Tin tức bóng đá

Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Tất nhiên rồi =)), lúc nghe thằng bạn kể phải mò đi tìm tin tức ngay, phải đọc kĩ từng chữ một :)). Có 2 thằng bạn thân 1 chú người Bungary nên căm bọn Thụy Điển lắm (thua suốt mà :))) còn thằng kia với mình là Arsenal fan nên phải cổ vũ cho Viera rồi :))
Mà thằng Ibrahamovic cũng ngữa mắt vãi, rùa một quả vào Ý, đá như shit mà suốt ngày vênh vênh.
Mà có vẻ Juve rất khoái mua mấy chú đã hạ bệ ITALY nhở, EURO thì mua Trez, WC xong thì mua Ibrahamovic...


cho HA rút lại cái câu đá như shit đấy, mie, shit chó gì, chẳng qua dạo này nó xuống phong độ thôi, thằng nào mà chẳng có lúc mất phong độ, có thằng nào đá hay mãi được, với cả vấn đề là thằng này tham tiền quá, suốt ngày đòi tăng lương :(
công nhận là Juve hay mua nhưng thằng trực tiếp loại Italia, điều này mình thấy lâu rồi :-s
 
Anh ko thích nó =)), ham rê rắt, máu biểu diễn nhưng kĩ thuật có bằng Henry hay Ronaldinho đâu mà ham thế. Đã yếu thì đừng ra gió [-x, đá ở giải Hà Lan mua linh tinh thì ngon, sang giải Ý thì đừng có mà mau diễn, nó chém cho thì lại đổ tội là xuống phong độ. Chú thấy Henry, Bergkamp Kanu, Recoba, Ronaldo sang giải Ý đá khác thế nào rồi đó :)), phải biết điều chỉnh lối đá giống Zidance thì mới mong sống sót được ở đất Ý :D, thằng Ibrahimovic vừa tinh vi vừa ngu :)), lại ghi bàn vào lướt Ý =)), ghét :|, phải chửi cho bằng chết thì thôi :))
 
:)) Bọn Ý nó lại cho mấy thằng như Awnjunghoan về nước sớm ngay còn gì :D
 
Ông anh Hoài Anh nhầm mất rồi. Juve mua Ibrahimovic là sau EURO, not sau WC

Mà phải công nhận cái thằng Ibrahimovic trông đến là ngứa mắt cơ. Mũi thì dài như cái ống điếu, mặt thì gian. Đá thì cũng tàm tạm, thỉnh thoảng làm được mấy quả tinh tế. Nhưng mà mỗi tội còn trẻ, tài năng không phải không có, mà suốt ngày chơi tiểu xảo nên từ khi sang Serie A, nó có nhích lên được tí nào đâu

Anh Hoài Anh nói rất đúng, mặt thằng ý lúc nào cũng vênh vênh, trông chả ra cái gì hết. Làm được quả vào lưới Ý phải gọi là chúa rùa chứ không phải rùa. Nói chung thì thằng đấy rất xứng đáng để chửi
 
nhưng lúc nó đạt phong độ tốt nhất thì cũng hay mà, đá hỗ trợ cho Trezegue hay phết, chỉ mỗi tội thằng này hơi khệnh
 
Không phải khệnh mà là bố của khệnh. Thằng nào chả thế, cũng phải có lúc đá hay đá dở chứ. Không phủ nhận là nó đá cũng được nhưng mà cái kiểu khệnh khạng ấy, tư cách đạo đức bằng âm như nó thì có mà vứt đi
 
Congratulations Barcelona!!!!!!!

Vô địch rồi. Sướng quá. Thế là đỡ mất sức giải trong nước.

Celta Vigo 0 - 1 Barcelona
55' 0 - 1 S Eto'o

Shots (on Goal) 13(1) 14(5)
Fouls 17 17
Corner Kicks 7 2
Offsides 6 4
Time of Possession 37% 63%
Yellow Cards 3 3
Red Cards 0 0
Saves 4 1


Mallorca 2 - 1 Valencia
9' J Arango 1 - 0
17' 1 - 1 M Angulo
47' C Doni 2 - 1

Shots (on Goal) 13(7) 7(4)
Fouls 23 23
Corner Kicks 4 2
Offsides 2 2
Time of Possession 40% 60%
Yellow Cards 2 2
Red Cards 0 0
Saves 3 5

Khác biệt quá mức luôn: Barca và Valen :))
 
Ờ ờ anh viết nhầm :)), anh định bảo là thằng giết Ý ở Euro là Trez, còn ở WC là Ibrahim, chứ cũng chả biết Juve mua lúc nào cả

Còn Ibrahim thì cũng xem clip rồi :)), cũng biết là mấy quả nó ghi vẫn ghê, nhưng đến anh lúc rùa cũng làm được quả của Rudd Van gặp Đức ở WC mà :)), thế nên mấy quả đẹp đẹp thì vào một ngày rùa, chuyện gì chả có thể xảy ra :))
Giống Forlan :)), vẫn chưa bao giờ have any respect cho thằng này (cũng vua phá lưới TBN cơ đấy 8-})
 
Ủa, mà em tưởng cái quả của Ruud là trong EURO đấy chứ nhỉ. Gần đây Hà Lan có cùng bảng WC với Đức đâu :-?
 
Ừ đúng rồi, HL có được vào WC đâu mà cũng bảng với ai :)), cái trận hòa 1-1 í :)), quả nó bị hậu vệ kéo đằng sau mà vẫn nghiêng người vô lê chéo góc vãi hàng 8-}.
 
Công nhận. Ruud thỉnh thoảng cũng làm được mấy quả vãi khiếp. Nhưng đấy là chuyện của quá khứ. Bây giờ thì [-x

Đá ngu không thể chịu được. Trận gặp Sunderland, một mình trước cửa goal, cách có khoảng 5m, bóng ngay trước chân, đá thế quái nào cả 2 chân cùng vung khôgn chân nào chạm được bóng. Lại còn trận Borough, không mê nổi. Penalty đá thì rõ mạnh nhưng không hiểm, để cái thằng thủ môn 24 tuổi 1 mùa bắt được 3 trận nó cản. Bó tay

Hình như đang có tin Atletico đổi Torres lấy Rooy thì phải :))
 
Walcott vào tuyển Anh,bó tay thật :)):)) ko hiểu chú Sven nghĩ ji` 4 thằng tiền đạo thì 1 thằng chấn thương nặng,1 thằng chấn thương nhẹ,1 thằng chân gỗ và 1 thằng trẻ con thậm chí chưa đá 1 trận Premiership nào :)):))
 
Nói khệnh thì thằng Henry mới là khệnh nhất, thằng đấy trông mặt cứ câng câng coi thường đối phương => ghét thằng này nhất.
 
Henry cũng bình thường thôi. Tại ông anh ghét nó nên thấy thế. Nó đá hay thì khệnh còn được, còn cái thằng kve Ibrahimovic đá thì ngu mà vẫn cứ khệnh. Thế mới đáng để chửi.
 
Chú Tùng nói hơi nhầm, trận gặp Tott, đấu xong, dù bọn chó kia nó cắn bẩn, thằng Henry vẫn ra bắt tay, vừa bắt tay vừa cúi cúi rất tôn trọng bọn Tott, trong khi đấy là mình thì mình ek bắt, ***** cái bọn chơi bẩn, việc chó gì phải tôn trọng nó.
Chứ như thằng Etoo, câu trước chửi Arsenal rùa, câu sau kêu "I don't give a shit about facing Henry", ***** cái thằng tinh vi, đá thì ek ra gì mà dám khinh Henry. Ibrahimovic thì mặt câng câng, ngứa ek chịu được. Chú xem xem Henry, Sheva, Ronaldinho nó có thế bao giờ ko :)). Bọn này giỏi, confident, nên khi ghi bàn nó ko biểu lộ nhiều, vì nó ghi suốt rồi, kiểu đương nhiên là ở level của nó thì nó phải ghi bàn --> nó tự biết nó giỏi, đấy chỉ là confident chứ ko phải là ko tôn trọng đối thủ.
 
