Tin tức bóng đá

box tin tức BD gì mà toàn ps2 với cả Nhật thế này?
 
Hiện giờ trong Ps2 anh thấy Henry còn cao hơn cả Ronaldo
 
Tiền đạo có biệt danh là "quái thú", Julio Baptista, đã gia nhập sân Bernabeu với số tiền chuyển nhượng kỷ lục của Tây Ban Nha trong mùa hè này. Hợp đồng của anh có thời hạn 5 năm.

Trên trang web của CLB Sevilla, Baptista cho biết: "Real đã đưa ra một lời đề nghị mà tôi không thể từ chối. Tôi hy vọng các CĐV của Sevilla hiểu điều này. Hy vọng một ngày nào đấy tôi sẽ trở lại và được khoác áo CLB".

Đội bóng xứ Andalucia sẽ nhận được 20 triệu euro, và khoản này sẽ tăng lên thành 24,5 triệu tùy theo kết quả và số lần ra sân mà "quái thú" đạt được trong màu áo đội bóng Hoàng gia. Như vậy, Sevilla đã lãi to bởi cách đây 2 năm họ mua anh từ Sao Paulo chỉ mất vỏn vẹn 3 triệu.

Hợp đồng 5 năm của Baptista được ký tại Thượng Hải, nơi anh đang cùng Sevilla du đấu. Các thủ tục y tế sẽ được hoàn tất nhanh chóng trước buổi lễ ra mắt dự kiến vào thứ hai tới.

Trong một tháng gần đây, dư luận luôn đề cậo đến khả năng Baptista sẽ đến Arsenal. Thậm chí chủ tịch Sevilla đã chấp nhận lời đề nghị 24 triệu euro từ đội bóng pháo thủ, nhưng chính tiền đạo 23 tuổi này không đồng ý tới Highbury. Lý do khá đơn giản. Anh muốn ở lại Tây Ban Nha thêm một năm nữa, nhằm đủ điều kiện trở thành công dân EU. Và thế là Real nhập cuộc sau nhưng lại "về trước" với số tiền ít hơn.

Mùa bóng trước, Ronaldo, Roberto Carlos, và Walter Samuel là 3 cầu thủ ngoài EU của "kền kền trắng". Nhưng bây giờ Carlos sắp có được hộ chiếu EU, còn Samuel thì về Inter, đồng nghĩa với việc ba suất ngoài EU mùa này sẽ là Ronaldo, Baptista và một cầu thủ nữa chính là Roninho. Real đã hoàn tất hợp đồng với Santos và Robinho đã có thể yên tâm khoác lên mình chiếc áo của kền kền trắng.

Sự có mặt của tiền đạo dự bị đội tuyển Brazil càng đặt dấu hỏi lớn cho số phận của Michael Owen. Real sẽ có tới 5 tiền đạo đẳng cấp. Bởi vậy nhiều khả năng danh thủ người Anh sẽ bị gạt ra rìa.


Milan Baros cũng sắp sửa ra nhập Shalker 04 sau khi bị thất xủng tại Liv. Nhưng theo nhiều người thì trong số các tiền đạo của Liv hiện nay Baros là cầu thủ thi đấu tốt nhất.
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
sao Man kô bon chen thằng Saviola luôn đi nhỉ :D

villareal năm sau đọi hình sáng trưng :D

Post thêm thông tin về bài này đi + ơi. Tao không biết thông tin gì về Villareal cả.
 
tao kô nhớ hết đội hình lắm,được cái đọi này đá đều,lại được thằng riquelme đỉnh cao playmaker :D
tiền đạo:jose Mari - Forlan(pichichi-tức vua phá lưới giải TBN năm ngoái),Figueroa
tiền vệ:Riquelme,tachinarrdi,Juan pablo Sorin,Roger García
hậu vệ thì kô có chú nào thực sự nổi nhưng mà đều và chắc chắn :D à được chú Gonzalo tuyển argen thôi :D
thủ môn năm ngoài có reina nhưng bán sang liverpool rồi :D

năm nay villareal đá vòng loại thứ 3 của C1 lại gặp ngay everton.chán thế :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biết đến Villareal hồi trước vì sự kiện Parlemo, đá vãi điên nhưng trượt 3 quả penalty trong trận với Colombia gì đó :)),nhưng rồi lúc chú ý ăn mừng sau khi ghi bàn cho Vil thì bị một hàng ghế nó sập vào chân nên què 8-}, đíu hỉu nổi. Giờ chả hiểu té đâu rồi :(. CÒn Josi Mari đá USM khá phết :D, Cả hàng tiền vệ đều có chút tiếng tăm (với những ai theo dõi bóng đá nhiều hoặc chơi manager game nhiều :)))
Vil cố lên :D
 
tao chẳng thấy có gì là mạnh. phong độ lên nhất thời, thế thôi, cũng như Sociedad năm nào. Với lại cửa đi cho Vi là khó vì Everton chơi quá thiên về thể lực nên chơi nửa kĩ thuật nửa bóng dài như Vilareal gặp vô vàn khó khăn
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
chả biết everton đá đấm thế nào,thấy giao hữu vừa rồi thua fenabahce 5-0 :))

:eek:SHOCK!!!!
Thua gì thua tận 5-0, mà lại thua Fenebahce mới đau. David Moyse năm nay hết thời mất.:))
 
có lẽ việc tham dự cúp C1 dù cho phait từ vòng sơ loại lần đầu sau 34 năm đã làm Eve shock
 
Thế ko ai biết Parlemo giờ đi đâu về đâu à :(
Bình: Villareal mà ko khá à :D, chú nhìn các "tên tuổi " của nó :D cũng ổn đấy chứ :D. Mà nói thế thôi, chemistry là chính, chứ tao có bảo đội đấy mạnh đâu :D (nói là nói chơi USM hồi trước mấy chú bây giờ ở Villareal đều rất khá thôi)
Nhưng mà hồi trước phân tích thấy là CLB TBN chiến với ANH thì TBN có lợi hơn và thường hay thắng hơn mà :D, nên tao vẫn nghĩ là Villareal có cơ hội lớn hơn :D. Hậu vệ Premiership vẫn còn nhè nhàng chán :D, phải chém đinh chặt sắt như Serie A thì mời ăn được mấy clb TBN thích chơi kĩ thuật. Mà chưa kể thằng Forlan ko biết ghi bàn nhưng hay có những quả xuất thần(thằng này là giống thằng Dũng lắm :))), chả có đủ tố chất làm tiền đạo cắm, nhưng ghi được quả nào thì vãi đẹp, vãi xa 8-} (như lúc đá cho Uruguay với MU). 0 hiểu sao sang TBN lại ăn nhiều bàn thế ko biết 8-}
 
Dạ, thưa anh "Giấc mơ có thật", công nhận anh phân tích đúng lắm ạ.
Hàng công là hơi nổi 1 tí thôi do có thêm nhạc trưởng của Arghentina, Riquelme.
 
với 1 đội có tập thể tương đối đồng đều thế này chỉ cần 1 chú nhạc trưởng như riquelme vào là nó đá kinh ngay :D
 
Cái thằng to the beach này láo nhẩy :D, gọi tao thế àh :D
Nhưngmaf sao Josi ko ghi bàn mà lại để cái thằng Forlan kém cỏi nó ghi chứ 8-}. Hồi trứơc chú Josi cũng đá cho AC thì phải :D, ổn phết :D
 
jose mari đá athletico madrid,rồi AC,rồi villareal :D
thằng Forlan sang TBN ghi bàn như 1 thằng điên :)) khó thế nào cũng ghi được bàn,sút cả 2 chân từ mọi góc độ :)) cướp mất ngôi vua phá lưới của Eto'o :(
 
Thằng Forlan.... :( :( .... rùa :(, ko thèm chấp :(
 
Nó đá cũng được đấy chứ. Hồi trước ở MU thì cũng như thằng Veron, không hợp lối chơi thôi:)). Về đây hợp đất, lại có thằng Riquelme đằng sau nữa làm gì mà không ghi nhiều bàn:)). Nhưng mà nói chung, vụ nó cướp được ngôi vua phá lưới thì cũng hơi điêu:)). Nó cứ lừ lừ đằng sau trong khi Eto'o ghi bàn như một thằng điên, thế mà không hiểu lúc nào nó vượt lên mất. Phong cách ăn trộm đặc trưng của Forlan:)).
 
bọn Villareal lắm thằng Nam Mỹ>dễ thích nghi lối sống chứ sao .Nếu sang TBN mà ở đội khác chắc gì chú Forlan này đã ghi lắm thế?Mà công nhận giỏi cắn trộm thật.Cứ lừ đừ theo sát Eto'o rồi nhoằng 1 cái giành luôn Pinichi ah
 
Back
Bên trên