Tin tức bóng đá

Nguyễn Hoài Anh đã viết:
NHắc nhở các chú nhé [-x, so sánh thấy thua rồi lại đánh trống lảng à [-x, sao lại vác nhiều tiền với ít tiền cái gì [-x.
Còn ghi bàn hiệu quả hơn thì sao gọi là may mắn được :|, chú xem Gudd với Drogba nó hiệu quả thế, tiền đạo MU ko hiệu quả sao lại đổ là ko may mắn được [-x (cái hồi Rudd nó nã đạn như điên thì chả nhẽ lại may mắn à [-x :D)
Và so sánh ta cứ so sánh cho vui cửa vui nhà, chứ cứ ngồi đợi bọn nó đấu với nhau thì đến tết à :D, giờ ko viết gì thì cái box này lại đồng khôngmoong quạnh, cho các fan tự khen đội mình vài câu rồ log out à :|, các chú chả biết đóng góp cho box TT gì cả [-x

Còn chuyện Chelsea mua đắt thì quá rõ :)), ARSENE cũng đang cú vì thằng Chelsea tăng giá gấp2,3 lần cho Wright =)) :)), ức lắm mà chả làm giề được :D *****, bọn nó lắm tiền quá :D
Nhưng cái này giống NY YANKEES ở Mĩ(thành công phết :D) và Inter ở Serie A(thảm hại.. phết :D) thôi, có tiền chưa phải là có tất cả (gần có hết rồi :D), nhưng nó phải biết đầu tư nữa. Đùa chứ cho ARSENAL từng đấy tiền xem :)), các bác sẽ thấy tài mua bán của Wenger nó ghê ghớm đến mức nào :)), nó ko có tiền mà nó cũng cầm cự được với MU và Chelsea suốt mấy năm rồi còn gì :))
Dạo này box TT có nhiều bài tâm huyết chât lượng phết :D, em đi cộng điểm cho anh em phát :))
anh thừa nhận cái tài mua bán của bác Wenger, có khi nó còn hơn Mourinho nhiều, nền tảng thành công của Mourinho năm ngoái được thừa hưởng rất nhiều từ con mắt nhìn tài năng của Ranieri, Rooben và Cech cùng là 2 cầu thủ do Ranieri đặt hàng, còn những cầu thủ do Mourinho đem về thì thật ra vẫn chưa thể hiện đc nhiều Drogba là vd chằng hạn
nhưng nói chugn Mourinho lại là ng có tài huấn luyện trên sân, cả cái đội đầy thằng ngông nghênh như vậy, thề mà gặp 1 thằng thầy cũng kiêu ko kém lại phải im lặng hết

Tái bút: hình như chú e có cộng điểm cho anh, ko biết để làm gi nhưng dù sao cũng cám ơn vậy 0:)
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Thì đúng thế mà.Thằng Roman chịu chơi hơn đưa về cho Chelsea nhìu cầu thủ tốt.Em cũng công nhận rằng CHelsea mạnh hơn MU 1 chút :|
Ở đây nhiều fans của MU sợ bị nói là đánh giá thiếu khách quan hay ta chuyển sang so sánh đội khác như AC và Juve chẳng hạn
Em mở màn phát

+Trung vệ:Khỏi nói cũng thấy Nesta+Stam hơn Canavaro+Montero(Thuram hay pessotto).Stam tuy đã già nhưng đè người và đánh đầu còn rất tốt.Nesta phán đoán tình huống tốt ,bắt 1 1 cũng khá.Mùa này Montero ra đi ,cặp trung vệ của Juve chắc là Cana. và thuram nhưng ...cũng thế thôi ko bằng Nesta và Stam được.:D
+hậu vệ cánh : bên AC là 2 lão tướng Cafu và Mandini còn Juve là 2 cầu thủ cũng gần lão tướng Zambrotta với Zebina.Một bên có kinh nghiệm một bên trẻ khỏe em chẳng biết cho đội nào hơn cả:(.Thôi cứ cho là Juve hơn đi.
+tiền vệ trụ:Gattuso thì được cái nhiệt tình thôi .Pirlo thì khó mà tranh chấp được với Viera hay emerson.Viera thì khỏi nói rồi vừa trâu vừa chuyền khá tốt lại thêm Emerson nữa .Vì vậy tiền vệ trụ Juve hơn.
+tiền vệ công:Kaka'+Seedorf vs. Nedved+Olivera .Cái này cũng khó.Em thì thích thằng Kaka' hơn,nó đá vãi đạn đi bóng hay chọc khe đều hay(sai lầm cho MU khi ko mua thằng này:(( ).Nedved cũng hay đấy nhưng già rồi so thế nào với tài năng trẻ như kaka' được.
+tiền đạo:cái này dễ so sánh này.Dù là Sheva với Gilardino hay Sheva với Vieri vẫn ăn đứt Del Piero và Ibrahimovic :)>- khỏi phải nói nhiều:))
+thù môn: cái này khó nhất.Cả Dida và Buffon đều xuất sắc.Năm ngoái ở Serie A bufon thủng lưới 27 bàn còn Dida là 28.coi như Buffon nhỉnh hơn vậy:D
hoan hô vì chuyển đề tài, ngay mai Premier khởi tranh rồi thi rồi sẽ biết ít nhiều
trong khi seria A thì mãi đầu tháng sau, mà chưa biết là mấy thằng Juve hay Inter nó có định lượm thêm cầu thủ ko nữa
JUve thì vẫn nhăm nhe Cassano và Mancini, co khi là cả Chivu, trong khi Moratti tuyên bố có 1 bất ngờ về 1 ngôi sao lớn mà vẫn chưa thấy đâu, chẳng lẽ là ông già Figo hay là vụ cắt hợp đồng Vỉei nhỉ :|

trở lại đề tài so sánh Juve với AC vậy, chính ra là phải có Inter cho vui cửa vui nhà chứ

Thủ môn: rõ ràng vị trí này thì cứ dạt INter sang 1 bên khỏi so sánh vậy, vì nghe nói mùa tới Cesar chụp chính thì biết Toldo xuống cỡ nào rồi
Dida và Buffon, 2 thủ môn xuất sắc nhất thế giới, 1 thằng về nhất, 1 thằng về nhỉ, nếu phân tích về khả năng chuyên môn thì BUffon có vẻ nhỉnh hơn 1 chút
nếu ai theo dõi những trận của AC, sẽ thấy tài của Dida chỗ nào, nhớ cái trận với INter ở Cham năm ngoái, thằng Kily nó suốt 1 trái búa bổ bất ngờ vào góc thấp khung thành thế mà nó vẫn cản đc, rõ ràng với cái chiều cao 1m9 cộng phản xạ thì những quả hiểm hóc vào mấy cái góc thì Dida vẫn nằm ra mà với đc
nói chung nếu phải duỗi thẳng cánh tay ra thì Dida ko thua ai, nhưng mà những trái ở tầm thắt lưng thì có vẻ Dida lại yếu thì phải, cho nên mấy trái mà đánh đầu phạt góc ngay tầm bụng thì sẽ thấy Dida lúng túng ngay
còn Buffon thì gần như là perfect vào lúc này rồi, 1 thủ môn mà những thằng thủ môn khác vẫn cần học hỏi, từ khả năng đọc trận đấu, ra vào, chọn vị trí, phản xạ nói chung là tốt, và khả năng 1 đối 1, Buffon cũng có vẻ nhỉnh hơn Dida
cho nên vẫn là 1 thằng 1 và 1 thằng nhì vậy, Dida vẫn kém hơn 1 chút

Chuyển sang hậu vệ:
Trước hết là trung vệ, cặp trung vệ chính thức của AC là Stam và Nesta nếu so sánh với Canna và THuram thì gần như là đồng đều, và kiểu cặp trung vệ cũng giống nhau, giống đội Italia, 1 càn và 1 thòng, Stam và Canna là những hậu vệ dập, con THuram và Nesta đá theo lối thông minh thòng phía sau và nhảy vào lúc cần thiết, nói chung để so sánh thì sẽ rất là khó để phân tich, nhưng ít ra cặp của AC ít tuổi hơn nên ít ra là nhỉnh hơn 1 chút, còn Inter, thôi chắc cũng khỏi nhắc đến, có Samuel thì có vẻ Inter vẫn yếu hơn hẳn về hàng hậu vệ

Hậu vệ cánh: chắc chỉ nên so sánh cánh trái vì vào lúc này cả AC lẫn JUve đều đang tìm ng để đá cánh này, AC thì đang nhắm Oddo trong khi Juve thì nhắm Mancini hay Cicinho, và rõ ràng giữa Maldini và Zam, Mal là 1 tượng đài, sự bền bỉ của tuổi tác, nhưng Zam từ ngày về đá dứoi thì anh trở thành 1 trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới,cho nên Juve nhỉnh hơn về mặt cánh

Sang tiền vệ: lúc này thì có thể cho Inter vào rồi: Pizaro, veron, stankovic, scolari, cambiasso, figo...... còn AC vẫn là bộ 4 Gattuso,pirlo, kaka, seedorf, cộng với Janku, ambrosini, Vogel ở sau. CÒn Juve: emerson, vieira, nedved, camonaresi, oliveira.....
nếu xét về tên tuổi và tài năng thì có lẽ bộ 4 ở Juve là nhỉnh hơn hết, Vieira- emerson, cắp đánh chặn thuộc loại nhất thế giới lúc này, Nedved cơ động và Camonaresi là miếng ghép cuối cùng, điểm yếu có lẽ là lâu dài mà thôi
nhưng xét cả bề mặt hàng tiền vệ thì lại chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, Inter là hàng tiền vệ cơ động, cầm bóng, kiểm soát trận đấu và dâng cao tấn công vào bất cứ lúc nào, trong khi Ac thì lại theo gần như là hình Diamond, Kaka ở trên củng đá sau tiền đạo, Seedorf cũng là 1 hộ công thường xuyên dâng cao nhưng càn lướt cướp bóng từ giữa sân, sau đó là Gattuso chịu nhiệm vụ càn quét toàn bộ chính giữa và Pirlo dưới cùng tuy là thòng nhưng lại là ng thường xuyên phát động tấn công bằng những đường chuyền dài
nói chung cả vể chiều sâu và ổn định thì hàng tiền về của Inter và Juve có vẻ ổn định hơn so với AC, chúng ta có thể thấy sự xuống sức của tiền vệ AC vào cuối mùa vừa qua

cuối cùng là tiền đạo: về mặt này tui vẫn đánh giá cặp Adriano và Martin cao nhất, những tiền đạo trẻ, có thể đột phá và gây đột biên trận đấu, sau đó là cặp Shevchenko và Gilar của AC, và cuối cùng là Juve, Tre và Irahimovic, Alex và Mutu chắc dự bị
có lẽ về tiền đạo sẽ có nhiều tranh cãi, nhưng đó là nhật định trước mắt, nếu có nhiều thời gian sẽ phân tích kỹ càng hơn vậy, bây giờ phải out rui 0:)
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
(yêu cầu lần sau ghi tên 4,5 đội thôi, chú cứ cố tình làm 7 đội để kì kèo cho MU vào hả [-x :D. 4 chú tởm nhất bây giờ là AC, JUVE, BARCA và CHELSEA , chấm hết :D)
đúng là phải cần loại bỏ thêm vài đội đi, để chừng 5 đội là vừa
tự nhiên có cả chú Bayern chui vào đay nữa là sao
ko hiểu chú muốn bầu gì đây, nều mà bầu CLB nổi tiếng nhiều thành tích, còn đã bảo là mạnh nhất thì chắc ý chú là mùa bóng năm nay
thì vui lòng đã bỏ chú Arsenal hay Liv thì bỏ giùm chú MU giùm
và cả mấy chú Real hay Bayern đi, cái này thì năm ngaói hay năm kia còn có lý chứ

bây giờ cái danh sách của chú Hoài ANh là ổn rồi, thêm vào Inter nữa là đủ bộ 0:) <--- nhắc lại lần nữa, tui ko phải fan Inter, chỉ cỗ vũ Inter thui :|

vậy danh sách sẽ là như sau nhé
Ac Milan
Barca
Chelsea
Inter Milan
Juventus

vậy đi nha, chú Bình phân tích theo danh sách này, có gì anh em sẽ đóng góp ý kiền sau, còn chú muốn phân tích MU hay Bayern cũng đc, nhưng vui lòng cho vào danh sách khác chẳng hạn nhưgn đội manh trong 10 nam trở lại đây vậy 0:)
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
(yêu cầu lần sau ghi tên 4,5 đội thôi, chú cứ cố tình làm 7 đội để kì kèo cho MU vào hả [-x :D. 4 chú tởm nhất bây giờ là AC, JUVE, BARCA và CHELSEA , chấm hết :D)
đúng là phải cần loại bỏ thêm vài đội đi, để chừng 5 đội là vừa
tự nhiên có cả chú Bayern chui vào đay nữa là sao
ko hiểu chú muốn bầu gì đây, nều mà bầu CLB nổi tiếng nhiều thành tích, còn đã bảo là mạnh nhất thì chắc ý chú là mùa bóng năm nay
thì vui lòng đã bỏ chú Arsenal hay Liv thì bỏ giùm chú MU giùm
và cả mấy chú Real hay Bayern đi, cái này thì năm ngaói hay năm kia còn có lý chứ

bây giờ cái danh sách của chú Hoài ANh là ổn rồi, thêm vào Inter nữa là đủ bộ 0:) <--- nhắc lại lần nữa, tui ko phải fan Inter, chỉ cỗ vũ Inter thui :|

vậy danh sách sẽ là như sau nhé
Ac Milan
Barca
Chelsea
Inter Milan
Juventus

vậy đi nha, chú Bình phân tích theo danh sách này, có gì anh em sẽ đóng góp ý kiền sau, còn chú muốn phân tích MU hay Bayern cũng đc, nhưng vui lòng cho vào danh sách khác chẳng hạn nhưgn đội manh trong 10 năm trở lại đây vậy 0:)
 
