::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mai chiến gì cơ? Cái hướng dẫn của Cường dân không chuyên nhìn vào khó hiểu lắm. Phải nhờ Cường làm vài lần mới hiểu được. Với lại có những đoạn khó lắm.
 
hix
cáo lỗi cùng mọi ng` nhá
lần sau(nếu có) em sẽ not làm thia' nữa ạ :)
mua rồi nên đành phải cố mà làm vậy
mong mọi ng` cùng cố gắng
cố lên chiaki!!!!
 
về vụ đi thăm wan của lớp
Linh _Đức phải hỏi sĩ số đi là bao nhiu và báo lại cho ban phụ huynh càng sớm càng tốt nha
nhớ là cả ngày nào,thứ mấy
đi đâu
làm j
mang nh~ j
chơi j .....
the' nha'
mọi ng` đi chơi zui!!!!
 
Trời ơi! Cháu khổ quá! Tưởng được nghỉ mấy hôm để ngồi làm sản phẩm, ai ngờ phải đi học tiếng Anh cả ngày, ngày nào cũng học. Giờ cháu đang ngồi ở chỗ đấy đây, đợi đến giờ học thì vào. Cắp cặp đi từ sáng đến chiều mới về nhà. Hix!
Nhưng sẽ cố gắng hoàn thành sản phẩm!
Iu cả nhà mình!
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Khó mà bàn được vì hè rồi tập trung khó lắm

Sao u toàn bàn lùi thế ???
Mọi ng` đều mun' đi hết mà??
chỉ cần bảo đi đâu ,mấy ng` với BPH là xong
thế mà cũng khó
u phải xi`tin hơn chút chớ:) :x
 
điều wan trọng hơn phải lo bi giờ là gian hàng lớp mình và lều trại chính của trường AMS
mong các bạn cố gắng 200% sức lực
 
này tuy ko thể giúp dc j cho mọi ng` nữa but cho hỏi ai đang lo phần trại chính
ông lão Văn Hà đã xúc tiến dc j chưa
mọi ng` hôm nay đến trg` tn????
sản phẩm dc bao nhiu roai`????
$^-^$
$
 
Nói chung là ổn
Nhưng công việc nhiều qua ko biết có làm hết được ko
 
uay`
hôm wa Liên đến we^n ko gửi cái mũ cho Nam
đành hẹn bạn khi nào tớ back thì trả vậy
hix
cáo lỗi!!!
 
Ko sao đâu
Mày cứ cầm làm tin về nhà
Nếu mũ có sứt chỉ thì khâu luôn cho tiện
 
hi cả nhà, hôm nay chúng ta có thể coi là thành công tốt đẹp : lãi 113K (nếu trời không mưa thì còn lãi to hơn).
 
Lãi mà vẫn còn thừa một đống hàng .
Thế đủ biết lớp ta chém như chém chuối .
 
Mèng ơi,còn hơn cả chém chuối ý chứ /:) có bông hoa bé tí muh cũng 5k lận 8-}Tớ mua xong thì cháy túi,toan` phải đi ăn trực của bọn bạn:( Nhưng nói chung thì cảm ơn các bạn lớp Toán rất nhìu, mommy của tớ thik mấy bông hoa lém,có khả năng se tăng $$$ cho tớ tiêu vặt:))Đúng là nhất cử lưỡng tiện:)) 8-} b-) ;;)
 
Đừng đùa! Tớ còn đang tiếc là hoa bán rẻ quá ne`, huhu!
Thía thứ 5 chúng mình đi chơi thì có những bạn nào ko đi được? Bọn mình phải cố gắng vận động các bạn ấy mới được. Ví dụ đồng chí Chi là: bố ko cho đi chơi xa những 2 ngày. Mẹ kế ơi, giao nhiệm vụ cho mày dùng miệng lưỡi để thuyết phục phụ huynh kẻo để bạn Chi bạn í bùn vì ko được đi. Cứ làm kiểu "ép-phê" qua điện thoại như hum trước tao làm với bố tao í. Hê hê, thía là phụ huynh nhà ta đành phải đòng ý mặc dầu trong lòng vẫn thấy bứt rứt. Cố lên! Đi chơi phải có cả lớp mới vui chứ!
 
hơhow
anh tái xuất sau mấy ngày ko ol
hi mọi ng`
ở nhà làm ăn tốt nhỉ
thế phần em thì ai giữ đây
bao h định đi đánh chén
đã chụp ảnh s/p lại cho em xem chưa?
:x
 
Đánh chén luôn hôm đi thăm quan đó .
Bố mẹ ai ko cho đi thì nhờ thầy Khải gây sức ép .
 
mọi ng` wuyet' định ngày đi thăm wan rùi ah?
to DA: đi cả lớp mới zui thế cả lớp ở đây ko bao hàm tao rùi
hix
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên