Tin tức bóng đá

Adriano đoạt giải 'Thùng rác vàng' 2006

12 tháng qua là quãng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp của tiền đạo CLB Inter. Cùng với cơn khát bàn thắng kéo dài gần 300 ngày, thất bại thảm hại ở World Cup, Adriano đã hoàn tất cú hat-trick tồi tệ khi được thính giả kênh truyền thanh Catersport bầu là Cầu thủ tệ nhất Serie A năm 2006.

Top 10 cầu thủ tồi nhất Serie A năm 2006

1. Adriano (Inter - Brazil)
2. Alberto Gilardino (Milan - Italy)
3. Riccardo Oliveira (Milan - Brazil)
4. Zlatan Ibrahimovic (Juve / Milan - Thụy Điển)
5. Francesco Totti (Roma - Italy)
6. Al-Saadi Qadhafi (Udinese - Lybia)
7. Paolo Di Canio (Lazio / Cisco Roma - Italy)
8. Rodriguez Aparecido Cesar (Lazio / Inter/ Corinthians - Brazil)
9. Marcio Amoroso (Sao Paulo / Milan / Corinthians - Brazil)
10. Alvaro Recoba (Inter - Uruguay)
 
Lịch thi đấu Club World Cup
Vòng 1
17:20 10/12 Al Ahli 2-0 Auckland City
17:20 11/12 Amercia - Chonbuk
Bán kết
17:20 13/12 Internacional - Al Ahli
17:20 14/12 Barcelona - Amercia/Chonbuk
Tranh giải 5
17:20 15/12 Auckland City - ?
Tranh giải 3
14:20 17/12 Thua BK 1 - Thua BK 2
Chung kết
17:20 17/12 Thắng BK 1 - Thắng BK 2
 
Del Piero trở lại<:p

u1_t1165524575_wWoh.jpg

Tiền đạo đội trưởng Del Piero của Juventus đã hoàn toàn bình phục chấn thương và anh đang hi vọng sẽ có thể tham dự trận đấu tới đây tại Serie B cùng với các đồng đội tại Juventus.

Tiền đạo đội trưởng Del Piero của Juventus đã hoàn toàn bình phục chấn thương và anh đang hi vọng sẽ có thể tham dự trận đấu tới đây tại Serie B cùng với các đồng đội tại Juventus. Đối thủ tiếp theo của "bà đầm già" sẽ là Verona.

Đây quả là một điều may mắn cho các CĐV của Bianconeri. Alessandro Del Piero, đội trưởng của đội bóng đã phải xa sân bóng trong gần một tháng trời.

Người vui mừng nhất có lẽ là HLV Didier Deschamps. Sự trở lại của Alex như một cứu cánh cho ông bởi thời gian này, ông chỉ còn có thể đặt hi vọng vào hai tiền đạo dự bị là Bojinov và Zalayeta. Với sự trở lại của tiền đạo này, HLV người Pháp sẽ có thêm một sự lựa chọn trên hàng công trong khi Trezeguet vẫn chưa thể thi đấu.

“Pinturicchio” có lẽ chưa thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Verona. Nhưng để làm quen dần với sân bóng và cũng tuỳ tình hình, nếu Juve gặp bất lợi, anh có thể vào sân như một sự bổ sung cần thiết.

Có thể nói rằng Juve hiện này đang như một cái bệnh viện khi một loạt cầu thủ của họ bị chấn thương. Những cái tên đó gồm có: Marchionni, Trezeuget, Tudor, Paro, Zanetti, Giannichedda, Legrottaglie và Mirante. Nhưng phải khâm phục họ bởi trong tình thế thiếu người trầm trọng mà Juve vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ đến như vậy. Giờ đây, khi Alex trở lại cũng là lúc Juve sẵn sàng cho một sự tiếm ngôi.

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&pid=3&cid=4&id=9254

Alex,you welcome <:p
 
Materazzi hết giận Zidane


Trung vệ người Italia Marco Materazzi cho biết anh đã hoàn toàn bỏ qua cho Zidane sau khi huyền thoại người Pháp thi triển một pha “thiết đầu công” vào giữa ngực anh tại trận chung kết World Cup. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Bồ Đào Nha Correio da Manha, Materazzi nói: “Đó chỉ là một thái độ hơi thiếu kềm chế nhưng tôi đã bỏ qua cho Zidane. Tôi không còn tức giận gì anh ta nữa, như tôi đã nói nhiều lần. Cửa nhà của Materazzi vẫn mở với Zidane”.

images150336_1002.jpg

Materazzi “đo ván” sau pha húc đầu của Zidane.

Lặp lại vấn đề đã được bàn tán rất nhiều lần: “Materazzi thực sự đã nói gì với Zidane?”. Hậu vệ của Inter cho biết: “Trong thi đấu, việc một cầu thủ khiêu khích đối phương là hết sức bình thường. Tôi đã làm điều ấy nhưng tôi cam đoan rằng mình không hề có ý xúc phạm Zidane. Anh ấy đã diễn giải mọi việc ở một hướng khác và mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn sau đó. Tôi chỉ muốn quên nó đi và hy vọng một ngày nào đó mọi người cũng sẽ không còn nhớ về chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn nhớ một điều: tôi đã là nhà vô địch thế giới, vậy thôi”

Trái ngược với thái độ giảng hòa của Materazzi, Zidane vẫn luôn cho rằng hậu vệ người Italia đã dùng những từ ngữ rất thậm tệ với anh cùng gia đình mình. Dẫu sao Zidane cũng khó quên chuyện cũ hơn Materazzi, vì đó đã là những phút cuối cùng của anh trong đời cầu thủ, anh đã đến quá gần chức vô địch World Cup. Người thắng trận thường “bao dung” hơn so với người thất bại. Đó cũng là điều dễ hiểu.

http://www.sggp.org.vn//phutrangthethao/2006/12/75857/

Thật là hết đỡ với Materazzi =))
 
...sặc, thằng này bị điên à, Zidane tha cho nó là may lại còn đòi tha cho người ta...
 
...thì đã gọi là "được làm vua,thua làm giặc" thằng Mate có công lớn giúp Italia VĐTG thì nó nói gì chả đc,Zidane ăn thẻ đỏ,ko VĐ 2006 có nói cũng chả hơn gì
Tuyển Ý đc hâm mộ hơn Pháp nhiều :))
 
...ở đây đang nói đến ai là người tha thứ cho ai...
đối với fan bóng đá (trừ vài thành phần cá biệt) thì zidane luôn là sao...tình huống đó xảy ra thì người bị chửi bới nhiều hơn chắc chắn là thằng mate...
 
...tao ko thích thằng Zidane lắm mặc dù nó có đá ở Juve,hồi nó ở đấy Juve có đá đấm ra cái quái gì đâu, chỉ khi Nedved với Buffon về thì :))...
 
...đúng là dạng ko thích bóng đá đẹp...chỉ thích loại trâu bò serie A :)):))...
 
Back
Bên trên