Đúng rồi. Ông anh Hoài Anh nói đúng. Có ghét bọn nào thì ghét, nhưng thằng nào đá hay thì vẫn phải công nhận. Henry đâu có khệnh [-x

So sánh với Rooy xem, mịa, một thằng ghi bàn xong thì rất điềm tĩnh, một thằng thì ghi bàn xong há hốc mồm ra, chạy rồi gào thét như điên. Chắc thế nên Man nó mới sắp bán. :))

Man tính Rooy tầm 14 triệu euro => Rooy + 21 triệu euro = Torres :))
 
1 trong những sở trường của thằng Henry là rê bóng ra ngoài biên để câu giờ hoặc là khi nó rê bóng bị thằng hậu vệ phà bóng ra biên thì nó nhếch mép cười đểu kiểu coi thường trình độ của bọn hậu vệ. CUối trận thì bắt tay ra vẻ fairplay => thằng đểu nhất trong các thằng đểu.

Mà nó hét to thì nó càng thật lòng chứ sao, những thằng ghi bàn mà làm mặt lạnh mới là những thằng khệnh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi khệnh. Ông anh thích Man chứ gì? Em cũng thích nhưng mà phải công nhận sự thật. Henry chẳng có gì là khệnh cả. Ông anh toàn nhìn phiến diện xong rồi kêu nó là thằng đểu nhất trong số các thằng đểu. Not good [-x

Đểu nhất phải là bọn Chelsea. Chẳng có ai đểu hơn bọn đấy cả.
 
...hành động của Henry ko phải là khệnh mà là sự thể hiện đẳng cấp của 1 siêu sao, luôn bình tĩnh và kiềm chế, luôn hướng tới tập thể ...Thường thì sau khi ghi bàn Henry chạy dọc đường biên nhìn lên khán đài cảm ơn khán giả sau đó chia vui với đồng đội...Hầu như ko bao giờ Henry gào thét như thằng điên, cởi áo rồi làm những hành động quái dị, bàn thắng là công của cả đội và người ghi bàn có công lớn nhất. Việc ăn mừng theo kiểu như thằng điên làm cho người ta tưởng đó là 1 bàn thắng của riêng cầu thủ đó vậy, trừ phi đó là 1 bàn thắng để đời hay là những bàn thắng cực kì quan trọng (như là ghi bàn ở phút 90+4 chẳng hạn), chứ còn những bàn theo kiểu gôn trống, vung chân cái là vào thì lẽ ra nên chạy lại chia vui với đồng đội và người đã tạo cơ hội cho mình chứ ko nên lao như trâu điên nhảy múa tùm lum lên làm như đó là 1 bàn thắng prồ lắm ý :))...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Kim Dũng đã viết:
So sánh với Rooy xem, mịa, một thằng ghi bàn xong thì rất điềm tĩnh, một thằng thì ghi bàn xong há hốc mồm ra, chạy rồi gào thét như điên. Chắc thế nên Man nó mới sắp bán. :))

Man tính Rooy tầm 14 triệu euro => Rooy + 21 triệu euro = Torres :))
chú này nói hay nhỉ?:)):)) xem bóng đá thế giới số lần cầu thủ sau khi ghi bàn ''há hốc mồm ra,chạy rồi gào thét như điên'' nhiều hơn hay ''điềm tĩnh'' nhiều hơn?:)):)) Pele,Maradona là những ví dụ đơn giản nhất :) đừng nói là so sánh Henry với Pele nhé :)):))

Đểu nhất phải là bọn Chelsea. Chẳng có ai đểu hơn bọn đấy cả.
sao từ khệnh ra đểu nhanh thế?:)) mà chels nó đểu ở chỗ nào?đang từ cầu thủ nâng lên thành cả câu lạc bộ à?[-x
 
Back
Bên trên