Tin tức bóng đá

Khôn 3 năm dại 1 giờ cũng đúng nhở :D, ko được vào tuyển quốc gia 8-} :)) =)), :)), đợi anh cười xong anh viết tiếp :)). Bao nhiêu công lao tỏ vẻ hiểu biết của chú đi công cốc rồi :)). DM, chỉ có thằng ngu mới nói một câu như thế :)).
Anh thấy mày hiểu biết thì cũng khá đấy, biết nhiều phết (căn bản cứ ai viết sai 1 từ, 1 chứ là có ngay chú KD nhẩy vào chê bai sửa này sửa nọ nên mình mới biết nó biết nhiều:))). Nhưng bị một cái là bảo thủ, sai mà cãi cố, đội nào mà cạnh tranh với MU thì chửi cho hết nước hết cái, rồi nói cái gì cũng như đinh đóng cột, như mình là chúa (cho hỏi có phải chúa thật ko thế? Sang Ý chỉnh đốn lại giải Serie A cho anh với).

Mà hôm qua quên ko đọc mấy bài trên :)), lại thêm đoạn cãi nhau về hàng thủ MU và hàng thủ AC, cãi nhau mất cả tuần trước cái trận MU-AC năm ngoái rồi, từ tiền đạo, tiền vệ đến hậu vệ thủ môn :)), giờ mã lại cãi nhau tiếp thì lại ko có trận AC-MU để chứng minh mình đúng :)), thôi ko cãi nữa, chú KD thích thì về topic MU đọc lại mấy trang của C1 năm trước nhẽ, đỡ mất tg.
 
đọc làm cái gì cho nó tốn thời gian

làm như ông biết là Baggio được gọi vào tuyển quốc gia nếu là người Brazil đấy. đã nói là có khi rồi lại còn lắm chuyện [-x

làm gì có ai cãi nhau hàng thủ MU với AC, cũng có chửi bọn khác ngu hơn MU đâu mà cái gì cũng quàng vào. mia. cứ làm như mình chỉ có MU là nhất không bằng [-x

mà thấy thế nào thì nói thế, thánh chúa gì mà phải cạnh khóe nhau :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú thông cảm, nhưng cái loại ăn nói linh tinh ***** coi Baggio của anh ra gì thì anh cũng ***** coi ra cái gì hết, nên tức quá viết thế, chả cần biết nó tài giỏi hay là cái của nợ gì cả. Baggio hả? cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 93, thứ 3 năm 94, được bầu vào trong top 15 của 100 cầu thủ xuất sắc nhất trong thế kỉ vừa qua....(chú biết nhiều lắm rồi anh chả phải liệt kê ra). Braxin thì mạnh rồi, nhưng bảo Baggio chắc ko được vào tuyển Brazil? khác đếch gì chửi vào mặt nó (và những fan của nó). Anh chả biết chú thích thằng nào, nhưng cái thằng chú coi là trong số nhưng người giỏi nhất thế giới ở vị trí của nó mà bị người ta nói cái kiểu đấy thì chú chịu thế được ko? Trước khi nói gì thì cũng nên nghĩ xem người khác sẽ phản ứng thế nào nữa chứ.

À mà thế mà vẫn cãi nhỉ :D, bài trước chú vẫn cố cãi cho hàng thủ MU còn gì :D, sao lại ko so sánh được 8-}. Thế lúc nào mới so sánh được? Sao ko dám nhận là nó kém hơn mà phải vác cái lí do là ko so sánh được ra làm gì? Nếu chú ko biết cách có sanh thì để anh nói thử nhé. Người ta so sánh là so sánh nhiệm vụ. VD Tiền đạo cắm nhiệm vụ chính là dứt điểm, làm thế nào để đến đựoc vị trí thuận lợi để có thể nhận bóng và ghi bàn... tiền đạo lùi thì ko nhất thiết là phải cắm ở trên, mà lùi về, nhận bóng, phân phối cầm tạo cơ hội cho tiện đạo cắm..... Nói chung là đại khái kiểu kiểu như thế. Còn hàng hậu vệ nhiệm vụ chính là thủ, cản cho đối phương ghi bàn. Còn phải rõ ràng thế nào nữa 8-}. Bảo so sánh Roldinho/Henry với Rudd/Vieri ko so sánh được thì còn okay, Nếu bảo so sánh hàng thủ 2 đội mà cũng ko so sánh được thì so sánh 2 đội kiểu gì nữa?

Anh thì anh cũng chả muốn cãi cọ gây bức xúc gì ở đây cả, nhưng chú xem lại cái cách nói chuyện của chú. Chú thấy cái gì mà nói thế???? Chú thấy là JUVE chắc chắn năm nào cũng đấu kém ở T3, T4 vì cầu thủ mệt? Chú thấy Baggio sang Braxin ko đủ trình vào tuyển quốc gia??? Anh chả coi mình là chúa, nhưng đọc cái kiểu nói của chú, anh đang tự hỏi chú có tự làm như mình là thánh chúa ko thôi. Nếu ko thì ăn nói nhỏ nhẹ tí đi, nếu có thì nhận là có luôn để anh còn biết.
 
2 thằng này lèo nhèo quá nhi? xem chúng mày chửi nhau hay hơn xem Baggio đá. Hê hê....

Mà Baggio đá kiểu gì, tao hỏi thật vì thực sự tao chỉ xem nó ở WC 94 thôi, sau này cũng có xem ở serie a nhưng phong độ của nó đã xuống rồi.
Mày thấy Baggio giống phong cách tiền đạo nào bây h nhất ??? Tao thấy na ná thằng Alan Sherea kết hợp với Gilardino. Ko phải thì chú đừng giận ... hê hêh ..
 
Baggio thì sức đâu mà đá như Shearer, trâu bò ko lại được, chỉ dùng accuracy là chính thôi. Nhanh (quick chứ ko fast lắm), dẻo + khéo (chứ ko múa nhiều quả như Ronaldinho) và cực chuẩn 8-}. Anh xem mấy bàn nó sút, toàn vòng cầu xoáy tít ra ngoài rồi vòng lại vào góc trái khung thành (trái của thủ môn). Vô số quả sạt xà hoặc cột trước khi vào 8-}, vãi sợ độ chính xác của Baggio.
Mà dạo này thế nào rồi, hè này tao về VN đấy, đi đá bóng ko, lâu lắm rồi ko được làm tiền đạo cắm (cả năm toàn làm tiền vệ :((), tao đang lo ko biết lúc đối mặt thủ môn mình làm gì :|.
 
mia. em đã mở mồm ra nói câu nào là khinh baggio đâu mà ông anh cứ tự suy linh tinh ra ý nhỉ. dis già. người ta cũng thik baggio chửi làm cái li`n gì [-x

ghét mà còn nói là tài năng của nó được cả thế giới công nhận

chửi người khác chỉ vì cái điều mà chỉ có sau hai chữ "nếu như". ko hiểu nổi

baggio + berkamp là 2 trong số những thằng đá hào hoa nhất thế giới, kể cả khi nhiều tuổi. ông anh đừng có mà nghĩ cái gì của man thì em mới cho là đẹp, là nhất [-x. đến 2 cái hàng phòng ngự của man + AC, nếu 2 năm trước thì AC hơn là cái chắc, còn bây h cả 2 đều lởm, lúc hay lúc dở, biết đâu mà lần

Mà Baggio đá kiểu gì, tao hỏi thật vì thực sự tao chỉ xem nó ở WC 94 thôi, sau này cũng có xem ở serie a nhưng phong độ của nó đã xuống rồi.
Mày thấy Baggio giống phong cách tiền đạo nào bây h nhất ??? Tao thấy na ná thằng Alan Sherea kết hợp với Gilardino. Ko phải thì chú đừng giận ... hê hêh ..

chẳng có thằng nào giống phong cách baggio cả. đá nhàn nhã nhưng rất tinh tế. shearer thì là trâu bò, thể hình tốt. gilardino thì độ tinh tế thấp mà đem so sánh với baggio .Bó tay :))

mà ông anh Hoài Anh khi nào về VN thì đá với lớp em 1 trận nhớ. lớp em vô địch giải HAO vừa rồi đấy :))
 
Dương Quốc Bình đã viết:
Mà Baggio đá kiểu gì, tao hỏi thật vì thực sự tao chỉ xem nó ở WC 94 thôi, sau này cũng có xem ở serie a nhưng phong độ của nó đã xuống rồi.
Mày thấy Baggio giống phong cách tiền đạo nào bây h nhất ??? Tao thấy na ná thằng Alan Sherea kết hợp với Gilardino. Ko phải thì chú đừng giận ... hê hêh ..
sau WC em thấy Baggio phong độ ko xuống,nó đá cho các câu lạc bộ nhỏ như Bologna,Brescia nên lối đá của nó phải khác đi nhiều.kô nhận đc bóng từ các cầu thủ sao như ở Juve,Milan,Fio nữa nên phải tự kiếm bóng,phải chơi đồng đội hơn + kiến thiết nhiều hơn.Điểm mạnh của Baggio là óc quan sát rất tốt + đá phạt cực đỉnh.Tốc độ ko tốt nhưng biết cách qua người rất nhanh và khéo,ko rê bóng kiểu Robinho hay Ronaldinho mà qua đối phương nhờ thân trên ( hông trở lên) rất dẻo,chỉ cần làm những động tác giả rất đơn giản nhưng đối phương ko thể chặn được ( thấy cách rê bóng giống Figo)rồi thường chuyền những quả dọn cỗ nhưng rất bất ngờ với hậu vệ đối phương, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn.Dứt điểm rất chính xác và hiểm,tuy nhiên ko mạnh dạn sút xa lắm,chỉ thường sút ở những tình huống có khả năng thành bàn cao.
Đấy là những gì em nhận thấy khi xem Baggio đá sau WC 94,có ji` sai xin chỉ bảo :D
 
hôm qua tiếc cho WestHam vl. quả cuối hiệp phụ thứ 2 đập cột, phí vãi. đã thế bóng lại bay ra chỗ thằng què Harewood để nó sút ra ngoài :(
 
baggio có phong cách riêng
chả giốn thằng nào
thế mới là baggio chứ
nếu nói nó giônggs thằng này thằng nọ là láo
niềm tự hào của bóng đá Ý mà
 
Ballack đã chính thức về với Chelsea ! Chi tiết sẽ được công bố vào thứ 2. Sau thủ quân tuyển đức Chelsea đang muốn mua thếm Sheva và Tevez. Sheva thì tuyên bố muốn đi rồi, có thể là khoảng 15tr bảng cộng Crespo còn Tevez thì 25tr bảng Corinthians khó mà từ chối. Đội hình nó khủng hoàng thế này thì mùa sau ai đá nữa đây.
 
Barca có thêm henry sẽ đỡ được :))
 
Barca có thêm Henry mà Chelsea nó có thêm Sheva thì cũng chả đỡ nổi đâu :(( :((
Ma sao gia Sheva lai xap xi thang on Tevez nhay, bon lon. Tuong hoi truoc bon no offer 50tr$ + Crespo và 80tr$ không mà sao giờ còn ít thế

KD: Chú thích nó mà chú nói cái câu "có khi" kia được à [-x b-(

Hậu vệ MU với AC vẫn ko so sánh được =)), AC năm nay chấn thương liêc tọc, nhưng hậu vệ nó vẫn vãi chắc, ko bằng mọi khi thôi. Chứ MU cũng chấn thương nhưng đá lởm bỏ xừ :)), so sánh kiểu gì được [-x

Hehe, về thì chắc chắn anh đá rồi, chỉ ko biết được đá cho đội nào thôi :)). Hội lớp anh ko hiểu đủ bao nhiêu đứa (hồi trước có đúng 8 nhân :|, giờ thì 1 chú ở Mĩ, 1 chú ở UK ko biết có thằng nào về ko :D). Nhưng kiểu gì cũng phải làm vài trận :)). H2 02-05 cũng vô địch AMS hồi trước, mãi vẫn chưa làm được 1 trận :(. Mà lớp chú là vô địch HAO hay AMS :|, HAO là cái giải 20 năm hả?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú vui nhỉ, về lúc nào, hè này bố mẹ anh sang với cả anh phải đi học + đi làm. hẹn chú sang năm vậy.

Tao bỏ đá từ lâu lắm rồi, thi thoảng cũng xỏ giầy chơi chơi nhưng ko có phong trào. . Chú về nước bảo trọng.

Hè này Sheva sang Chelsea rồi, hê hê.

Quên, Ballack đã sang chelsea rồi nhé.

HLV Jose Mourinho của đội bóng ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh cho biết: “Tôi rất vui và rất tự hào. Tôi đã có cuộc trò chuyện với Ballack và cuối cùng cậu ấy đã quyết định chuyển tới Chelsea.”

Hiện tại Chelsea cũng đang liên hệ với tiền đạo Andriy Shevchenko (AC Milan) và Samuel Eto’o (Barcelona). HLV Mourinho nói rằng, ông muốn ký hợp đồng với 3 cầu thủ mới trong mùa hè này.

Kinh chưa, mùa tới mà Chelsea có Sheva cùng Ballack thì MU cứ vĩnh viễn làm cựu vô địch.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Arsenal lớp trẻ đang lên cũng ko có cơ hội nữa 8-}, sẽ bị Sheva vùi dập :((
 
Tất nhiên là đùa, chả có thằng nào lại dám khẳng định là Baggio ko đủ tầm vào tuyển Brazil. Nhưng có những vấn đề cũng ko đùa được [-x. Chú o hiểu thì thôi anh cũng ko giải thích nữa [-x
 
sheva về chel thì ko đỡ đc thật
ballack lampard essien makelele nhất châu âu luôn
ở dưới có terry với cech
nản thật
:))
 
me. lai. con` co' cai' ko dua` duoc. lam' chuyen. nguoi` ta muon' dua` cho vui ma` ong cung~ phan? doi'. chiu. mia. no' roi`

lon' ma` ko biet' dua` [-x
 
Nguyễn Kim Dũng đã viết:
me. lai. con` co' cai' ko dua` duoc. lam' chuyen. nguoi` ta muon' dua` cho vui ma` ong cung~ phan? doi'. chiu. mia. no' roi`

lon' ma` ko biet' dua` [-x



Chú này vui tính nhỉ ... :)) Cãi thua xong bảo mình đùa :))
thằng Hoài đầu hàng đê.

Tao vừa nói đùa đấy. :D
Khả năng Sheva sang Chelsea là cao lắm, chính nó cũng tuyến bố rồi.
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Baggio thì sức đâu mà đá như Shearer, trâu bò ko lại được, chỉ dùng accuracy là chính thôi. Nhanh (quick chứ ko fast lắm), dẻo + khéo (chứ ko múa nhiều quả như Ronaldinho) và cực chuẩn 8-}. Anh xem mấy bàn nó sút, toàn vòng cầu xoáy tít ra ngoài rồi vòng lại vào góc trái khung thành (trái của thủ môn). Vô số quả sạt xà hoặc cột trước khi vào 8-}, vãi sợ độ chính xác của Baggio.
Mà dạo này thế nào rồi, hè này tao về VN đấy, đi đá bóng ko, lâu lắm rồi ko được làm tiền đạo cắm (cả năm toàn làm tiền vệ :((), tao đang lo ko biết lúc đối mặt thủ môn mình làm gì :|.
Baggio so sánh với thằng Cantona có vẻ đúng hơn
dù chẳng mấy khi coi đc Cantona đá:)
 
Back
Bên trên