::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
eo.....thế mà bọn lớp em không có cao su j hết.....từ đầu bảo là 8h tập trung nhưng sẽ chờ đến 8h30....sau đó bảo.......đúng 8h ko cần biết đủ hay chưa....đi lun8-}
 
Khiếp! Mới khoảng 1 tuần chưa lên mà số trang của box lớp mình tăng lên 1 cách khủng khiếp! Đứa nào cũng mồm thì nói phù du, nhưng tay thì vẫn cứ câu bài! Sợ thật!
@Trung: Tao sắp download xong trang Serebii rồi thằng vô dụng ạ! Chuẩn bị U sờ bờ mà đưa cho tao, tao cóp cho!
 
ôi Minh Phương từ ngày chơi với TRung và Liên mà tha hóa biến chất :((
:((tội bạn wa':((
[-x
 
Chơi với Trung và Liên hay là Trang ở trên thế , nghi ngờ lắm ...
Serebii là j hả cu Phương , nghe khó hiểu thế , pokemon à ...
Hôm nay anh và chú VA vừa đi xem TTVN về , thấy chuối quá , dở hơn mấy năm trước , nhưng cũng học tập được đôi chút để mai VA đãi khách ...
 
Hôm nay đã là mùng 2 :)), chả biết làm gì đang băn khoăn có nên tới nhà VA không :D, hay là ngồi nhà làm bài tập nhỉ :)), mà thui làm bài hay không cũng chỉ là phù du mà thôi
 
Có bạn nào bảo thế hả chị :)), sao em không biết:))
Hôm nay đúng là một ngày xui tận mạng, vừa bị chấn thương suýt nhập viện, may mà mình nội công thâm hậu :)), năm nay đúng là một năm khốn nạn, may m[í là tết tây chwa phải tết ta :D
 
Mày về xong thằng Cảnh còn bị chấn thương mũi nữa :))
may tao về nhà an toàn
 
Thế à, khổ nhỉ, :)), nói chung là năm nay là năm vô vô cũng đen đủi của mình :(, làm gì cũng đen :(
Khổ quá, năm sau mà cũng như thế này chắc mình đi mất :(
 
hehe hôm nay vui ko?
tối qua định đi nhưng sáng nay thức đậy mới có 10h thui:(
 
Hôm nay rất vui chỉ mỗi tội hai thằng suýt vào bệnh viện thui, chung quy là tại mình cũng nghịch dại :(, khổ thân VA quá, nó cứ áy náy, xin lỗi đã làm vỡ cửa kình của mày nhá :D
 
Đầu Năm, Chúc Mọi Người (Con Trai) Như Những Gì Mọi Người Chúc Tớ (thế Này Đề Phòng Thằng Nào Chúc Đểu), Chúc Mọi Người (con Gái) : xinh Là Chính, Giỏi Là Phụ, Lấy Chồng Là Nghĩa Vụ phải thực thi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ thân thằng Trung là chính , đến chơi chưa được mấy đã tai nạn phải về ...
Hôm nay chú Cảnh với chú Long cứ đòi về , món ngon phải ở cuối tiệc ...
 
Đứa nào vào hàng điện tử
Em CHi cứ chỉ tên anh báo với thầy KHải liền :))
 
Hôm nay... trừ việc tai nạn của Trung ra thì nói chung là vui...
Năm 2005 mới chỉ có 1 sư muội...
Nhưng sang năm mới 2006... anh đã có thêm 1 em gái và thu nhận 3 đệ tử... :)
Các đệ tử cứ yên tâm... mọi việc đã đâu vào đấy rồi... :))
Còn các chú nào về sớm thì... thật là đáng tiếc... đáng tiếc... [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thía là hằng ngày ko lo đói con mắt bên phải đói con mắt bên trái nữa rồi:)
có ôsin đi mua thức ăn nước uống miễn phí rùi:)
có cái vai để dựa dẫm roài :)
..........
T__T
ko bít anh zai chịu dc nhóc iem này bao lâu
T__T
:D
 
Yên tâm... anh zai này dai lắm... độ bền cao như kền kền...
Nhưng ko có ôsin đâu nhá... cái đó gọi là tình củm... [-x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên