Tin tức bóng đá

Vãi hàng,có vẻ như Chelsea sẽ có Gerrard trong mùa bóng sau,giá chuyển nhượng kô dưới 30M bảng,tức là kỉ lục mới của bóng đá Anh
 
Hiện tại bóng đá Anh đang ầm mĩ vụ Chelsea đi đêm với Ashley Cole của ARS. Việc này đã vi phạm nghiêm trọng luật K3 của FA. Luật này có qui định rõ là nghiêm cấm các CLB, quan chức của CLB, các thành viên chính thức của 1 CLB liên hệ, lôi kéo một cầu thủ khi cầu thủ này còn đang trong hạn hợp đồng với CLB khác. CLB nào vi phạm có thể bị phạt không giới hạn về tiền hoặc trừ điểm.
ARS đã chính thức gửi thư kiện lên FA và FA cũng đã tiến hành điều tra, nếu Chelsea bị kết tội hình phạt có thể bị trừ từ 4-10 điểm, tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Chelsea chưa có phản ứng chính thức, giám đốc điều hành Kenyon đã không tham gia 2 ngày điều trần của FA càng làm cho cuộc điều tra thêm nghiêm trọng. Báo chí Anh thậm chí còn đăng ảnh khách sạn nơi Kenyon, Mourinho và Cole gặp mặt. Nhân viên khách sạn cũng đã khẳng định họ nhìn thấy những người trên xuất hiện cùng lúc. Vụ này nếu Chelsea bị trừ điểm thì cuộc đua cho PL sẽ trở nên quyết liệt hơn nhiều vì cả MU và ARS sẽ có thêm nhiều cơ hội.
 
Yeah,cầu cho Chel bị trừ điểm để xem PL thích hơn,cho Mu vô địch :))


có tin De Rossi và Mancini, bộ đôi giường cột của Roma, là 2 nhân vật mới nhất lọt vào tầm ngắm của Real,sắp có đề nghị chính thức
 
Mua Gravesen rồi lại còn gạ thêm De Rossi làm gì ? Chắc là chỉ là gạ thôi chứ mua về tổ tốn cơm nước. Còn Macini nữa chứ, Figo đã ngồi dự bị rồi lại còn muốn ông kễnh này về để nuôi không à ? Tôi nghĩ chắc Real không mua 2 cầu thủ này đâu
 
Theo AC Milan, chân sút số 1 của họ đã may mắn không bị đe dọa tính mạng sau chấn thương trong trận gặp Cagliari hôm thứ Bảy...

Pha va chạm với hậu vệ đội bạn Simone Loria không chỉ buộc tiền đạo người Ucraine phải nhường lại vị trí cho Crespo mà anh còn phải nhập viện trong tình trạng gò má cùng nơi mí mắt bị bầm tím và sưng lên. Kết luận từ bác sĩ làm cho Ancelotti và Milan lo đến phát sốt. Không chỉ vắng mặt ở trận thư hùng lượt đi với M.U, Sheva còn vắng luôn ở cuộc chiến derby thành Milan.

Tuy nhiên, như thế xem ra vẫn còn rất may mắn với Quả bóng vàng châu Âu 2004 và với cả làng bóng thế giới, bởi vì theo lời chuyên gia y tế Sala, chỉ cần cú va chạm xê dịch lên thêm 1cm nữa, trúng ngay giữa vùng thái dương thì tính mạng của Sheva có thể bị đe dọa nghiêm trọng.
images482541_sheva_chanthuong_21.jpg


Tai nạn trên sân cỏ của Sheva làm chúng ta nhớ lại một sự cố tương tự xảy ra cách đây hơn 20 năm (tháng 11/1982). Huyền thoại Giancarlo Antognoni tưởng thiệt mang sau pha va chạm vào ngay vùng thái dương với thủ môn Martina của Genoa. Chấn thương khiến nhà điều phối thế trận của Fiorentina mất đi sự minh mẫn, thậm chí phải qua cuộc mổ não. Thật may, ông đã thoát chết mà không để lại di chứng gì.

