Tin tức bóng đá

...thì có ai bảo thích lối đá hiện tại của Real đâu, quá ghét luôn...
-------------

...dù gì lối đá đó ko phải là bản sắc của Real...
 
Khi Wenger vẫn “Cố đấm…”?

wenger-121206-s.jpg

Arsene Wenger đúng là có tính lãng mạn đặc trưng của người Pháp!

(Dân trí) - Bất chấp cái “hố sâu” cách biệt 18 điểm giữa Arsenal và đội đầu bảng Manchester United, HLV người Pháp vẫn cho rằng cơ hội giành chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này của “các Pháo thủ thành London”… đâu đã hết!

Arsenal hiện xếp thứ 6 với 26 điểm, kém MU 18 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Sau trận hòa 1-1 khá may mắn trên sân Stamford Bridge trước nhà ĐKVĐ Chelsea, “Giáo sư” người Pháp không tin rằng cuộc đua giành chức vô địch mùa này đã khép lại với đội bóng thủ đô London.



“Nếu anh hỏi tôi rằng tôi muốn Manchester United hay Chelsea vô địch mùa này thì câu trả lời của tôi rất đơn giản- tôi muốn Arsenal đăng quang. Đây rõ ràng là một mục tiêu vô cùng khó khăn đối với Arsenal và cần phải có thêm việc MU sảy chân, nhưng chúng tôi có một đội hình trẻ, giàu khát vọng và sẽ ngày một đi lên”.



Trong trận Derby sôi động cuối tuần qua, đội bóng của Arsene Wenger đã bất ngờ vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Mathieu Flamini ở phút 78 và nếu không có cú sút xa “thần sầu” của Michael Essien 6 phút sau đó, Arsenal có lẽ đã trở thành đội bóng đầu tiên ở giải Ngoại hạng giành chiến thắng trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge kể từ khi Jose Mourinho về nắm quyền năm 2004.



Có lẽ HLV người Bồ Đào Nha đang “nguyền rủa” những cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ hết sức đáng tiếc, để giờ đây trước mặt Chelsea là khoảng cách 8 điểm với MU. Hết Frank Lampard 2 lần sút đập cột, Essien làm rung… xà ngang lại đến Didier Drogba và Arjen Robben để cơ hội trôi qua ngay trước mũi giày!



Tuy nhiên, công bằng mà nói, dàn “pháo thủ trẻ” của Arsenal cũng đã chơi khá hay trong trận đấu đó, một sự tái hiện gần như trọn vẹn “kịch bản” mà họ đã “diễn” tại sân Old Trafford trong cuộc đối đầu với MU, nếu như không có… bàn gỡ hòa xuất thần của Essien.



Chelsea và Arsenal cầm chân nhau thì MU chính là “ngư ông đắc lợi”. Đội bóng áo đỏ thành Manchester đang tiến những bước vững chắc trên con đường tiến tới “đỉnh” của Premiership, vị trí mà một thời họ từng là “ông vua” bất khả xâm phạm.



“Chúng tôi thất vọng vì đã bỏ phí quá nhiều cơ hội nhưng nếu chúng tôi đánh bại Newcastle vào thứ 4 (đấu bù), chúng tôi sẽ chỉ còn kém MU 5 điểm và khi đó, cuộc đua lại mở rộng hơn lúc nào hết”, đó là những lời phát biểu đầy tự tin của Mourinho.



Mourinho vẫn tự tin, Wenger vẫn chưa thừa nhận hết cơ hội, rõ ràng cuộc đua tới ngôi Vua ở Premier League sẽ còn không ít những lời thách thức, dù chỉ dựa trên vài phần trăm nhỏ nhoi cơ hội hay những gì chỉ có trên lý thuyết, ít ra là như vậy!

http://www.dantri.com.vn//The-Thao/2006/12/157394.vip

bó tay =))
 
Club America đọ sức cùng Barcelona ở bán kết

Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng đội bóng Mexico, Club America chỉ giành được chiến thắng sít sao 1-0 trước đại diện châu Á Chonbuk Motors trong trận đấu ngày hôm qua. Như vậy, Club America sẽ đối đầu với Barcelona ở trận bán kết diễn ra vào thứ 5 này.
 
Tất cả chúng ta đều đã được nghe câu chuyện như cổ tích về những cậu bé sinh ra trong khu phố ổ chuột và lớn lên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vậy ai là người vĩ đại nhất trong những tấm gương đó? Ai là người phải vất vả nhất trên con đường đi vào lịch sử BĐTG của mình?

Chúng ta có thể bắt đầu danh sách khá dài này với một huyền thoại: Diego Armando Maradona.

Trước khi trở thành một huyền thoại, Diego lớn lên ở thị trấn tồi tàn Villa Fiorito, nơi ông phải chung một chiếc phòng bé tẹo với ... 7 người anh em của mình. Với gia đình Maradona khi ấy, bồn cầu là một thứ quá đỗi xa xỉ. Và một đêm, lọ mọ thức dậy đi vệ sinh, cậu bé con Maradona trượt chân và ngã vào hầm chứa chất thải của gia đình mình...

Bóng đá Brazil cũng có rất nhiều những câu chuyện "cổ tích giữa đời thường" như thế. Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu 1999 Rivaldo là một ví dụ điển hình.

Thởi thiếu thời, Rivaldo suy dinh dưỡng đến mức rụng hết cả răng, gầy gò đến mức nguy hiểm và bị đánh giá là "thiểu năng cơ" do chỉ có "da bọc xương".

Ít ai ngờ được rằng cậu bé "gió thổi bay" ngày nào có thể trở thành một ngôi sao tại làng bóng châu Âu với những pha đi bóng nghệ thuật và các bàn thắng xuất thần...

Tiếp theo phải kể đến siêu sao từng 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Ronaldo, người đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận bóng đá đỉnh cao đầu tiên của mình do không đủ tiền đi xe buýt đến dự buổi thử việc tại CLB Flamengo.

Người đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid là Roberto Carlos cũng đã trải qua tuổi thơ đầy khổ cực.

Ấu thơ trong Roberto Carlos là "những ngày trầy trụa trên cánh đồng cháy nắng cùng cha mình đẩy ra kéo vào từng bộ phận chiếc máy cày nặng nề và cổ lỗ của gia đình"
 
...Xã hội phân hoá giàu nghèo rõ rệt...khoảng cách ngày càng xa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi cậu bé vàng =))
Trích bài Đình Long
Chúng ta có thể bắt đầu danh sách khá dài này với một huyền thoại: Diego Armando Maradona.

Trước khi trở thành một huyền thoại, Diego lớn lên ở thị trấn tồi tàn Villa Fiorito, nơi ông phải chung một chiếc phòng bé tẹo với ... 7 người anh em của mình. Với gia đình Maradona khi ấy, bồn cầu là một thứ quá đỗi xa xỉ. Và một đêm, lọ mọ thức dậy đi vệ sinh, cậu bé con Maradona trượt chân và ngã vào hầm chứa chất thải của gia đình mình...

Thằng Carlos ngày xưa định làm vũ công Samba nhưng bị loại vì có cặp đùi quá khổ,vì thế mà fan bóng đá lại đc xem 1 vũ công Samba trên sân bóng đá(thằng nào ko tin thì tùy)
 
14/12 02:45 Chelsea - Newcastle
14/12 02:45 Wigan - Arsenal
Tỉ số thế nào đây nhỉ?
 
...
@ Thành :chú lại định bật cả anh à,mở sới riêng cạnh tranh hả B-)
Vào topic dự đoán mà up
 
Tin gây sốc.....................
Milan phát giá: Kaka trị giá 60 triệu

Tờ AS của người Tây Ban Nha vừa khẳng định một tin bất ngờ: AC Milan cuối cùng đã chấp nhận thương lượng với Real Madrid về trường hợp của tiền vệ Kaka, nhưng chắc chắn sẽ không để cầu thủ xuất sắc nhất của mình ra đi với mức giá ít hơn 60 triệu euro.

Chuyện Real Madrid "thèm muốn" Kaka là điều mà ai cũng biết. Ramon Calderon giành chiến thắng trong cuộc chạy đua chức Chủ tịch Real Madrid cũng là nhờ lời hứa sẽ đem Kaka về sân Bernabeu. Rồi Milan dăm lần, bảy lượt định kiện Real Madrid lên FIFA cũng chỉ vì CLB này tìm trăm phương ngàn kế tấn công Kaka, từ chuyện ve vãn các thành viên trong gia đình cho đến sử dụng phương tiện báo chí.

Tuy nhiên, trong hè 2006 vừa qua, Milan đã thành công trong việc giữ chân cầu thủ tài năng nhất, cũng như đắt giá nhất của mình bằng việc ngay lập tức, ký một bản HĐ mới với Kaka có thời hạn đến tận năm 2011. Nhưng vào thời điểm này, khi Milan đang chơi tồi tệ tại Serie A, viễn cảnh mất Kaka đột nhiên trở nên gần hơn bao giờ hết.
Kaka.jpg

Với Real Madrid, Kaka xứng đáng là một Galactico mới

Thậm chí 2 ngày trước, báo chí Tây Ban Nha còn khẳng định Bosco Leite, bố và là đại diện của Kaka đã có mặt tại Madrid để gặp gỡ Chủ tịch Real Madrid, Calderon cùng Pedrag Mijatovic, Giám đốc Thể thao của CLB này, để đàm phán về một vụ chuyển nhượng có thể có vào mùa hè 2007 tới đây.

Trước tình hình này, Milan dường như đã nhận thức được thế yếu của mình nên đành chấp nhận thương lượng với Real. Nhưng cái giá mà Milan hét sẽ khiến các ông chủ của sân Bernabeu phải giật mình e ngại: 60 triệu euro hay là đừng có nghĩ đến chuyện có Kaka.

Real Madrid từng khiến cả thế giới kinh ngạc khi chi ra 72 triệu euro để có Zidane từ Juventus, 60 triệu để cướp Figo khỏi tay Barcelona, nhưng giờ đây, việc phải bỏ ra 60 triệu euro để tậu một cầu thủ được xem là một điều hơi quá đáng, đặc biệt là trong thời điểm bóng đá châu Âu đang gặp nhiều khó khăn tài chính như hiện nay.

Nhưng không phải là Real không thể chi ra số tiền này, nhất là khi bản hợp đồng bản quyền truyền hình vừa mới ký với MediaPro sẽ đem về cho Real tổng cộng hơn 1 tỷ euro trong 7 năm tới đây. Chưa hết, để giảm số tiền phải trả cho Milan, Real đang sẵn sàng trao đổi với Milan bộ ba Cassano, Ronaldo và Emerson.
 
Back
Bên trên