::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thôi tao đang nghĩ là ko kịp đi cùng với bọn mày dịp này rùi
cn mới họp phụ huynh xin ý kiến thì hai ngày sau(thứ 3,4-24,25/5)làm sao đã đi ngay dc???:(
thế cho nên là bọn mày đi vào cn ngày 29/5 cũng dc đấy?cho con Diệu nó đỡ xót (hi`)
nhg mà phải vạch khéo +nhanh ko thì lớp bế giảng xong là khó liên lạc lắm
phải thống nhất trc' khi bế giảng chứ
right?
 
To Quân: à, có thể có một số chuyện cậu không hiểu, nhưng có thể hỏi lớp cậu xem sao:), hoặc ra private mà nói với nhau, chỉ vì những cái gọi là thông suốt của cậu mà tớ thấy có vẻ như bạn Lan càng hăng thì phải
Còn nữa, cái gì gọi là máy móc chứ:-/
 
to Trang(Lý):Khả năng diễn đạt của tớ không được tốt lắm.
to Trang(Văn):Toàn English, not hiểu nhưng cái hình thì đẹp.
to Trang(Toán): thống nhất trước bế giảng thì khó lắm với cả giọng báo:"chắc là không đi được" của thầy có nghĩa là không đi thực sự rồi còn gì.
 
Đi ko có thầy cũng ko sao mà
Thống nhất thì nhanh thôi cứ nêu ý kiến rồi biểu quyết là được
 
Hình như đi không có thầy trường không cho. Với lại như thế thi có phụ huynh nào đi cùng với lớp không để đảm bảo an toàn không? Không có thầy thi chắc chả ai quản nổi đâu.
 
Mấy hôm nay đến lớp chán chết, toàn chơi vạ vật rồi về, thà bùng ở nhà cho xong. Nhưng mình mà bùng thì phụ huynh chẳng để yên .chán!
 
Ơ mà nói thật, cái vụ đi chơi của cả lớp mình chắc chẳng xong đâu. Đi trước khi bế giảng thì không kịp, mà sau bế giảng thì có đố mà liên lạc được với nhau. Mà bế giảng xong nhiều đứa có kế hoạch khác, chưa kể đến những trường hợp như của Cảnh "Phụ huynh xem song bảng điểm thì chắc chắn là cấm cửa".
 
Re: ::..Toan1..Học hết mình-Chơi hết sức..::

Nguyễn Hùng Cường đã viết:
Các cậu muốn quậy thì cứ quậy, còn tớ thì ko đi dược đâu. Hiện giờ Vietnam Origami Group (VOG ) đang định tổ chức một triển lãm tại HN nên tớ phải ngồi gập mẫu và tham gia tổ chức triển lãm đó.
Khi nào bà con đi chơi về xin mời tham quan tiếp triển lãm của tụi tui nhé.
Còn nếu bạn thực sự yêu thích origami thì có thể gửi mẫu đến triển lãm và hơn nữa là gia nhập VOG:
http://www.sontrang-online.info/forum/
Chán ông quá, ông nói thế mà nghe được àh?
P?S: Còn cái vụ đấu thầu gian hàng, mọi người nghiêm túc thật a?
 
Re: ::..Toan1..Học hết mình-Chơi hết sức..::

Lê Thu Phương đã viết:
thế này nhé; tớ ko biết vì sao đang yên ổn ngon lành mà V & T lại thành

ra V vs T như thế. Chúng mình còn gặp mặt nhau lâu dài,hơn nữa đây là vấn

đề giao lưu kết nghĩa giữa 2 lớp, mà chuyện xích mích này cũng là do hiểu lầm giữa cá

nhân mà ra , nên đừng để làm hỏng hòa khí chung của lớp chúng mình.Nhé? Với cả,

trước mắt tớ mong các bạn có gì thì bỏ qua hết cho nhau đi, đằng nào thì cũng hết

năm rồi, và chúng ta cón 1 việc rất cần sự hợp tác của các bạn lớp Toán: KÉO CO.

Được ko các bạn? Tớ tin lớp chúng mình sẽ thắng, ít nhất là qua vòng loại (lạc quan :D )


tui hoàn toàn đồng ý với Phương
có gì cũng sẽ giải quyết được thui
 
Mấy đứa được mời đi kéo co thì đi đi
Thế là hết cãi nhau chứ gì
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Mấy đứa được mời đi kéo co thì đi đi
Thế là hết cãi nhau chứ gì

okie
có tao
và ai nữa
lớp mình ai được học bổng khao nhé
 
Khó coi wa'
Sao thầy tự nhiên lại nhụt chí mun' đi thế chứ???mà thầy có bận cái j ko mà ko cho lớp đi dc?
hix
chán wa'
 
Đề nghị ngồi nhà gấp trái tim có cánh đi, vụ chơi bời có vẻ khó thực hiện lắm
 
mọi ng` đoán xem lớp mình có dc 1 gian hàng k ?
hồi hộp nhể:)
làm cái này much vui--> 1 số đứa k tham gia thì thiệt rùi
dự án có vẻ hay hay,vui vui+dễ bán
hope!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Phạm Quỳnh Trang đã viết:
mọi ng` đoán xem lớp mình có dc 1 gian hàng k ?
hồi hộp nhể:)
làm cái này much vui--> 1 số đứa k tham gia thì thiệt rùi
dự án có vẻ hay hay,vui vui+dễ bán
hope!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hay thì hay thiệt
vui thì vui thiệt
nhưng có vẻ ko khả thi lém
chắc ko có lãi đâu
làm chi dzui thui
ko sao, dzui là chính
 
hi`, hôm nay xúong thấy các bạn nữ lớp Tóan 1 hay quá, nếu có thiếu ngừoi thì lên ới bọn tớ 1 tiếng, ủng hộ hết mình ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người cho nhận xét về Miss Ams túi qua với
xem chưa xong hết đã phải về ?????
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
Mấy hôm nay đến lớp chán chết, toàn chơi vạ vật rồi về, thà bùng ở nhà cho xong. Nhưng mình mà bùng thì phụ huynh chẳng để yên .chán!
cứ bùng đi
hay lang thang đâu một lúc
đợi phụ huynh đi rồi về cũng dc mà
 
hôm qua miss ams thế là được rùi,chị Ly nhẩy đẹp, dáng chuẩn , mặt xinh,'
tức mỗi chị HBV nhẩy cũng đẹp, dáng cũng chuẩn, mặt cũng xinh nhưng không được vào vòng 2, tức vãi núa :p
 
Hôm nay có anh lớp 11 lý vào thông báo gian hàng của mình rất có triển vọng rồi còn nhờ lớp mình trang trí cho trại trường nữa
Thế chắc là có gian hàng rùi
CÒn chuyện lỗ lãi thì yên tâm
Vốn bỏ ra ít nên nếu có lỗ cũng không sao
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên