Tin tức bóng đá

Phạm Anh Tuấn đã viết:
Real hôm nay đã gây sốc khi thảm bại 3-0 trước Tokyo Verdy của Nhật Bản tại Tokyo. Trước sự thất vọng của fan TQ vì không có Becks trong trận trứơc, trận này tuy chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng Becks vẫn phải ra sân thi đấu, kết quả là ngay trong hiệp 1 Real đã thủng lưới 3 bàn không gỡ, Becks đã va chạm với một cầu thủ Nhật là Toda, anh buộc tội Toda nhổ vào mặt mình và trong giờ nghỉ giải lao Becks, Ronaldo và Salgado đã tìm cách xông vào phòng thay đồ của Tokyo để tìm Toda nhằm " phân rõ trắng đen":D . Rất may bộ ba này đã được can ngăn đúng lúc và ngoài vài lời qua tiếng lại không có gì nghiêm trọng hơn.
kiểu này có khi năm sau Real còn bết bát hơn cả 2 năm gần đây mất.Sướng thật,cho chết bọn Real
 
Anh mà cao như thằng Koller anh sang liền chứ sợ à =)), khổ nỗi ek biết đánh đầu :( :))
 
Bật cao thì cũng chỉ bằng thằng mét8 chứ mấy :)), mà bật cao đâu có nghĩa là đánh đầu giỏi =)), chỉ tranh bóng trên ko được thôi =)), chứ đánh đâu chỉ đánh những quả sát đất vào thôi =)) :))
 
em chuyên ngành đá cánh nên kô bao h lo đến chuyện đánh đầu :)) chỉ có mình chuyền cho thằng khác nó đánh thôi :))
 
Nhật thứ 13 thế giới đấy, không đùa được đâu, sướng quá, đang ghét thằng becks, nghe bọn bạn ca ngợi nó quá thấy khó chịu vãi, bây giờ sướng rồi:))
 
Thằng Bình viết gì mà bị anh Tuấn xóa thế? :D
Nhật thứ 13 TG :D, chú cứ đùa =)), thứ bao nhiêu chả thế :)), chỉ chăn được mấy đội Châu Á thôi :))
 
Anh đang rảnh rối mấy hôm nay định xây quả dream team ở ps2. Kiếm ko ra tiền vệ trái. Hiện giờ thì chú nào đỉnh nhất. Giggs thì cũng đã cao tuổi. Robben mới được 1 mùa. Anh em ở nhà có điều kiện theo dõi mong cho ý kiến,
Thanks
 
ơ, anh Hoài Anh không tin em à, cho dẫn chứng luôn:D
Bảng xếp hạng các quốc gia tính đến tháng 7 năm 2005

1. Brazil 846 điểm
2. Argentina 787
3. Hà Lan 781
4. CH Czech 778
5. Mexico 768
6. Mỹ 765
7. Pháp 749
8. Anh 744
9. Tây Ban Nha 744
10. Bồ Đào Nha 739
11. Đức 723
12. Thổ Nhĩ Kỳ 716
13. Nhật Bản 715
14. Italy 713
15. Iran 711
16. CH Ireland 711
17. Thụy Điển 710
18. Uruguay 703
19. Đan Mạch 698
20. Hy Lạp 698

Nhiều thằng trong PS2 nó làm điêu bỏ cha, như Gilardino có mỗi 2 chỉ số là 90, phần còn lại kém lắm, nói chung chỉ số trong này em không thích lắm, sheva chỉ số cũng không xứng đáng với khả năng của anh, becks bây giờ xuống rồi mà chỉ số vẫn toàn 98,96 ghét vãi đái. Em chẳng biết dream team thế nào, theo PS2 hay là theo ngoài đời nhưng đội hình em thích là. Thủ môn: Dida
Hậu vệ: Nesta, Company, Mexes, Chivu(Hoặc cho thêm Rio)
Tiền vệ: Kaka, Pirlo, Gerrard(Gattuso), Vicente, C.Ronaldo
Tiền đạo: Sheva, Gilardino
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao topic đang là về tin tức BD mà lại toàn nói về ...dream team của PS2 thế này?
 
Nam :D, anh viết chú ko hiểu à :D, anh tin là nó đứng thứ 13 ở một cái ranking nào đấy, nhưng mấy cái ranking đấy có ý nghĩa gì đâu :)), chẳng qua là nó thắng khoảng 10 trận liên tiếp với bọn Châu Á, thì ranking nó lên cao thôi :)), cái ranking đấy ko nói lên gì mấy đâu :D.
Mà chú có thấy là cả Mex và Mĩ đều cao hớn Nhật ko =)) :))

