Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

@Linh:Muốn ko lệch pha thì chjo mọi ng` bik đi.Ko là oan đấy Linh ạ;))
 
thứ tư không đá được đâu anh Phúc ơi
tiếp nè
ái chà, thầy này tên là Hùng chứ không phải Tùng(nhầm lẫn chút xíu các bạn bỏ qua cho)
thầy cho mấy bài rất chi là không vào fom gì cả
loạn hết cả lên
tiết 1 trôi qua êm đềm, không có gió nổi lên( vì thầy Khải không dạy, sướng vãi ..)
 
tiết 2 các thầy cô vào dự giờ, run quá, mình lại ngồi ngay bàn cuối
thầy Hùng cho 1 bài rùi giải bài ấy sai be bét hehe ;)) ;)) ;))
thằng Sơn thuê vở mình với giá 10KĐ, nhưng mỗi tội nó ko chịu trả, mún quỵt hay sao ý, thật ko hổ danh là Sơn dê :D :D :D
 
có đứa nào hôm nay làm được hết toán anh tùng ko????
hôm nay kiểm tra dồn mệt kinh...hjz
 
tiết 2 thầy Hùng vào trứoc
sau đó là thầy Khải
hic sợ quá, nhưng bất ngờ là cô Hằng cũng vào theo(chủ nhiệm cũ, hic, run run, toát mồ hôi rồi đa)
nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó
từng ng từng ng một cứ nối tiếp nhau đi vào
nổi bật nhất là thầy Điện, cô Dung và thầy Khôi+các thầy cô khác trong tổ toán
tổng cộng có 11 người
hichic, sợ kinh
 
oé , run gì mà đếm giỏi thế??? tớ còn không đếm được hahaha
này cái lúc thầy Hùng ( thanh hoá ) giải sai ,ông Ấu nói nói cái gì ý tớ để ý thấy các thầy cô ở dưới "xôn xì cả xao" lên
nói chung tớ thấy dàn bài thầy Hùng dạy là tương đối OKIE chỉ mỗi tội cứ bị mắc cái khâu tính toán, hic khổ thân, nhưng dù sao thì vẫn buồn cười ....
 
buồn cười là đương nhiên
thầy cho bài bọn mình đã làm rồi
bọn mình làm sai
ai ngờ thầy cũng sai theo
hihi, thầy biết đáp số nên cứ uốn nắn bài giải để ra đáp số
thành ra càng buồn cười, tự nhiên lại lòi ra R2
thầy Điện cười khúc kha khúc khich, nói với thằng Phúc câu gì đó rồi đi ra ngoài luôn
trước đó hình như cũng có mấy ng ra trước thì phải
hihi, không biết số phận thầy Hùng thế nào
chờ hồi sau sẽ rõ
 
tiết 2 thầy Hùng vào trứoc
sau đó là thầy Khải
hic sợ quá, nhưng bất ngờ là cô Hằng cũng vào theo(chủ nhiệm cũ, hic, run run, toát mồ hôi rồi đa)
nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó
từng ng từng ng một cứ nối tiếp nhau đi vào
nổi bật nhất là thầy Điện, cô Dung và thầy Khôi+các thầy cô khác trong tổ toán
tổng cộng có 11 người
hichic, sợ kinh
sặc ,ông MẮm đúng là văn hay chữ tốt với cấu trúc không thể nhầm lẫn của loại văn viết thông dụng:"... nối tiếp nhau đi vào ....nổi bật nhất là ...." nhưng nói chung thì cái câu đó mắc một số lỗi cơ bản về nghĩa mắm ơi!!!!
hic viết cái spam thế này hơi bị mang tính chật tọc mạch hén , sozy , nhưng tớ đang tính cái vụ trả thù vì tội Mắm gán ghép lệch pha , :D
 
hum nay ít người lên spam quá, chán quá, ko biết bọn nó chạy đâu hết rùi
 
sao mọi người cứ thích nói chuyện về ông Hùng ở Lam Sơn thế nhỉ?
Hok tốt!Hok tốt!:D

----------

bọn nó hôm nay đi học hết cả rùi!
chẳng có ai spam cả.
Chán kinh...

----------

óe óe! SAO ko spam được nữa thế này

----------

Mắm hôm nay làm được mấy bài Hóa:-/
 
hắt xì , hum nay tớ bị ốm , chẳng hiểu tại sao, chán ế
 
thế này là đựoc rùi
bạn Linh nói rõ lỗi của tớ đi nhé
tiếp nè
sau đó cô Hằng tung 1 tin vô cùng bất ngờ
nhưng làm cho anh chị em vô cùng sung sướng
là cô sẽ mượn lớp mình để làm bia đỡ đạn, tiếp phái đoàn từ brunei sang
thế là lớp được nghỉ 3 tiết cuối, cộng 5 tiết thứ sáu
sướng quá, 0 bị kiểm tra môn Sinh và Lý
cũng không phải học tiết văn và gdcd chán phèo
hihi
 
mấy ông bà nói chuyện gì thế hả:-?
(*) tôi chẳng hiểu j hết..
 
hôm nay làm hết nhưng có bài phân biệt 3 hidrroxit của p,s,cl khó vãi
tớ làm chả biết đúng hay sai
 
sặc , sướng lúc đó thoai , Linh bị cái phái đoàn đấy ngồi hỏi han ,sợ tái mào , chắc sau hum đó thì bị ốm ( may mà còn trả lời được ehehehe)
Mắm ơi tớ chỉ lỗi sai hi vọng mắm không phật ý , cái câu: nối bật nhất là thầy Điện, cô Dung , thầy khôi + các thầy cô trong tổ toán .....Thê là hết cả thảy chứ nổi bật nhất , nổi bật bét gì nữa
 
ừ đươc rùi, cảm ơn bạn Linh
hihi
tiếp nè
ái chà vào phòng multi chán ghê
bị ông gì đuổi ra ngoài, rồi lại vào
rồi cô Hằng lại bảo sang phòng máy 2
đi lại mệt hết cả ng
đã thế, cái sketchpad này bọn mình chả nhớ gì
giờ làm lại cũng hơi mệt
 
hắt xì, đúng đó , cái này Linh học hồi lớp 7, oé , chẳng nhớ cái gì , mệt cả người ,cuối buổi phải nhờ mấy bạn chỉ cho
 
Back
Bên trên