Tin tức bóng đá

Ko có nhiều tg để nói nhưng mà việc có tiền để mua cầu thủ là 1 chuyện, như Inter hồi trước, hoặc như Real. Nhưng nhìn cách mua của Chelsea thì khác hẳn. Rõ ràng là nó 1/2 cầu thủ mùa là để củng cố đội hình còn 1/2 còn lại là để đối phương ko lấy được cầu thủ đó. Rồi sau đó nó cho bọn đấy ngồi mòn đít ở bench, rất dễ làm hỏng cầu thủ. Bọn nó định làm kiểu monopoly, vác hết cầu thủ giỏi về nhưng tất nhiên là vẫn ko thể được vì reputation thấp quá. Các cầu thủ cực giỏi và nổi tiếng thường ko coi tiền là vấn đề quan trọng nữa mà reputation của đội bóng vẫn kinh hơn. Ballack đống ý về Chelsae nhưng nếu AC hay Bayer đòi mua thì dù lương ít hơn nó cũng sẽ vẫn đồng ý. Shevchenko nó trả đến 40 triệu + Crespo rồi nâng lên 80 triệu mà cũng có được đâu. Thế nên Chelsea vẫn chưa là số 1 TG được, chắc phải đợi tầm 5 năm nữa cho nó build up reputation để lôi kéo các tài năng tầm cỡ Rooney, Sheva, Ronaldinho về thì sẽ khác ngay :(. Nghĩ đến lại thấy đau lòng, thế thì còn gì để mà xem nữa :(, xem nó đá ở PL đã thấy buồn ngủ rồi. 10 người mà vẫn đập chết đối phương như thường 8-}
 
vậy ai đảm bảo rằng khi Arsenal có thừ tiền như Chelsea thì nó ko mua bừa bãi như thế? chẳng qua là nó ko có tiền
 
:))
Arsene Wenger ko biết mua cầu thủ đắt tiền chú ạ
Hè vừa rồi Arsenal cũng có tiền để mua cầu thủ mà thằng Wenger nó có mua thằng nào đắt đỏ đâu 8-}. Căn bản thằng này giỏi nhất trò tìm cầu thủ trẻ mua về với giá rẻ rồi năm sau mới đá hay chứ mua cầu thủ đắt thì ko rành lắm, cái này phải đẻ Ferguson.
Chelsea ko phải là mua bừa bãi, Inter hồi trước mới là bừa bãi :)). Real và Chelsea là mua có mục đích cả. Real mua sao về để mở rộng market kiếm tiền . Chelsea là muốn thâu tóm tất cá các cầu thủ khá giỏi ko cho các đội khác nâng cấp đội hình một cách hữu hiệu nhất. TS nhà nó, mua đến 3 đội hình về để ngồi dự bị mà cũng gọi là mua à. May là nó có Mourinho, thực dụng và khôn lỏi nhất mà mình từng thấy. Chứ nó có Arsene Wenger thì đã khác, nhiều tiền những vẫn sẽ mua ít hơn, và lối đá sẽ vẫn đẹp mắt hơn nhiều.

----------

Bọn đểu Tottenham ghi bàn lúc Arsenal có 10 người b-(, Arsenal gỡ lại cũng lúc có 10 người. Ức chế quá, cầm bóng gần 80% :)) 8-}, tấn công suốt mà để bọn chó nó cắn bẩn một quả nhục chưa từng thấy. Thằng ăn bẩn Davis cuối cùng cũng bị thẻ đỏ những chả tác dụng gì, mãi phút 86, ko kịp làm thêm bàn nữa
 
Carrick đá hay vl :))
quả arsenal ghi bàn thằng Adebayor kéo Stalteri còn ji` /:) trọng tại hãm thế
 
:)) =)) :)) Aderbayor nó thọc được bóng ở đằng sau mà bảo kéo :)) =)) rõ ràng nó là thằng cầm bóng trước, định đẩy bóng quả thì 2 thằng ủn kéo nhau, đến lúc thằng kia có bóng đứng chắn thì thằng này thò chân qua háng chọc bóng mà gọi là kéo :)) Ngồi đấy kêu ca quả đấy thế mà quả của Robbie Keane thì ko thèm nhắc :))
Carrick có quả rê vãi nhưng mà sút ngu ngang Gilardinho :))
 
ờ quả đấy góc hẹp quá lại ko phải chân thuận,trượt là phải :D
quả aderbayor là nó vừa chọc bóng vừa kéo nên thằng kia ko giữ đc thăng bằng còn ji`
 
mình ko được xem trận này, hình như Ars còn kém Tot 4 điểm và còn 1 trận chưa đấu thì phải.
 
trượt là kém chứ trượt là phải cái gì :)), gôn trống còn khó gì nữa, nếu ko thuận ko sút được thì quay người lại mà sút Bọn chuyên nghiệp mấy quả đấy thì khó qué gì nữa, bọn bt còn sút được. Mà nó rê qua 3,4 ông rồi mà có mỗi finish cung xko xong.
Quả ghi bàn kia lỗi qué đâu, lúc nó ke người là có va chạm thôi chứ lúc nó chọ háng thì lỗi cái qué gì. Mà sao ko nhắc tới quả cắn bẩn của Tott :))
 
mỗi ông thik một đội, tranh cãi nhau loạn xạ lên, chẳng ai nhường ai
 
ARS còn lâu mới vô địch C1
còn BAR nữa
nhưng ghét cả 2 thằng
chỉ thích mỗi AC:))
 
"Chiến tranh" giữa Vieira và Ibrahimovic
(Channel4) - Sức ép đang ngày một dồn lên vai Juventus khi ngày hôm qua Zlatan Ibrahimovic và Patrick Vieira đã có một vài xô xát trên sân tập. Sự việc xảy ra trong trận đấu tập khi cả 2 cùng ở một đội. Ibrahimovic đã rất tức giận khi anh chuyền bóng cho Vieira và không được nhận lại đường chuyền. Tuyển thù người Thuỵ điển đã to tiếng với Vieira trước khi cả hai cùng lao vào nhau và sự việc đã phải có sự can thiệp của các đồng đội cũng như HLV Capello để nó không đi quá xa. Sau một vài phút, trận đấu tập lại tiếp tục và cả 2 vẫn ở chung một đội. Mọi chuyện vẫn chưa được quyết định, liệu 2 cầu thủ này có phải nhận án kỉ luật của CLB. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ibrahimovic tham gia vào một vụ xô xát trên sân tập.

Cầu thủ từng thi đấu cho Ajax này nổi tiếng với tính khí rất nóng nảy cả trong sân lẫn ngoài sân trong khi Vieira cũng không hiền chút nào. Sự căng thẳng đang bốc cao ở khu căn cứ của Juve nhất là khi 5 trận liên tiếp, đội bóng thành Torino chưa giành được chiến thắng nào và thất bại ở Champions League.

Chiến thắng trước Siena là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất cho các chàng trai của HLV Capello nhất là khi khoảng cách lúc này chỉ là 3 điểm với đội đứng thứ hai, AC Milan.



PS: ko bít tình thế này thi Juve có giữ đc 3 điểm cách biệt ko
 
Juventus: 50 triệu euro để thực hiện “cuộc cách mạng” nhân sự

Chỉ chưa đầy 1 tháng trước, khi Juve vẫn còn thành thơi tại Serie A, TGĐ Moggi đã tuyên bố Juve sẽ chỉ có 20 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tuy nhiên, chuỗi trận tệ hại và để Milan rút ngắn khoảng cách từ 12 điểm xuống còn 3 điểm đã buộc “cáo già” phải nghĩ lại. Cuối cùng, Moggi chấp nhận sẽ dành ít nhất 50 triệu euro (nhiều gấp 2,5 lần con số ban đầu) để bước vào “chợ” cầu thủ sau khi kết thúc mùa giải

Từ mùa giải sau, thủ môn Abbiati, chuyển đến từ Milan tháng 8/2005, có thể sẽ về với đội bóng thủ đô Roma. Ngoài ra, thủ môn số 1 Gianluigi Buffon cũng đang lọt vào tầm ngắm của Milan. Vì vậy, Juve đang nhắm đến thủ môn 36 tuổi Antonioli của Sampdoria. Ngoài Antonioli, thủ môn trẻ Amelia của Livorno, từng được Lippi gọi vào ĐTQG, cũng đã được Juve nhắc đến.

Ở hàng thủ, Juve vẫn luôn chú trọng đến những “đặc sản” Italia. Hai cầu thủ trẻ Adrea Barzagli của Palermo và Daniele Bonera của Parma (đều 24 tuổi) là ưu tiên hàng đầu để thay thế cho bộ đôi Cannavaro - Thuram đã trên 30 tuổi. Khả năng Barzagli về Juve là rất cao vì Palermo cũng đang muốn có Zalayeta và có thể họ sẽ làm một cuộc trao đổi.
“Đặc sản” khác của Italia là Michele Canini, hậu vệ 20 tuổi của Atalanta, cái nôi của lò đào tạo trẻ, cũng đang trở thành mục tiêu của “lão phu nhân”. Hiện tại, Canini thuộc quyền sở hữu của Atalanta và Cagliari. Ngoài ra, Juve cũng đang chạy đua với Milan để có chữ ký của tuyển thủ người Pháp William Gallas cũng như Massimo Oddo của Lazio.

