Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mấy hum nay cáp adsl nhà tao bị đứt dây ko lên đây đc thía mah bọn mày đã câu đc một đống thía này rùi, lại còn chat nữa chứ! [-(
Phương về rùi thì hôm 3-9 phải đến trường thăm hỏi động viên anh em và cho quà TQ chứ! :D
 
sắp phải đi học rùi! :(( chit mất thui
tao căm thù bộ đồng phục, như là bộ quần áo đi mưa ấy, nóng lém! đã thế mẹ tao lại ko cho may đồng phục mới nữa! :( chán thiệt!
nhưng mah đi tập trung thì đc nhận tiền thưởng :D tiền giải học sinh giỏi ấy :D tao đang broke, sắp đc tiền thấy háo hức wé!
đúng là đc cái này thì mất cái kia!
 
Trần Quỳnh Anh đã viết:
Các anh chị cho em bon chen tý. Hì hì :D
Năm nay em mới "bỡ ngỡ" bước vào lớp 10, có gì mong các anh chị giúp đỡ, được ko ạ? :D Hí hí
Kìa Dunk Trung, mày có công ăn việc làm rùi kìa!
em j ơi! đừng có nghe lời cái chị Bư chuối ( tức Lâm Anh Thư) dọa nạt, bọn chị toàn thành phần ngoan ngoãn chăm chỉ nhiệt tình của lớp 11 CE, có j em cứ liên hệ với chị :D chị lấy phí tư vấn rẻ thui :D he he he có đi có lại mới toại lòng nhau, em nhỉ! >:)

chuyện làm giao lưu thì chắc phải nhờ đồng chí trưởng chủ trì thui, vừa đi TQ về muh, lên làm một tràng xoong thủng chảo thủng rơi lủng xủng cho các em choáng luôn! >:)
 
bố : hehe... bố nói như thế là đủ rùi. Còn phần trên bố có hiểu đi chăng nữa thì cũng....... , tự bố biết thui, nói ra làm j`, cho toàn dân thiên hạ nghe à ??????
Uh, :D, thế hay là mỗi ngày dịch 1 chữ được không?
 
Ngại quá,bạn Bư vẫn tiếp tục Trần "Phô" à???Còn cái nào mát mẻ hơn lôi ra làm ava nốt đê!!:))B-)
 
Ngại quá,bạn Bư vẫn tiếp tục Trần "Phô" à???
ko phải với mày!!!!!!1 [-(
Cái ava của Bư trông hay muh,nhìn cái ava hơi bé vào album nhìn cái ảnh to thấy Bư thè lưỡi trông ngộ ngộ
hầy,........xét cho cùng thì chỉ còn mỗi NHí là con người chân chính.......Nhưng mà NHí ơi ,NHí nói thật đi,liệu đấy là những lời nói từ đáy lòng NHí hay chỉ vì Nhí ko muốn làm BƯ TỔN THƯƠNG???????? /:) /:) :(( :((
 
Vừa vào topic A1 xem wa, ôi dồi ôi,các bạn í post bài nào cũng dạt dào cảm xúc như sông như suối,ngồi đọc toét cả mắt 8-} . Về số lượng thì có thể là kém xa lớp mình nhưng mà chât lượng thì ....uhm........có lẽ lớp mình nên xem lại :-s
Bọn nó đang bàn về kế hoạch đi chơi quả cuối coi như là the ending of this summer, lại nghĩ về lớp mình..............Năm nay vừa đến tập trung đã thấy Cô Hoan thông báo cho đi chơi 2 ngày,thấy phởn quá :) (năm nay công nhận là cô hiền đi rất nhiều) => tháng 10 đi thì tao nghĩ nên bàn xem đi đâu từ bây h là vừa,ko lại như năm trước,bàn tới bàn lui cuối cùng đợt đấy chả đi đâu cả?? [-x
Bọn mày nghĩ thế nào? :-/
 
con Bư ko phải so sánh lớp mình với cái bọn Anh 1, mày có bit là action speaks louder than words ko hả? bọn nó vit mùi mẫn thì bọn mình ko vit mùi mẫn đc chắc? xí, mấy cái bài chuối chuối, sến sến, chả bằng box lớp mình, vui mah vẫn đầy đủ thông tin!
năm nay có Hoan đi cùng cứ như đeo cùm vào chân, bàn đi đâu làm j? thể nào lúc đầu cũng bảo tùy bọn mình chọn rùi sau đó bọn mình đề nghị đi đâu xa xa thì lại lắc đầu quầy quậy, tao bit thừa! lần này tao thấy đi đâu cũng đc, miễn là đi với lớp mình, nói thật chứ như tao nè, lần trước đi, ở chung phòng với Khồn, Dói, Min, 3 đứa bọn nó hợp sức phá tơi bời, hơi bị vui, rùi đến tối sang phòng con Tuyển gia nhập hội cờ bạc, đánh tới sáng thì đi chụp ảnh với con Khồn, con Hạnh với mấy đứa nữa :D vui ơi là vui, tội j phải đi chơi ở ngoài, rùi ngắm nghía mấy cái cây với mấy quả núi hay lại rúc vào rừng làm j cho nó khổ ra?
bọn lớp mình đi chơi thế là vui rùi, chỉ cần đi đông đủ ko thiếu ai là đc! chứ như lần trước có đến 10 đứa ở nhà thì chán lém!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng mà NHí ơi ,NHí nói thật đi,liệu đấy là những lời nói từ đáy lòng NHí hay chỉ vì Nhí ko muốn làm BƯ TỔN THƯƠNG????????
mày ngộ ra được như thế là tốt quá rồi :D :p
 
