Tin tức bóng đá

Câu nói hay nhất trong ngày:

“Tôi không muốn các cầu thủ của mình chơi bóng kiểu… đàn bà”

VSH-191206-s.jpg

HLV Văn Sỹ Hùng (trái) của Vinakansai Ninh Bình. (Ảnh:TTO)

(Dân trí) - Cựu tuyển thủ quốc gia, tân HLV trưởng đội Vinakansai Ninh Bình đã tuyên bố như thế trong ngày ra mắt CLB mới. Lời tuyên bố ấy xứng đáng là câu nói hay nhất trong ngày, vì nó hình như đã mở ra một vấn đề vượt khỏi phạm trù bóng đá…

Thế nào là “chơi bóng…kiểu đàn bà”? HLV Văn Sĩ Hùng bảo, chơi bóng kiểu đàn bà là hay ăn vạ, là ngã xuống, tuy không bị đau nhưng vẫn cứ quằn quại trên sân. Và anh cũng nói thêm: “Tôi ghét nhất việc nhồi nhét cho các em những tiểu xảo, trong khi còn chưa rèn được cho họ những yếu tố cơ bản để trưởng thành”.



Một cuộc đời chìm nổi cùng quả bóng đã khiến Văn Sỹ Hùng hiểu thật rõ, thật sâu những hậu họa của cái thói “chơi bóng…kiểu đàn bà”? Cái thói mà bây giờ, đến các lò đào tạo trẻ người ta có thể thấy nhan nhản. Cái thói mà nói như dân trong nghề là những bài tập kiểu như “ngã thế nào cho khéo?”, “câu giờ thế nào cho ổn?”, “chém đối thủ thế nào cho qua mắt được trọng tài?”.



Đã có lần tôi hỏi một HLV lão làng: những đứa trẻ tuổi 13, 14, mới chập chững bước chân vào nghề bóng mà đã được dạy những trò gian dối như thế thì khi trưởng thành liệu có lành lặn về nhân cách được không? Vị này im lặng, im lặng một hồi lâu rồi thật lòng thổ lộ: “Nhưng cả làng như thế, mình mà không thế thì mình chết…”.



Tôi tin rằng bất cứ một ông HLV – một người thầy nào cũng thường dạy trò mình sống tử tế, có đạo đức. Nhưng đạo đức đâu phải là những bài học suông, cứ lên lớp rao giảng, cứ “bành tai” con nhà người ta ra, nhét vào là được. Đạo đức là những bài học sống động, được toát lên từ chính những suy nghĩ, hành vi của người thầy. Thế nên những ông thầy đã từng “bắt tay cứu bồ”, đã từng dạy cầu thủ phải “ăn vạ”, phải “chém đinh chặt sắt” liệu có thể là những ông thầy về đạo đức được không?



Bởi thế, khi nghe được câu nói của HLV Văn Sỹ Hùng thì mừng lắm. Mong sao, những cầu thủ trong bàn tay rèn giũa của Sỹ Hùng rồi sẽ là những cầu thủ sạch. Và mong sao cái SẠCH ấy sẽ không bị tẩy chay, không bị người ta chửi là “điên”, là “gàn dở” giữa đoạn trường làng bóng…

http://www.dantri.com.vn//The-Thao/2006/12/158457.vip
quá hay :)) =))
 
...tuy đẹp giai ko quyết định nhưng cũng khó phủ định sự ảnh hưởng...đặc biệt nếu trong thành phần ban giám khảo có nữ :)):))...
 
Juve trở lại ngôi đầu
u20_t1166586399_DLQy.jpg

Chiến thắng trước Bologna đêm qua đã giúp Juventus trở lại ngôi đầu, có được 31 điểm cùng với Napoli, Genoa và chính Bologna nhưng lại đấu ít hơn những đội này 1 trận.
Các cầu thủ Juventus đã bước vào trận đấu với trang phục đặc biệt để tưởng nhớ 2 cầu thủ trẻ Ferramosca và Neri đã không may thiệt mạng vào cuối tuần trước.

Trước một Bologna đang dẫn đầu Serie B và luôn là đối thủ khó chơi với Juve khi được đấu trên sân nhà, Bianconeri đã có một trận đấu thật sự khó khăn, căng thẳng và đầy kịch tính. Họ chỉ có thể mang về 3 điểm bằng bàn thắng duy nhất của Zalayeta vào phút thứ 72. Thực tế bàn thắng này là một bàn thắng gây tranh cãi, khi Zalayeta đã khống chế bóng bằng phần trên của cánh tay, đồng thời cú sút của anh đã khiến các cầu thủ Bologna phản ứng dữ dội vì cho rằng bóng chưa đi qua vạch vôi. Tuy nhiên các trọng tài đã công nhận bàn thắng và nó đủ để Juve có được 3 điểm và trở lại ngôi đầu bảng.

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&pid=3&cid=4&id=9334
 
Gago cập bến Real sau quá trình đàm phán gian truân - 12:51 21/12/2006
Your Ad Here

Cuối cùng, Boca Juniors thông báo đã hòan tất hợp đồng chuyển nhượng tài năng trẻ Fernando Gago đến Real Madrid với giá 20,45 triệu Euro.

CLB của Argentina tiết lộ, cầu thủ 20 tuổi này sẽ ra mắt các CĐV Real Madrid vào thứ Sáu tới. Thông báo chính thức cho biết: "Hôm nay (thứ Tư), một bản fax được gửi đến với đề nghị chuyển nhượng Gago đã được CLB phê duyệt".

Thông báo trên đã kết thúc quá trình đàm phán kéo dài suốt vài tháng qua, kể từ khi Real Madrid bày tỏ sự quan tâm đối với tiền vệ đầy triển vọng này.

Fernando Gago được xem là người kế thừa xứng đáng của Fernando Redondo bởi anh cũng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, cùng có dáng người mảnh khảnh và mái tóc dài óng mượt.

dsaxong1.jpg

Fernando Gago trong màu áo Boca Juniors

Ban đầu, Boca muốn giữ Gago ở lại tới tháng 6/2007 và từ chối mọi lời dạm mua. Hồi đầu tuần, Chủ tịch Mauricio Macri đã bay tới Tây Ban Nha để đàm phán với Real Madrid, nhưng khi trở về đã không tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Tuy nhiên, giới truyền thông Argentina thông báo rằng, những bế tắc trong vụ mùa bán này được khai thông là do Fernando Gago chấp nhận từ bỏ 15% khoản khoản phí chuyển nhượng mà lẽ ra anh được nhận.

Boca cho biết, Real sẽ trả 6,8 triệu Euro bằng tiền mặt trong vòng 1 năm và số còn lại trong 2 năm tiếp theo. Một người đại diện của Boca sẽ tới Madrid để ký vào bản hợp đồng.

Như vậy, Gago trở thành tân binh thứ 3 của Real trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Tuần trước, cầu thủ đồng hương với anh là Gonzalo Higuain cũng đã đến Bernabeu với giá 12,9 triệu Euro. Trước nữa là hậu vệ cánh trái 18 tuổi người Brazil - Marcelo từ Fluminese với giá 5,95 triệu Euro.

Trong một diễn biến khác, thủ môn số 2 của ĐT Đức là Timo Hildebrand đã đồng ý gia nhập Valencia vào mùa giải tới do không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Stuttgart.

Đài phát thanh địa phương Südwestrundfunks (SWR) thông báo, cầu thủ 27 tuổi này đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Tây Ban Nha, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2007.
http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=25&Cat_Sub_ID=0&news_id=18855
 
Tiền cũng chỉ là 1 phần... như SHeva 30 triệu bảng mà cuối cùng cũng có ra cơm cháo gì đâu:))
 
Back
Bên trên