Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trời ui! Dói ui là DÓi! hum trc mày bảo là bị bầm dập tím hết người thì tao mới bảo mày bôi mật gấu chứ ai bảo mày bị sưng tấy là bôi mật gấu đâu? [-( chả có tí kiến thức j về first aid cả! chán mày! thui bi h thì ngồi yên một chỗ đi, đừng có đi chơi loăng quăng nữa! chẹp, đến khổ!
 
tao ở nhà chán lém, hay thứ 2 mày lại mang đồ ăn + thuê đĩa đến thăm hỏi tao đê :x :D
 
chẹp! Dói ui! tháng này đúng là số mày đen rùi, :)) thứ 2 sáng tao đi học tiếng Trung, chìu có hẹn với lão thầy giáo ng` Mỹ :D tối đi học bác KA, đêm về nghe kể chuyện đêm khuya trên đài tiếng nói Viẹt Nam :))
hay là 1h sáng ngày mai đến nhà mày chơi đến 5 h sáng thì về? :D :))
thui để thứ 3 nhá, chẹp, tao cũng chưa bit thứ 3 tao có phải học j ko! :-? thui hay tao với mày chơi pool onl nhá! :D đỡ phải đi lại, tránh tai nạn, tránh mưa!
 
Chào cả nhà hehehehehehe Việt Kiều Mỹ nè khứa khứa ,sắp quên hết Tiếng Việt roài ,oài mệt ko chịu dược,nhưng mà học vui lem khứa khứa
hix nghe bọn mày bảo là nhớ tao nhưng mà hình như là chỉ nhớ có một hai câu j thui,hơi bị buồn đấy
 
oài thấy cả nhà câu bài nhìu vãi ,ngứa ngáy ko chịu được nên phải lên làm mấy bài cho bằng anh bằng em chớ hớ hớ
 
:x Mi ơi nhớ mày lắm, mày phải thường xuyên vào đây post bài cho mọi người bít tin tức chứ, như con Trang ý - bon chen vô cùng :D. mày mới sang bên đấy mà đã học luôn rồi hả??? thấy mày có vẻ sung sướng nhể, ở bên đấy mà vui thì cũng tốt, đỡ nhớ nhà :x
 
hè hè khổ thân con Dói we,chỉ vì đi tiễn tao ma bị ngã,tự dưng bạn thấy tội lỗi.
sozi cả nhà ,đến nơi 1 cái phải di học luôn,về nhà thì mệt bở hơi tai,lăn ra ngủ như chít ,chả bít j:)
@Trang Phim:Mày ở Kansas có vui o?nhà host cua mày thía nào?host của tao tốt lắm heheheheheheheheheheh
 
host tao có mỗi 1 bà 50 tuổi thôi, kô con cái, chồng chết 5 tháng rồi, dì tao nói chuyện phone với bà í bảo là bà í rất nice hihi!!
CN này tao mới lên trên đó hehe, đang chơi ở nhà dì tao ở chicago :d
 
Trang ơi, câu bài khiếp quá đấy !!!!!!!!!!! Thế thì thả nào mà trăng trên trời đã tròn mà Trang thì.........:D
@ My : Sorry My nhiều nhiều nha bởi vì lúc My đi Phương không ở nhà tiễn My được,... |-) hixhix.... mong lượng thứ !!!!!!!!!!!!! Thực sự là Phương thấy áy náy tội lỗi lắm..... :((
 
TÉO đã xuất hiện ! :)) mày bặt vô âm tín mất mấy hôm làm cả nhà lo. ah mah quà tao tặng mày ko đc tiêu đâu đấy, ko thì mất hết cả may mắn! Nhớ chưa? iu mày lắm! :x :D
 
phê bình đồng chí lớp trưởng nhá! hum qua tập trung sao ko mang quà Trung Quốc đến cho anh em? :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có ai bit mồng 3-9 đến trường để làm j ko? khai giảng hay tập quân sự, chẹp, nhắc đến tập quân sự mới nhớ ra là tao làm mất cái mũ cối rùi!:-? :) hì hì ai có thừa một cái mũ cối cho bạn mượn cái! :D
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
hôm nay rằm tháng 7, trăng ơi mày tròn còn tao vẫn ...méo
:)) cái này gọi là
ngẩng đầu nhìn trăng méo
cúi đầu thấy méo hơn
:)) :)) :)):)):)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Trang biến cái box này thành hồ câu roài [-(
Thế có sinh nhật con Tuyển thằng Trung hôm 3/9 ko đây??
 
Hôm 3/9 tao thắp hương cúng anh Minh râu, tiện thể cắm cho bọn nó mấy nén hương cmsn luôn :)).
 
3-9 đến... tập khai giảng thôi, 5-9 mới khai giảng rùi tập quân sự luôn
chả hỉu Trung nói gì Trung ạ 8-}
@ Tú : Tuyển định 22-8 tổ chức luôn mà 8-|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên