Tin tức bóng đá

Hơ, hum wa Anh đá chán bỏ cha! May mà chú Joe Cole rùa dc 1 quả trúng chân 1 thằng Wales!
Chả hỉu tại sao 1 đội hình toàn cầu thủ đẳng cấp thế giới mà đá phò thế nhỉ!
Đá rời rạc chán thế ko bít. Sau trận thua Đan Mạch muối cả mặt, dù thì là đá giao hữu nhưng thua thế thì ko chấp nhận nổi, may mà trận này thắng ! KO thì lão Erikkson toi! :)) :)>-
 
vì thứ 4 Anh lại đá với Ireland thứ 7 các cầu thủ đá PL
Mới đầu mùa giải nên chẳng cầu thủ nào muốn dính chấn thương cả
 
Hic, mỗi Arsenal vẫn chưa thấy gì, đội hình đã mỏng, bán Vieira đi rồi, lại chẳng chịu mua thêm ai, chắc toi quá. Chel với MU khởi đầu tốt quá, thắng hoài (nis còn ghi đến 4 bàn cho MU, ặc)
Real đã mua Ramos, tận 27M euros, hic, ko xứng lắm, mặc dù thằng đấy là hậu vệ trẻ số 1 TBN. Năm nay Real vung tiền điên quá, nhưng có thế đội hình mới ngon được

Casilas

Salgado Ramos Helguera Carlos

Gravesen
Becks Batista (Guti)
Zidane

Ronaldo Raul (Robinho)

liệu có chọi được Barca ko nhỉ ?? Vòng 1 đã được lợi thế, RM thắng trong khi BARCA hòa :D
Năm nay Real với Lyon cùng bảng vòng loại C1, trận Lyon-Real lại đầu tiên mới hay, mình lại đang ở Lyon ---> quá tuyệt, nhưng ... :(( vé đắt deck thể dắt hơn, cái rẻ nhất cũng >200 euros, mie, cướp đâu ra tiền đây, đành xem TV vậy :((
 
Thằng Dương chụp ảnh với ai thế :D?

Real đội hình vãi hàng :)), tiêu tiền cứ ào ào 8-}, ức chễ vãi đái.
 
Real đội hình vẫn cứ thiếu cân bằng thế nào ấy.Ramos đá hay tuyệt nhưng mới 19 t,chắc gì đảm đương dc vị trí trung tâm hàng phòng ngự RM?Bên cạnh là Helguera cũng tàm tạm ko đến nỗi nào.Salgado thì ổn định,Carlos vẫn có cú sút chân trái thần sầu nhưng cả 2 đều đã già;Cicinho tháng 1 năm sau sẽ tới Real thay Salgado sang Juve.Nghe qua thì có vẻ là 1 cuộc thay máu đòng bộ nhưng wm vẫn cứ thấy bấp bênh thía nào ấy
 
thua rồi này, đau thật, thua thằng mới lên hạng trên sân nhà. Hic, chắc một phần tại sức ép của trận gặp Lyon sắp tới, lại còn thiếu Zidane nữa. Nhưng dù sao vẫn là quá thất vọng. Luxa, what will u do ?
to HA: gf của em đấy, thấy avatar đẹp ko ? như post card nhỉ :D
 
...Híc rất đau khi Real đã thua trước Lyon nhưng nếu ai xem từ đầu và có cái nhìn khách quan thì thực sự có cái gì đó không may mắn hay có thể nói lyon quá xuất thần, trận thua trước Espanol thì thật sự là chán dù bàn thua cũng không thực sự rõ ràng vì trước đó trọng tài đã thổi còi rồi , hi vọng real sớm tìm lại vận may và cả phong độ vốn có...
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...Híc rất đau khi Real đã thua trước Lyon nhưng nếu ai xem từ đầu và có cái nhìn khách quan thì thực sự có cái gì đó không may mắn hay có thể nói lyon quá xuất thần, trận thua trước Espanol thì thật sự là chán dù bàn thua cũng không thực sự rõ ràng vì trước đó trọng tài đã thổi còi rồi , hi vọng real sớm tìm lại vận may và cả phong độ vốn có...
Anh ơi, Real thắng lại liền mấy trận rồi , sướng chưa? Ở LA Liga Real đã lên vị trí thứ 3 ( hơn Barca) còn ở CL đã thắng trước Olympicos. Hy vọng từ giờ Real cứ thế này mà tiến có phải ttot không?
 
Trần Thị Trâm Anh đã viết:
Anh ơi, Real thắng lại liền mấy trận rồi , sướng chưa? Ở LA Liga Real đã lên vị trí thứ 3 ( hơn Barca) còn ở CL đã thắng trước Olympicos. Hy vọng từ giờ Real cứ thế này mà tiến có phải ttot không?
...Đúnh thế, phong độ đã dần trở lại khi Raul liên tục ghi bàn, zidane sắp trở lại và Robinho đã có bàn thắng đầu tiên, phải khen ngợi Beck khi anh đã có 2 đường chuyền hoàn hảo giúp cho Real có trận thắng quan trọng tai C1...::))
 
AC Milan vừa gây sốc khi tuyên bố, họ không muốn tiếp tục dùng chung sân vận động với đối thủ cùng thành phố. Đội bóng thuộc sở hữu của Thủ tướng Italy - Silvio Berlusconi - dự định xây dựng một sân bóng mới.

Milan đã sử dụng sân San Siro (hay còn gọi là Giuseppe Meazza) từ năm 1926. Trước đó, Milan từng chơi ở 5 sân khác nhau. Tuy nhiên, Phó chủ tịch của CLB này, ông Adriano Galliani cho rằng, đã đến lúc đội bóng chuẩn bị cho một ngôi nhà mới. Galliani phát biểu: “San Siro là một trong những sân vận động tuyệt vời nhất Italy. Ở đó, các cổ động viên có những vị trí tuyệt vời để theo dõi trận đấu. Họ hầu như không bị ảnh hưởng gì khi thời tiết xấu. San Siro cũng có vị trí giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, nó đã được xây dựng từ năm 1926. Hơn nữa, việc chia sẻ sân bóng với Inter cũng không dễ dàng gì. Các nhà lãnh đạo của đội bóng này có những ý tưởng phát triển không giống với chúng tôi. Có lẽ, đã đến lúc để nghĩ về sân vận động mới của riêng AC Milan”.

Nhân dịp này, Galliani, với tư cách Chủ tịch các giải bóng đá Italy cũng lên tiếng cảnh báo hiện trạng của các sân vận động ở nước này. Theo ông, các sân được xây dựng hay cải tạo trong dịp tổ chức World Cup 1990 đều được thiết kế có đường chạy điền kinh. Chính điều đó đã ảnh hưởng đến không khí bóng đá của các sân này. Galliani phát biểu: “Tất cả các vị Chủ tịch của các CLB đều đồng ý với quan điểm của tôi rằng, khán giả ít đến xem đá bóng một phần là do sự lỗi thời của các sân vận động. Thiết kế của chúng không phù hợp cho bóng đá. Từ trên khán đài, việc theo dõi trận đấu là không dễ dàng. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi trời mưa. Ví dụ như 5.000 cổ động viên Livorno theo chân đội bóng đến sân Artemio Franchi (Fiorentina) chủ nhật vừa qua hoàn toàn có thể bị cảm do trời mưa mà sân không có mái che”.

Galliani cũng cho rằng, Italy nên học tập cách người Đức xây dựng các sân bóng chuẩn bị cho World Cup vào năm sau: “Theo tôi, giải pháp duy nhất là xây các sân bóng mới, bởi những sân hiện nay không an toàn và đang tiếp tục xuống cấp. Những người Đức đã nói với tôi, họ bán được trung bình 30.000 lit bia trong một trận đấu, Còn tại sân vận động của chúng ta, bạn thậm chí không kiếm được một cốc nước lọc. Một sự thật rõ ràng là, khi nào chúng ta còn sử dựng các sân vận động như vậy, phần đông khán giả sẽ ở nhà xem trận đấu qua truyền hình”.
 
Sau 8 năm thống trị thế giới, Man United đã để mất vị trí thống soái trong lĩnh vực tài chính về tay CLB Real Madrid. Theo công bố tài chính mới đây, nhất tính đến 30/06/2005, doanh thu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong năm vừa qua là 275,7 triệu euro, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Real Madrid mới là đội bóng giàu nhất thế giới
Cho đến thời điểm hiện tại, Man Untied vẫn chưa công khai doanh thu mùa bóng vừa qua. Nhưng theo giới chuyên môn, doanh thu của đội bóng chủ sân Old Trafford khó có thể vượt qua được con số 163.169 triệu euro, như ở mùa bóng năm ngoái. Sở dĩ có chuyện như vậy là do nhiều nhà tài trợ vừa qua đã chia tay với MU sau khi CLB này được tỷ phú người Mỹ Malcolm Glazer mua lại.

Kể từ khi trở thành Chủ tịch Real Madrid năm 2000, ông Florentino Perez đã chi ra tổng cộng khoảng 500 triệu euro để các HLV mua sắm cầu thủ, cùng với khoảng 800 triệu euro để trả lương cho các ngôi sao trong quãng thời gian đó. Tuy nhiên, CLB thủ đô Madrid vẫn làm ăn có lãi.

Các chuyên gia tài chính tại Tây Ban Nha đánh giá, nguyên nhân chính dẫn đến thành công trong lĩnh vực tài chính của Real Madrid là do chính sách mỗi năm đưa về sân Bernabeu 1 ngôi sao của Chủ tịch Perez. Với những tên tuổi lẫy lừng hiện nay như David Beckham, Zidane, Ronaldo…, chiến dịch toàn cầu hoá của đội bóng Hoàng gia nhanh chóng được thực hiện. Và đó là điều mà các nhà tài trợ cần ở Real Madrid.

Ông Oliver Butler, một chuyên gia tài chính dày dạn kinh nghiệm của Sport+Markt AG cho biết, MU đã để mất vị trí thống soái trong lĩnh vực tài chính về tay Real Madrid bởi trong đội hình của họ không còn những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn như Beckham hay Zidane.

Hiện, Real Madrid còn muốn chính thức ra mặt “tuyên chiến” với Man United. Sau khi nẫng Becks từ tay MU, một thương vụ rất thành công của CLB thủ đô Madrid, Chủ tịch Perez giờ đây lại đang nhăm nhe tới chân sút lừng danh Van Nistelrooy của “Quỷ đỏ”. Có tin, Real Madrid gần đây đã có một vài cuộc tiếp xúc bí mật với tuyển thủ Hà Lan này.

Tình hình tài chính của Real Madrid hiện nay là rất khả quan. Nhưng trái lại, trên sân cỏ, Real Madrid đang thi đấu rất thất vọng. Thầy trò ông Luxembourgo lúc này đang rất cố gắng để tránh khỏi nguy cơ mùa bóng thứ 3 liên tiếp không giành được danh hiệu nào. Nếu cứ đà này, doanh số bán hàng của Real Madrid chắc chắn sẽ giảm sút trong thời gian tới.
Chủ tịch Perez cho biết, ông hy vọng, doanh thu của Real Madrid trong năm tài chính 2006 sẽ tăng lên con số 300,1 triệu euro.
 
nhăm nhe Rudd cái con khỉ,nó thiêu gì tiền đạo
mà Rudd thì Mai sang Real nhá :))

Hôm này đá với Sun
chắc phải thắng 3 quả :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Kim Thắng đã viết:
...tin tức hơi muộn...
muộn gì hả anh bây h còn chưa có kết quả chính thức đâu,lúc cái tin kia được đưa ra thì mới có 1/30 số hòm phiếu được kiểm :D
 
Cãi nhau vớ va vớ vẩn 8-}, sắp với chả ko sắp, khi nào nó thành tổng thống rồi nói nhé :D
Arsenal mất 1/2 đội rồi :D, mà là 1/2 khá còn lại 1/2 dở đang đá cùng với đội hình reserve và U 18 8-} :)). Thua liểng xiểng chả ra đâu vào đâu. MU thì mất vài chú hậu vệ, trận nào hàng công bế tắc là ăn đòn. Còn Chelsea thì vãi đãi, Drogba và Lampard ghi bàn xoành xoạch. Chả thấy có tí cơ hội tranh giành với Chelsea tí nào ca r8-}
 
Vũ Ngọc Dương đã viết:
nhăm nhe Rudd cái con khỉ,nó thiêu gì tiền đạo
mà Rudd thì Mai sang Real nhá :))

Hôm này đá với Sun
chắc phải thắng 3 quả :))

Anh đoán chuẩn quá.:D
 
Back
Bên trên