Ở tuyến giữa, 2 người mà Juve “thèm” nhất là Amantino Mancini và Gerrard. Với 12 bàn ghi được cho đến thời điểm này, Mancini đang là động lực lớn trong sự trỗi dậy mạnh mẽ của Roma. Trong khi đó, Juve sẵn sàng trả 30 triệu euro cho Liverpool để có chữ ký của Gerrard (đội bóng Anh đòi ít nhất 40 triệu). Những mục tiêu khác ở tuyến giữa mà Juve đang nhắm đến là Jaoquin và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả hai đểu có giá rất cao (Betis và M.U đòi không dưới 15 triệu euro).
Juve cũng xác nhận họ đã liên hệ với tiền vệ phải Stefano Fiore, hiện đang khoác áo Fiorentina. Ở tuổi 31, Fiore vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao ít nhất 2 năm nữa và giá của anh không quá cao (3 triệu euro). TGĐ Moggi cũng đang xem xét tới khả năng gọi trở lại cầu thủ đa năng Miccoli, hiện đang khoác áo Benfica. Tuy nhiên, Benfica đang muốn giữ lại cầu thủ này sau khi anh giúp đội bóng thủ đô Lisbon vào đến tứ kết Champions League.

Trên hàng công, sau khi bị cầu thủ người Italia của Empoli Tavano “chê” (anh này thích được khoác áo Inter hơn), Juve chuyển hướng sang chân sút 26 tuổi David Suazo của Cagliari, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn tại Serie A với 20 bàn. Tuy nhiên, giá của Suazo cũng không hề rẻ, khoảng 15 triệu euro.
Ngoài Antonioli và Fiore đã bước qua tuổi 30, những mục tiêu hàng đầu của Juve đều còn rất trẻ (người cao tuổi nhất là Suazo mới chỉ 26). Có vẻ như Juve đang thực sự muốn thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự để hướng đến mục tiêu Champions League 2006/2007, mục tiêu mà họ đã chờ đợi suốt 10 năm qua.
 
Đội trưởng của CLB Roma, Francesco Totti đã trở lại thi đấu ngày hôm nay và chơi tổng cộng 77 phút trong một trận đấu giao hữu với đội bóng hạng Serie C Cisco Roma. Một đám đông CĐV khoảng 3000 người, trong đó có cả mẹ anh, Fiorella và vợ anh, Ilary đã đến sân Flaminio để theo dõi trận đấu này, trận đấu có sự tái xuất của "người hùng Roma" kể từ khi anh nghỉ thi đấu từ ngày 19 tháng 2. Sau trận đấu, Totti đã có vài lời phát biểu. "Tôi đã làm mọi thứ với cái mắt cá chân của mình và không có chuyện gì đáng lo ngại cả."
HLV Luciano Spalletti cũng tỏ ra hơi lo lắng, thậm chí hơn cả Totti nhưng ông rất hài lòng với sự hồi phục nhanh chóng này bởi cơ hội trước mắt Totti đó là cùng đồng đội có mặt ở trận CK Coppa Italia với Inter Milan vào 3 tháng 5 này. "Chắc là Totti sẽ không ra sân ở trận đấu hôm Chủ nhật này nhưng hi vọng cậu ấy sẽ thi đấu ở trận CK Coppa"
Totti ! Totti !Totti !Fozza :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
totti trở lại còn rooney thì chấn thương. mừng cho người ý, buồn cho người anh
 
Và thế là cả 2 chú đều bị loại :))

JUVE với AC năm sau cải tổ nữa thì Chelsea còn lâu mới mơ vô địch C1 :)) (MÀ Ballack với Lampard đá thế nào nhở/??)

Viera cố lên :)), đập chết thằng Ibrahamovic đi :)), nghe nói HLV phải lôi Viera ra khỏi Ibrahamovic --> Movic bị ăn đòn :D
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Viera cố lên :)), đập chết thằng Ibrahamovic đi :)), nghe nói HLV phải lôi Viera ra khỏi Ibrahamovic --> Movic bị ăn đòn :D
phân tích kỹ thế anh?:))
 
Tất nhiên rồi =)), lúc nghe thằng bạn kể phải mò đi tìm tin tức ngay, phải đọc kĩ từng chữ một :)). Có 2 thằng bạn thân 1 chú người Bungary nên căm bọn Thụy Điển lắm (thua suốt mà :))) còn thằng kia với mình là Arsenal fan nên phải cổ vũ cho Viera rồi :))
Mà thằng Ibrahamovic cũng ngữa mắt vãi, rùa một quả vào Ý, đá như shit mà suốt ngày vênh vênh.
Mà có vẻ Juve rất khoái mua mấy chú đã hạ bệ ITALY nhở, EURO thì mua Trez, WC xong thì mua Ibrahamovic...
 
Chả hỉu C1 năm nay ai vô địch đây nhỉ?
Barca tấn công như vũ bão nhưng phòng thủ như ...
Ars tấn công mềm dẻo nhưng quá lệ thuộc HẺNY rùi
Các pác dự đoán kết quả ra sao
 
Back
Bên trên