Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

thôi đi các bạn
sao cứ ăn miếng trả miếng hoài vậy
tiếp nè
tiết toán trôi đi trong bầu không khí ca nhạc thật vui vẻ
tinh cảm trỗi dậy(tình yêu đó)
mọi người đều hào hứng ra mặt(hôm nay vừa không phải kiểm tra lại được nghe hát)
thế là Đức chim nghĩ ra ý tưởng tiết Hóa cũng làm như thế này
tức là tặng hoa cô rồi sau đó thì hát hò nhảy lò cò
hihi

tình yêu gì??? Hưng ơi là hưng , tình yêu cái gì ? yêu cô , yêu thầy , yêu bạn ,yêu trường..... nói chung là ai trỗi dậy , tơ không hiểu? tớ thì thấy bình thường
 
bạn Linh này
tình yêu đủ các loại
nhưng chủ yếu là tinh yêu trai gái
còn ai trỗi dậy hả
cái này là tớ bịa ra đó
thằng Nguyễn nhớ em PPT và 1 bạn ở lớp Lý học thêm
còn ông Hoàng Long thì nhớ cái bạn trong khung ảnh hôm trước ý
còn ông Hiếu thì nhớ ai Linh biết rùi đó
vậy bạn Linh sẽ nhớ ai nhỉ??hihi
 
uh`
hôm đấy bài giảng của thầy bị Bát Tràng hiểu lầm thành 1 tiết giáo dục giới tính, nó với thằng Quân cứ liên tục sủa bài "cắt bỏ dục vọng" ...

----------

bà Linh spam sao tui hok biết nhỉ

----------

bà Linh spam sao tui hok biết nhỉ
 
ối giời , Hưng ơi , viết gán ghép lệch pha roài Phương nhỉ, Mạnh nhỉ , Ánh nhỉ, long nhỉ, đức nhỉ,Hiếu nhỉ???? tại hôm đấy mắm lên sơm không bik hết mọi chuyện hahaha
 
ở, thế tưởng bạn Linh có bạn Long mà...
đề nghị lớp trưởng ăn viết... có dấu nhé ;)) ;)) ;))
 
bạn Linh là fải nhớ bạn đức anh ở trong TH í.Linh nhỉ ;))
 
trời, tình yêu trai gái ư??? học trò thầy sử hả?

----------

hơ. cái hôm thăm quan trên Tam đảo ý , hè hè ,oẳn tù tì tôi với ông Long bị gán ghép , nhưng không phải tại tôi

----------

bạn Linh là fải nhớ bạn đức anh ở trong TH í.Linh nhỉ ;))

tạo sao tớ phải nhớ đức anh tổng hợp , vớ va vớ vỉn , nói lại đi , tớ không thích mọi người gán ghép lệch pha thế đâu
 
haha
tốt có người cung cấp thông tin rồi
hehe
bỏ qua
tiếp nè
thầy Sử vẫn giảng bài rất say sưa
trong khi anh em ta vẫn xoay quanh chuyện 'cắt bỏ dục vọng'
vui quá
mấy thằng bảo cắt bỏ thì còn khổ hơn
nghe kể ra cũng có lý
hihi
mọi người tiếp đê
buổi chiều ý
 
hahaha, gán ghép lệch pha , cái trò này tôi bị suốt .... hic hic.... chán ế , có bạn nào thanh minh dùm , Linh ko khởi xướng cái vụ này
 
nếu các ku đồng ý thì tui mang bóng chuyền xịn đến cho mà chơi :D
 
thằng Đức này
kể vớ vẩn
tiếp nè
chiều hôm đó
trời vẫn nắng như mọi hôm
Đức bỉd ra hỏi xem có đượ nghjir không
rồi nó về báo với bộ mặt hớn hở"kiểm tra chạy 5 vòng'
thế là hết
sau đó mọi người hoàn thành lươt chạy của mình
có ng thanh thoi, chay xong ra choi bong luon
có thằng chạy xong choáng luôn thở không ra hơi
hihi
hầu hết là được 10, hehe sướng ghê
 
tưởng chạy ghê gớm thế nào mà 5 vòng chạy trong 2min45sec - hóa ra cắt đường đúng 2 chỗ chạy cua - bó thịt
 
Đức mang quả bóng chuyền đến cho anh em luyện tay nèo
đề nghị topic này chỉ dành riêng cho toán, tớ sang topic lớp tin bị bọn nó xua đuổi, tức quá, bọn kia thật là vô tình, hic hic
từ bây giờ cấm lớp tin sang đây, sang ông đuổi hết X-(X-(X-(X-(X-(X-(X-(X-(X-(
 
hơ , phúc bị đuổi Linh có bị đâu hè hè .... phương ơi phương spam nào
 
Back
Bên trên