Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

máy ởphongf máy 2 xịn ghê
ại có cả trò chơi nữa
nào là pokemon, kaiba, yugi, jonochi, tank, đế chế
đủ các loại
vừa làm vùa chơi, cuối ca sáng lớp mình ra quán sau trường ăn
lúc đầu có 8 đứa, rồi thằng Bình đi vào
kéo theo cả một lô một lốc
tổng cộng có 24 nhân lớp mình trong quán
phen này bà chủ quán lãi to
 
thg Quân dỗi rồi kìa bọn mài ơi, cẩn thận nó về mách u nó đấy
 
cố lên mấy trang nữa các bạn là đuổi kịp và vượt lớp Tin rùi, cố len cố len
 
Sơn làm gì mà nó lại dỗi thế
hôm nay 0 đi học Lương à?
tiếp nè
24 đứa chui vào 1 quán bé tẹo
gọi thức ăn thức uống ầm ĩ cả lên
nào là cơm rang, mì xào, nào là sting, khoai tây rán,..
đủ các loại
sợ thiệt đó
nhưng mọi người đều ăn uống thoải mái vì đã có quỹ lớp chi rùi
hihi, 0 lo thiếu tiền
 
tớ đều nhờ vả , hắt xì

----------

hắt xì , cả lũ đang yên đang lành tự dưng tách nhóm ra ăn riêng lẽ ra ăn mảnh thì chi cũng mảnh nốt lấy đâu ra quĩ lớp ,
 
ai ăn mảnh hả, ăn tập thế bảo ăn mảnh hic hic
 
ai ăn mảnh cơ, nói rõ xem nào
tiếp nè
ăn xong 6 thằng(Mắm,Mạnh,Sơn,Đức bird,Hoàng Long,Phúc) rủ nhau ra quán spam
hihi vui thiệt đó
hông biết các bạn còn lai trả tiền ăn ra sao nhỉ?
ra spam một lúc, đến gần 1h thì về trường đợi cô
đợi mãi đợi mãi cuối cùng cũng được vào phòng máy
hehe, lại vừa làm vừa chơi
thằng Hoàng Long toàn bị cô nhắc
hihi, còn ông Quân Anh và ông Quân thi nhau ca hát
hát bài gì thì không nhớ, nhưng nghe cũng hay
tớ thấy lạ là sao cô Hằng không đuổi bọn nó ra ngoài
chắc là vì đây 0 phải lớp cô chủ nhiệm chứ không thì 2 đứa tàn đời từ lâu rùi
cuối h lại ra giúp Linh và Bê làm bài cuối
hichic, muộn mất rôi, kiểu này về nhà được vài phút lại phải đi học luôn
mệt bở hơi tai
ôi, mai được nghỉ 5 tiết nhưng phải tiếp brunei
cũng hơi mệt đây, khổ thân mấy thằng chiều 0 đi
4 thằng đó mai học một mình với nhau trên lớp
hahaha
 
viết 1 bài để mắm có thể viết tiếp nhật ký nào ;)) ;)) ;))
 
uh uh thoai , ai ăn mảnh tự bik , mắm bắt tớ sờ- pam , hic, hắt xì , tớ đành phải sờ - pàm zậy zù không có chất lượng
 
cảm ơn
tiếp nè
buổi tối thứ năm
đi học thêm về
lên mạng, eo ơi, đông khiếp
mấy bạn lớp mình lên kinh thiệt
bọn nó gửi sketchpad cho nhau
ngày thứ năm kết thúc
 
hum nay là thứ 7 rùi, kể nhanh thế, hết bây giờ
sao cậu ko kể theo từng giờ đồng hồ 1 ấy, cho nó lâu và đc nhiều, hiểu ko
thui, tớ out đây, bb, ;)) ;)) ;))
 
Trời đất thánh thần ơi!!!?
mới có mấy hôm ko onl mà các chú đả viết được nhiều thế này rồi cơ ah.

chúng mày thừa thãi thời gian ah?
rỗi như tao ý!!! :D:D

he he
vậy là đă kết thúc 1 tuần bựa đời nhất trong lịch sủ các lớp Toán :
Cả tuần từ thứ 2>6 chơi bời xả láng
Thứ 7 kiểm tra 3/4 tiết
HẬU @)_!! (20-11) MUÔN NĂM!!!!!!!!!!
 
Ông Mạnh vừa spam được một câu thì cả bọn out hết!
Đính chính nhật kí của Mắm:
Hôm thứ năm ăn xong Hoàng Long ko sờ pam sờ piếc gì đâu nha
Boom cùng thằng Hoàng Quân mờ:D
Nhưng công nhận tuần này học mà như chơi!
Đến hôm thứ bảy thì cả lũ chết chung
Kiểm tra 4/5 tiết( chứ ko fai 3/4 tiết như ông Mạnh nói)
Tui finish...=))

----------

À quên!Nếu ông Mạnh còn trên này thì avai Y! lên!

----------

À quên!Nếu ông Mạnh còn trên này thì avai Y! lên!

----------

À quên!Nếu ông Mạnh còn trên này thì avai Y! lên!

----------

Way!Way! Phúc nhà ta được 1 sao rồi kìa!
Ước gì mình được như anh ấy!:D

----------

Ko còn ai nữa thật ah!
 
mấy ku spam lắm để làm j` chứ
ko lo học hành sao
cuốn nhật kí sống động nhất ở ngay trong đầu mình cơ muz`
nói thế thôi chứ lang thang trên mạng ko có j` làm thì cũng chán - spam cho đỡ buồn
Lớp hú hí tối T7 cóa thêm bác Long tham đo con tham gia => tiền học giảm - vỗ tay nào !!!
 
tao tuyên bố với thằng Long, thằng Mr. Bird, và Mạnh là tao đổi tên từ Long(hay Mạnh hay chim gì đó hok nhớ) thành Sơn!!!!

----------

có gì thì chúng mày tự hỉu(hok thì hỏi 3 thằng kia!!!=))=))=)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói chung là rất khó hiểu
tiếp nè
Thứ sáu ngày 23-11
một ngày rất đẹp với những tia nắng sớm mai nhẹ nhàng soi rọi cả thế gian
lòng chúng ta lại bừng lên sự háo hức không tả
hôm nay không phải học
chỉ đến nghịch mấy cái máy tính rôi về
sướng nhỉ???
 
haha!
Thằng Quân bị thằng Sơn chê ức chế roài=))
Bọn mayd có thằng nào post tiếp lên đê.
Mới tới trang 29 ah`
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay, tôi nhân danh tổ 1
đề nghị lập topic mới mang tựa đề
"CUỘC CHIẾN TRANH THẦN THÁNH GIỮA 2 THẰNG BỆNH HOẠN : QUÂN CT VÀ ĐƠN SĨ "

Ai không đồng ý xin giơ tay lên!!!!!!!!!!
_________________________________________________________
ký tên
YOU-KNOW-WHO (tên viết to tướng rồi)(~~)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic , chết thật không nên ức chế nhau chứ các bạn nhỉ???? có vấn đề hả Quân , ông ginseng làm gì đấy???
@ Mạnh " hay ho " Fzom Linh " hắt xì " topic mới thì chúng ta thành trâu bò , Quân CT và Ginseng thành ruồi muỗi hử?
ruồi muỗi đánh nhau trâu bò .... ngắm ..... nhưng tôi thích spam hơn là ngắm lũ chúng nó
 
Back
Bên trên