::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đây là bài post đầu tiên của ngày mới... chào buổi sáng... đây là bài 880... :D
Thật là đầy cam go... sau hơn 2h vật lộn với chiếc PC yêu quý...
Anh đã cài lại máy hoàn toàn và config thành công W.A.M.P trên localhost...
Bây giở đã có thể bắt tay vào viết code cho trang web mới rồi... :)

Hôm nay tuy ko bị dính sổ ghi đầu bài... nhưng lại dính bài kiểm tra GDCD...
Cuối HK mà thế này thì còn xin xỏ gì nữa...
Điểm đã kém nay lại càng kém hơn... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
W.A.M.P ----> là cái khỉ j` thế:D
cái websever mơi ah;)
nhà mày có adsl làm websever luôn đi , cho lớp mình có chỗ up nhạc lên :)
 
toàn từ chuyên môn, chả hiểu gì cả
localhost?
webserver?
wamp?
http://www.botay.com/
hình như sáng nay Trí Trung đi ăn với ai đó thì phải? Nam và Long được dịp ăn hôi, sướng thật.
 
Lê Hưng đã viết:
...W.A.M.P là cái khỉ gì thế...
Cái đó là... Windows... Apache... MySQL... PHP... :)
Tao ko dại làm webserver ở nhà đâu... nguy hiểm lắm... :))
Hôm nay đã thoát nạn... chắc cũng sẽ thoát Văn... hope so...
@Linh: Nếu lên thì vô Y!M ngay nhé... :)
 
Quái lạ, sao mình viết trang web vớ va vớ vẩn mà nó lại hiện ra đường link thế kia? ảo diệu quá, hy vọng mọi người ko ấn vào :D
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Chúc mừng sn bạn Ngọc anh nhé , dù hơi muộn nhưng h là 11h , chưa sang ngày mai nên vẫn chúc được .
Bạn Minh này bùn cười thật đấy! Ai lại chúc mừng sn bạn lớp khác ở box lớp mình thế chứ? Nhưng mà dù sao cũng cám ơn bạn nhìu;)
Hôm nay chán mấy bạn lớp toán wa, chẳng có ai chịu chơi nhảy bao bố với tớ cả.:((
Sáng nay Trung đi ăn sáng với 3 bạn gái lớp Nga là Chung Trang, Thanh Thanh và Lan Hương.:D
 
thằng này khá ghê, 1 đấu 3, đúng là đẳng cấp pro.
sáng nay bạn NA nhảy bao bố à? chả thấy rủ gì cả.
sáng nay V.Hà cả Nam làm chân cứu thương hay phết, ko biết cứu được ai ko.
 
Tớ chẳng kêu Trung rùi còn gì? Lúc mấy bạn lớp Toán tụ tập ở đấy đang bàn luận vấn đề cứu thương tớ cũng có kêu rùi mà có ai nghe đâu. Thế là đành lủi thủi lên lớp chứ có được nhảy đâu mà!:((
 
Đến lượt tớ chúc mừng sinh nhật Ngọc Anh đây! Hôm nay cậu cũng định tham gia nhảy bao bố à? Mà lớp Toán còn không ai giúp bạn ấy nữa à? Sao mà xấu hổ thế? Mang danh 11 Tán mà sao không biết nên làm gì à?
 
Chết chết, ai lại thía? :)) Bùn cười wa, 11 Tán :)):)):))
Cám ơn bạn Nam. Nhưng mà tớ có ý kiến thế này, để khỏi ảnh hưởng đến topic của lớp "11 Tán" :D thì nếu ai muốn chúc mừng sn các bạn lớp Nga nữa thì vào topic lớp Nga nhé! Xin cảm ơn!
 
Chúc mừng roài khỏi chúc nữa .
Sao hôm nay có quả nhảy bao bố mà mình ko biết nhỉ , chuối quá .
Sáng nay đâu chỉ có Trung , sáng nay còn có HLong , HNam và cả tớ nữa đấy chứ .
 
sáng nay đi học siêu chán + siêu chuối
biết thế này mình ở nhà cho khỏe
chán quá
 
Chán thật chứ lại ko , cả 3 môn đều chuối , có mỗi cái thú vị là làm lý tốt quá , hoho , 10 tròn trĩnh .
 
Music gì thế , nhạc Xmas của Linh hả ...
Nếu tiện thì mày in đĩa luôn đi ...
 
http://www.sirhungnguyen.com :)) xong:D
xem được ko?:d
còn 1 số lỗi đấy :)
nhưng được cái có sẵn link nhạc đỡ phải đi kiếm :D cái nè tao chôm được data của 1 trang nào đấy:)
hinh` như có 1 số link die ai nghe ko được thì báo cho tao nhé:D
ah thỉnh thoảng cái host nó chạy hơi chậm vì bị DDOS ( chả bít thằng nào chơi nữa :(( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chữ kí của chị Nguyễn Thị Thùy Linh chuối quá! Lại tô trắng đã viết:
Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ
Có lẽ vì vậy mà em yêu anh
Bởi vì niềm vui thì dễ quên
Còn đau khổ thì... không bao giờ

Trông avatar của Linh xinh quá! Trông em ngày càng xinh đấy, cho chị tí bí quyết đi, lớp 12 lão hóa nhanh quá, mà mua Pond's early defense thì quá đắt.
À, bé hứa tặng chị cái gì cơ mà, tặng đi em! :D
 
Ko biết tại mạng nhà tao hay tại host chú Hưng mà chậm thế , chắc tại host .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
Tớ chẳng kêu Trung rùi còn gì? Lúc mấy bạn lớp Toán tụ tập ở đấy đang bàn luận vấn đề cứu thương tớ cũng có kêu rùi mà có ai nghe đâu. Thế là đành lủi thủi lên lớp chứ có được nhảy đâu mà!:((
Xin lỗi bạn NA nhưng sáng nay tớ bị...đau chân, cả sáng có đá cầu đâu:D, à hình như có đá được 1 hay 2 quả gì đấy????Khó chịu thật, không đá cầu thấy bức bối quá :D
Sáng nay làm bài Văn cũng đựoc tuy được 10 bài 15 ' nhưng bị 6 bài 2 tiết thì bằng âm, có khi còn kéo xuống nữa ý chứ :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên