Tin tức bóng đá

rồi, thì xí xóa nhé. khổ quá, mày nhìn tao như thế này có dám chửi ai đâu, tao chơi chơi tí cho vui chứ gặp ai thì cũng co rúm người lại. Ok, nghe lời chú mod, ko tranh luận top 5, top 7 nữa. Anh Trung cũng đừng giận nhé. Vui vẻ, ok?
 
Yên tâm hôm nay PL khai mạc
Xong vòng đấu anh em có khối chuyện để nói, bàn mấy cái top 5 làm gì cho mất đoàn kết
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=25886&page=1&pp=20

Bác nào đăng kịp kịp thì vào nhé. Chứ vào chậm 1 tuần là dễ lẹt đẹt ở cuối lắm :D
Fantasy Soccer :D, nhanh chân phát nào, +, Long, thằng Bình và anh Trung lẹ lẹ ko 12 tiếng nữa chắc hết hạn đấy :D :D
hic, hình như cái trò này hơi giống trò Fanstactic ở bên UFFA thì phải,
hồi trước a cũng đang ký nhưng mà ko có thời gian nên thình thoảng mới vào đc
bây giờ PRemier dài liên miên thì sao chịu nổi, thôi chịu vậy

tối nay Premier xong vòng đầu vào bình luận tiếp vậy
 
FT Everton 0 - 2 Manchester U.
-ruud van nistelrooy 43',rooney 46' ,đạt chỉ tiêu :D
FT Aston Villa 2 - 2 Bolton W.
- K. Phillips 5',S. Davis 11' (Aston Villa); K. Davies 8',Campo 10'(bolton) trận này lúc bật lên ở phút 20 đã 2-2,deck hiểu gì cả 8-}
FT Fulham 0 - 0 Birmingham C.

FT Manchester C. 0 - 0 West Bromwich A.

FT Portsmouth 0 - 2 Tottenham H.
-A. Griffin (o.g.) 45',Defoe 64'
FT Sunderland 1 - 3 Charlton Athletic
-Grat 33'(Sunderland);Bent 11' 90',Murphi 64'(Charlton Ath)
FT West Ham U. 3 - 1 Blackburn R.
-Sheringham 46',Reo-coker 62',etherington 80' (westham);todd 18'(blackburn)
 
công nhận là tin tức ở đây nhanh thật
nhưng hình như thiếu trận Middlesbrough 0 - 0 Liverpool rồi thì phải
nói chung MU thắng Everton với 2 bàn của Rooney và Nistelrooy vậy là khởi đầu thuận lợi rồi
hy vọng MU sẽ tiếp tục đà này trong những trận sắp tới
các thông tin bên lề, Van der sar và Park ji sung đều đá trận này
nói chung là khá thành công trông trận đầu tiên của mùa giải mới
bên Everton, P. Neville cũng có mặt, và cũng có thể nói là thnàh công luôn 0:)

còn Liv thì vẫn như vậy, chắc sẽ vẫn như mùa bóng năm ngoái thôi
thôi thì chớ thêm vài lượt đấu rồi bình luận thêm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điểm nổi bật là chú Sheringham đã 40 tuổi đá vẫn máu thậm chí còn ghi bàn:)). Cầu thủ xuất sắc nhất có lẽ là Gerrard, anh thi đấu đỉnh cao, cả công lẫn thủ, đúng là lá phổi của Liv, trận này anh rất không may mắn khi có đến 7,8 cú sút không thành bàn. Từ bầy giờ những thông tin về PL hay Liga...mọi người quay trở lại post vào những topic giành riêng nhé cho đỡ lẫn.
 
Lê Duy Trung đã viết:
công nhận là tin tức ở đây nhanh thật
nhưng hình như thiếu trận Middlesbrough 0 - 0 Liverpool rồi thì phải
nói chung MU thắng Everton với 2 bàn của Rooney và Nistelrooy vậy là khởi đầu thuận lợi rồi
hy vọng MU sẽ tiếp tục đà này trong những trận sắp tới
các thông tin bên lề, Van der sar và Park ji sung đều đá trận này
nói chung là khá thành công trông trận đầu tiên của mùa giải mới
bên Everton, P. Neville cũng có mặt, và cũng có thể nói là thnàh công luôn 0:)

còn Liv thì vẫn như vậy, chắc sẽ vẫn như mùa bóng năm ngoái thôi
thôi thì chớ thêm vài lượt đấu rồi bình luận thêm
lúc em post bài kia trận liverpool mới được hết hiệp 1 :D
bọn liverpool đen vãi đá ép boro như gì mà kô ghi bàn 8-}
 
anh Cộng để thêm thằng bị thẻ nữa đi:D
chứ ghi bàn ko thì hơi ít:D
 
Cuối cùng thì Lyon cũng đồng ý để Essien ra đi, sau khi anh nhất quyết không chịu thi đấu một trận nào ở mùa mới cho nhà ĐKVĐ Pháp. Phí chuyển nhượng được dự báo sẽ cao hơn số tiền mà tỷ phú Abramovich đã bỏ ra để mua tiền đạo Drogba.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Lyon thừa nhận: "Hai CLB đã đạt được thỏa thuận sơ bộ và chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần đàm phán mà thôi. Cậu ấy sẽ ra đi. Chúng tôi đã cố gắng giữ lại nhưng không thể. Phải thừa nhận rằng lời đề nghị của Chelsea rất hấp dẫn, còn cậu ấy thì không muốn thi đấu cho Lyon nữa. Tôi sẽ nói chuyện với HLV Houllier tối nay và có lẽ sẽ kết thúc thương vụ này một cách nhanh chóng".

Trong suốt hơn 3 tuần qua, kể từ khi giải vô địch Pháp khởi tranh, Essien không chơi cho Lyon một trận nào. Anh nhất quyết tập cùng các cầu thủ trẻ và không tham gia sinh hoạt cùng đội một. Đó là hành động phản ứng lại thái độ "làm cao" của Chủ tịch Aulas đối với CLB nước Anh.

Giá của Essien sẽ là kỷ lục mới của bóng đá Pháp, phá vỡ mức phí 37,5 triệu euro mà Chelsea bỏ ra mùa Didier Drogba cách đây một năm. "Chắc chắn nó sẽ cao hơn giá của Drogba", Aulas nhấn mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc Essien sẽ là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea.

"Tôi hy vọng Essien sẽ thành công ở CLB mới, nhưng không phải quá nhiều. Có một điều chắc chắn đội nào sở hữu cậu ấy sẽ có cơ hội lớn giành được Champions League", Aulas kết thúc buổi phỏng vấn. Dự kiến, tiền vệ phòng ngự hay nhất giải vô địch Pháp (22 tuổi) sẽ đến London kiểm tra sức khỏe giữa tuần này và hoàn tất thương vụ rắc rối trên.
 
cái thằng Essien chó chết ngày nào còn nói :"MU là đội bóng ước mớ của tôi" vậy mà bây giờ đã ko thể cưỡng nổi đòng rúp từ phía Chel rùi.Sao hàng TV của Chel lắm thế nhỉ?Lampard-Makelele chưa đủ hay sao?chắc Chel định chơi quả 433 với bộ 3 TV Lampard-Makelele-Essien đây;3 TD mà thực chất là 2 TV cánh siêu hạng Wright Phillips-Robben cộng với Drogba?Nhưng toàn thấy thằng Shaun đá dự bị thui.Có lẽ Duff vẫn đá chính
 
S.W. Phil chắc mua về rồi om đó như mấy chú người Anh hồi trước thôi, cứ nhìn S. Parker, Joe Cole, Glen Johnson rồi Bridge đấy thì biết. Cái bọn CHE, làm ăn thì đã lỗ còn máu văng tiền.
 
Các anh em đọc cái này xem có nhục ko cơ chứ? Bóng đá VN như thế này thì thế giới nó khinh cho.


Bốn cầu thủ ngoại của SLNA xin nghỉ việc
22:14' 15/08/2005 (GMT+7)

Cho rằng bị xúc phạm nặng nề, hậu vệ Alphonse Gatera và tiền đạo James Omondi đã yêu cầu Pjico SLNA chấm dứt hợp đồng sớm 1 năm. Thủ môn Duncan Ochieng và tiền vệ Jabulani Mnguni cũng nhất quyết không gia hạn khi hợp đồng hiện nay kết thúc.

Giải thích lý do đi đến quyết định bỏ CLB, trung vệ Alphonse Gatera, cho biết: "Tôi cảm thấy không hạnh phúc suốt mùa giải qua. Tôi đã quá chán, và có lẽ đây là kỷ niệm buồn mà tôi không bao giờ quên được trong đời. Chúng tôi đã bị phân biệt đối xử so với cầu thủ nội. Trợ lý HLV Nguyễn Xuân Thuỷ thường xuyên xúc phạm chúng tôi nặng nề bằng những từ như 'thằng đen', 'Đ. mẹ mi'. Ban đầu tôi không hiểu, nhưng về sau, tôi thực sự đau lòng. Dù còn một năm hợp đồng nữa, nhưng chúng tôi không còn tha thiết gì cả. Tôi sẵn sàng trả lại họ 5.000 USD để được giải thoát".


Khi được hỏi còn nguyên nhân nào khác khiến anh phải dứt áo ra đi, Gatera cho biết thêm: "Giám đốc điều hành Ngô Xuân Thọ thường xuyên không tôn trọng những cam kết trong hợp đồng với tôi. Họ trả lương khi nào họ thích chứ không phải ngày 30 hằng tháng như quy định. Họ cũng bỏ qua trách nhiệm đưa, đón chúng tôi. Tôi không muốn thi đấu cho CLB này lần nào nữa và họ cũng không nên ép buộc".

James Omondi cũng đưa ra những lý lẽ của riêng mình, nhưng vẫn là nguyên nhân phân biệt chủng tộc của một số cá nhân trong CLB. Thậm chí cầu thủ này còn tuyên bố sẽ đưa ra FIFA nếu hiện tượng tiếp tục tái diễn

Anh nói: "Tôi không muốn tiếp tục thi đấu, không phải vì bản thân, mà vì thái độ đối xử của một số cá nhân trong CLB. Lúc đầu tôi không hiểu được tiếng Việt, nhưng khi nghe những từ này lặp lại quá nhiều lần, tôi biết mình bị đối xử như thế nào. Nếu CLB còn có ý định gây khó khăn, tôi sẽ trình bày với FIFA. Tôi tin rằng FIFA sẽ trừng phạt những hành vi như thế. Tôi chưa làm điều đó vì chưa muốn ảnh hưởng tới Chủ tịch và HLV trưởng CLB - những người mà chúng tôi rất tôn trọng. Vấn đề chỉ là ở hai trợ lý. Tôi đã đưa vấn đề này lên Chủ tịch Trịnh Thành Tài và khi hiểu ra vấn đề, ông ấy đã 'giải phóng' cho tôi".

Vấn đề của Omondi còn nằm ở chỗ "họ không tin tôi bị chấn thương, phát cho tôi 70.000 đồng để tôi tự lo ăn uống và chữa trị chấn thương khi CLB di chuyển vào Long An. Tôi một mình phải xoay sở, tự mua máy về điều trị. Ngay cả khi có bác sĩ thì chúng tôi cũng không được chăm sóc như các cầu thủ nội".

Riêng tiền vệ Mnguni thì thắc mắc: "Tôi rất buồn khi phải nghe những lời lăng mạ. Khi CLB đề nghị tái ký hợp đồng, tôi cũng định ký nhưng từ bỏ ngay ý định khi hiểu được vấn đề. Khi đến đây, tôi tuởng sẽ học được nhiều điều mới lạ, nhưng bây giờ tôi quá thất vọng. Một mặt họ đối xử với chúng tôi như thế, mặt khác họ lại muốn tái ký hợp đồng. Tôi không hiểu họ muốn gì nữa".

Trước phản ảnh của các cầu thủ ngoại, Chủ tịch CLB Trịnh Thành Tài đã lên tiếng: "Ở thời điểm này, tôi chưa thể trả lời một cách chính xác vì còn chưa tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nếu tất cả những gì họ phản ánh là đúng thì không thể coi đây là những chuyện vặt được. Đã bước vào bóng đá chuyên nghiệp thì phải hiểu những nguyên tắc nghiêm ngặt, không thể bừa bãi, dẫu chỉ là cách xưng hô. Chuyện này mà bị đưa ra FIFA thì rách việc chứ không đùa".

Ông Tài cũng khẳng định sẽ không tìm cách giữ chân bằng được những cầu thủ ngoại này. Mọi chuyện sẽ được tiến hành như các điều khoản trong hợp đồng.


http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/vleague/2005/08/479315/
 
Đây là những thông tin tiếp theo:

Sau những thông tin ban đầu về việc 4 cầu thủ châu Phi của Pjico SLNA không gia hạn hoặc đề nghị thanh lý hợp đồng trước thời hạn vì bị xúc phạm, lại có nguồn tin 4 ngoại binh này phản ứng quyết liệt là do CLB mới chỉ thanh toán cho họ 1/3 số tiền lương.

Cách đây một tuần, phía SLNA đã xúc tiến việc mời thủ môn Duncan và tiền vệ Jabulani ký thêm một năm sau khi hợp đồng cũ hết hạn. Riêng trung vệ Alphonse và tiền đạo Omondi vẫn còn hợp đồng đến hết mùa bóng 2006. Tuy nhiên, phía các cầu thủ đã thoả thuận và thống nhất với nhau trong việc ra tối hậu thư cho Giám đốc điều hành Ngô Xuân Thọ: mọi việc chỉ tiếp tục sau khi họ được thanh toán số tiền mà CLB còn nợ.

Cả Chủ tịch Trịnh Thành Tài, ông Ngô Xuân Thọ đều khẳng định CLB chưa trả hết tiền lương, thưởng cho các cầu thủ. Tuy nhiên, CLB không hề có chủ trương trì hoãn mà nguyên nhân là do phía nhà tài trợ Pjico thường xuyên chuyển tiền chậm.

Về việc một số thành viên ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Nguyễn Xuân Thủy, thường gọi các ngoại binh là "thằng đen", lãnh đạo CLB Pjico SLNA khẳng định, tất cả chỉ xuất phát từ thói quen và không hề có ý định xúc phạm hay lăng mạ. Việc phân biệt đối xử trong chữa trị chấn thương và chăm sóc y tế là không có thật. Các cầu thủ này cũng chưa bao giờ phản ánh trực tiếp với lãnh đạo và các đồng đội. Trong khi đó, một thành viên ban huấn luyện thì giải thích: "Chúng nó làm thế chẳng qua chỉ muốn tăng sức ép, qua đó muốn CLB thanh toán toàn bộ tiền lương. Ít nhất 2 trong số này đang tìm mọi cách để ra đi khỏi CLB khi mùa bóng kết thúc để đầu quân cho đội bóng khác tại V-League hoặc hạng Nhất".
 
Cái kiểu chửi bậy và nói thằng đen thì dễ lắm, nhưng cũng ko thể đổ ngay là hộ cố tình lăng mạ hay là chỉ thói quen....
Tuy nhiên, nghe thấy mấy chuyện này chán quá
 
Vừa lại có thêm vụ chú Nguyễn Phi Hùng bị chém trọng thương, thấy báo đưa lí do là do uống bia rồi cãi vã, nhưng anh nghĩ là do thanh toán những vụ bán độ, cờ bạc thôi, chứ ở Nghệ An ai chả biết Phi Hùng mà thèm cãi nhau.
 
các bác vui thật,bây giờ tự nhiên lại đi bàn luận về BD VN
Nếu chuyện phân biệt chủng tộc ở SLNA là có thật thì quả là điều hổ thẹn.Phân biệt chủng tộc vốn là do bọn châu Âu da trắng nghĩ ra,áp dụng cả với châu Á & Phi nhưng châu Phi bị nặng nhất.Nếu BLD SLNA có những hành động như vậy chả khác gì tự vả vào mặt mình.Nhưng theo em chắc là ko có chuyện đó đâu
 
Và sau đây là điểm cho từng người:
Gây thất vọng nhất: James (4) và Glen Johnson (5)
Đáng trách: Rio, Carragher, Gerrard và Joe Cole (cùng 6)
Tàm tạm: Beck, Robinson, Lampard, Owen, Defoe, Jenas (6) và Neville, A. Cole, Terry, Hagreaves (7)
Được nhất: Rooney(8)
Khá là chính xác, không hiểu với tình hình này thì tuyển Anh định làm gì ở WC 2006
 
Tuyển Anh từ năm 6 mấy đến giờ đã không vô địch lần nào rồi. Không hiẻu sang năm đá đấm thế nào:((.
 
Back
Bên trên