::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sorry mấy bạn nhé! Tớ ko đc chấm điểm topic này nên ... thui vậy! Mà cái chị mà hôm trước mấy bạn bảo chấm điểm cho mấy bạn là ai đấy?
 
Ah , là chị học Toán 03-06 ấy mà ...
Chất lượng box đi xuống cũng phải thôi , vì có thêm thằng Trung mà , hồi trước có những người như PNam , Long , MQuân , HNam , nhưng giờ thấy cứ viết cái gì là thằng Trung nó lại làm cho nhảy xuống trang trước , chán chả muốn viết .
 
Cũng ko nên trách Trung... tại nó muốn 10post/day thôi mà... :))
Nhưng từ giờ... trước nguy cơ bị cắt net nếu tháng này sử dụng quá 100k...
Nên chắc là Trung sẽ viết bài có chất lượng hơn...
Để xứng đáng với điểm chất lượng 14 còn đang gây tranh cãi của anh...
Tóm lại... chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một box chất lượng hơn... :)
Mà hình như chất lượng nó cũng chỉ là phù du mà thôi...
 
Thôi , bỏ cái phù du của mày đi VA ạ ...
Tất cả cùng cố gắng viết ít mà chất lượng , chơi chất chứ ko chơi lượng ...
 
Em này nhiễm rồi...
Bây giờ mới thấy thuyết phù du thật uyên thâm...

Tự khi khai thiên... phù du giáo...
Độc một cương lĩnh... vẫn còn đây...
Ngàn năm soi sáng... thêm chân lý...
Tất cả chỉ một... chữ phù du...
 
Thuyet phu du cua vanh con vi dai hon thuyet tuong doi cua Anh-xo-tanh!!Doi toan la phu du.Chan!
 
Xem ra nhiều người nhiễm phù du thuyết của VA , tới mức có thể sánh ngang tầm quốc tế được rồi đấy ...

Phù du thay phù du giáo chủ
Xem ra chỉ toàn nói láo thế thôi
Cương lĩnh chẳng bằng một gói xôi
Cũng hòng sánh ngang tầm quốc tế .
:)) :)) :))
 
Ặc... cương lĩnh sâu xa của bổn giáo làm sao các hạ hiểu được... mà đối lại chả vần tí nào... :(
Mà thôi... thứ 2 tới các chú cứ đến... anh sẽ cho các chú thưởng thức "cây nhà lá vườn"...
Sẽ cho các chú biết thế nào là phù du... :))
 
Nhớ nha thứ hai anh em qua nhà VA nha :))
Ôi nhưng mà mẹ Trung đang có vẻ cáu sợ tuần sau lại không cho đi thì phiền ghê :(
Không sao tất cả chỉ là phù du thôi, sẽ có cách giải quyết vấn đề....phù du này :))Không sợ :D
 
OK... then you should die... your own way...
This world may lose a beautiful girl...
But everyone will have a little more food... :)
 
ạc thui dừng viết tiếng anh nữa tao ko hiểu đâu :))
tiếng anh , việt j` cũng chỉ phù du thui :))
đang vui wa' , ai xem chữ ký mới chưa
http://0983524293.com/lehung/info.txt
cả cái nè nữa ai thích vào mà up nhạc :D:D
đang up ebook lên ::D
 
Hehe... anh đã vận động được phụ huynh rồi...
Thứ 2 tới phụ huynh và em nhỏ sẽ đi chơi sang bên ngoại...
Ở nhà cứ mặc sức mà tung hoành đi... :))
Mà mai có BT gì ko đấy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À mà buổi trưa có ở lại ăn luôn ko...
Để tớ chuẩn bị cây nhà lá vườn đón tiếp... :D
 
Càng tốt :D, hoan hô giáo chủ phù du giáo :))
@ Trang: có chuyện gì khúc mắc để Trung gỡ rối cho :D
Hy vọng mọi chuyện sẽ suốn sẻ :D
 
ặc, chỉ có một ngày mà box lớp mình lên 2 trang
các chú câu bài thật là khủng khiếp
mà bài nhiều, điểm chất lượng cao để làm gì, tất cả chỉ là phù du mà thôi.
@cả nhà: tớ thấy ý kiến đến nhà VA hoặc Chanh là ổn đấy. Hay sáng đến nhà VA chơi, ăn trưa xong chiều qua nhà Chanh?
@Trang: u ơi, đừng buồn, đừng lo lắng quá mà.
Đôi khi cũng phải có sóng gió, thế mới cảm nhận được hạnh phúc u ạ.
Mà mấy chuyện này u vào box "Bạn làm gì khi yêu" nói chuyện đi, mọi người sẽ giúp u bớt buồn, con cũng thế nè.
@Chị Hằng(chả bít chị có đọc được không, cứ vít vậy): em tưởng nó đưa cho chị rùi, chị để thế nào mà lại để nó lấy được. Thui, cứ bảo nó cầm đi, em làm cho chị cái đĩa khác, nhiều bài hơn. Chị thích bài nào cứ bảo em nhá. Mà đừng có trêu em nữa mà, nó không thích thế đâu. Yêu chị.
 
chào chị Lan và Minh Phương
2 new members này đều có avatar ngộ nhỉ
2 Hưng:chỉ nhìn nửa mặt mà biết là xinh thì anh phục chú mày rùi
chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, một năm mới hạnh phúc bên ng` mình iu thương
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên