Tin tức bóng đá

mọi chuyện sẽ ổn mà:)
Juve sẽ ổn mà:x
Trong hoàn cảnh khó khăn thì cần lạc quan (như em đây:D)
 
Inter Milan: 74 triệu euro và Adriano để đổi lấy Messi

u1_t1166238893_mw0X.jpg

Ông trùm Massimo Moratti đang khao khát cầu thủ trẻ Lionel Messi của Barcelona đến mức đang sẵn sàng đánh đổi gần như tất cả để lấy được thần đồng Argentina.

Cách đây 5 năm, Real Madrid từng thực hiện một vụ chuyển nhượng điên rồ: 75 triệu euro để mua một mình Zinedine Zidane của Juventus. Và sau đó, Real Madrid đã cùng Zidane vươn lên một tầm cao mới của bóng đá châu Âu và thế giới với hàng loạt danh hiệu vô địch tại La Liga và Champions League.

Còn bây giờ, Moratti của Inter còn đang định thực hiện một phi vụ khác thậm chí còn điên rồ hơn nhiều: Llionel Messi. Tài năng của chàng trai 19 tuổi Messi thì ai cũng rõ, nhất là qua những gì mà cậu thể hiện trong màu áo Barcelona và đội tuyển Argentina.

Chính vì thế mà Moratti quyết định sẽ không tiếc một thứ gì để cướp được Messi khỏi tay Barca, cũng giống như cái cách mà họ đã thực hiện để lấy Ronaldo đúng 10 năm về trước. Nhưng lần này, Inter đã quyết định sẽ chi tiền, thậm chí là rất nhiều tiền.

74 triệu euro, đó sẽ là số tiền nhiều thứ 2 trong lịch sử các cuộc chuyển nhượng của bóng đá thế giới. Nhưng chưa hết, vị trí cầu thủ đắt giá nhất của Zidane cũng sẽ không còn nữa bởi Inter đã sẵn sàng đưa thêm cả Adriano vào bản hợp đồng này nữa, mà theo như tờ Corrierre dello Sport đánh giá, sẽ trị giá tới hơn 100 triệu euro.

Và đây rõ ràng không phải là chuyện đùa bởi Moratti chưa bao giờ tiếc tiền đối với Inter của ông ta. Nhất là khi vào thời điểm này, kế hoạch xây dựng một sân vận động mới trị giá 400 triệu euro cho Inter đã được khởi động để có thể hoàn tất vào năm 2012.

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&cid=8&id=9313
Cũng hời phết,liệu Barca có nhả ko :-/
 
Inter bị tòa án dân sự điều tra

u1_t1166059638_RRk0.jpg

Tòa án dân dự vùng Lazio, cơ quan tối cao ở Italia, đã quyết định điều tra Inter sau khi có những cáo buộc về danh hiệu Scudetto họ được "tặng".
Sau rất nhiều những lời cáo buộc về Inter, Tòa án dân sự vùng Lazio (Tar del Lazio) đã quyết định vào cuộc nhằm điều tra về danh hiệu Scudetto 2005/2006 mà đội bóng của ông Massimo Moratti được LĐBĐ Italia (FIGC) trao tặng sau vụ scandal Calciopoli.

Trước đó, rất nhiều cáo buộc của các HLV cũng như cầu thủ ở Serie A nhắm vào Inter và cho rằng việc FIGC trao cho họ Scudetto 2005/06 (tước của Juve) là điều không xứng đáng mà phải "treo" danh hiệu này (không ai được nhận).


Có 3 lý do được nêu ra để chống lại Inter. Đầu tiên là những nghi ngờ về việc GĐ chuyển nhượng của CLB, Oriali, đã làm giả hộ chiếu của Alvaro Recoba để hợp thức hóa tiền đạo người Uruguay này vào biên chế những cầu thủ thuộc EU.


Thứ hai là việc HLV Mancini có liên quan đến công ty môi giới GEA World, do Alessandro Moggi (con trai cựu TGĐ Juve Luciano Moggi) đứng đầu và có vai trò rất lớn trong vụ Calciopoli.

Mặc dù Mancini và Chủ tịch Moratti đã lên tiếng phủ nhận tất cả nhưng cựu Chủ tịch Lazio, Sergio Cragnotti, một lần nữa đưa ra những cáo buộc chống lại vị HLV của Inter.

Có thể nói, không ai hiểu rõ Mancini bằng Cragnotti, người làm Chủ tịch trong thời gian vị HLV của Inter vừa là cầu thủ vừa là HLV cho Lazio. Theo cáo buộc của Cragnotti, Mancini là một người nằm trong tầm kiểm soát của GEA World, có nghĩa là cũng liên quan đến Luciano Moggi.

Bên cạnh đó, một cáo buộc khác nặng hơn nhắm vào Inter là việc Chủ tịch Moratti đã cho nghe lén điện thoại của trọng tài De Santis và tiền đạo Vieri. Theo De Santis và Vieri, Moratti đã cho công ty viễn thông Telecom Italia gắn thiết bị để nghe lén họ (Moratti cũng đã thừa nhận).

Khi ấy, Telecom Italia đang do Marco Tronchetti Provera nắm giữ. Mà Provera là ai? Cổ đông lớn thứ 2 và là một CĐV ruột của Inter. Chưa hết, sau khi Guido Rossi trao Scudetto 2005/06 cho Inter, ông này từ chức Chủ tịch FIGC để về nắm giữ Telecom Italia. Tất cả đã được sắp đặt từ trước? Thật khó để có thể khiến người ta nghi ngờ.

Việc nghe lén này vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức thể thao (trong bộ luật thể thao Italia đã quy định) và nó có thể khiến Inter bị giáng xuống Serie B như trường hợp của Juve. Tuy nhiên, khi mùa giải đang diễn ra, việc giáng Inter xuống Serie B (trong trường hợp có đầy đủ bằng chứng buộc tội) là điều rất khó.

Khi Tòa án dân sự đã phải nhảy vào cuộc, hy vọng những gì còn sót lại sau vụ Calciopoli sẽ tiếp tục được phơi bày để Calcio trong sạch hơn. Theo đại diện của TA dân sự, ngày 11 tháng Giêng tới sẽ bắt đầu tiến hành thẩm vấn những người có liên quan.

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&pid=3&cid=8&id=9298

Tước của Inter đê \:d/ tòa án dân sự vùng Lazio
 
Inter Milan: 74 triệu euro và Adriano để đổi lấy Messi

u1_t1166238893_mw0X.jpg

Ông trùm Massimo Moratti đang khao khát cầu thủ trẻ Lionel Messi của Barcelona đến mức đang sẵn sàng đánh đổi gần như tất cả để lấy được thần đồng Argentina.

Cách đây 5 năm, Real Madrid từng thực hiện một vụ chuyển nhượng điên rồ: 75 triệu euro để mua một mình Zinedine Zidane của Juventus. Và sau đó, Real Madrid đã cùng Zidane vươn lên một tầm cao mới của bóng đá châu Âu và thế giới với hàng loạt danh hiệu vô địch tại La Liga và Champions League.

Còn bây giờ, Moratti của Inter còn đang định thực hiện một phi vụ khác thậm chí còn điên rồ hơn nhiều: Llionel Messi. Tài năng của chàng trai 19 tuổi Messi thì ai cũng rõ, nhất là qua những gì mà cậu thể hiện trong màu áo Barcelona và đội tuyển Argentina.

Chính vì thế mà Moratti quyết định sẽ không tiếc một thứ gì để cướp được Messi khỏi tay Barca, cũng giống như cái cách mà họ đã thực hiện để lấy Ronaldo đúng 10 năm về trước. Nhưng lần này, Inter đã quyết định sẽ chi tiền, thậm chí là rất nhiều tiền.

74 triệu euro, đó sẽ là số tiền nhiều thứ 2 trong lịch sử các cuộc chuyển nhượng của bóng đá thế giới. Nhưng chưa hết, vị trí cầu thủ đắt giá nhất của Zidane cũng sẽ không còn nữa bởi Inter đã sẵn sàng đưa thêm cả Adriano vào bản hợp đồng này nữa, mà theo như tờ Corrierre dello Sport đánh giá, sẽ trị giá tới hơn 100 triệu euro.

Và đây rõ ràng không phải là chuyện đùa bởi Moratti chưa bao giờ tiếc tiền đối với Inter của ông ta. Nhất là khi vào thời điểm này, kế hoạch xây dựng một sân vận động mới trị giá 400 triệu euro cho Inter đã được khởi động để có thể hoàn tất vào năm 2012.

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&cid=8&id=9313
Cũng hời phết,liệu Barca có nhả ko :-/

Năm ngoái thấy có tin Real đòi đổi 70tr E + Ronaldo lấy Adriano đã thấy điên lắm rồi,bây h lại 74tr + Adriano lấy Messi 8-}
nhưng bây h trị giá Adriano chắc tầm 7,8tr là cùng,gần 1 năm ko thấy ghi bàn:)) 8-}
 
Chờ đợi "ly hôn" giữa Henry và HLV Wenger
Thứ bảy, 16/12/2006, 08:35 GMT+7

Thua trong trận chung kết Champions League, lần thứ ba thất bại trong cuộc tranh đua giành QBV, mối quan hệ với HLV Wenger đang rạn nứt - đây là thời điểm để Henry tìm một chân trời mới?

Tiền đạo tài năng người Pháp đã phải suy nghĩ nhiều trong những ngày gần đây.

Anh liên tiếp bị chấn thương và thực sự cũng chẳng cần thiết cho đội hình Arsenal, bởi không có anh thì họ vẫn thắng, thậm chí là thắng đậm.

Henry đã từng nói anh muốn ở lại với Arsenal trong quãng thời gian còn lại của sự nghiệp thi đấu. Song liệu Arsenal có phải là nơi đủ tốt đối với tiền đạo đẳng cấp thế giới như Thierry Henry?



Hiện "Những khẩu thần công" đang thua MU đến tận 15 điểm trên bảng tổng sắp Premier League và thua nhà ĐKVĐ Chelsea 10 điểm, đội đã giành hai danh hiệu gần đây.

Henry bị cấm thi đấu, Arsenal hành quân tới Porto nhưng vẫn giành suất lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League. "Những khẩu thần công" cũng đã bốc thăm gặp Liverpool tại vòng 3 FA Cup vào đầu tháng 1.

Chấn thương hông có thể buộc Henry phải nghỉ thi đấu ít nhất là 6 tuần, đồng nghĩa The Gunners có thể trắng tay trên mọi mặt trận trước khi anh trở lại.

Nếu điều đó xảy ra, cuộc "ly dị" giữa cặp Henry và Arsenal, vốn tưởng chừng không bao giờ xảy ra, sẽ đến vào tháng giêng, muộn hơn là vào mùa hè tới.

Các ông lớn Barcelona, Real Madrid, AC Milan và Inter Milan đang lắng nghe mọi động tĩnh từ phía Arsenal trong vài tuần tới, thậm chí dù hợp đồng của Henry còn tận 4 năm.

Henry đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để thi đấu tại Arsenal dưới thời HLV Arsene Wenge. Ông đã biến anh từ chàng trai vô danh thành cầu thủ được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Mặc dù đã đóng góp nhiều cho đội bóng chủ sân Highbury, thậm chí là người ghi bàn thắng đầu tiên tại sân mới Emirates, với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nhưng Henry vẫn chưa hài lòng với thành tích đó.

The Gunners đã ký hợp đồng với tuyển thủ CH Séc- tiền vệ Tomas Rosicky trong suốt mùa hè qua, nhưng điều đó trái ngược với mong muốn của Henry, bởi anh thích một tiền đạo hơn.

Henry cũng đã thất vọng khi CLB đã bán đội trưởng Patrick Vieira cho Juventus hơn 1 năm trước. Arsenal cũng không giữ được tiền vệ Dennis Bergkamp khỏi quyết định giải nghệ, dù anh vẫn có thể thi đấu.

Mùa trước, Wenger bắt đầu bằng sơ đồ 4-5-1 với Henry là tiền đạo duy nhất, Arsenal đã lọt vào chung kết Champions League, nhưng rồi họ đã thất bại 1-2 trước Barcelona.



Sau khởi đầu tồi tệ hồi đầu mùa bóng, hai trận thua trước Bolton và Fulham cách đây ít tuần đã buộc Arsenal khó còn cơ hội tranh chức vô địch. Henry đã không giữ được bình tĩnh khi không được tham dự trận derby với Tottenham cách đây 2 tuần.

"Henry đã không sẵn sàng thi đấu, anh ấy bị ốm, anh ấy cần phục hồi hoàn toàn và không thể trở lại sớm", Wenger đã giải thích. Nhưng trận đấu này Arsenal đã vượt qua láng giềng Bắc London một cách dễ dàng.

Theo báo chí Anh, Henry đã từng giận dữ trong buổi tập trước trận đấu với Tottenham cách đây hai tuần, do anh không được (hay không thể?) tham dự. Tuy nhiên, trên báo chí, Henry vẫn nói rằng anh và HLV không có vấn đề gì.

"Có gì mà tôi phải buồn khi không được thi đấu với Spurs, chỉ tiếc là tôi không thể giúp đồng đội trong lúc này", Henry từng cho biết.

Họ đã không cần anh và Arsenal vẫn thắng đậm Tottenham 3-0, mặc dù phải nhờ đến hai quả penalty gây tranh cãi. Còn mới đây là hòa Chelsea và thắng Wigan để tiếp tục bám đuổi trong hy vọng.

Henry đã ngồi cạnh Wenger trong suốt những trận đấu qua, nhưng một số người dự đoán rằng anh đang cố gắng tỏ ra hòa thuận với người thầy của mình.

Henry đã thừa nhận trên tạp chí thể thao Pháp L"Equipe rằng đôi lúc anh không thể dễ dàng giải quyết các vấn đề với Wenger. "Sự thực, tôi có thể là một tên ngốc, tôi không phủ nhận điều đó. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ 7 tuổi khi tôi mắc sai lầm".

"Song, nếu nói tôi muốn khẳng định sức mạnh? - Không. Nói rằng tôi muốn thi đấu sơ đồ 4-5-1? - Không. Mọi người đều biết rằng tôi vốn ưa thích có đối tác chơi cạnh trên hàng công”.

Với mùa bóng đã gần trôi qua được một nửa lộ trình, Arsenal còn rất ít cơ hội để vô địch và khoảng cách giữa Wenger với Henry lại ngày càng lớn.

Nếu không giải quyết được vấn đề tìm tiền đạo thứ hai sát cánh cùng anh trong kỳ chuyển nhượng này thì Henry có thể ra đi mà không báo trước.

Thế mà HLV Wenger đã khẳng định rằng Arsenal sẽ không ký với ai khi thị trường chuyển nhượng mở cửa cho đến khi mùa bóng kết thúc. "Chúng tôi sẽ chơi với đội hình hiện tại". Đó là những từ mà Henry không muốn nghe.

Trong 7 năm tại Arsenal, những pha sút phạt đẳng cấp, những bàn thắng phá vỡ kỷ lục của Arsneal, nhưng những điều đó liệu còn có dịp được thể hiện khi "Con trai thần gió" không còn muốn cống hiến cho Arsenal.

Hay Arsenal không phải là nơi để anh có thể thực hiện được tham vọng của mình? Nhưng tất cả sẽ đều dẫn đến kết cục: Một cuộc chia ly?!
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/122192/
 
chán, không hiểu tối nay đá đấm ra sao đây, Ac thì hòa rồi, AS mà hòa hay thua nữa thì thằng Inter gần như vô đối rồi còn gì :((
 
Back
Bên trên