::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ặc, hôm nay đi chơi vui quá là vui
lần đầu tiên mình hát nhiều thế, khản hết cả giọng, mỗi tội hơi có lỗi với ny
may mà nó không đi và cũng không thể đọc những dòng này ^_^
mà em xin cả nhà ạ, cả nhà tha cho em, đừng nói gì với ny em nhá, nó mà bít được thì chít em, nó không thích em đong đưa mấy thằng khác thế đâu ^_^
@Chanh: mày còn trách nó nữa ah? Mày có biết nó đang ôn thi vất vả thế nào không? Nhìn mặt nó hốc hác tao lo kinh khủng, bắt nó học ít thôi còn không được nữa là.
 
Chán ghê...
Đóng 50k mà ăn uống như thế thì thật là...
Có mỗi quýt và bánh mỳ là tam chấp nhận được...
Giải tán sớm quá... chẳng có gì làm... đành về nhà ngồi nhai đống bt Lý...
Chán chả buồn phù du... :(
 
giờ mới để ý, bài Trung viết chả biết thế nào mà điểm chất lượng 14?????--> khủng hoảng
cả VA nữa, 12--> bó chiếu.
Hôm nay đông quá nên thức ăn giảm nhanh, mặc dù đã thủ được gần chục quả quít mà vẫn thấy đói.
 
ăn uống >>>> chán chán chán chán
thà anh em tụ tập chơi bời còn sướng hơn
mà sau đó, mấy bạn đi karaoke về không bít có làm sao không
tớ khản hết giọng rùi nên về trước không đi được
thấy bà Minh gọi điện khắp nơi, mong cả nhà thoát nạn
mai anh em lại bắt đầu học hành
mà thứ hai tuần sau, năm mới anh em đi chơi tiếp không, mở màn cho một năm nữa chỉ chơi bời, không học hành gì cả ?
 
Chắc chắn phải đi đâu đó rồi sư muội ạ...
Nhưng ko phải là để mở màn một năm mới ăn chơi...
Mà là để có tinh thần học tập tốt trong năm mới...
Năm sau cũng có nhiều chú xuất dương tìm đường cứu nước lắm...
Ko biết mình có nên xuất dương theo hay ko đây... :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
T.T , đi chơi bời về muộn , bị ông bà quạt cho một trận tóe khói ...
Hôm nay có vẻ hơi buồn chán , ăn uống có lẽ là chính , mà ăn uống cũng chẳng được mấy ...
Sắp tới , tết tây , mọi người có định đi đâu ko đây , làm quả chơi bời nữa đê , cho nó trọn vẹn , đến tết ta lại thêm phát nữa ...
@VA : mày ko ngủ được vì Linh nằm cạnh mày mà , hehe...
Công nhân hôm qua vui vãi , ít khi chơi bời đông đúc thế , có lẽ hè làm quả nữa nhé , còn sắp tới thì nên đến nhà ai đó phá ...
 
Minh(toa) đã viết:
...mày ko ngủ được vì Linh nằm cạnh mày mà...
Ăn nói cho tử tế nhá...
Huynh muội tao hoàn toàn rất trong sáng...
Nói thế là có ý đồ gì hả... /:)

Sắp tới có nhiều vụ thật... phải đi đập phá nhà thằng nào mới được...
Hết nhà Minh(toa) rồi... đến nhà chú nào đây... b-)
Mà hình như chưa bạn gái nào bị hỏi thăm nhỉ... ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Tuấn Minh đã viết:
@VA : mày ko ngủ được vì Linh nằm cạnh mày mà , hehe...
Công nhân hôm qua vui vãi , ít khi chơi bời đông đúc thế , có lẽ hè làm quả nữa nhé , còn sắp tới thì nên đến nhà ai đó phá ...
mày được lắm thằng toa kia
cứ cẩn thận cái mồm, nó mà bít thì tao giết mày đấy
Mà tao tưởng mày sắp đi rùi mà, sao hè vẫn còn đi chơi được
mà còn một tháng nữa là đến Tết cả nhà ạ?
Có lẽ thứ hai tuần sau đến nhà Trang nhỉ, nhà tớ chật lắm.
 
Hay đấy... đến nhà Trang đi...
Xem chỗ ở của bạn như thế nào nào...
Trông bạn be bé xinh xinh...
Không biết chỗ ở thế nào... ;;)
 
Hay đấy... đến nhà Trang đi...
Xem chỗ ở của bạn như thế nào nào...
Trông bạn be bé xinh xinh...
Không biết chỗ ở thế nào... ;;)
 
em xin các cụ
nhà em có bố em ở nhà làm việc
[-x
đến nơi công sở
chỉ giỏi phá
[-x
thứ hai
đến nhà Chanh vậy
làm bữa liên hoan trc' khi Chanh lên đường
 
Trốn tránh là ko hay đâu nhá...
Mà ko sao đâu...
Một buổi đến nhà Trang... sau đó đến nhà Diệu Anh luôn...
Một công đôi việc... hay... hay...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế sao không tới nhà VA cho nhanh nhỉ:))
Chú cứ thích tới nhà các bạn gái để làm gì???
Có ý đồ gì hả???:))
 
Đến nhà anh cũng được thôi...
Chỉ tội nhà anh chẳng có gì khác ngoài... cây nhà lá vườn...
Chỉ có những thứ phù du mà thôi... :))
Nhà Trang chắc có cái gì hay lắm nên bạn ấy giấu một mình...
Nhưng mà thôi... bạn ấy ko cho mà tự ý xông vào là ko tốt... Trang nhỉ... :)
 
chất lượng box lớp mình ngày càng đi xuống
chán quá!!!!!!!!!!!!!!
so với năm ngoái, số trang tăng lên gấp đôi
nhưng............
chất lượng giảm đi 1 nửa
chẳng còn gì để bạn tâm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một ngày nhàm chán...
Đi học thì rất là nhạt... tiết TD nghỉ cũng chẳng có gì chơi...
Hai tiết sau thì ang Lý Hải và bà Anh thi nhau nhét chữ vào đầu mình...
May mà có mấy quả quýt giúp tẩy não được chút ít...
Chán chả buồn phù du... :(
 
Linh ơi!
Thằng tóc dài mặt dày lớp em nó lấy mất cái đĩa của chị rồi, nó biết nó cầm về, chị hỏi thì nó cười rõ tươi : Cho em mượn!
NỂ linh chị mới cho đấy nhé!
 
@ Nam: cậu nói chất lượng đi xuống là chưa đúng rùi, chắc chú chưa đọc mấy bài anh viết :))
@ mọi người: giúp em với, mẹ em bảo nếu tháng này tiền net quá 100 K sẽ cắt, toi em rùi :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên