Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

phải có số đông đồng ý thì mới mang đc
bạn Mắm đâu rồi
 
tiếp nè
sau tiết thể dục vui vẻ là tiếtTin đau khổ
lớp ta phải chia đôi con đường
một nửa lên phòng máy kiểm tra
một nửa ở lại dưới sân trương hoặc đứng ngoài cửa nghe ngóng
bài thầy ra như phò ý
trâu bò một tí lả ra
thế mà mình được có 9
còn bọn nó được 7 với 8
có mấy đứa được 10 chẳng qua là đánh nhanh
cộng thêm mấy thằng được 9 nữa
hihi
tiết Tin trôi qua chả êm đềm tí nào
 
ờ - ông đc 9 thì mới có hứng kể
nghĩ lại chuyênnj đấy tức ko chịu nổi
hình như hôm đấy mình thuộc diện ra khỏi phòng máy cuối cùng thì phải
huhu
 
ai post bài lên đây với bất kể nội dung gì coi như đồng ý với tớ nhớ ;))
bây giờ có Mắm, Linh, Đức, Sơn dê, Phương, Long, Tớ
trong đó, có 3 phiếu của tó, Đức, và Linh rùi, nhanh chân lên các bạn, số lượng có hạn :D :D :D
 
hic, dơ cái gì , tớ no comment nhá , spam thế này có mà... mệt quá , hôm nay đoàn Bruney vào hỏi tớ hic hic , sợ khiếp , may là còn nghe mà trả lưòi được , không là toi
 
tớ đồng ý
tiếp nè
sau h kiểm tra là một thời khắc vui vẻ
hihi
lúc đầu đá cầu, chán thì chuyển sang bóng chuyền
hic
đập bóng đau hết cả tay( nói là chơi bóng chuyền nhưng thực ra là chuyền bóng rổ)
cổ tay bị trẹo hết cả rôi
huhu
hình như thằng nào cũng giống mình
cái lưới đá cầu gần như tan nát
hichic khổ thân nó
 
trông họ chỉ chuối thôi - sợ j` chứ
mấy bà Brunei quấn khăn trên đầu trông ngộ ghê
 
hehe đc thêm bạn Mắm rùi
vậy là 4 phiếu, là 1 nửa rùi, tính cả Quân boom
Linh no commemt tức là đồng ý hí hí ;)) ;)) ;))
Mắm kể chậm thui, ko là ko còn cái gì mà kể đâu đấy :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic , nhưng nói chung là có vấn đề vì học nói E not Vietnamese , hơn nữa tớ hơi bị tâm lí
 
nè các bạn đó là chuyện của ngày thứ sáu
đang kể thứ tư ma
tiếp nè
đánh bóng chuyền xong mệt khiếp
mấy thằng ngồi đánh bái dính mấy quả bóng vào đầu
haha
ngày thứ tư khép lại với trận đá cầu căng thẳng
mình phải đá với thằng Quân Anh và chuối bự
bên kia lưới là Phúc Nguyễn và Bình
bên mình thua 22-25 tức thía
Ngày thứ tứ kết thúc trong sự mệt mỏi của tất cả mọi người
ngày thứ năm chờ hôm sau nhé
 
ngay bây giờ tôi cũng mệt mỏi rồi ( ngồi suốt từ 1h trưa)
chờ hôm sau nhé
 
có cách đẩy topic lên 4 sao đấy
ĐE DỌA ÔNG ADMIN Ý
 
toan 1 có đá được trưa thứ tư thì bọn anh đặt sân, vẫn đủ người
 
bọn em không đá được đâu
tiếp nè
Ngày thứ năm 23-11
vẫn là một ngày đẹp trời
hihi
hôm nay có 2 tiết của thầy Khải
hichic sợ quá
vào giờ tự nhiên có 1 thầy nữa đi sau thầy Khải
thầy Khải giới thiệu thầy kia tên là Tùng dạy trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa
hic thầy ý dạy thay 2 tiết, có ng vào dự giờ
sợ run ng
 
thg Phúc im đi, để bọn tin nó vào có làm sao đâu, đúng là cái thg mồm toàn shit
anh em đâu, kéo sang topic Lý 1 cứu tao với, tao bị bọn nó làm thịt bên đấy kia kìa
 
ặc, tính chuyện gọi hội sang hả
tạm cho qua vụ lớp tin sang Lý 1 giải cứu Sơn vậy
 
Back
Bên trên