Tin tức bóng đá

Phạm Anh Tuấn đã viết:
Inter đã chính thức kí hợp đồng 2 năm với Inter. Essien từ chối thi đấu cho Lyon, thật là một sự nhục nhã cho bóng đá, khi một CLB mất bao nhiêu công nuôi dưỡng một cầu thủ, cho anh ta mọi điều kiện tốt nhất để rồi khi một CLB khác giàu có hơn, danh tiếng hơn đánh tiếng muốn mua thì cầu thủ đó làm mình làm mảy quay lưng lại đồng đội và CLB. Jenas cũng bị báo chi đưa tin là đã nộp transfer request để đòi sang ARS.
anh ơi sao inter ký với inter 8-}
thằng essien thì cho nó đi đi,ăn cháo đá bát giống cái thằng robinho.pele đã tuyên bố chính ông đã ra sức ép để BLD của santos bán thằng robinho cho real vì "1 thằng kô tha thiết nữa giữ làm gì" :)) thật là chí phở
Jenas thì nên đi sang ars sẽ tiến nhanh hơn,thằng này ở new bị kìm hãm kô phát triển được :))
 
Ấy nhầm, sozzy nhá, Figo kí hợp đồng 2 năm với Inter, không hiểu rước ông già này về làm gì:(
 
Vừa hôm trước đọc headlines, Figo sang Milan để kí hợp đồng với... Inter :|
Thị trường chuyển nhượng năm nay rối loạn quá 8-}
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Ấy nhầm, sozzy nhá, Figo kí hợp đồng 2 năm với Inter, không hiểu rước ông già này về làm gì:(
sao lại ký 2 năm lận nhỉ? những thằng già thế này thì chỉ nên ký 1 năm 1 thôi chứ nhỡ năm nay nó đá chán thì năm sau làm gì?
bọn Inter hồi xưa mua batistuta cũng giống hệt thế này,thằng morratti là kô bao h khá lên được 8-}
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
sao lại ký 2 năm lận nhỉ? những thằng già thế này thì chỉ nên ký 1 năm 1 thôi chứ nhỡ năm nay nó đá chán thì năm sau làm gì?
bọn Inter hồi xưa mua batistuta cũng giống hệt thế này,thằng morratti là kô bao h khá lên được 8-}
ko mua hớ ,ném tiền qua cửa sổ thì còn gọi gì là Inter nữa.Tôi nghiệp,15 năm ngoại trừ giành dc Coppa Italia thì tay trắng dù đã bỏ bao tiền của
 
Sau 18 lần thất thế, Chelsea đã có chiến thắng đầu tiên trước Arsenal trong một trận đấu tại giải quốc nội. Không chứng tỏ được sức mạnh huỷ diệt, nhưng đoàn quân của Mourinho vẫn vượt qua “các pháo thủ” bằng tỷ số 2-1 đêm chủ nhật, với cú đúp của tiền đạo Didier Drogba.

Không hấp dẫn như chờ đợi, trận đấu khai vị của bóng đá Anh mùa mới diễn ra đúng theo kịch bản mà đội bóng của HLV Mourinho đã nhiều lần “diễn” rất thành công trong mùa trước. Ghi bàn thắng sớm rồi lùi vệ chịu đựng sức ép, và sẵn sàng tung ra những pha phản công nguy hiểm khi có cơ hội, Chelsea đã giành được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải (Community Shield), bất chấp những nỗ lực đáng kể của các cầu thủ Arsenal. Người hùng của “gã nhà giàu thành London” là Drogba. Được tin tưởng đưa vào sân ngay từ đầu, tiền đạo này đã không làm ông thầy khó tính của mình thất vọng với 2 pha ghi bàn đậm dấu ấn cá nhân. Khi các đồng đội chơi kỹ thuật như Duff và Robben không thể phát huy khả năng, thì chính Drogba đã quyết định trận đấu với khả năng càn lướt và sức rướn tuyệt vời.

Bước vào trận đấu này, Arsenal ra sân với cặp tiền vệ trung tâm rất trẻ - Fabregas và Flamini. Bên phía Chelsea, HLV Mourinho tung ra một đội hình giàu tính tấn công. Drogba đá trung phong, hai bên cánh là Duff và Robben, trong khi Gudjohnsen được đẩy xuống chơi như một tiền vệ. Các cầu thủ của Chelsea chơi rất cơ động, và thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Điều này giúp họ chiếm ưu thế và nhanh chóng mở được tỷ số. Phút thứ 8, Drogba ghi bàn phá thế cân bằng, sau sai lầm của hậu vệ trẻ Senderos. Từ một pha chuyền dài khá đơn giản của Del Horno bên phía Chelsea, hậu vệ trẻ người Thuỵ Sỹ chần chừ trong pha cản phá, tạo thời cơ cho Drogba lao lên cắt mặt bằng một pha đỡ ngực khéo léo, trước khi tung cú vôlê gọn gàng hạ thủ thành Lehmann. Sau bàn thua, lòng tự ái của “các pháo thủ” bị tổn thương. Họ chủ động cầm bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành Chelsea, nhưng vấp phải hàng thủ “cứng cựa” luôn chơi với số đông của đối thủ. Dẫu vậy, đội đang giữ Cup FA cũng có được một số tình huống nguy hiểm. Đặc biệt là cơ hội tuyệt đẹp ở phút 37 của Kolo Toure. Có bóng ở cự ly gần sau một pha phản công, hậu vệ này tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng Petr Cech đã xuất thần bay người đẩy bóng cứu thua cho Chelsea.

Sang hiệp hai, Arsenal có một số thay đổi trong đội hình, nhưng thế trận vẫn không sáng sủa hơn với họ. Chelsea phòng ngự chặt chẽ và luôn rình rập để tung ra cú đánh quyết định. Phút 57, Arsenal sập bẫy, và người trừng phạt họ lại là Drogba. Sau pha chuyền bóng bổng của Gudjohnsen, tiền đạo người Bờ Biển Ngà dũng mạnh bứt phá khỏi sự truy cản của Senderos, vượt qua thủ môn Lehmann, rồi lăn xả tranh bóng với Lauren, trước khi xoay người sút bóng vào khung thành đã bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0. Một lời chia tay ngọt nào của Drogba trước khi anh rời sân nhường chỗ cho Cresspo ngay sau đó.

Nhưng cũng chỉ 7 phút sau, hy vọng lội ngược dòng của Arsenal được nhen nhóm với bàn thắng bất ngờ của tiền vệ trẻ Fabregas. Từ một pha tạt bóng không có gì nguy hiểm, cầu thủ mới vào sân của Chelsea - Tiago phá hụt bóng, tạo ra món quà bất ngờ mà tài năng trẻ Tây Ban Nha không thể bỏ lỡ. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 thực sự là một cú hích tinh thần rất quan trọng cho các pháo thủ. Họ chơi tự tin hơn và tổ chức được khá nhiều pha vây hãm trước khung thành của thủ môn Petr Cech. Tuy nhiên, đối thủ của các chân sút Arsenal là hàng thủ hay nhất châu Âu mùa bóng trước. Chelsea vẫn rất bình tĩnh sau bàn thua khá vô duyên. Họ chủ động phòng ngự với số đông và thường xuyên có những pha phản công thần tốc. Trước một đối thủ quá “quái”, Arsenal không thể làm gì hơn và đành chấp nhận “trái đắng đầu mùa”.

Như vậy, Chelsea đã giành danh hiệu đầu tiên trong mục tiêu ăn 5 "ngông cuồng" của HLV Mourinho. Bầu trời tại Stamford Bridge đầy sao, nhưng có thể thấy, lối chơi chặt chẽ, thực dụng sẽ vẫn là “đặc sản” của đội bóng này. Còn Arsenal vẫn để lại cho người hâm mộ không ít lo âu. Họ có nhiều tài năng trẻ trong đội hình, nhưng đứng trước một đối thủ lớn như Chelsea, không ai trong số đó vượt qua được cái bóng của Patrick Vieira ở tuyến giữa.

Sau trận đấu, HLV Mourinho không tiếc lời ca ngợi người hùng Drogba: “Cậu ấy đã có một trận đấu xuất sắc. Cái cách Drogba ghi bàn thật tuyệt vời. Đó đều không phải là những pha bóng ngon ăn”. Đội trưởng John Terry cũng tỏ ra rất hài lòng với chiến thắng này: “Chúng tôi đã có một khởi đầu hoàn hảo. Các cầu thủ đều đang có phong độ và tâm lý tốt. Chelsea đã sẵn sàng cho mùa giải mới”.
 
chú Tuấn lần sau có copy thì cho cái link vnexpress để bọn cháu được đọc thêm.
Thằng nào thắng trận này thường bị đen, ko biết Chelsea thế nào ?
 
yep yep =)), thằng nào thắng trận này năm đó ek vô địch PL =)), chán lắm :))
Gilberto ko đấu, mấy chú trẻ măng xugn trận :D
Senderos năm ngoái cũng ổn nhưng mở màn bị Drogba nó lứơt qua 2 phát hết hâm :))
Chả hiểu sao thằng này được đá, năm ngoái xem FA cup chú ý bị rê qua suốt :)), liên tục trượt chân ngã các kiểu 8-}, thế mà lại được đánh 1/2 chính rồi :(
 
Copy link cho nhanh, tường thuật đầy đủ, đỡ mất công post :))
 
Thằng Fabregas đá chững chạc vãi hàng. Thích ghê.:))
Nó sang MU thì hay.:))
 
Giải Anh đang ngày càng thu hút nhiều cầu thủ chất lượng, sau khi Edgar Davids ra nhập Spurs bây giờ lại đến cựu tuyển thủ Italia Francesco Coco chuẩn bị gia nhập Newcatsle, hai bên đang đàm phán những thủ tục cuối cùng để hậu vệ 28 tuổi này có thể thi đấu cho New.
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
yep yep =)), thằng nào thắng trận này năm đó ek vô địch PL =)), chán lắm :))
Gilberto ko đấu, mấy chú trẻ măng xugn trận :D
Senderos năm ngoái cũng ổn nhưng mở màn bị Drogba nó lứơt qua 2 phát hết hâm :))
Chả hiểu sao thằng này được đá, năm ngoái xem FA cup chú ý bị rê qua suốt :)), liên tục trượt chân ngã các kiểu 8-}, thế mà lại được đánh 1/2 chính rồi :(
gilberto có đá mà 8-}
 
Hiệp 2 mới vào :|, anh viết thiếu :D< tại nó vừa đi Confer cup về :D
 
Mình không thích thằng Gilberto Silva, thích Edu hơn. Đáng ra giữ lại Edu mới đúng:)).
 
ARS năm nay thì coi như đứt rồi nếu không mua thêm cầu thủ chất lượng. Mất Vieira, Campbell lại đang chấn thương dài hại coi như tuyến phòng thủ của ARS chết toi, hàng công thì vẫn quá dựa vào Henry, trong trận đá với Chelsea bọn Chel cứ bắt chết Henry coi như ARS chả múa may gì được. Một mình chú Henry không thể cày cả 50 trận cho mùa giải tới được, mà bỏ Henry, Vieira, Campbell ra thì ARS còn cái gì :D. Mấy chú như Sanderos, Flamini chỉ là dạng tiềm năng, mà bây giờ bóng đá không có chỗ cho tiềm năng, muốn cho trẻ đá thì phải khủng như Robben hay như Gilardino thì còn có cơ hội, bây giơ cứ giả sử ARS đá với Juve xem, giữa của Juve có Nedved-Emerson-Vieira :)) 3 chú này thì đến Chelsea với AC cũng phải ngại. NÓi chung ARS thì tiền cũng có nhưng chả mấy chú nổi tiếng muốn về mà nói đúng hơn chả còn ai mà mua, nhưng thằng hay bị các đội khác cuỗm hết rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng rồi, nói 1 cách khách quan thì năm nay Arsenal ko còn mạnh nữa. Mất Viera là 1 yếu tố chủ quan, bên cạnh đó các đội đã quả hiểu Henry. Berg thì quá già, ko còn tinh tế nữa, hàng thủ thì quá mỏng, nhỡ Cambell và Cole mà chấn thương hay mất phong độ thì coi như đi luôn.
Nói tóm lại Chelsea sáng nhất và đội duy nhất có thể cạnh tranh đó là MU. Anh khẳng định Liverpool năm nay sẽ mạnh lên rất nhiều đấy, chắc chắn sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3 vởi Arsenal.
 
MU ko có Rooney, Rio với Ronaldo thì ăn cám :|, nói thế ai cãi lại ko? Bác Tuấn nói thế với bọn trẻ còn thì tốt hơn đấy :))
Rồi cái thằng ku BÌnh nữa, fan MU chỉ giỏi cái câu "nhỡ", với "nếu" thôi nhỉ :D, toàn mong vài thằng chấn thương mới thắng được ARSENAL à :)). Còn hiểu Henry hả :|, chú hiểu chú ra kém nó đê :|, chắc Roo với Ro với Rudd của các bác thì khó bắt bài hơn Henry nhỉ :|. Ừ thằng Henry chỉ biết cầm bóng chạy dọc biên (nhưng nó chạy nhanh), rồi rê qua hậu vệ vào áp sát gôn (nhưng nó rê giỏi), rồi sút nhẹ hều vào lưới (nhưng nó sút khó :D), các bác bắt bài nó đê
Để phân tích MU phát nhé :D
Rooney, Rio khỏi bàn. Thủ thì muôn đời vớ vấn, có Heinze là chẳng phải lo còn 2 vị trí kia :|, đều từng là vua săn bàn vào lưới nhà, đá rất inconsistent, --> cũng mỏng
Tiền vệ Keane thì già rồi chả còn cái gì nữa, Giggs cũng bị đối xử tệ bạc, Scholes thì vẫn chỉ biết bắn xa nhưng cũng khả năng bắn cũng giảm rõ rệt, Ronaldo thì múa may khéo, mắt tốt, nhưng ham dê, thích chạy nhiều, dễ bị ăn đạp, và phong độ thất thường (tuy lúc nào mà điên thì vãi điên)
Tiền đaọcos Rooney là chả bao giờ kém cả :D, còn Rudd thì :|, nói chung là hồi trước gần đỉnh nhất PL đấy, nhưng giờ chả địch lại được với Rooney nữa, chả ai nhắc đến, lu mờ rồi :(, mà cũng ít có cơ hội bóng bổng để không chiến, nên hiệu quả cũng ít hơn nhiều...
Thủ môn thì thôi nhé :D, em còn chả biết thằng nào bắt cho MU nữa.
Đọc đi đọc lại, thấy Rio thì lăng nhằng với vụ hợp đồng và bị fan nó chửi (xong hết rồi :D), Owner mới lên thì fan rủa ầm trời cho dù nó chưa làm được cái gì cả :D (ngoài trừ giữ lại Giggs :D), Rooney và Rio mà chấn thương hoặc treo giò phát nhỉ :D :D, MU chắc cũng ngỏm củ tỏi chứ hơn gì ai :)).
Còn vô địch thì Chelsea chắc ăn nhất, chứ cạnh tranh cái của khỉ gì với MU :)), MU năm ngoài còn chả nhoi lên được đến vị trí thứ 2 mà to còi thế :D, thôi ngồi ở chiếu dưới mà chiến đấu lấy No 2 đi. Chiến xong ARSENAL thì hẵng tính đến Chelsea, ở đời phải biết mình biết ta chứ :)), nói thế ko biết ngượng à :))

Công nhận với chú Tùng, Silva đá như shit :D, 2 chân đá như 1 (tại chỉ biết đã mỗi một chân =))), ghi bàn thì toàn làm mấy quá record breaking trong mấy s đầu, ròi các quả ngon ăn thì bắn lên trời :|. Nhưng phòng ngự cũng ổn. Thích thằng Edu hơn :((, rồi Silvinho nữa :((, sao lại bắn đi :(
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
MU ko có Rooney, Rio với Ronaldo thì ăn cám :|, nói thế ai cãi lại ko? Bác Tuấn nói thế với bọn trẻ còn thì tốt hơn đấy :))
Rồi cái thằng ku BÌnh nữa, fan MU chỉ giỏi cái câu "nhỡ", với "nếu" thôi nhỉ :D, toàn mong vài thằng chấn thương mới thắng được ARSENAL à :)). Còn hiểu Henry hả :|, chú hiểu chú ra kém nó đê :|, chắc Roo với Ro với Rudd của các bác thì khó bắt bài hơn Henry nhỉ :|. Ừ thằng Henry chỉ biết cầm bóng chạy dọc biên (nhưng nó chạy nhanh), rồi rê qua hậu vệ vào áp sát gôn (nhưng nó rê giỏi), rồi sút nhẹ hều vào lưới (nhưng nó sút khó :D), các bác bắt bài nó đê
Để phân tích MU phát nhé :D
Rooney, Rio khỏi bàn. Thủ thì muôn đời vớ vấn, có Heinze là chẳng phải lo còn 2 vị trí kia :|, đều từng là vua săn bàn vào lưới nhà, đá rất inconsistent, --> cũng mỏng
Tiền vệ Keane thì già rồi chả còn cái gì nữa, Giggs cũng bị đối xử tệ bạc, Scholes thì vẫn chỉ biết bắn xa nhưng cũng khả năng bắn cũng giảm rõ rệt, Ronaldo thì múa may khéo, mắt tốt, nhưng ham dê, thích chạy nhiều, dễ bị ăn đạp, và phong độ thất thường (tuy lúc nào mà điên thì vãi điên)
Tiền đaọcos Rooney là chả bao giờ kém cả :D, còn Rudd thì :|, nói chung là hồi trước gần đỉnh nhất PL đấy, nhưng giờ chả địch lại được với Rooney nữa, chả ai nhắc đến, lu mờ rồi :(, mà cũng ít có cơ hội bóng bổng để không chiến, nên hiệu quả cũng ít hơn nhiều...
Thủ môn thì thôi nhé :D, em còn chả biết thằng nào bắt cho MU nữa.
Đọc đi đọc lại, thấy Rio thì lăng nhằng với vụ hợp đồng và bị fan nó chửi (xong hết rồi :D), Owner mới lên thì fan rủa ầm trời cho dù nó chưa làm được cái gì cả :D (ngoài trừ giữ lại Giggs :D), Rooney và Rio mà chấn thương hoặc treo giò phát nhỉ :D :D, MU chắc cũng ngỏm củ tỏi chứ hơn gì ai :)).
Còn vô địch thì Chelsea chắc ăn nhất, chứ cạnh tranh cái của khỉ gì với MU :)), MU năm ngoài còn chả nhoi lên được đến vị trí thứ 2 mà to còi thế :D, thôi ngồi ở chiếu dưới mà chiến đấu lấy No 2 đi. Chiến xong ARSENAL thì hẵng tính đến Chelsea, ở đời phải biết mình biết ta chứ :)), nói thế ko biết ngượng à :))

Công nhận với chú Tùng, Silva đá như shit :D, 2 chân đá như 1 (tại chỉ biết đã mỗi một chân =))), ghi bàn thì toàn làm mấy quá record breaking trong mấy s đầu, ròi các quả ngon ăn thì bắn lên trời :|. Nhưng phòng ngự cũng ổn. Thích thằng Edu hơn :((, rồi Silvinho nữa :((, sao lại bắn đi :(
hic, nghe chú Hoài Anh phát biểu mà chỉ biết gật gù vỗ tay thôi
đúng là ở đời phải biết mình là ai
giải Anh cuối tuần này khai mạc rồi, rõ ràng là Chelsea vẫn là đội khả năng nhất, trừ khi là nó gặp xui xẻo và có thằng nào hên kiều LIV năm ngoái thì may ra
còn MU thì thôi cứ tranh hạng nhì cho hấp dẫn, còn LIV thì ko biết sao, chứ cố hạng 4 đi cũng là khá lắm rồi
chưa gì thấy bán thằng Baros thì đúng là ko hiểu nổi, trông chờ gì cái thằng Cisse với Crouch gì đó nhỉ 8-|

wen mất, theo tình hình mới nhất chắc thủ môn mùa tới của MU vẫn lại xoay vòng giữa Van der Sar và Howard trong khi chờ thủ môn mới vậy
tội, cái thằng Howard thì xuống thảm hại, còn ông già van der sar bị Juve nó bỏ từ mấy đời bây giờ lại về đá cho MU
 
Đừng coi thường Van Der Sar, chẳng qua bị bỏ là vì nó mua Buffon, thế thì thằng nào chả muốn nhỉ:D. Trận đấu tối nay VDS bắt vẫn đẳng cấp lắm, trong chắc chắn hơn hẳn. Từ bây giờ đến hết tháng 8 trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa nếu MU mua thêm được 1,2 cầu thủ chất lượng như Owen hay Ballack thì khả năng tranh chức VD sẽ nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng chưa biết thế nào, Chelsea tuy mạnh thật nhưng không có nghĩa là họ đã vô địch, phải chờ đến 7-5 năm sau.
 
Back
Bên trên