::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đừng dùng từ phù du nhiều như thế bởi vì phù du thì cũng mãi mãi là phù du thôi, có cố gắng mấy thì cũng ko thể thay đổi từ phù du thành từ nào khác ngoài từ phù du, đó là điều đơn giản mà dễ hiểu khi chúng ta bàn về phù du, iem xin tạm dừng về phù du ở đây
 
phù du vì nó phù du nên ko cần dùng cũng biết là phù du... -> choáng
Sao ko có anh trong mấy cái ảnh nhể , trông xấu hẳn ...
 
Hic, sao trông tớ thảm thế hả Diệu Anh? Cái đấy là Nam bấm hay Lan bấm đấy? Chết chết, ngại thật, sao mặt mình lại có trong topic lớp Toán thế này! Vip wa!:))
 
Này mọi người ơi, ảnh mới lên rồi đấy. Ảnh này chụp bằng máy tớ, chất lượng hơn của Diêu Anh nhiều lắm:)) Ảnh Ngọc Anh chụp cùng với Trung cực kì chất lượng tớ cũng định đưa lên nhưng phải hỏi ý kiến của Trung đã.
Xin lỗi nhé Trung, mấy ảnh có mặt cậu đều có mặt mọi người, không đưa lên lại tiếc. Phải tự tin về vẻ bề ngoài của mình chứ ! Có thể cậu không handsome nhưng ai cũng phải ngước nhìn.
Nhân tiện mọi người vào luôn 9A 00-04 mà xem ảnh lớp cũ của tớ nhé !
 
Sáng nay điểm văn cả lớp chắc là như ý, trừ mình
Buồn + chán kinh khủng
Không biết chủ nhật về phải đối mặt với phụ huynh thế nào
Có lẽ thứ hai em ở bên nhà bên kia, không đi chơi với mọi người được
Mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
 
Uầy, điểm văn ai như ý chứ không phải Trung đâu nhé:))
Mà chắc có lẽ thứ hai mình cũng chẳng đi được vì cái tội đã đi chơi quá nhiều. Hic hic
 
Mọi người ơi, năm nay liệu lớp Toán có nhiều học sinh giỏi ko? Như lớp tớ nè, chắc chỉ có 4 đứa thoát toán được học sinh giỏi thui!
 
Sao ở đâu cũng thấy phù du thế này
Cả "boc" 05-08

Mà sao em thấy 2 "boc" giống nhau thía
Toàn anh Khuất post ở "boc" tụi em ạ ...

Lên đây câu cho zui
 
Phạm Duy Phúc đã viết:
Sao ở đâu cũng thấy phù du thế này
Cả "boc" 05-08

Mà sao em thấy 2 "boc" giống nhau thía
Toàn anh Khuất post ở "boc" tụi em ạ ...

Lên đây câu cho zui
Anh Khuất là anh nào? /:) Oánh cho tẹt mỏ bi h b-(

Ôi thật là :-< I wanna run away
Cả nhà à, Chanh ko nói là ko cho cả nhà đến nhà Chanh mà T____T Nói vui thôi, đến thì đến, cho Chanh đỡ buồn+tủi thân. Nhưng mà đến lúc nào? Để em còn sắp xếp +xin phép T___T
 
Tớ thì thật ko tài nào hiểu nổi... sao điểm mọi người cũng đâu đến nỗi nào...
Điểm tớ ko cao mà tớ cũng ko thấy vấn đề gì nghiêm trọng...
Điểm chỉ phản ánh một phần kết quả thôi... :(
@Trung&Linh: Thứ 2 cố gắng đi đủ đi... sao chưa gì đã cáo lui thế...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@VA + Chanh: xin lỗi, thứ hai em muốn ở nhà với bố mẹ
đi cả tháng rồi chưa về nhà, nhớ lắm
vừa refresh lại đầu óc rùi, bi giờ không thấy buồn nữa
học kì hai sẽ làm lại từ đầu
mà yên tâm đi, lớp mình kiểu gì cũng nhiều HSG mà, toán hệ số ba cơ
 
Hôm nay là một ngày vĩ đại vì rằng hôm nay là 31 tháng 12, hết một năm đầy rủi ro của mình, điểm xuyết lạ thấy năm nay là năm mình mất mát nhìu thứ nhất nhưng cũng gỡ gạc được nhìu thứ nhứt :)), chài đúng là .... phù du :D
Chắc có lẽ thứ hai không đi chơi đựoc rùi :(, bực thật vì rằng đã đi chơi quá nhìu trong tuần vừa rùi :((, chán quá đi mất thôi :(
Hôm nay bị 8,9 Sử, buồn ghê cứ chắc mẩm là được 9,0 không thể tin được, nhưng không sao tất cả vì rằng cũng chỉ ...phù du thôi :)), quên nó đi là tốt nhất :))
 
He , thứ 2 đến nhà VA đi các chú , đến càng đông càng tốt , VA cho thưởng thức cây nhà lá vườn ...
Học kì 2 chắc đầu óc phải gắn dual core như chú 10 Toán thì mới đỡ được , chứ hk này thì lẹt phẹt quá ...
 
chà hôm nay là ngày cuối năm nhé,
chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc nhé
chúc mọi người thứ hai đi chơi vui vẻ
chúc tất cả anh em đều được học sinh giỏi
còn gì nữa nhỉ...
thui để bao giờ nghĩ ra thì chúc tiếp vậy.
 
chậc, chúc từng người một ah, nhiều quá sao chúc huynh
đã thế đêm nay 12h sẽ gọi điện cho từng người một, bạn nào bị phụ huynh chửi ráng chịu
nói chung là chúc tất cả mọi người quên được hết tất cả những điều phiền muộn, khó chịu và đạt được những gì mình muốn trong năm mới
phù du cả thôi...
 
Ko sao đâu...
Chỉ cần chúc những ai hay vô Box thôi... [-x
Còn lại thì... chúc sau... :D
Năm mới mà mình chẳng thấy có cảm giác gì đặc biệt cho lắm...
Chẳng qua cũng chỉ là thêm một tuổi...
Cao thêm vài cm nhưng lại càng ngày càng gần đất xa trời hơn... :(
 
Chúc mọi người sẽ biến những gì mình coi là phù du trở thành hiện thực.
Anh Khuất là anh nào? Oánh cho tẹt mỏ bi h
:D
thứ hai chắc 99% là đi được nhưng cũng xin nói luôn là 99% khả năng 1% còn lại xảy ra
 
Pó lốp , cố đến đi , thứ 2 tao vác cái laptop đi , đến nhà VA đánh 1-1 ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên