Tin tức bóng đá

Milan sắp có Alberto Gilardino, người hùng trẻ tuổi của Parma. Tay săn bàn hàng đầu của giải vô địch Italy đã gần như chắc chắn đến với đội bóng thành Milan. Bản thân tiền đạo này cũng đã không ít lần bày tỏ mong muốn được thi đấu trong màu áo sọc đỏ đen. Giờ đây, sau khi đã cứu Parma khỏi xuống hạng, đã đến lúc Gilardino tìm đến với đội bóng mơ ước (chính bàn thắng quyết định của Gilardino trong trận play-off với Bologna đã giúp đội bóng của anh trụ hạng thành công). Vấn đề còn lại chỉ là chuyện thương thảo giữa hai CLB. Parma đã từng thét một cái giá trên trời, nhưng với thế lực của thủ tướng Silvio Berlusconi, cùng tài thương thảo của Adriano Galliani, họ đã xuống nước. Có lẽ chỉ vài ngày nữa, Gilardino sẽ khoác trên mình chiếc áo đấu của Milan.

Trước động thái trên của đối thủ, Juventus cũng đã có lời đáp trả. Người sắp về với họ cũng chẳng thua kém Gilardino về danh tiếng. Đó là Casano, tiền đạo trẻ đầy tài năng của Roma. Đại diện của cầu thủ này, Giuseppe Bozzo dự kiến sẽ gặp gỡ lãnh đạo của Roma vào hôm nay để chính thức thông báo yêu cầu được ra đi của Casano. Juventus cũng đã chuẩn bị sẵn 15 triệu euro để đưa "cậu bé hư" của Roma tái hợp với ông thầy "ruột" Capello.

Các tin chuyển nhượng khác:

Lyon đã từ chối cái giá 25 triệu euro mà Chelsea đề nghị đối với Essien. Họ cũng cho biết Chelsea là CLB duy nhất hiện nay chính thức làm việc với Lyon về việc chuyển nhượng tiền vệ này.

Arsenal dự định bán Pires cho Valencia. Cầu thủ này đã từ chối gia hạn hợp đồng 1 năm với đội bóng thành London. Anh yêu cầu một bản hợp đồng có thời hạn lâu hơn, nhưng phía Arsenal từ chối vì cho rằng Pires đã quá già (32 tuổi). Giờ đây, bán tiền vệ người Pháp này cho Valencia là lựa chọn thông minh của ông Wenger vì Pires chỉ còn một năm trong hợp đồng. Cách đây 4 năm, chính Valencia từng đề nghị mua cầu thủ này với giá 8 triệu bảng nhưng bị từ chối.

Trong khi đó, Valencia cũng đã hoàn tất vụ chuyển nhượng Patrick Kluivert. Cuối cùng thì những lo ngại về tình trạng sức khoẻ của tiền đạo Hà Lan đã được giải quyết. Anh sẽ ra mắt CLB mới vào 27/6 tới đây.

Everton đã đồng ý trả Udinese 5 triệu bảng để đem về hậu vệ quốc tế người Đan Mạch Per Kroldrup. Theo HLV David Moyes, đây sẽ là sự tăng cường rất quan trọng của Everton để chuyển bị cho mùa bóng tới. Sau một mùa giải thành công, mùa tới, CLB này sẽ phải thi đấu trên nhiều đấu trường, trong đó có sân chơi đắt giá, Champions League.
 
thằng ku Per kroldrup đá trong CM ổn ra phết, Everton mua là hợp lý đấy, nhưng sao bọn nó ko mua ai để thế chỗ Graversen à ??
 
Del Horno đã đồng ý ký kết hợp đồng có thời hạn 3 năm với Chelsea, và tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha 24 tuổi này sẽ chính thức trở thành cầu thủ của Chelsea từ ngày 1/7.

HLV trưởng Chelsea Jose Mourinho đã theo đuổi Del Horno trong suốt thời gian qua, và việc hậu vệ này gia nhập sân Stamford Bridge chính là điểm khởi đầu cho chiến dịch tăng cường lực lượng để bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ nước Anh của Chelsea.

Hậu vệ trái là tử huyệt của Chelsea trong mùa giải vừa qua khi Wayne Bridge bị vỡ mắt cá chân, và buộc HLV Mourinho phải xếp trung vệ William Gallas vào chơi ở vị trí này.

Phát biểu trên website chính thức của Chelsea sau khi bản hợp đồng chuyển nhượng với Del Horno được hoàn tất, HLV Mourinho nhận xét: "Asier là một tuyển thủ quốc gia xuất sắc, và anh ấy sẽ góp thêm sức mạnh cho đội bóng vào đúng vị trí mà chúng ta cần phải củng cố. Tôi chắc rằng Asier sẽ đóng vai trò trụ cột khi Chelsea tiếp tục mục tiêu gặt hái những thành công lớn hơn nữa ở cả nước Anh cũng như Champions League".

Còn Giám đốc điều hành Chelsea Peter Kenyon thì phát biểu: "Jose đã thông báo với chúng tôi rằng ông ấy cần một hậu vệ trái, và thật vui khi Asier đã quyết định lựa chọn Chelsea. Sự có mặt của Asier là tín hiệu cho thấy quyết tâm củng cố lực lượng của Chelsea ở những vị trí then chốt sau một mùa giải thành công đặc biệt, và tất cả chúng tôi đều đang chờ mong giây phút nhìn thấy Asier mặc chiếc áo đấu màu xanh của Chelsea vào tháng 7".
 
Park Ji Sung đến MU-chuyện cổ tích thời hiện đại và anh sẽ mặc áo số 21,lĩnh mức lương 3.6 triệu $/năm
 
ARS đã chính thức đề nghị mua Robinho sau khi Real không đạt được thỏa thuận với Santos về tài chính.
Chelsea đã từ chối offer trị giá 20tr bảng cộng Owen và Solari cho Lampard từ Real:D. Không hiểu chú Real nghĩ gì mà lại đòi mua Real nhỉ:D. HÌnh như ngài Perez đã quên mất là từ lâu Real đã không còn là thiên đường cho các cầu thủ nữa, Chelsea đã là thiên đường mới.
 
Tiền vệ người Belarus, Alexander Hleb, đã đồng ý chuyển tới đội bóng thành London từ CLB VfB Stuttgart ở giải Bundesliga. Đây là bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên của đội á quân giải Ngoại hạng trong mùa hè này.

Arsenal cho biết, các điều khoản của bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro này đã được hoàn tất. Hleb sẽ chính thức khoác áo CLB mới sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, và hoàn tất việc xin giấy phép lao động tại Anh.

Hleb năm nay 24 tuổi. Trong 5 năm chơi cho Stuttgart, anh đã thi đấu 137 trận và là một trong những trụ cột của đội bóng này. Anh cũng đã 18 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Belarus. Anh được các quan chức Arsenal đánh giá là “một tiền vệ có lối chơi linh hoạt, có kinh nghiệm thi đấu ở Champions League”. Trong mùa giải vừa qua, Hleb đã thi đấu 8 trận trong màu áo Stuttgart ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

HLV Wenger tỏ ra rất hài lòng với bản hợp đồng mới: “Cậu ấy là cầu thủ tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Tôi dám chắc Hleb sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng”. Ông nói thêm: “Với những gì Hleb đã thể hiện ở Bundesliga, anh ấy sẽ chơi tốt tại Arsenal”. Còn bản thân Hleb, cũng tỏ ra rất hào hứng: “Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội chơi cho Arsenal. Đây là một CLB tuyệt vời với bề dày lịch sử, và có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới”. Theo dự kiến, tiền vệ này sẽ tham gia tập luyện với Arsenal khi đội bóng này tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa bóng mới vào đầu tháng 7.

Mua được Hleb, Arsenal cũng đã kịp đẩy đi thủ môn trẻ Stuart Taylor. Cựu thủ môn đội U21 nước Anh sẽ gia nhập CLB Aston Villa theo một hợp đồng 4 năm nếu vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe.


Juventus đã từ chối lời offer trị giá 30tr bảng của Chelsea để mua Trezeguet. Capello kiên quyết không bán anh vì ông đang xây dưng đội bóng mới để bảo vệ Schudetto và chiến đấu ở C1 năm sau. Juve cũng đang ngắm tới Vieira của Ars nhưng khó có khả năng mua được. Chelsea sau khi không mua được Trezeguet đã đề nghị Crespo trở lại London nhưng có thể đây chỉ là một đòn chiến thuật. Nếu Crespo về Chelsea thì AC sẽ phải mua thêm tiền đạo, rất có thể là Gilardino, như vậy Juve không thể không bổ xung tân binh chất lượng cao, muốn vậy cần có tiền, lúc đá Chelsea nhảy vào có thể cạc Crespo với ít tiền cho Trezeguet, Juve vừa có một tiền đạo đẳng cấp, vừa có tiền để mua Cassno. Thế là đâu vào đây.:))
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Tiền vệ người Belarus, Alexander Hleb, đã đồng ý chuyển tới đội bóng thành London từ CLB VfB Stuttgart ở giải Bundesliga. Đây là bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên của đội á quân giải Ngoại hạng trong mùa hè này.

Arsenal cho biết, các điều khoản của bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro này đã được hoàn tất. Hleb sẽ chính thức khoác áo CLB mới sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, và hoàn tất việc xin giấy phép lao động tại Anh.

Hleb năm nay 24 tuổi. Trong 5 năm chơi cho Stuttgart, anh đã thi đấu 137 trận và là một trong những trụ cột của đội bóng này. Anh cũng đã 18 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Belarus. Anh được các quan chức Arsenal đánh giá là “một tiền vệ có lối chơi linh hoạt, có kinh nghiệm thi đấu ở Champions League”. Trong mùa giải vừa qua, Hleb đã thi đấu 8 trận trong màu áo Stuttgart ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

HLV Wenger tỏ ra rất hài lòng với bản hợp đồng mới: “Cậu ấy là cầu thủ tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Tôi dám chắc Hleb sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng”. Ông nói thêm: “Với những gì Hleb đã thể hiện ở Bundesliga, anh ấy sẽ chơi tốt tại Arsenal”. Còn bản thân Hleb, cũng tỏ ra rất hào hứng: “Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội chơi cho Arsenal. Đây là một CLB tuyệt vời với bề dày lịch sử, và có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới”. Theo dự kiến, tiền vệ này sẽ tham gia tập luyện với Arsenal khi đội bóng này tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa bóng mới vào đầu tháng 7.

Mua được Hleb, Arsenal cũng đã kịp đẩy đi thủ môn trẻ Stuart Taylor. Cựu thủ môn đội U21 nước Anh sẽ gia nhập CLB Aston Villa theo một hợp đồng 4 năm nếu vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe.


Juventus đã từ chối lời offer trị giá 30tr bảng của Chelsea để mua Trezeguet. Capello kiên quyết không bán anh vì ông đang xây dưng đội bóng mới để bảo vệ Schudetto và chiến đấu ở C1 năm sau. Juve cũng đang ngắm tới Vieira của Ars nhưng khó có khả năng mua được. Chelsea sau khi không mua được Trezeguet đã đề nghị Crespo trở lại London nhưng có thể đây chỉ là một đòn chiến thuật. Nếu Crespo về Chelsea thì AC sẽ phải mua thêm tiền đạo, rất có thể là Gilardino, như vậy Juve không thể không bổ xung tân binh chất lượng cao, muốn vậy cần có tiền, lúc đá Chelsea nhảy vào có thể cạc Crespo với ít tiền cho Trezeguet, Juve vừa có một tiền đạo đẳng cấp, vừa có tiền để mua Cassno. Thế là đâu vào đây.:))
Chuyện này ở đâu ra thế?Sao mình xem báo,online suốt ma ko thấy nói gì nhỉ?
ARS mua Hleb thì biết từ lâu nhưng Chelsea gạ gẫm Trezeguet thì hơi lạ đấy
Real mua Lampard chắc chắn ko đc rùi,đời nào Chelsea chịu
 
Nếu Chelsea hỏi mua Trezeguet thì có gì lạ đâu:))
Bọn này vốn chuyên đi gạ gẫm cầu thủ các đội về đá cho mình mà
 
Trezeguet đá ngon vãi, mỗi tội hay chấn thương, Juve bán đi là hơi phí
 
:)) bọn Chelsea tao thấy đếch thực tế gì cả :)) đi hỏi mua 1 lúc 3 thằng Eto'o,Trezeguet,sheva và toàn nhận được câu trả lời not for sale :)) các ông cứ cậy lắm tiền đi hỏi lug tung :)) mấy chú này nếu các đội bán thì được nhiều tiền thật nhưng mua ai thay thế :))
bọn chelsea bẩn vật,lấy tiền đè chết nguời :)) bọn nó bỏ ra 10 triệu bảng để mua sự im lặng của spurs :)) nếu spurs đem kiện vụ Chelsea đi đêm với giám đốc kĩ thuật của mình thì chelsea có thể bị trừ 3 điểm vào mùa giải tới,và bọn chelsea đã nhanh tay chạy án = cách đút cho spurs 10 tr bảng :)) rõ ràng cũng chả trách tottenham được vì với 10tr bảng bọn nó giải quyết được nhiều thứ,còn nếu mang chelsea ra kiện thì đối với 1 đội bóng tầm trung như tottenham việc chelsea bị trừ 3 điểm chả có lợi lộc gì :)) chỉ có Man và ars là tiếc :))
 
Trừ thêm mấy điểm cho chết thằng Chelsea đi :)), cho anh em có cơ hội bám đuổi chứ :))
Nó cứ vác tiền đi dọa thế thôi :D, chiến thuật cả :D, thằng nào thích sang CHelsea thì sẽ lung lay, lục đục với đội [-x, bọn này mất dạy quá [-x
Robinho sang ARS đê :))
 
Chelsea như điên ấy
suốt ngày chỉ biết có tiền thôi
thế mà cũng có fan
hay thật
Arsenal dự định bán Pires cho Valencia. Cầu thủ này đã từ chối gia hạn hợp đồng 1 năm với đội bóng thành London. Anh yêu cầu một bản hợp đồng có thời hạn lâu hơn, nhưng phía Arsenal từ chối vì cho rằng Pires đã quá già (32 tuổi). Giờ đây, bán tiền vệ người Pháp này cho Valencia là lựa chọn thông minh của ông Wenger vì Pires chỉ còn một năm trong hợp đồng. Cách đây 4 năm, chính Valencia từng đề nghị mua cầu thủ này với giá 8 triệu bảng nhưng bị từ chối.
hehe
Ars khôn vãi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mong sao thằng Abramovich bị phát hiện ăn hối lộ bị tù mọt gông
Mong sao Chelsea vỡ nợ phải bán tháo cầu thủ
Mong sao lúc ấy MU nhanh tay lấy Lampard ,Terry,Robben...về
 
Mong sao lúc ấy MU nhanh tay lấy Lampard ,Terry,Robben...về
mong sao thằng Malcolm tiếc tiền ko để cho Alex đi linh tinh
mong sao mấy thằng này tự động xách vali đến Ars( vì cùng ở London--> đi thế cho nó gần:D)
 
Chelsea đã bán Kezman cho Alentico Madrid với giá 5.3tr bảng. Mùa bóng tới có nhiều khả năng cặp Torres-Kezman sẽ tỏa sáng vì đây đều là 2 tiền đạo đẳng cấp và có lối đá bổ xung cho nhau.
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Chelsea đã bán Kezman cho Alentico Madrid với giá 5.3tr bảng. Mùa bóng tới có nhiều khả năng cặp Torres-Kezman sẽ tỏa sáng vì đây đều là 2 tiền đạo đẳng cấp và có lối đá bổ xung cho nhau.
Có thể thằng Kezman chỉ nổi ở đội yếu thôi,ra đội mạnh là bết bát ngay
Chelsea vẫn ko thể thu hút tiền đạo đẳng cấp đến đầu quân cho mình nhỉ?
Ko biết từ giờ cho đên lúc PL bắt đầu MU còn đi shopping ko nhỉ?Lực lượng hiện tại là ko ổn tí nào
 
Chelsea đòi lại Hernan Crespo rồi thế là có tiền đạo đẳng cấp chưa;;)
 
Back
Bên trên