òa ! cuối cùng thì cũng post bài lên được HAO !
tao là Vanh đây !
nick tao ko dc kich hoạt hoa ra là do sai Email add >
he he
 
m,èo ơi huhu may flamf quen với bọn otruwowngf như thế nào tài vậy, chỉ tao vài đường với, bọn ở đây friendly lắm ( hơn cả bọn mình với thằng Han - ko hiểu mọi ngưeowif còn nhớ đấy là ai kô nữa) nnhuwng mà tao kô kết bạn được cứu với ( mà sao bọn này già vãi, tao toàn thấy những đứa trong lwops tao toàn 17 18 tuổi thôi, minh vẫn 15 huhu) plz plz cứu tao mèo ơi, cứ đà này tao đi học như cực hình !!!
kí tên: người đang tuyệt vọng :((
 
@ Bố : sao bố cứ thích dọa con thế nhỉ ???? Mỗi ngày dịch 1 từ thì 1 time sau cũng sẽ lộ hết, thế thì còn j` để mà nói nữa.....
 
Trang ui bọn con gái ở bên Mỹ như thế là bình thường, ko phải tại mày đâu, trông ngoài bọn nó cũng giống 20 tuổi rùi còn j, mah bọn nó suy nghĩ cũng khác, mày cứ kệ đê, cứ học thui. cố lên ! đến lúc vinh quy về nhà tha hồ mà vênh vác! :D
@ Phương: lớp trưởng vào box lớp mình mah cứ nói chuyện với ai thía? ko hỏi thăm anh em, lại chả thèm care j đến kế hoạch ăn chơi của cả nhà j cả! [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lâu không vào >>> chả hỉu chúng mày nói j
@ Phương: dạo này đã ăn nhìu chocolate sẵn rùi...Hôm wa đến nhà Dói lấy thêm chocolate của Phương về ăn đêm >>> đau răng rùi nẻ :((
@All: Mọi ng chuẩn bi tinh thần xem ảnh con Ú nhé. Tao up len album rùi đấy, đang chờ xét duyệt :))
 
con Khồn kia:
-thứ nhất, làm ơn đừng gọi tao là Ú mah để ng khác nghe thấy, hoặc nhìn thấy!
-thứ hai, ai cho mày post ảnh của tao lên, hả cái đồ má ú kia? tao share ảnh cho mày ko phải để mày up linh tinh để bêu riếu tao đâu nhá!
-thứ ba: tao thề ko bao h share ảnh cho mày nữa! thề có cái bóng đèn cháy ở trên trấn nhà ấy! tao mah share ảnh cho mày là cái bóng nó cháy đấy!
 
hầy,........xét cho cùng thì chỉ còn mỗi NHí là con người chân chính.......Nhưng mà NHí ơi ,NHí nói thật đi,liệu đấy là những lời nói từ đáy lòng NHí hay chỉ vì Nhí ko muốn làm BƯ TỔN THƯƠNG????????

Vào xem cái ảnh to thè lưỡi trông hay mà (trích lời Nhí de đáy lòng ;) ).Những đứa nào chê cái ava đấy là ghen tị ,ko chấp ,Bư nhỉ? ;)

Năm sau đi rừng điiiiiiiiiiiiiiiiiii,ko biết con đỉa hút máu xong béo như thế nào :-/ đi rừng thú lắm,đi nhé cả nhà :x

Ah,săp đc xem ảnh Ngọc ú à quên Ngọc iu :x

@ Trang : mới vào môi trường mới thì chưa quen đc ngay đâu mày ạ.Bọn nó bên ấy suy nghĩ+sống khác kiểu của mình nên hòa nhập ko phải easy...học hành chăm chỉ vào ,mong là mày sẽ quen đc bọn nó nhanh thôi,cố lên chiaki!!!!!!!!! Jia you !!!!!!!!!!(rite???)
 
@ Trang : Tao cứ nghĩ cùng lắm là bọn bên đấy chỉ kỳ thị bọn da đen thôi,ai ngờ dân mặt cong cũng bị bọn nó phân biệt chủng tộc à???:O:D:p Về bảo mẹ mày làm thẩm mỹ viện lại cái cằm là xong ngay thôi mà ... :D:))B-)
 
@ Nhí:Đi rừng đi cho con Thu* nó đỡ tủi thân :)):)):D:pB-) ....
 
mày cứ kệ đê, cứ học thui. cố lên ! đến lúc vinh quy về nhà tha hồ mà vênh vác!
:eek: Tớ thề có cái bóng đèn cháy ;) đây ko phải bạn Ngọc mà tớ wen :))
@ Nhí:Đi rừng đi cho con Thu* nó đỡ tủi thân ....
Tao biết mà,tao đã biết mày là thằng ko ra j, thế nhưng ko nghĩ mày hèn đến mức tao vừa onl đã phải vội vàng để invi trong Y!M . Thằng này đốn mạt quá rồi..............!
Sáng nay chỉ vì con hà chi ốm ko đi học được,lớp thiếu tiền học của mỗi mình nó,thế mà lão mạnh đuổi hết bọn tao về vào lúc 6h3o sáng_ vùa chân ướt chân ráo đến nơi,ngoài trời thì mưa giông gió giật...........Tao là tao cú thằng cha thần kinh này lắm rồi,tởm lợm,loại người ở đâu ra mất hết tư cách,chỉ vì mấy đồng bạc mà bán ré lương tâm,thương thay cho những cái đầu như thế!!!!!!!!!! [-x
Chửi là chửi thế,nhưng hôm sau vẫn phải lạy lụp để theo học cái thằng cha thần kinh í,nghĩ mà thấy cuộc đời này giá trị đảo lộn hết cả,chả biết đằng nào mà lần.................... :-s 8-|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên