Tin tức bóng đá

Phạm Anh Tuấn đã viết:
Từ ngày có Chelsea + Roman trong thị trường chuyển nhượng cái chiến thuật đào tạo với mua trẻ đợi thành công có nguy cơ phá sản rồi. Bây giờ cứ phải hớt ngọn thì mới thành công được, chứ cứ mua trẻ về đợi độ 2,3 năm cho nó lớn thì thằng Chelsea nó đã thay đến mấy ông sao trong đội hình. Mà với tiềm lực tái chính của Chelsea + sự tiêu hoang của Roman thì cứ chú nào lơ mơ nổi lên là bị nó hớt ngay. Năm nay chưa mua được tiền đạo sao nào, sang năm nó mua được là cái chắc.
Thời buổi bon chen,tiền bạc gần như là tất cả.chán thật
 
Vụ chuyển nhượng động trời đầu tiên của mùa hè đây: Juvetus chuẩn bị mua Vieira của
ARS, mọi chuyện có thể hoành thành trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Chi tiết chính xác của vụ này chưa được 2 bên công bố nhưng có thể ARS sẽ nhận khoảng 12tr bảng cộng Appiah hoặc là 20tr bảng tiền măt, nếu lấy tiền mặt thì ARS sẽ mua Diarra của Lyon về thay thế.
 
hehehe
thế mà lúc đầu giá của Vieira hình như chỉ có 8tr+cái thằng gì đó:p:D
 
Úi 8-}. sao lại vác về chú Appiah làm chi 8-}, cú này hồi trước đá cho Brescia :)), là 1 trong 3,4 cầu thủ duy nhất của Brescia biết cầm bóng rê rắt =)) :)) (ngoài Baggio với cả Schopp với cả bác già già gì đó bên cánh ra:D) Được cái nó cũng trâu bò và năng nổ phết, có thêm tiền muâ mấy chú nữa :D
Mà sao tiền ít thế nhỉ :( có 12 triệu :(
 
Juventus đã chính thức mua được Vieira với giá 14tr bảng, chỉ bằng một nửa giá mà Real đưa ra năm ngoái. Sau vụ nằng nặc đòi sang Real mùa trước ảnh hưởng của Vieira ngày càng xấu đi trong nội bộ ARS và ARS đã quyết định bán anh trong lúc còn được giá vì hiện nay việc bỏ hàng chục triệu bảng mua nhưng cầu thủ tầm 30 đã qua, các đội đang thắt lưng buộc bụng kể cả Chelsea cũng không ném tiền qua cửa sổ nữa. Vieira sẽ thi đấu cho Juve 5 năm với mức lương 85 000 bảng/tuần.

Essien thì đã công khai tuyên bố muốn ra đi nhưng Lyon nhất quyết không chịu bán và nếu bán thì sẽ chỉ bán với giá ngất trời mà ngay cả Chelsea cũng e ngại 50tr Euro. Chả mấy ai bỏ ra ngần ấy tiền để mua tiền vệ thủ cả vì dù sao ảnh hương của các tiền vệ thủ không thể bằng những cầu thủ tấn công. Ngày xưa Makelele đá khủng thế mà về Chelsea cũng chỉ có 10tr bảng=14tr Euro.
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Juventus đã chính thức mua được Vieira với giá 14tr bảng, chỉ bằng một nửa giá mà Real đưa ra năm ngoái. Sau vụ nằng nặc đòi sang Real mùa trước ảnh hưởng của Vieira ngày càng xấu đi trong nội bộ ARS và ARS đã quyết định bán anh trong lúc còn được giá vì hiện nay việc bỏ hàng chục triệu bảng mua nhưng cầu thủ tầm 30 đã qua, các đội đang thắt lưng buộc bụng kể cả Chelsea cũng không ném tiền qua cửa sổ nữa. Vieira sẽ thi đấu cho Juve 5 năm với mức lương 85 000 bảng/tuần.

Essien thì đã công khai tuyên bố muốn ra đi nhưng Lyon nhất quyết không chịu bán và nếu bán thì sẽ chỉ bán với giá ngất trời mà ngay cả Chelsea cũng e ngại 50tr Euro. Chả mấy ai bỏ ra ngần ấy tiền để mua tiền vệ thủ cả vì dù sao ảnh hương của các tiền vệ thủ không thể bằng những cầu thủ tấn công. Ngày xưa Makelele đá khủng thế mà về Chelsea cũng chỉ có 10tr bảng=14tr Euro.
Kệ xác thằng Essien,mới nổi 1 mùa mà đã làm cao.Chỉ mong MU giành dc Ballack thôi nhưng hình như nó kí hợp đồng mới với Bayern rồi thì phải
 
Đội 7 lần vô địch Italy, Torino, cùng Messina đã bị "đuổi" khỏi Serie A do không có đủ tiền dự giải. Hai CLB này cho biết sẽ kháng án đến cùng trước khi giải khai mạc vào ngày 28/8 tới.

"Tôi không lạc quan nhưng có cái nhìn thực tế rằng chúng tôi có đầy đủ mọi điều kiện để ở lại Serie A", chủ tịch CLB Torino, phát biểu "kiên cường" sau khi nhận được quyết định từ liên đoàn bóng đá Italy. Ông cho biết sẽ kháng án lên mọi cấp tòa.

Torino, từng 7 lần vô địch Serie A trong quá khứ, vừa mới trở lại hạng đấu cao nhất của Italy sau hai trận play-off với Perugia trong tháng trước. Trong khi đó, đội bóng của hòn đảo du dịch và mafia Sicily, Messina, cũng vừa kết thúc Serie A ở vị trí thứ 7 trong mùa giải thứ hai tại đây (lần đầu tiên vào mùa 1964-1965).

Nếu Messina thất bại trong việc kháng án thì CLB có khả năng thế chỗ nhất chính là Bologna, đội vừa xuống hạng sau hai trận play-off với Parma. Chủ tịch Bologna, Giuseppe Gazzoni, tỏ ra rất quyết tâm rằng sẽ theo đuổi đến cùng việc đấu tranh để đội ông có thể thế chỗ Messina. "Giờ đây cuộc chiến mới của chúng tôi là ở tòa án. Chúng tôi có đủ điều kiện tài chính và phải được dự Serie A". Còn trường hợp của Torino có thể mở ra cơ hội thăng hạng cho đội đứng thứ 5 Serie B mùa trước, Treviso.

Không chỉ có Torino và Messina chịu số phận hẩm hiu. Hai CLB Perugia và Salernitana cũng sẽ bị đánh bật khỏi Serie B, một số CLB ở hạng thấp hơn cũng buộc phải chịu số phận tương tự. Tất cả đều gặp vấn đề khó khăn về tài chính. Đích thân trưởng ban tổ chức giải vô địch Italy, Adriano Galliani, đã xác nhận tin này với hãng thông tấn ANSA sau cuộc họp của liên đoàn.

Messina và Torino là hai trường hợp mới nhất của Serie A gặp khủng hoảng về tài chính buộc phải xuống hạng. Trước đây, Fiorentina đã bị phá sản trước mùa giải 2002-03 và bị đánh xuống hạng nghiệp dư. Đội áo tím mới trở lại Serie A vào năm ngoái.

Tháng 12/2003, CLB hai lần đoạt Cup UEFA, Parma, cũng gần bị phá sản sau khi công ty sở hữu Parmalat sụp đổ. Còn hai đại gia thành Rome, Lazio and Roma, cũng gặp rất nhiều vấn đề về tiền bạc và chỉ được giải quyết mới đây sau một thỏa thuận vào phút chót với sở thuế.

Vào tháng 2 năm ngoái, cảnh sát kinh tế Italy đã phải lục soát toàn bộ văn phòng của 42 CLB tại hai hạng đấu cao nhất, như một phần của chiến dịch thanh tra kế toán - tài chính trong bóng đá. Sau đó, tất cả các CLB đều ra sức phủ nhận những việc làm gian lận. Và tháng 3 năm nay, cơ quan quyền lực cũng yêu cầu phải tiến hành trong sạch hóa nền bóng đá chuyên nghiệp của Italy.
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Đội 7 lần vô địch Italy, Torino, cùng Messina đã bị "đuổi" khỏi Serie A do không có đủ tiền dự giải. Hai CLB này cho biết sẽ kháng án đến cùng trước khi giải khai mạc vào ngày 28/8 tới.

"Tôi không lạc quan nhưng có cái nhìn thực tế rằng chúng tôi có đầy đủ mọi điều kiện để ở lại Serie A", chủ tịch CLB Torino, phát biểu "kiên cường" sau khi nhận được quyết định từ liên đoàn bóng đá Italy. Ông cho biết sẽ kháng án lên mọi cấp tòa.

Torino, từng 7 lần vô địch Serie A trong quá khứ, vừa mới trở lại hạng đấu cao nhất của Italy sau hai trận play-off với Perugia trong tháng trước. Trong khi đó, đội bóng của hòn đảo du dịch và mafia Sicily, Messina, cũng vừa kết thúc Serie A ở vị trí thứ 7 trong mùa giải thứ hai tại đây (lần đầu tiên vào mùa 1964-1965).

Nếu Messina thất bại trong việc kháng án thì CLB có khả năng thế chỗ nhất chính là Bologna, đội vừa xuống hạng sau hai trận play-off với Parma. Chủ tịch Bologna, Giuseppe Gazzoni, tỏ ra rất quyết tâm rằng sẽ theo đuổi đến cùng việc đấu tranh để đội ông có thể thế chỗ Messina. "Giờ đây cuộc chiến mới của chúng tôi là ở tòa án. Chúng tôi có đủ điều kiện tài chính và phải được dự Serie A". Còn trường hợp của Torino có thể mở ra cơ hội thăng hạng cho đội đứng thứ 5 Serie B mùa trước, Treviso.

Không chỉ có Torino và Messina chịu số phận hẩm hiu. Hai CLB Perugia và Salernitana cũng sẽ bị đánh bật khỏi Serie B, một số CLB ở hạng thấp hơn cũng buộc phải chịu số phận tương tự. Tất cả đều gặp vấn đề khó khăn về tài chính. Đích thân trưởng ban tổ chức giải vô địch Italy, Adriano Galliani, đã xác nhận tin này với hãng thông tấn ANSA sau cuộc họp của liên đoàn.

Messina và Torino là hai trường hợp mới nhất của Serie A gặp khủng hoảng về tài chính buộc phải xuống hạng. Trước đây, Fiorentina đã bị phá sản trước mùa giải 2002-03 và bị đánh xuống hạng nghiệp dư. Đội áo tím mới trở lại Serie A vào năm ngoái.

Tháng 12/2003, CLB hai lần đoạt Cup UEFA, Parma, cũng gần bị phá sản sau khi công ty sở hữu Parmalat sụp đổ. Còn hai đại gia thành Rome, Lazio and Roma, cũng gặp rất nhiều vấn đề về tiền bạc và chỉ được giải quyết mới đây sau một thỏa thuận vào phút chót với sở thuế.

Vào tháng 2 năm ngoái, cảnh sát kinh tế Italy đã phải lục soát toàn bộ văn phòng của 42 CLB tại hai hạng đấu cao nhất, như một phần của chiến dịch thanh tra kế toán - tài chính trong bóng đá. Sau đó, tất cả các CLB đều ra sức phủ nhận những việc làm gian lận. Và tháng 3 năm nay, cơ quan quyền lực cũng yêu cầu phải tiến hành trong sạch hóa nền bóng đá chuyên nghiệp của Italy.
Sao cái bọn Italy này suốt ngày doping,trốn thuế....nói chung là lắm tiêu cực thế nhỉ?
 
Trái với thông tin cho rằng Tomasson về Benfica, hôm qua, tiền đạo của AC Milan vừa ký hợp đồng 4 năm với Stuttgart. Tại sân Highbury, một thủ quân mới đã được chọn thay Vieira, và không phải ai khác đó chính là tiền đạo Henry.

Chỉ mới 2 ngày trước, báo chí Italy khẳng định như đinh đóng cột rằng Tomasson đã là người của Benfica. Nhưng thật bất ngờ, trong ngày hôm qua, CLB Stuttgart của Đức thông báo chính thức họ đã giành được hợp đồng 4 năm với tiền đạo người Đan Mạch, và không tiết lộ phí chuyển nhượng. Tháng trước, Stuttgart mới bán cây ghi bàn số một của mình, Kevin Kuranyi, cho Schalke với giá 7 triệu euro, và đang hy vọng Tomasson sẽ thế chỗ được anh này.

Tân HLV của sân Gottieb-Daimler, Trapattoni, tỏ ra khá hài lòng với bản hợp đồng mới. "Cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm quốc tế và đã chứng minh được đẳng cấp tại Italy". Tomasson được hứa hẹn sẽ đá chính nhiều hơn, điều mà anh không có được tại Milan. Sự ra đi của tiền đạo người Đan Mạch cũng khiến đội áo đỏ đen sân San Siro chỉ còn 3 tiền đạo đẳng cấp, Shevchenko, Vieri, và Inzaghi. Có thể đầu tuần tới, Gilardino sẽ gia nhập đoàn quân của HLV Ancelotti.

Tại Tây Ban Nha, tiền đạo người Australia vừa đoạt giải chiếc giày đồng Confed Cup, John Aloisi, vừa ký hợp đồng hai năm với CLB mới lên hạng Alaves. Tháng trước anh đã kết thúc hợp đồng cũ với Osasuna.

Tại Anh, Chelsea vừa giành được cầu thủ của đội tuyển U21 Pháp, Lassana Diarra. Tiền vệ đang đá cho Le Harve tại giải hạng nhì này tiết lộ trên nhật báo uy tín L'Equipe: "HLV Mourinho bảo rằng ông ấy muốn tôi trở thành một Makelele mới của Chelsea. Chỉ trong đúng một mùa, tôi đi từ giải đấu tầm thường để đến với Chelsea. Tôi đang mơ chăng". Phí chuyển nhượng Lassana Diarra được dự báo khoảng 4,5 triệu euro.

Cũng liên quan đến Chelsea, vụ mua Shaun Wright Philips đã có vài diễn biến mới, mở ra hy vọng thành công. Cầu thủ 23 tuổi này vừa yêu cầu Man.City nhanh chóng đồng ý phí chuyển nhượng Chelsea đưa ra để anh có thể gia nhập Stamford Bridge. Mới hôm kia, đội áo xanh thành Manchester đã từ chối mức giá 20 triệu bảng mà đối tác thành London đề nghị. Và hôm nay Man City đã chính thức đồng ý bán Philips cho Chelsea với giá 23tr bảng. Vụ này chỉ còn phụ thuộc vào hợp đồng cá nhân và kiêm tra y tế. Tiền vệ của Chelsea mùa tới sẽ cực mạnh, chưa kể Essien vẫn có thể gia nhập thêm vào đó.

Cũng tại thủ đô nước Anh, chiếc băng thủ quân của Arsenal sẽ thuộc về Henry, sau khi Vieira đầu quân cho Juventus. "Đó chính là ý định của tôi", HLV Wenger xác nhận tin này với hãng truyền thông Sky. Tiền đạo 27 tuổi người Pháp vừa một ghi bàn trong trận đấu tập với Barnet (4-1). Các bàn còn lại của Arsenal do Hleb, Bergkamp và Justin Hoyte lập công. Mùa bóng tới, Henry sẽ có cơ hội phá kỷ lục 185 bàn của huyền thoại Ian Wright, khi chỉ ít hơn 4 bàn.
 
Hehe, Bergkamp vẫn còn đá , vui rồi :D
Viera giá còn rẻ mạt thế thì mấy chú thủ khác đòi cái gì 8-}
 
185 bàn của huyền thoại Ian Wright, khi chỉ ít hơn 4 bàn.
chắc Henry phải vượt luôn qua con số 200 bàn thắng cho Ars ấy chứ--> rồi đi vào huyền thoại:>
 
Bergkamp ko cần ghi từng đấy bàn cũng vẫn cứ huyền thoại :D :D
 
AC Milan đã chính thức mua được Gilardino với giá 25tr Euro. Vài ngày sau khi bán Tomasson AC đã bổ xung một món hàng khủng cho bộ 3 vốn đã khá mạnh là Sheva-Vieri-Inzaghi. Trong số 4 tiền đạo này thì có thể 2 người đá chính là Sheva và Gilardino vì cả Vieri lẫn Inzaghi đều ko còn phong độ cao.
 
anh tuấn nhanh quá,đang định lên thông báo thì đã post rồi

kaka-sheva-gilardino8-} ối giời khủng quá:)
 
Ối giời :)), lại thêm cả Gilardo nữa à :)), Inter sao ko mua nổi à :D
 
thằng này chỉ thích về milan mà thôi anh HA ạ:D:)
 
Back
Bên trên