Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

thằng Đức Trym lúc nào cũng chỉ ánh, ánh, ánh... ava có cái ảnh chụp với Ánh rõ xấu! lại còn Ling nữa chứ, spam chả coá chất nượng zì cả, xấu mặt 4rum của lớp!!!
 
@ Quân :???? spam có chất lượng thế nào hả Quân mít ướt , tớ đây ko bik cái gì gọi là chất lượng của Quân??? hahaha phải Văng .... như đúng rồi cho giống các cậu thì mới có chất lượng à? ?? thế thì Linh(g)chịu Quân ạ
 
thôi đi các bạn
sao cứ ăn miếng trả miếng hoài vậy
tiếp nè
tiết toán trôi đi trong bầu không khí ca nhạc thật vui vẻ
tinh cảm trỗi dậy(tình yêu đó)
mọi người đều hào hứng ra mặt(hôm nay vừa không phải kiểm tra lại được nghe hát)
thế là Đức chim nghĩ ra ý tưởng tiết Hóa cũng làm như thế này
tức là tặng hoa cô rồi sau đó thì hát hò nhảy lò cò
hihi
 
nhưng tiếc là tiết Hóa lại có người dự giờ, thế là ko làm gì đc ;)) ;)) ;)), lại phải ngồi thêm 15' nữa dù đã chuông, sau đó lại phải đứng ở sân trường hat quốc ca......... hay gì gì đó :D :D :D
 
chả biết mấy em mấy chị hay mấy anh gì
hát vớ hát vẩn
nghe rõ là điếc tai
nhưng may là có mấy đứa ở Sin về chụp ảnh,nói chuyện cũng vui
rồi thêm mấy lớp khác rủ lớp mình đá bóng
ái chà
lớp minh sau khi thắng toán 2 thì nổi như cồm
hihi
 
nhờ thắng Toán 2~~> nổi như cồn, thế chẳng nhẽ ko có toán 2 thì lớp mình... à
 
đúng đó
có lớp nào biết toán 1 đá hay đâu
tiếp nè
lúc cô Hóa lên bảo lớp xuống phòng thực hành
hihi
thằng Hoàng Long tặng hoa cô
"em chúc cô luôn trẻ, đẹp, sớm có chồng"
haha cô bảo cô có chồng rồi
"em chúc cô sớm có con"
cô bảo cô có con rồi, 3 đứa cơ
thế là thằng Long nghệt mặt ra
còn gì để mà chúc
vui thiệt
hihi
 
thằng Quân mít ướt đừng có nói xấu thiên tài của mọi thời đại - ko tốt đâu
thằng Long chúc cô thế cứ như trêu ngươi cô í - liều nhỉ -tôi cá là nó sẽ bị lên bảng KT miệng thường xuyên hơn - chẹp chẹp
 
ờ đúng, dám chúc cô có chồng thành ra nói cô ế chồng à, dám chúc cô có con thành ra nói cô.... ;)) ;)) ;))
 
thế mới vui
tiếp nè
đứng dưới sân trương hơn 1 tiếng
mệt khiếp
may mà chiều hôm đó không phải đi học
hehe
nhưng huhu
chiều hôm đó mình không onl dc nhiều
bỏ qua
hihi
công nhận là ngày 20-11 trôi đi thật là hạnh phúc
lớp mình vui thiệt đó
Ngày thứ ba 20-11 kết thúc.
 
sang ngày thứ 4 nào
mình ko nhớ gì cả
làm sao đây
huhu
 
ờ - đấy là khởi đầu cho 1 tuần học chuối nhất mà tôi từng học .
Hầu như tuần này mình chẳng học cái j`, 1 T3, rồi T5, T6 đi nghịch máy tính cả ngày, T7 kiểm tra môn tủ - yeah...
Học cứ như đi chơi, nhỉ !
 
Thứ tư ngày 21-11
hậu 20-11 sương ghê
hihi
2 tiết đầu là tiết Anh cô Hương Lan
hôm đó có mấy chuyện vui như sau
(cả h học trôi đi bình thường, riêng mấy chuyện sau là không bình thường)
 
thằng Mắm kể tiếp đi chứ - ông toàn post bài dài - chia lẻ ra mà viết cho nó li kì...
 
tiếp nè
hihi
đầu tiên cô cho bài khó khủng ạ
tổ mình có mỗi bird dc 4 hay 4 phẩy mấy không nhớ
giỏi vãi..
còn lại toàn từ 2,5 trở xuống
nên vui vì có nhiều ng cùng cảnh ngộ hay nên buồn vì điểm kém đây?
 
ít ra cuối tháng cũng biết là sẽ gỡ đc khoảng 3 điểm kém - ko lo lắm
tôi chỉ cần học kì 1 này đc HSG là hoàn thành mục tiêu đề ra - học kì 2 có mục tiêu khác
 
Back
Bên trên