Milan hi vọng, Sheva chỉ ngồi ngoài chừng 10-12 ngày nhưng thực tế có thể kéo dài lên đến cả tháng, nghĩa là anh sẽ phải khán giả cả 2 trận lượt đi - về với M.U. Dự kiến, sau lễ Phục sinh (28/3), Sheva mới trở lại trên băng ghế
 
Báo giới Anh quốc khẳng định, Chelsea sắp đưa ra một mức giá khổng lồ 30 triệu bảng để mua Joaquin Sanchez. Tiền vệ của Betis còn được hưởng mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Âu nếu tới Stamford Bridge - 130.000 bảng/tuần.

Nguồn tin nóng từ báo giới Anh quốc cho biết HLV Mourinho đã thúc giục Tổng giám đốc Peter Kenyon, và ông chủ Chelsea, Roman Abramovich phải nhanh chóng giành được Joaquin bằng mọi cách. Phí chuyển nhượng dự kiến cho tuyển thủ Tây Ban Nha này là 30 triệu bảng (42 triệu euro), và mức lương dự kiến vĩ đại 130.000 bảng/tuần (187.000 euro).

Sở dĩ có sự nóng vội này là bởi trong thời gian gần đây, Joaquin liên tục bày tỏ ý định muốn tới sân Bernabeu của Real Madrid. Các cuộc tiếp xúc của Chelsea với Joaquin trước đây mới chỉ đạt được những thỏa thuận miệng và có thể dễ dàng bị gạt bỏ.

Hiện hợp đồng của Joaquin với Betis có thời hạn đến năm 2010, và giá mua đứt là 60 triệu euro.

-> mẹ cái thắng Chelsea nó cứ thế này thì ai chơi với nó:((, xong no lại bỏ độ 50tr mua Gerrard, thêm chú Adriano, Ashley Cole nữa thì cà nhà cười;D
 
Mie cái thằng lắm tiền, đek thèm chấp nó, chơi ăn gian quá
Chú tưởng năm nay 1 mình chú độc diễn à ??????
 
Sắp đến có khi cả ARSENAL +MU mới chiến lại nỏi thằng nhà giàu này mất :)). Nó lắm cầu thủ quá, cho dù có thể thua đấu 1-1 trong 1,2 trận, nhưng muh lâu dài thì nó vẫn nahats :((. ARSENAL hè này có thêm 60 triệu tiêu rồi, ko biết lần đầu tiên có lắm tiền thế này ông Wenger có biết tiêu ko :(, ông này chỉ giỏi tiêu tiền lẻ :(, tiền to tiêu chán vãi :( Wiltord với Reyes chưa thể hiện đúng khả năng của Wenger [-x
 
Ashley Cole mà đi thì phí, còn Reyes thì cho Real mua luôn, không giữ chú này lâu nữa, đá chán quá, vật và vật vờ trên sân, chẳng làm được gì, toàn đỡ trượt với chuyền hỏng. Tiền vệ trái đã có Pires với Clichy; còn tiền đạo thì không thiếu: Abeyie và Persie là đủ.
 
Thêm một thằng hậu vệ giữa chống bóng bổng, một tiện đạo biết dứt điểm chứ ko phải type kĩ thuật như Bergkamp và Henry, một thủ môn, tất yếu cho một đội bóng mạnh. Thế là ngon ngay :D
 
Nếu Reyes đá như lời ông anh Long nói thì em xin phép nhập trại thương điên ngay ạ .
Cu Joaquin cách đây 2 năm đã từ chối lời mời tới Old Trafford với một sự trung thành đáng nể và một ông bố cương quyết giữ con trai gần bên mình , vây mà giờ đây lại bảy tỏ ý nguyện muốn sang Real , đau đớn .......... Steven Gerrard , Ahsley Cole , hay tài năng của bóng đá Anh và thế giới đang bị đồng tiền mê hoặc .............
 
Cũng ko hẳn tất cả các cầu thủ Anh bị mê hoặc đâu:p
Có thể thấy những lão tướng như bobby charton đâu có muốn sang Real cơ chứ:))
 
Việc Rafael van der Vaart chia tay Ajax Amsterdam để chuyển sang Hamburger SV với giá ước chừng khoảng 5,5 triệu EUR là sự kiện nổi bật nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Van der Vaart được coi là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Hà Lan, và cầu thủ này có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ trái cũng như tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Đã rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu để mắt tới Van der Vaart, nhưng cuối cùng tiền vệ người Hà Lan lại lựa chọn Hamburger SV, CLB từng vô địch châu Âu năm 1983 nhưng nay chỉ là một đội bóng trung bình ở Bundesliga (chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Bundesliga và không được quyền dự Cúp UEFA).

