Tin tức bóng đá

Phạm Anh Tuấn
(anhtuan)

Điều hành viên
Từ bât giơ mọi người có thể post bất kì tin tức gì liên quan đến bóng đá vào topic này. Ở đây có lẽ sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin không liên quan đến 3 giải lớn là PL, S A, La Liga.
 
Bệnh viện tư Suizo, nơi Maradona đang được điều trị, thông báo rằng sự đe doạ về tính mạng của cựu tuyển thủ Argentina đã qua đi, sau nhiều ngày điều trị. Và nếu bệnh tình cứ tiến triển theo hướng tốt như hiện nay thì trong ngày hôm nay, máy thở sẽ không còn cần đến nữa. Về phần mình, nhóm bác sĩ điều trị cho Maradona khẳng định sức khoẻ của anh đang tiến triển tốt, sau khi sử dụng thuốc kháng sinh trị viêm phổi. Còn các chuyên gia tim mạch cũng tiết lộ bệnh đau tim của "Cậu bé vàng" cũng không còn đáng lo ngại nữa. Cùng lúc đó, phát ngôn viên của bệnh viện cho biết Maradona phải nhập viện vì bệnh đau tim, chứ không liên quan đến cocain.

Ngay sau khi phải tức tốc nhập viện, vì viêm phổi và chứng huyết áp cao, bố mẹ, vợ, hai cô con gái, các đồng đội, và bạn bè đã luôn túc trực bên giường bệnh của Maradona. Dalma Nerea, ái nữ 17 tuổi của Maradona vui mừng ra mặt: "Tôi rất sung sướng vì sức khoẻ của cha tôi được cải thiện từng này. Ơn chúa!. Gia đình tôi cũng rất biết ơn các bác sĩ, bạn bè và đông đảo các CĐV đã luôn ở bên cạnh cha tôi".

Trong khi đó, trong trận đấu giữa Boca Juniors và Bolivar (Bolivia) ở Buenos Aires, tại Cup Libertadores, hơn 30.000 CĐV trên khán đài đồng loạt đứng dậy, hát vang bài "Diego dũng cảm".
 
CLB của Bồ Đào Nha đã chính thức làm đơn gửi FIFA, tố cáo việc Roman Abramovich - ông chủ của Chelsea - bí mật liên hệ với HLV tài năng của họ là Jose Mourinho. Porto còn buộc tội tỷ phú người Nga đã thuyết phục nhà cầm quân của họ đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Ban lãnh đạo Porto - đội bóng vừa hoà không bàn thắng với Deportivo ở bán kết lượt đi Champions League đêm qua - tỏ ra cực kỳ tức giận, khi chính Mourinho bóng gió rằng ông sẽ chuyển tới London vào mùa hè này để thế chỗ của Claudio Ranieri tại sân Stamford Bridge.

Abramovich dự định sẽ gặp trực tiếp Mourinho vào tuần tới để bàn bạc cụ thể. Hôm thứ hai, nhà tài phiệt này cũng đã có cuộc nói chuyện với đại diện của HLV Mourinho ở Tây Ban Nha. Bản thân nhà cầm quân này chỉ muốn thương thảo sau khi hai trận bán kết Champions League năm nay kết thúc. Nhưng ý định của ông thì đã rõ ràng: "Premiership là giải đấu hàng đầu thế giới. Bất cứ ai cũng cảm thấy hứng thú với công việc tại đó, và khi có cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ tận dụng".
 
Đang có thông tin JOAN QUIN đã lọt vào tầm ngắm của ROMAN ABRMOVICH. Riêng về khoản tiền nong thì không vấn đề gì, vướng mắc chỉ là REAL có tham chiến để giành chữ kí của cầu thủ này hay không vì tuy không nhiều tiền như anh nhà giàu Chelsea nhưng về danh tiếng thì rõ ràng không ai hơn được REAL cả.
 
Thế nó có định mua Becks ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Joaquin hay đấy, mua đê, lâu rồi chả được xem nó đá
 
Trong cuộc bầu cử chủ tịch mới của REAL nếu Florentino Perez lên đường thì BEKCS cũng sẽ "đi về nơi rất xa", có thể là Chelsea. Figo và Carlos thì đang được đặt lên bàn cân để đổi lấy Ronaldinho, nhưng có lẽ các CDV BARCA không bao giờ chấp nhận sự quay lại của FIGO cả.
 
Nhà cầm quân người Scotland của đội bóng thành Manchester, Alex Ferguson, đã nhất quyết không cho Ruud Van Nistelrooy hưởng tuần trăng mật. Tiền đạo 27 tuổi này được yêu cầu trở về với đội bóng chỉ 6 ngày sau đám cưới của anh ở Hà Lan vào mùa hè này.

Lễ cưới với cô dâu 24 tuổi Leontien Flaatf - bạn học từ thuở nhỏ của Nistelrooy - được tổ chức tại ngôi làng Geffen vào ngày 10/7. Và ngày 16/7, Nisterlrooy sẽ phải lên máy bay cùng các đồng đội thực hiện chuyến du đấu tận Mỹ, một chuyến đi mang lại nhiều lợi nhuận cho CLB.

Người phát ngôn của đội bóng sân Old Trafford cho biết: "Alex muốn Nistelrooy có một lễ cưới hoành tráng và ấn tượng, nhưng ông lại đồng thời nói không với dự định nghỉ trăng mật của tiền đạo người Hà Lan. Chuyến du đấu tại Mỹ chuẩn bị cho mùa bóng mới rất có lợi cho CLB và mọi cầu thủ hàng đầu đều không được vắng mặt. Ruud hơi buồn một chút nhưng rất yêu CLB nên anh đã chấp nhận quyết định của HLV". Không thể nghỉ dài ngày nên vợ chồng Nistelrooy chọn giải pháp ở lại nhà bố mẹ anh 3 ngày trước khi quay trở lại Anh.

Danh sách khách mời dự đám cưới sẽ vắng mặt David Beckham. Nistelrooy nói rằng anh chấp nhận việc mối quan hệ với tiền vệ người Anh có thể bị ảnh hưởng vì chuyện này để hạn chế những mâu thuẫn có thể xảy ra giữa Beckham và HLV Ferguson ngay tại bữa tiệc.

(the sun)
 
Một CĐV của Inter Milan đã chết ngay lập tức sau khi rơi từ trên tầng cao nhất của sân San Siro trong lúc đang theo dõi trận hoà 0-0 giữa Inter và Lazio. Hồi tháng 11 năm ngoái, một CĐV Inter cũng thiệt mạng do ngã từ trên khán đài sân San Siro, trong trận gặp Ancona
 
Hôm qua, lần đầu tiên sau 10 ngày điều trị bệnh suy tim và viêm phổi, Maradona đã có thể nói những lời cảm ơn sâu sắc đến các CĐV, những người luôn ở bên anh trong những lúc nguy kịch. "Cậu bé vàng" cũng cầu chúc tuyển Argentina may mắn trong trận giao hữu quốc tế, gặp Marốc tại Casablanca đêm nay.

Hôm thứ hai, Maradona đã mở mắt trở lại, trong sự vui mừng đến rơi nước mắt của cô vợ Claudia, và hai ái nữ, những người luôn túc trực bênh giường bệnh kể từ khi anh phải tức tốc nhập viện vì bệnh viêm phổi và chứng suy tim.

Maradona cũng đã viết một lá thư, gửi những lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các fan của mình. "Cậu bé vàng" còn rất xúc động khi nghe người thân, bạn bè kể lại những tìm cảm mà các CĐV dành cho anh, và hứa sẽ nỗ lực hết sức để giành phần thắng trong cuộc đọ sức với tử thần.