bố khỉ các ông, ko thích MU với Bayern thì cứ nói mẹ nó ra, làm trò. Để đấy bố phân tích tiếp, đừng có làm trò. 2 thằng đấy kiểu đeo' gì lại chả vào tứ kết. Cái thằng Inter của chú ko chừng out ngay từ 1/16 năm tới C1. Ko hiểu nghĩ gì mà bảo Inter đứng trong top 5 châu Âu, lạ thật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3. Manchester Uinited
Ko còn mạnh như 3 hay 4 mùa bóng trước, thực sự phong độ chỉ còn 70% so với thời đỉnh cao. Nói về MU thì đã có rất nhiều người nhắc đến, nhưng tôi xin nhắc lại 1 lần nữa sự thất bại của MU trong 2 mùa bóng gần đây (ko đoạt được chức vô địch C1 lẫn PL, chỉ vào được bán kết C1) với nguyên nhân chính là sự thất bại và những chính sách sai lầm trong chuyển nhượng của BLD MU. Khi bán Becks, tôi đã tiên đoán là Mu sẽ gặp vô vàn khó khăn vì Becks chính là tiền vệ số 1 của MU với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, khả năng chuyền bóng, lật cánh phải nói là số 1 TG cùng với khả năng phòng ngự và hoạt động trên phạm vi rộng ko biết mệt mỏi. Khi mất Becks, Van ko còn 1 chút hy vọng lập lại kỷ lục ghi bàn trong 8 trận liên tiếp khi còn có Becks, cánh phải gần như yếu hơn hẳn, kéo theo sự thay đổi thoái trào về lối chơi vì trước đây CLB này xây dựng phong cách dựa trên Beckham. Tiếp đến, các cầu thủ mà Sir mua về ko phát huy tác dụng, Ronaldo chơi xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ để trở thành 1 cầu thủ lớn như Becks. Ngoài những cầu thủ vô dụng khi mang về, nguyên nhân quan trọng là Sir thất bại trong việc mang về những cầu thủ lớn, chính điều này đã làm phá sản kế hoạc của ông và lối chơi ở hàng tiền vệ ko được cải thiện. Đáng chú ý là thất bại trong việc mang về Ronaldinho và Robben. Chúng ta thấy 1 cách trung thực rằng hàng phòng ngự của MU chơi tốt lên rất nhiều từ khi có Ferdinand vì MU lúc đó thiếu 1 hậu vệ đỉnh cao có thể làm thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, sự bổ xung anh là vô cùng hợp lý.
Hàng tiền đạo với sự góp mặt của Van cho thấy 1 tiền đạo xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Alex Ferguson, chạy chỗ, đè người, đánh đầu, nhanh nhạy và khéo léo trong vòng cấm đã làm cho Van trở thành trung phong hay nhất Pl và 2 lần liên tiếp là vua phá lưới của C1. Đáng tiếc Mu vẫn chưa có được 1 tiền đạo đủ đẳng cấp với Van để có thể đá cặp với anh. Rất nhiều nguòi đã được thử nghiệm như Cole, Sojaeker, Smith và chưa có ai. Nay thì đã có Rooney, fan của Mu đang hy vọng họ sẽ tạo nên 1 Cole - Yorke ngày xưa. Mùa bóng năm trước 2 người này ko có cơ hội chơi với nhau nhiều vì trong nửa đầu của mùa bóng, Rooney còn trong giai đoạn thích nghi, trong khi ở nửa sau thì Van lại chấn thương hoàn toàn.

Điểm mạnh của MU đang bị đánh mất trong 2 mùa bóng gần đây, đó chính là hàng tiền vệ vốn là niềm tự hào của quỷ đỏ nay đã bị tan vỡ dần dần và đang làm mất đi lối chơi của CLB. Cái điều cần khắc phục ngay trong mùa hè này đó chính là lối chơi. Có thể nói MU đang trong giai đoạn thoái trào nhiều hơn là quá độ, Sir vẫn chưa xây dựng được 1 đội hình có 1 bộ khung mới thời hậu Becks. Tấcn công trong 2 mùa bóng qua thường do sự phát động cá nhân nhiều hơn là sự bài bản như trước. Phòng ngự và thu hồi bóng cũng yếu đi khi Keano bước sang bên sường sự nghiệp và cánh phải mất Becks. Giggs cũng ko còn sức cho những bước chạy báo gấm.

Điểm mạnh mang tinhd truyền thống thì vẫn còn đó, đó chính là kinh nghiệm và bản lĩnh của 1 ông lớn châu Âu. Hy vọng rằng MU sẽ cải thiện thêm nữa ở hàng tiền vệ để xốc lại đội hình cho các mùa bóng tới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Bình bình tĩnh ko nên nóng nảy quá mặc dù việc cho Inter vào thì vô lí thật.
Anh Trung cho Arsenal cho vào còn có lí chứ Inter thì :(
Mấy thằng Inter nổi thật nhưng đã qua thời kì đỉnh cao ai dám chắc nó sẽ đá hay(trừ Adriano ra).Figo hay Veron mà cứ đá như màu trước thì Inter chưa chắc giữ nổi vị trí thứ 3 ở Serie A.Samuel hồi đá ở Roma nổi thật đấy nhưng màu giải vừa rồi ở Real lại đáng thất vọng.Nếu anh chỉ chơi tốt ở Serie A thì tới lúc gặp các đội bóng nước ngoài thì sao.Nói chung Inter chưa thể gọi là mạnh nhưng có khả năng gây bất ngờ
Mà ở box này có nhiều fan của MU lắm đâu có mỗi em anh Bình Anh tuấn thôi ah.Mọi người có vẻ có ác cảm với MU nhỉ.Dù đã qua thới kì đỉnh cao nhưng MU vẫn là 1 đội bóng mạnh ai có ya kiến thì cứ nói với em ,em sẵn sàng cãi lại ngay
 
Dương Quốc Bình đã viết:
bố khỉ các ông, ko thích MU với Bayern thì cứ nói mẹ nó ra, làm trò. Để đấy bố phân tích tiếp, đừng có làm trò. 2 thằng đấy kiểu đeo' gì lại chả vào tứ kết. Cái thằng Inter của chú ko chừng out ngay từ 1/16 năm tới C1. Ko hiểu nghĩ gì mà bảo Inter đứng trong top 5 châu Âu, lạ thật.
hic, uh, có mình chú hiểu đó, nên xếp mấy thằng Bayern hay MU vào tọp 5 bây giờ, có chú hiểu quá cho nên mới ko thấy thằng Inter nó đá năm ngoái như thế nào
có chú hiểu quá nên mới ko biết thằng Inter bây giờ ra sao, chú hiểu quá cho lên ko biết Inter mạnh thế nào, thôi thì để cố chống mắt già lên xem thằng Inter với 2 thằng kìa xem thằng nào vào sâu hơn hay cứ xem năm ngoái đi rồi biết vậy,
rồi ngay cả những cái bài phân tích của chú cũng thể hiện trình độ hiểu biết của chú rồi, ko biết lấy cặp trung vệ của Juve là Canna và Montero từ hồi nào thế nhỉ
thôi thì mời chú cứ phân tích những thằng mạnh nhất châu âu của chú vậy, nhưng thêm vào giùm cái dòng chử chừng 10 năm trở lại đây vậy nha
ko hiểu kiểu dếch gì mà đếch thấy Inter nó mạnh thế nào, mà cũng đếch biết là làm sao cặp trung vệ của Juve là Canna và Mon,
thôi thì cứ theo ý kiến của chú vậy
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Anh Bình bình tĩnh ko nên nóng nảy quá mặc dù việc cho Inter vào thì vô lí thật.
Anh Trung cho Arsenal cho vào còn có lí chứ Inter thì :(
Mấy thằng Inter nổi thật nhưng đã qua thời kì đỉnh cao ai dám chắc nó sẽ đá hay(trừ Adriano ra).Figo hay Veron mà cứ đá như màu trước thì Inter chưa chắc giữ nổi vị trí thứ 3 ở Serie A.Samuel hồi đá ở Roma nổi thật đấy nhưng màu giải vừa rồi ở Real lại đáng thất vọng.Nếu anh chỉ chơi tốt ở Serie A thì tới lúc gặp các đội bóng nước ngoài thì sao.Nói chung Inter chưa thể gọi là mạnh nhưng có khả năng gây bất ngờ
Mà ở box này có nhiều fan của MU lắm đâu có mỗi em anh Bình Anh tuấn thôi ah.Mọi người có vẻ có ác cảm với MU nhỉ.Dù đã qua thới kì đỉnh cao nhưng MU vẫn là 1 đội bóng mạnh ai có ya kiến thì cứ nói với em ,em sẵn sàng cãi lại ngay
nói luôn vậy, từ trước tới giờ chưa bao giờ có ác cảm với đội bóng nào hết, mà đặc biệt là trong các đội bóng Anh thì anh còn thích nhất là MU nữa đặng khác
còn nếu chú Long cho như vậy thì anh cũng chịu vậy, còn anh thì vẫn xếp Inter vào top 5 nếu chỉ tính riêng trong mùa bóng này, bao gồm nhưng gĩ đã thể hiện và đã có từ mùa bóng trước và những gì bổ sung mùa bóng năm nay, vậy thôi
còn nếu thích chú Bình cứ so sánh MU, Bayern .... hay gì gì đó hơn Inter vào thời điểm này thế nào thì anh sẳn sàng ngỏng tai lên mà nghe lời vàng ý ngọc từ sự hiểu biết của chú vậy 0:)
 
nào nào, tớ đang trêu các chú mà sao các chú lại giận dỗi như thế. Tớ có nóng với thằng nào đâu. sorry viết nhầm là Mon vì quen tay từ truớc đến nay, ý mình là Thuram. mà sao chú Trung lại nặng nề thế.tớ có ác ý gì với chú đâu. chú Ko biết đùa thì thôi vậy. hỏi khí ko phải chứ chú ở đâu ở Vn thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Duy Trung đã viết:
thôi thì để cố chống mắt già lên xem thằng Inter với 2 thằng kìa xem thằng nào vào sâu hơn hay cứ xem năm ngoái đi rồi biết vậy,
ko hiểu kiểu dếch gì mà đếch thấy Inter nó mạnh thế nào

Dạ thưa chú Trung, anh xem cả Inter, Juve, AC, Bayern rồi ạ. Dạ thưa, mạnh lắm ạ. Sang năm sẽ vô địch cả Serie A và cả C1 ạ.
Báo cáo chú, anh cũng xin thay đổi lại quan điểm cho phù hợp với trình độ hiểu biết siêu việt của chú. Từ này sẽ hô hào Inter thuộc top 5 châu Âu. Anh sẻ sửa lại đề tài của mình cho vừa lòng chú và cũng để hợp ý chú.
1. AC
2. Juve
3. Barca
4. Chelsea
5. Inter

Dạ thưa, Đấy, hợp ý chú chưa?

P/S: Từ bây giờ, tao cấm thằng nào trong box này đi ngược lại chỉ thị của đồng chí Trung. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng Inter ko thể ko là số 5. Rõ chưa? Thằng nào đi ngược lại với nguyện vọng của đồng chí Trung, làm trái ý của người lãnh đạo đang làm cách mạng tại đăt nước Tiệp khắc xa xôi, tao sẽ cắt trim.
 
nếu bác Trung cứ xét đơn giản đội hình của inter như thế thì 10 năm qua inter luôn là trong top 5 châu Âu rồi :D 10 năm qua đội hình của Inter bao h cũng phong phú và đa dạng các thể loại tài năng ở mọi vị trí nhưng ngoài cup C3 năm 1997 với á quân cái năm của cuper thì còn cái gì :)) nếu cho em chơi winning eleven thì cặp martins-adriano sẽ là số 1 thật đấy,nhưng mà cả năm qua đã có ít nhất 1 lần morrati định cho thằng adriano đi rồi,hồi đầu giai đoạn lượt vê thằng adriano xuống phong độ kô ghi được bàn nào trong 2 tháng thế là inter khốn đốn :)) mancini thì làm HLV mà quá nhu nhược và non tay (cơ bản chú morrati cũng quái bỏ mẹ,chả khác gì perez ở real) nên lúc nào sung cũng thắng mấy trận liên tiếp đấy nhưng xong chả giữ được ổn định..
mà chú Hoàng Long nói cái câu "Veron mà cứ đá như màu trước thì Inter chưa chắc giữ nổi vị trí thứ 3 ở Serie A" là kô đúng rồi,thằng veron mùa bóng vừa qua thực sự là hồi sinh ở inter đấy,nó là 1 trong những thằng quan trọng nhất trong thành tích mùa qua của inter(đứng thứ 3 chứ kô ít :D)
 
Dương Quốc Bình đã viết:
nào nào, tớ đang trêu các chú mà sao các chú lại giận dỗi như thế. Tớ có nóng với thằng nào đâu. sorry viết nhầm là Mon vì quen tay từ truớc đến nay, ý mình là Thuram. mà sao chú Trung lại nặng nề thế.tớ có ác ý gì với chú đâu. chú Ko biết đùa thì thôi vậy. hỏi khí ko phải chứ chú ở đâu ở Vn thế?
hic, cám ơn chú nhiều, hóa ra là chú trêu tui, nhưng đã bảo là kém hiểu biết thì làm sao biết đó là trêu là đùa đc chứ
thế sao từ đầu chú ko bảo là trêu là đùa hay là viết quen tay lẹ mắt, đầu óc P4, P M, hay P R gì. chạy ko kịp dừng nên trêu đùa 1 chút, thì những ng ko hiểu biết còn biết chú đùa 1 chút vậy, chứ chú toàn nói thế thì chịu.......
mà chú toàn cứ nói kiểu ý tai ngôn ngoại, nói thằng Mon bắt ng ta hiểu là thằng Thu thì thằng đếch nào hiểu đc cơ chứ
cám ơn chú vì chú ko có ác ý, chứ anh thì cũng ko có chỉ điểm gì về chú hết, chỉ là thừa nhận 1 cách thẳng thắn nhất về những gì chú nói thôi vậy

thôi đó là vài lời vậy
còn chú BÌnh muốn hỏi ở vùng nào làm gì vậy a? Định có ngay xâm lăng ư, thôi cho em khất vậy, vùng đất của em đang bình yên, mong chú Bình nhắm mắt buông tay mà bỏ wa vậy nha
 
Dương Quốc Bình đã viết:
Dạ thưa chú Trung, anh xem cả Inter, Juve, AC, Bayern rồi ạ. Dạ thưa, mạnh lắm ạ. Sang năm sẽ vô địch cả Serie A và cả C1 ạ.
Báo cáo chú, anh cũng xin thay đổi lại quan điểm cho phù hợp với trình độ hiểu biết siêu việt của chú. Từ này sẽ hô hào Inter thuộc top 5 châu Âu. Anh sẻ sửa lại đề tài của mình cho vừa lòng chú và cũng để hợp ý chú.
1. AC
2. Juve
3. Barca
4. Chelsea
5. Inter

Dạ thưa, Đấy, hợp ý chú chưa?

P/S: Từ bây giờ, tao cấm thằng nào trong box này đi ngược lại chỉ thị của đồng chí Trung. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng Inter ko thể ko là số 5. Rõ chưa? Thằng nào đi ngược lại với nguyện vọng của đồng chí Trung, làm trái ý của người lãnh đạo đang làm cách mạng tại đăt nước Tiệp khắc xa xôi, tao sẽ cắt trim.
hic, chú xem cả AC, Bayern, thế mà cái đội chú yêu thích nhất thì chưa thấy chú nhắc tên thì phải, thôi thì chú muốn thế nào mà chẳng đc
cái ý tưởng là do chú đề ra, chú cũng bảo cái lũ thiếu hiểu biết ko hiểu đc cái ý tưởng của chú
và có lẽ chú cũng chẳng muốn cái lũ đó hiểu đc cái ý tưởng của chú thề thì chú viết làm đếch gì cơ chứ
còn từ đầu anh đây đã viết, nếu mà chú tính những CLB mạnh và có thành tích trong những năm qua thì anh ko dám đề cứ Inter, nhưng mà chú đã nói là những CLB mạnh của châu Âu hiện nay thì anh mới dám gọi là nhét vào
cái đó là ý tưởng riêng của anh, nếu chú ko thấy hài lòng thì thôi, làm đếch gì phải chửi đổng thế này thế nọ,mỗi thằng mỗi ý, 10 thằng thì hết 11 ý khác nhau, sao chú cứ phải coi thế này là hiểu biết thế kia là siêu việt nhỉ
thôi thì tùy ý chú vậy, thích thay đổi thế nào thì tùy thích, bài viết là của chú, chú thích phán thế mẹ nào mà chẳng đc

P/s: cám ơn cái lời PS của chú, đếch chửi lại đc bằng lời lẽ đàng hoàng thì cứ chửi theo cái kiểu ''Chí Phèo'' của chú vậy, anh đây đếch thèm chấp 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
nếu bác Trung cứ xét đơn giản đội hình của inter như thế thì 10 năm qua inter luôn là trong top 5 châu Âu rồi :D 10 năm qua đội hình của Inter bao h cũng phong phú và đa dạng các thể loại tài năng ở mọi vị trí nhưng ngoài cup C3 năm 1997 với á quân cái năm của cuper thì còn cái gì :)) nếu cho em chơi winning eleven thì cặp martins-adriano sẽ là số 1 thật đấy,nhưng mà cả năm qua đã có ít nhất 1 lần morrati định cho thằng adriano đi rồi,hồi đầu giai đoạn lượt vê thằng adriano xuống phong độ kô ghi được bàn nào trong 2 tháng thế là inter khốn đốn :)) mancini thì làm HLV mà quá nhu nhược và non tay (cơ bản chú morrati cũng quái bỏ mẹ,chả khác gì perez ở real) nên lúc nào sung cũng thắng mấy trận liên tiếp đấy nhưng xong chả giữ được ổn định..
mà chú Hoàng Long nói cái câu "Veron mà cứ đá như màu trước thì Inter chưa chắc giữ nổi vị trí thứ 3 ở Serie A" là kô đúng rồi,thằng veron mùa bóng vừa qua thực sự là hồi sinh ở inter đấy,nó là 1 trong những thằng quan trọng nhất trong thành tích mùa qua của inter(đứng thứ 3 chứ kô ít :D)
hic, đã bảo rồi, anh chẳng thèm xét cái đội hính nhìu sao hay ko hay thành tích nó thế nào
anh đã bảo nếu so sánh khả năng những đội bóng hiện tại, thì chỉ nên nhận xét những gì thể hiện mùa bóng năm ngoái và xu hướng năm nay thôi, còn nếu đã xét mấy cái thành tích từ trước đến giờ thì a ko dám nhét INter vào mà
vậy thôi, có lẽ nhiều chú vẫn ko hiểu ý anh là chỉ xét dựa nào lúc này thì phải, mà lôi cả cái mớ thành tích hổi trước, thôi thì chịu vậy

Tái bút: mà mình chỉ nêu cái ý kiến của mình thôi, thế mà ko hiểu.......... 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi nhé, Thị Nở nó chảy nước rồi thì Cộng và anh cũng xin thôi. Để lát nữa tớ tiếp tục hầu chuyện những chú kém cỏi như Hoài, Cộng, Long. Lúc này nói AC, Juve, Mu rồi. Tí nữa sẽ là Chelsea, Real, Barca, Bayern. Ok?
 