Hợp đồng chuyển nhượng Van der Vaart giữa Ajax Amsterdam và Hamburger SV đã được thống nhất ký kết vào ngày 27/05, và cả 2 bên cùng không công bố các chi tiết cũng như giá trị của thương vụ này. Van der Vaart phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc khi cuộc chuyển nhượng sang Hamburg đã hoàn tất. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như ý muốn. Tôi chuyển tới một CLB lớn và Ajax nhận được số tiền như nguyện vọng".
---> ôi rẻ thế này mà các đội khác không ai mua:((
Các vụ chuyển nhượng đáng chú ý khác:

* La Liga:

- Tiền đạo Santi Ezquerro của Athletic Bilbao chuyển sang Barcelona theo một hợp đồng 3 năm có kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa bóng. Ezquerro năm nay 28 tuổi, có thể chơi ở 2 cánh hoặc trên hàng tiền đạo, và đã ghi 12 bàn thắng cho Bilbao ở mùa giải năm nay.

Ezquerro là tân binh thứ 2 của Barcelona ở mùa bóng năm sau, trước đó, đội bóng chủ nhà sân Nou Camp cũng đã chiêu mộ tiền vệ Mark van Bommel từ PSV.

* Premier League:

- Tiền vệ người xứ Wales Simon Davies đã chính thức hoàn tất cuộc chuyển nhượng sang Everton từ Tottenham với giá 4 triệu bảng (7,31 triệu USD). Everton sẽ trả trước 3,5 triệu bảng cho Tottenham, và phần còn lại sẽ được thanh toán tuỳ theo phong độ của tiền vệ 25 tuổi này tại Everton.

* Serie A:


AC Milan thông báo đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với tiền vệ người Thuỵ Sĩ Johann Vogel của PSV Eindhoven. Milan sẽ không phải trả cho PSV một khoản phí chuyển nhượng nào bởi hợp đồng của Vogel sẽ mãn hạn vào cuối mùa giải năm nay.

Chưa chính thức:

- Thủ môn Pepe Reina của Villarreal cho biết anh sắp sửa hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng sang Liverpool. 2 bên gần như đã thống nhất mọi điều khoản, và chỉ còn chờ lễ ký kết chính thức.

- Bayern Munich đang theo đuổi trung vệ người Pháp Valerien Ismael của Werder Bremen. Bayern đã đặt vấn đề và đang chờ câu trả lời của Bremen về Ismael. Bản hợp đồng này rất có khả năng trở thành hiện thực, bởi nó phù hợp với nguyện vọng của cả Ismael cũng như Bremen, và vấn đề chỉ là mức phí chuyển nhượng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao thằng LIV ko cho Dudek sang Man hoặc Arsenal cái :((, rồi Chelsea cho Cudicini sang đội còn lại :)), 4 CLB Anh khủng ngay :))
 
Ngoài Van der Vaart và Pepe Reina ra chưa thấy tin nào khoái hơn, không biết năm nay có thằng nào phá kỷ lục ko nữa. Dự đoán : Adriano :))
 
Đừng đùa, Chelsea nó đặt lên bàn 50tr bảng=gần 100tr đô thig chưa biết thế nào đâu. Có tiền mua tiền đạo thay thế rồi tiền vệ mới nữa, Inter có khi cũng gật ý chứ:D
 
Năm sau nghe kể Robinho về Real, ko hiểu tài năng thằng bé đến đâu.
 
ko hiểu Real năm nay định sắm sửa những gì, chưa thấy động tĩnh gì cả. Nên mua 1 thằng tiền vệ tổ chức ngon ngon, D'Alessandro chẳng hạn + 1 thằng có thể đá tốt bên cánh phải, Figo đã già còn Salgado lại ko có dự bị
 
hè này chel có adriano thì khủng lắm đây,mà ko biết chú gilardino về đội nào nhỉ,có tin ký với milan rồi nhg chưa phải official:(
 
Back
Bên trên