Thảo: 8-}, bóp mấy chú Châu Á thì khủng với Châu Á :)), có ai nói gì đâu :)), nhưng khủng với Châu Á mà so với Real Madrid thì... ??? Đang bàn đến level cao hơn em Thảo nhầm lẫn à :D
 
becks 96,98 những cái nó vốn đỉnh chả hạn như long pass...mấy cái đấy thực ra nó vẫn đỉnh mà :D

mấy cái ranking của FiFA thì thực ra thằng nào nhiều trận thắng trong các giải đấu thuộc Fifa thì đựơc nhiều điểm thôi,có gì đâu mà quan trọng :)) như bọn mêhico nó đá gold cup là giải khu vực concacaf nó thắng toàn Honduras với mấy đội yếu yếu nhưng bởi vì giải đấy thuộc hệ thống của Fifa nên nó vẫn lên điểm đều đều :))
 
Cái đội PS của chú Nam hỏng ngay từ vị trí thủ môn :D (thực ra các cái khác ko sao =)), nhưng vừa bắt đầu từ thủ môn đã thấy ko ổn :D)
Chú thích AC đến mức đấy cơ à :D, chỏ Dida vào hơn cả Buffon, Casilas và một vài người nữa :(, đùa, chú mù quáng thế àh :( (j/k)
 
hic,topic tin tức bóng đá mà chẳng thấy tin gì mới hết
chú Inter mới lựom đc Samuel rồi đó

đội hình PS2 bản game nào mới đc chứ :)
 
bản 2005 năm ý. Khổ quá, anh hỏi mỗi thằng tiền vệ tría thôi mà các chú say sưa quá.
 
tiền vệ trái Vicente là số 1, trẻ, sút hay, chuyền hay, dắt khủng, nói chung là tuyệt :D .
Becks đỉnh thì em cũng không có ý kiến, nhưng đấy là việc lâu rồi. Becks bây giờ chỉ thỉnh thoảng sáng thôi, chứ không được thường xuyên nữa, hiện nay bảo đổi becks lấy Vicente, Ronaldo hay là Camoranesi xem bọn nó có chịu đổi không :D
Anh Hoài Anh ơi: Nhật đá xem hay mà, đá tấn công đẹp mắt vãi, trong cái confederation cup Nhật em kết lắm :D . Mà vị trí thủ môn thì em không nhầm đâu, bắt penalty bây giờ Dida là số 1 (ngoài đời), còn trong PS2 thì response (phản xạ) của Dida là 99 cao nhất trò chơi đấy :D
 
Penalty thì bọn Brazin đỉnh cao thật :D, nhưng Buffon với Casilass cũng ko kém mấy đầu :D, riếng lúc đấu trong trận thì :D :D Dida sao bằng được :D
 
Inter đã mua hẳn Samuel chứ không mượn với giá 16 tr Euro.

Tacchinardi rời Juve, 'cập bến' Villarreal. Cựu tuyển thủ quốc gia Italy này đã quyết định chia tay CLB đương kim vô địch Serie A để chuyển sang Tây Ban Nha chơi cho Villarreal. Hợp đồng giữa Tacchinardi và đội bóng mới có thời hạn 1 năm..

Tiền vệ điển trai 30 tuổi này đã có tới 11 năm gắn bó với “bà đầm già thành Turin”. Tacchinardi đã giành được hầu hết các danh hiệu cao quý với Juve, như 5 scudetto, một chức vô địch Champions League, một Cup quốc gia Italy, một Siêu cup châu Âu, một Cup Liên lục địa. Nhưng với sự xuất hiện của Patrick Vieira ở trung tâm tuyến giữa, anh đã trở thành người thừa trong thành phần đội bóng chủ sân Delle Alpi.

Chuyển sang Villarreal, Tacchinardi sẽ tiếp tục được chinh chiến tại Champions League. Ngoài bản hợp đồng mới này, Villarreal cũng đã kịp bổ sung thủ môn Argentina, Mariano Barbosa và tiền vệ Ecuador, Antonio Valencia.

Chung hoàn cảnh với Tacchinardi là tiền đạo Argentina, Javier Saviola. Anh đã phải rời chuyến tập huấn trước mùa bóng của Barcelona tại Nhật Bản và Trung Quốc vì sắp được đem cho mượn. Anh vừa trở lại với đội bóng vô địch Tây Ban Nha vào hôm thứ tư, sau một mùa chơi cho Monaco cũng theo một hợp đồng cho mượn, tuy nhiên HLV Frank Rijkaard đã nhanh chóng khẳng định tiền đạo này vẫn không có chỗ trong đội bóng của ông.

Freddie Ljungberg may mắn hơn hai đồng nghiệp. Anh vừa được Arsenal gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Như vậy, tiền vệ người Thụy Điển sẽ tiếp tục gắn bó với “những khẩu thần công” đến năm 2009. Với thoả thuận này, Ljungberg nhiều khả năng sẽ được chơi trong màu áo Arsenal trên sân vận động mới Ashburton Grove (với sức chứa 60.000 người), dự kiến đưa vào sử dụng từ mùa bóng 2006-2007.
 
Back
Bên trên