Các chuyên gia trực tiếp điều trị cho Maradona khẳng định, huyền thoại bóng đá Argentina không còn sử dụng máy thở từ gần một tuần nay. Và hiện tại, anh cũng chẳng cần đến những thiết bị hỗ trợ hô hấp như mặt nạ ôxy. Sức khoẻ của Maradona đang dần hồi phục.
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
Một CĐV của Inter Milan đã chết ngay lập tức sau khi rơi từ trên tầng cao nhất của sân San Siro trong lúc đang theo dõi trận hoà 0-0 giữa Inter và Lazio. Hồi tháng 11 năm ngoái, một CĐV Inter cũng thiệt mạng do ngã từ trên khán đài sân San Siro, trong trận gặp Ancona


cái sân đấy nó nguy hiểm thế cơ à

Barca của em định mua Henry, Ruud ... không biết được mây chú, chú Caixa Bank này cho vay nhiều quá làm chú Lã Bất Tài không biết tiêu vào đâu, lại định mua cả máy bay
 
Hôm qua, cậu bé vàng Diego Maradona đã bất ngờ xuất viện sau 12 ngày nằm điều trị căn bệnh viêm phổi và suy tim cấp. Các bác sĩ tại bệnh viện Suizo-Argentina rất hài lòng với tình hình tiến triển sức khỏe của huyền thoại bóng đá người Argentina.

Maradona ra viện theo mong muốn của người nhà và bác sĩ riêng. Theo một số nguồn tin, cậu bé vàng đã có thể đùa được với mọi người xung quanh. Anh thậm chí còn đề nghị bác sĩ mang tới một quả bóng để chứng minh việc sức khỏe của mình đang hồi phục rất nhanh. Hôm qua, anh đã đứng dậy và bước những bước đầu tiên kể từ khi nhập viện.

Những người thân muốn Maradona tránh sự tiếp xúc với người hâm mộ và phóng viên báo chí nên đã đưa anh bí mật rời bệnh viên trên một chiếc xe kín. Tuy nhiên, một số đài truyền hình Argentina đã phát đi hình ảnh của cầu thủ 43 tuổi này gặp một số người bạn ở một ngôi nhà tại ngoại ô thủ đô Buenos Aires. Maradona vẫn có bác sĩ và y tá riêng theo dõi sức khỏe tại nơi ở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một tin vui cho hàng trăm triệu con tim yêu bóng đá chân chính trên toàn thế giới khi Diego Maradona xuất hiện trong bộ đồ thể thao, tay xách cây gậy chơi golf. Các chuyên gia y tế của Cậu bé vàng cho biết đi bộ và hoạt động nhẹ sẽ thúc đẩy nhanh hơn quá trình hồi phục sức khoẻ cho huyền thoại 43 tuổi.

Chỉ hơn 24 giờ sau khi xuất viện, Maradona đã xuất hiện trên sân golf ở phía bắc thủ đô Buenos Aires của Argentina. Khuôn mặt thư thái, với nụ cười hớn hở của Cậu bé vàng đã giải toả tâm lý căng thẳng cho các bác sĩ, gia đình cũng như các fan của anh trên khắp hành tinh.

Trong phần lớn thời gian nằm trên giường bệnh, Maradona phải thở bằng máy, dưới sự theo dõi chặt chẽ của các chuyên gia y tế. Gia đình và bác sĩ riêng của huyền thoại bóng đá thế giới 43 tuổi khẳng định Cậu bé vàng nhập viện chỉ đơn thuần vì chứng khó thở và suy tim, chứ không hề bắt nguồn từ cơn nghiện ma tuý.


(Theo AP)
 
Hôm qua, sau vòng đấu 32 của Serie A, lão tướng Giuseppe Signori thông báo sẽ từ giã sân cỏ khi mùa giải năm nay kết thúc. Trong sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy của mình, cựu tiền đạo Lazio từng ghi 188 bàn, trong 14 mùa bóng và là trụ cột của đội tuyển Italy tại World Cup 1994.

Tiền đạo Giuseppe Signori phát biểu trên nhật báo La Gazzetta dello Sport: "Trận đấu với Lecce trên sân Dall'Ara 2 tuần nữa sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi, với tư cách là một cầu thủ. Tôi không còn đủ sức để duy trì đam mê của mình nữa. Hợp đồng của tôi với CLB sẽ hết hạn vào tháng tới. Nhưng hiện tại, tôi đang bị chấn thương mắt cá chân". Chân sút của Bologna còn khẳng định: "Nếu còn cơ hội chơi bóng, tôi sẽ chọn một giải vô địch nào đó ít căng thẳng và không đòi hỏi nhiều thể lực như Serie A".

Trong suốt thời gian gắn bó với trái bóng tròn, Signori từng ba lần giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A, trong màu áo Lazio, mùa bóng 1993 (26 bàn), 1994 (23 bàn) và 1996 (24 bàn). Sau 28 lần khoác áo đội tuyển Italy, Signori đã 7 lần sút tung lưới đối phương
 
Đội hình tiêu biểu của League 1 (theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2):

Thủ môn Gregory Coupet (Lyon);
hậu vệ Bernard Mendy (PSG), Mario Yepes (Nantes), Sebastien Squillaci (Monaco), Patrice Evra (Monaco);
tiền vệ Benoit Pedretti (Sochaux), Lucas Bernardi (Monaco), Juninho Pernambucano (Olympique Lyon), Ludovic Giuly (Monaco);
tiền đạo Didier Drogba (Marseille), Fernando Morientes (Monaco).

Những tay săn bàn hàng đầu League 1 tính đến hết vòng 34:

23 bàn: - Djibril Cisse (Auxerre)
19 - Didier Drogba (Olympique Marseille)
17 - Alexander Frei (Stade Rennes)
16 - Pedro Pauleta (Paris St Germain), Pierre-Alain Frau (Sochaux)
15 - Peguy Luyindula (Olympique Lyon)
14 - Habib Bamogo (Montpellier)
13 - Santos (Sochaux)
12 - Vladimir Manchev (Lille), Danijel Ljuboja (Paris St Germain, including 7 for Racing Strasbourg), Ludovic Giuly (Monaco)
11 - Viorel Moldovan (Nantes), Cedric Faure (Toulouse)
10 - Toifilou Maoulida (Metz), Daniel Cousin (Le Mans)
9 - Mamadou Niang (Racing Strasbourg), Fernando Morientes (Monaco), Elber (Olympique Lyon), Ulrich Le Pen (Racing Strasbourg), Lilian Laslandes (Nice)
8 - Rui Pataca (Montpellier), Florian Maurice (Bastia), Christophe Meslin (Nice), Mamadou Bagayoko (AC Ajaccio), Juninho Pernambucano (Olympique Lyon), Dado Prso (Monaco).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua, hậu vệ Paolo Maldini - cầu thủ hiện giữ kỷ lục về số lần khoác áo thiên thanh - cho biết anh có thể thay đổi quyết định để quay lại đội tuyển quốc gia thi đấu ở EURO 2004. Chính HLV Giovanni Trapattoni đã ngỏ lời, chứ không chỉ riêng các cổ động viên.

"Trước tiên tôi phải nói chuyện với Trapattoni và sau đó sẽ đưa ra quyết định. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào cuối mùa bóng này", Maldini nói với nhiều khả năng hé mở.

Hiện nay, HLV Trapattoni đang lên những kế hoạch cho chiến dịch chinh phục chức vô địch châu Âu. Nhà cầm quân này nói rằng danh sách 25 cầu thủ tới Bồ Đào Nha đã ở trong đầu ông, và hy vọng tất cả đều khỏe mạnh. Ông cũng khẳng định những kế hoạch đó có liên quan đến hậu vệ của Milan, Maldini: "Tôi muốn thuyết phục Maldini chơi thêm cho đội quân thiên thanh. Anh ấy là một cầu thủ hiếm có, một nhân cách lớn. Hiện giờ, có lẽ không thể có cặp trung vệ nào xuất sắc hơn Alessandro Nesta và Maldini".

Trong khi đó, Cesare Maldini lại nói rằng con trai ông sẽ không tới Bồ Đào Nha vào mùa hè này. "Paolo sẽ theo dõi các trận đấu trên truyền hình hoặc chỉ tới đó với tư cách là cổ động viên cho các đồng đội cũ. Paolo sẽ khó mà thay đổi ý định".

Maldini đã 126 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, lần gần đây nhất là tại World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp với AC Milan và nhiều lần từ chối quay lại đội tuyển quốc gia. Maldini cũng không chơi một trận nào ở vòng loại EURO 2004. Ở tuổi 35, anh vẫn được coi là một trong những hậu vệ hay nhất Italy, và một số cầu thủ trong đội tuyển quốc gia gần đây đã bày tỏ hy vọng sẽ lại được sát cánh cùng anh.
 
5 giờ sáng qua (giờ địa phương), gần một tuần sau khi xuất viện, Maradona lại phải "trở lại chốn xưa" bởi anh ăn uống không theo chỉ dẫn của bác sĩ. Lần trước, Cậu bé vàng phải đột ngột nhập viện do chứng khó thở và suy tim.

Phát ngôn viên của bệnh viện Suizo Argentina xác nhận: "Diego phải nhập viện bởi cậu ấy đã ăn quá nhiều. Một vài xét nghiệm đã được thực hiện nhằm tìm ra căn nguyên tái phát bệnh tình của Maradona, trước khi quyết định phương pháp điều trị".

Còn bác sĩ riêng của Maradona, Alfredo Cahe, lại khẳng định huyền thoại bóng đá Argentina nhập viện chỉ để kiểm tra sức khoẻ lần cuối cùng, trước khi đáp chuyến bay sang Cuba, để tiếp tục cai nghiện. Tình hình sức khoẻ của Maradona đã trở lại bình thường ở mức ổn định.

Sau khi xuất viện vào thứ năm tuần trước, Maradona được chăm sóc tại nhà, trước khi quyết định bay sang Cuba để tiếp tục điều trị. Kể từ đó, Cậu bé vàng có thể tự lo những hoạt động sinh hoạt cá nhân, ăn tối cùng gia đình và bè bạn. Thậm chí, Maradona còn đi chơi golf và xuất hiện trên truyền hình.
 
hôm nay wender bremen đã chính thức đăng quang ngôi vô địch bundesliga sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân olimpic của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bayer munich.bayer đã kô còn là đội bóng 1 mình 1 ngựa về đích như cách đây mấy năm .nhưng người dân bremen lại phải lo nghĩ tới mùa bóng sau khi ailton sẽ về schalke 04 còn micoud chắc chắn sẽ đến 1 đội bóng lớn hơn,có thể chính là Bayer munich
 
Sau một mùa thi đấu không thành công, hôm qua, thủ quân CLB Bayern Munich và đội tuyển Đức, Oliver Kahn, đã tuyên bố muốn thực hiện một vài thay đổi. Và việc từ bỏ băng đọi trưởng-nhiệm vụ chỉ huy ở CLB là một trong những sự lựa chọn của anh.
 
Ajax lần thứ 29 giành chức vô địch Hà Lan


Các cầu thủ Ajax vui sướng trong ngày đăng quang.
Chiến thắng 2-0 trước NAC Breda trên sân nhà đêm qua đã giúp Ajax sớm đăng quang. Hiện tại, đội bóng thành Amsterdam có 77 điểm, hơn đội thứ nhì PSV Eindhoven 6 điểm, trong khi giải vô địch Hà Lan chỉ còn một vòng nữa.

Hai bàn thắng của Wesley Sneijder và Zlatan Ibrahimovic lần lượt được ghi ở các phút 10 và 40, giúp Ajax đánh bại NAC Breda ngay trong hiệp một.

Vị trí thứ nhì trong bảng tổng sắp chắc chắn thuộc về PSV, vì họ hiện hơn đội thứ ba Feyenoord Rotterdam 6 điểm (71-65). Thành tích này đủ giúp CLB thành phố Eindhoven có mặt ở vòng sơ loại Champions League mùa tới. Còn Feyenoord sẽ đại diện cho Hà Lan dự Cup UEFA.
 
Back
Bên trên