Tin tức bóng đá


Đoàn quân áo thiên thanh đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng đêm qua, khi đè bẹp đội chủ nhà của World Cup 2006 với tỷ số đậm 4-1. Chiến thắng ở trận giao hữu này khẳng định tư cách ứng cử viên cho danh hiệu VĐTG của Italy, nhưng cũng đặt một dấu hỏi đối với HLV Klinsmann của Đức.[/COLOR]

Trên sân nhà Artemio Franchi, Italy đã chơi một trận giao hữu vượt trội hoàn toàn so với vị láng giềng hùng mạnh. Đoàn quân thiên thanh liên tục di chuyển và thể hiện được trình độ kỹ chiến thuật điêu luyện. Bốn bàn thắng nhanh chóng được tính cho đội chủ nhà, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, nhờ công Gilardino, Toni, De Rossi và Del Piero. Mãi đến khi thời gian thi đấu chỉ còn 8 phút, trung vệ Robert Huth mới gỡ gạc chút ít danh dự cho đại gia từng ba lần vô địch thế giới và ba lần vô địch châu Âu.

Kể từ năm 1970, sau trận thắng 4-3 ở bán kết World Cup, đây mới là lần đầu tiên Italy lại ghi được 4 bàn vào lưới Đức. Và đây cũng là thất bại nặng nề nhất của "cỗ xe tăng" trước đoàn quân thiên thanh kể từ năm 1939, khi họ thua 2-5 cũng trong một trận giao hữu tương tự. Chiến thắng đêm qua chưa có nhiều ý nghĩa, nhưng ít ra cũng khẳng định Italy đang đi đúng con đường mà HLV Lippi đã vạch sẵn. Thiếu vắng ngôi sao sáng Totti, cùng hậu vệ Zambrotta và tiền vệ Gattuso, nhưng đội bóng bị loại ngay từ vòng đấu bảng Euro 2004 vẫn trình diễn lối chơi gắn kết, giàu sức sáng tạo. Trong khi đó, dù có hầu như nguyên vẹn đội hình mạnh nhất (trừ thủ môn Kahn đang chấn thương) nhưng Đức chỉ còn là cái bóng so với đội tuyển từng đăng quang tại Euro 1996 và World Cup 1990.

Italy khởi đầu trận đấu bằng khí thế áp đảo mạnh mẽ. Chỉ mất chưa đầy 4 phút, lưới của đội tuyển Đức đã phải rung lên. Cú sút phát bên cánh trái của Del Piero bị thủ môn Lehmann đẩy ra, nhưng Gilardino đã nhanh như cắt lao tới đệm bóng từ khoảng cách 2 m, mở tỷ số. Khi các vị khách vẫn chưa kịp lấy lại sự trấn tĩnh thường thấy, Italy đã có bàn thứ hai chỉ sau bàn đầu tiên vỏn vẹn 3 phút. Lần này, lại xuất phát từ quả đá phạt nhanh từ Del Piero khiến hàng thủ Đức ngỡ ngàng, Gilardino phá bẫy việt vị băng xuống, trước khi thể hiện tinh thần đồng đội cao bằng cách chuyền ngang cho Luca Toni dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Trước trận đấu đêm qua, nhiều CĐV lo lắng liệu Del Piero có tỏa sáng và lấy lại niềm tin của HLV Lippi. Và thủ quân của Juventus đã không làm phụ lòng người hâm mộ. Cùng với đồng đội Camoranesi, Del Piero liên tục trình diễn các pha di chuyển, đánh gót, lừa bóng khiến hàng thủ Đức liên tục mất phương hướng trong việc cản phá. Được sự cổ vũ của một lực lượng CĐV đáng kể trên SVĐ Artemio Franchi, nhưng đội khách không gây được nhiều khó khăn trước cặp trung vệ Nesta - Cannavaro. Pha bóng nguy hiểm nhất được Đức tạo ra là pha dứt điểm cực mạnh của Deisler ở phút 24, nhưng thủ môn Buffon đã kịp thể hiện tài năng.

Không giành được thế trận, đội quân của HLV Klinsmann tiếp tục nhận bàn thua thứ ba khi hiệp một chỉ còn 6 phút. Từ tình huống đá phạt góc, Camoranesi tạt bóng thuận lợi để De Rossi bay người đánh đầu chính xác ở khoảng cách hơn 5 m, nâng tỷ số lên 3-0 cho Italy. Đây là lần đầu tiên kể từ trận thua Anh 1-5 ở Munich năm 2001, Đức mới lại bị thủng lưới liên tiếp nhanh đến thế.

Sau giờ nghỉ giải lao, Ballack và các đồng đội tỏ ra cố gắng thể hiện truyền thống "tinh thần thép", bằng cách chơi gắn bó hơn. Nhưng khi chưa kịp có bàn gỡ, lưới của Lehmann lại bị rung lên lần thứ tư, nói lời đầu hàng trước pha phối hợp cực kỳ sắc bén của đội chủ nhà ở phút 57. Quả tạt cực đẹp của Gilardino được Camoranesi đánh đầu ngược trở lại cắt ngang cấm địa, và đích thân Del Piero đánh dấu phong độ chói sáng bằng pha bay người song song với mặt đất, dùng đầu gia tăng khoảng cách thành 4-0. Cơn ác mộng thực sự đã xảy đến đối với Klinsi, người từng có không ít năm "kiếm cơm" trên đất Italy, trong màu áo Inter.

Bốn bàn dẫn đầy thuyết phục cho phép HLV Lippi thay một loạt trụ cột ra sân. Nhưng chừng đó vẫn đủ để Italy giữ vững được đai "an toàn". Hai cú sút phạt liên tiếp của Ballack và Deisler về phía khung gỗ chủ nhà không thể gây vấn đề gì lớn cho Buffon. Lẽ ra Italy đã có thêm bàn thứ năm nếu Lehmann và Huth không kịp ngăn cản pha xâm nhập lắt léo của Camoranesi. Phải mãi tới phút 82, tận dụng quả phạt góc, trung vệ cao lớn đang chơi cho Chelsea tung cú sút nửa vô lê từ cự ly 6 m, rút ngắn kết quả xuống còn 1-4. Nhưng bàn thắng này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
m, phí quá, trận hay thế mà mình ko được xem, tiếc vãi. Italia muôn năm
 
Tiếc nhât là ko có Baggio :( :))
Italia vãi hàng quá, mà nghe nói Klinsman để Đức đá thủ để chiến với counter của Ý =)), chả biết trận đấu có hay thật ko hay chỉ là Ý dứt điểm tốt quá :)). Italia muôn năm :D
 
No
người Ý thắng bởi vì người Ý muốn chiến thắng nhưng cũng không thể nói người Đức không muốn chiến thắng .Đó là dối trá
Có thể Ý thắng bởi phong độ quá tuyệt vời của các cầu thủ mặc dù thiếu vắng nhạc trưởng Totti
DÙ sao thì cũng chúc mừng Ý. Fozza Italy
 
Không được trọng dụng tại Real Madrid, nhiều khả năng Cassano sẽ trở lại quê hương Italia vào mùa bóng tới và đích đến của anh lần này là Juventus.
Ngày hôm qua, một số tờ báo ở Italia cho rằng tiền đạo ''lắm tài nhiều tật'' Antonio Cassano, thường được gọi với những cái tên như ''Toto'' hay ''Fantantonio'', có thể sẽ trở lại quê nhà mùa giải sau dưới màu áo của Juventus, khi CLB này bắt đầu tiến hành tăng cường lực lượng sau thất bại thảm hại tại Champions League.

Dường như Cassano đã bắt đầu tỏ ra chán ngấy với việc liên tục phải ngồi dự bị tại đội bóng Hoàng gia khi anh không thể cạnh tranh được một suất trong đội hình chính với những ngôi sao của ''dải thiên hà'' Real.

Kể từ khi chuyển đến sân Bernabeu từ CLB AS Roma với giá 5 triệu euro vào tháng Giêng năm nay, số lần ra sân của Cassano trong màu áo Real ở cả La Liga lẫn Champions League (2 bàn) chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Và cơ hội được góp mặt tại VCK World Cup 2006 của ''Toto'' cũng ngày một mong manh.

Trước đây, Cassano vốn là mục tiêu săn đuổi của các nhà lãnh đạo Juve và bản thân anh cũng muốn được đến Delle Alpi với ông thầy Capello (Cassano thường xuyên bỏ tập cũng như gây gổ tại Roma ,và anh luôn nhấn mạnh rằng mình đang rất nhớ Capello).

Tuy nhiên, BLĐ Juve đã tỏ ra ''bủn xỉn'', chỉ muốn đợi đến mùa Hè năm nay để lấy không Cassano sau khi anh hết hạn hợp đồng với Roma thay vì phải bỏ ra 5 triệu euro.

Cassano vốn được Florentino Perez đưa về Real để làm ''mồi nhử'' kéo Capello trở lại với đội bóng Hoàng gia. Nhưng giờ đây, khi Perez đã phải từ chức chủ tịch Real, CLB này đang đứng trước một cuộc ''đại phẫu'' và những cầu thủ người nước ngoài được hưởng lương cao như Cassano (nếu ở lại cho đến khi kết thúc HĐ, anh sẽ nhận được 22 triệu euro) khó có cơ hội được ở lại Bernabeu, vì vậy, đã đến lúc anh tìm cho mình ''bến đậu mới''.

Sau khi báo chí tiết lộ việc Juve sẵn sàng bỏ ra 40 triệu euro để mua đội trưởng Liverpool Gerrard, TGĐ Luciano Moggi lên tiếng đính chính rằng CLB sẽ chỉ chi tối đa 20 triệu euro cho mùa chuyển nhượng tới.

Với 20 triệu tuy không đủ để có chữ ký của Gerrard nhưng hoàn toàn có thể có được Cassano và thêm những ngôi sao khác. Trong trường hợp HLV Capello tiếp tục dẫn dắt ''bà đầm già'' mùa giải tới, việc Cassano trở thành một ''Bianconero'' là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
 
Thằng Phú NO YES với ai thế? Ai dối trá? Ý ko có Totti vẫn thắng nên chú bị tẩu hỏa nhập ma à ? Ăn nói lảm nhảm cái gì thế?
 
hic
Totti thì vẫn là Totti
mà Ý không có Totti thì vẫn là Ý thôi
chẳng lẽ vì thiếu Totti mà Ý thua thì nhục quá<còn gì mặt mũi của Del + Gila+Luca +....danh thủ khác>:)) :))
>>>>Ý thắng là đúng rồi:)) :)) :)) :))
 
Anh muốn hỏi là cái bà i#565 là chú nói với ai :|, nói về cái gì?
 
thằng này bị tẩu hỏa nhập ma rồi, chắc nó lo cho Totti ko tham dự được WC
 
sao biết
du sao thì Totti sắp tập lại được rồi
Amen
cố lên
 
Totti sẽ trở lại và đang chuẩn bị trở lại
Tiền vệ của đội tuyển Italia Francesco Totti chuẩn bị trở lại tập luyện sau khi ca mổ chân tiến triển tốt đẹp so với dự tính. Totti bị chấn thương từ trận đấu với Empoli hồi tháng 1/2006.

Theo dự tính ban đầu, chấn thương này sẽ buộc đội trưởng đội bóng thành Rome phải nghỉ thi đấu 3 tháng sau khi lên bàn mổ. Và giới chuyên môn không tin rằng, Totti có thể trở lại đội tuyển Italia tham dự World Cup vào mùa hè này.

Dù vắng tiền vệ trụ cột song Roma vẫn thể hiện được phong độ cao và có thành tích 11 trận thắng liên tiếp tại Serie A trước khi bị Inter chặn lại.

Roma đang xếp thứ 4 tại Serie A và tràn trề hy vọng giành vé tham dự Champions League mùa tới.

"Chúng tôi tin rằng ngày 20/4, Totti sẽ sẵn sàng trở lại tập luyện với các đồng đội", giáo sư Pierpaolo Mariani - người trực tiếp thực hiện ca mổ cho Totti nói trên La Gazzetta dello Sport. "Chấn thương đã tiến triển nhanh hơn những gì mà chúng tôi dự tính".

Nếu trở lại vào cuối tháng này, Totti có thể tham dự một số trận đấu cuối trong màu áo Roma trước khi cùng đội tuyển Italia tham dự World Cup vào đầu tháng 6.
 
Roma-Inter trận chung kết đầy hấp dẫn
Gương mặt còn lại ở trận CK Coppa Italia 2006 đã được xác định đêm qua giữa cặp đấu Roma và Palermo. Trên sân nhà Olimpico, các cầu thủ Roma đã giành chiến thắng 1-0 trước Palermo để ghi tên mình vào trận chung kết. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Diamiano Tomassi phút thứ 30 của trận đấu. Sau khi bị dẫn trước, đội khách đã liên tục dồn ép trong suốt hiệp II nhưng không ghi được bàn thắng nào. Với tổng tỉ số sau 2 lượt đi và về là 2-2, Roma đã giành quyền vào chơi trận CK với Inter khi có lợi thế bàn thắng trên sân khách.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp Roma lọt vào trận chung kết Coppa Italia. Đoàn quân của HLV Spalletti sẽ phải gặp Inter Milan để quyết định ai sẽ là chủ nhân của chiếc cúp này vào tháng 5.
 
- Người đại diện của tiền đạo hiện đang thi đấu cho Real Madrid Antonio Cassano đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc trở lại Italia thi đấu cho Juventus vào mùa hè tới.

Beppe Bozzo cho biết: “Cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại Real. Ở Madrid mọi việc đang rất vui vẻ và mọi người đều rất vui vẻ với cậu ấy,”

“Một vài người thậm chí vẫn nghĩ đến cậu ấy như một người luôn gây ra những rắc rối và họ không nhận ra rằng cậu ấy đã chuẩn bị luyện tập và vượt qua được chính bản thân mình
 
Juve rước cái thằng của nợ này về làm gì nhỉ? chỉ giỏi phá đội
 
Back
Bên trên