Thanks chú Hiếu đã đọc cái bài dài ngoằng của anh :D :D
Chú trả lời thay anh rồi đó, Cafu bắn điên lắm chứ đùa đâu :D, hậu vệ cánh Braxin nổi ở chỗ đó mà :D. Carlos với Cafu là chuyên gia chạy cánh bắn xa (nhưng Cafu nó toàn diện hơn chút, rê ổn hơn và chuyền tốt hơn-hoặc là sút nhẹ quá thành chuyền :D :D)

Còn Seedorf (or edgar Davis for that matters) mà bắn xa kém thì chú phải xem lại tí :D< bao nhiêu bàn thắng nó bắn rồi mà chú lại nói thế à [-x, chỉ số trong game ko nói lên nhiều lắm đâu :D. Nhỡ cái gì cũng để nó cao hết thì thành ra nó giỏi quá, đôi khi stats trên game bị lỗi chỗ đó :D (kiểu NBA, thằng Garnett giỏi nhất, và rất toàn diện, nhưng nếu cái gì nó giỏi cũng để cao quá, thì sẽ vượt các cầu thủ khác quá nhiều, ko ai chọi lại nổi :D, mất fair, và ko thực tiễn lắm.... nhiều lí do lắm khác nữa :D :D)

Về đoạn so Pirlo với Emerson thì đây :D


Tất nhiên nếu giờ so 2 thằng ở vị trí AMC thì Pirlo trội hơn tí, chuyền xa ổn hơn, sút phạt tốt hơn. Nhưng nếu so nó ở vị trí MC/DMC thì sẽ thấy khả năng tấn công của Pirlo ko ổn bằng EMERSON. Tại vị MC và DMC thông thường nhiệm chính là thu hồi bóng rồi đưa lên cho AMC chứ ko phải là rê rắt đột phá tạo cơ hội cho tiền đạo như NEDVED. DMC/MC giỏi cần đọc trận đấu tốt (cả 2 đều ổn), tranh bóng hiệu quả (đều đỉnh), có sực mạnh và quyết liệt (Emerson hơn), bàn chuyền ngắn tốt (chả ai hơn ai) và sút xa tốt (cái này thì Pirlo ko chọi nổi Emerson :D)

Chú hiểu ý anh ko :D, part của DMC trong khâu tấn công chủ yếu là cướp được bóng để đưa cho AMC, và bắn xa. Còn mấy quả 40m, chuyển cánh thì là bonus thôi :D, chứ ko phải bắt buộc :D. Chứ giờ bảo cả 2 đá AMC thì PIRLO chắc nhỉnh hơn rồi anh ko có ý gì cả :D

@Long: Chú cứ viết theo hiểu biết thôi :D, có gì phải ngại :D,
 
Tình hình là vừa viết rất rất dài.

Nhưng đọc xong đọa các bác viết, xóa ***** nó hết rồi.

Thế này nhé, viết cách ra đọc cho rõ. Thứ nhất, đay là bàn luận, nên mỗi người một ý chả sao. Phân tích ra anh em còn tranh luận. Thằng Bình thì bỏ cái kiểu chửi nhau khích đểu đấy đi. Mày nói với tao tao cũng chả care nhưng nói với người khác ek hay ho giề. Chả cần 2 người phải xin lỗi gì cả, nhưng bắt tay cái đê, anh em làm cho box nó xôm tụ chứ ko phải đi bắt người khác nghe theo ý mình. Mọi người tự del hết mấy bài chả liên quan đến topic đi cho em nhờ, em giò ek có quyền mod ở đây nên ko tự tay làm được, mọi người giúp một tay phát.

Giờ nhé. Bàn thì bàn có thứ tự tí. Nếu thích bàn về 3 top của Ý thì so sánh, nếu muốn nói về tọp TG thì đầu tiên phải tranh luận xem top 5 là ai, còn nếu muốn viết về 1 clb thì cũng làm từ từ thôi. Để bàn đã chứ, chú Bình cứ làm mỗi ngày 1 clb thế ek ai nó bình luận kịp

Có vài lời thế, mong mọi người hạ giọng quay lại chủ đề chính. Anh em hiểu biết nông cạn nên mới lên đây tranh luận để mở mang đầu óc. Chứ em cũng cả năm quá chả đựơc xem bóng đá nhiều như khi ở nhà, nên khoái mấy topic này lắm. Các bác cứ chửi nhau thế kia em về chỉ tăng thêm vocab chửi lộn chứ nói vài câu về bóng đá bọn nó lại cười thì nhục mặt lắm :D :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên