Tin tức bóng đá

Milan Baros, phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần để điều trị chứng giãn dây chằng. Vua phá lưới Euro 2004 bị đau trong trận Czech thắng Macedonia 2-0, tại vòng loại World Cup 2006 đêm thứ tư.
 
Kết quả các trận giao hữu:

Azerbaijan 0-0 Bulgaria
Pháp 0-0 Ba Lan

Đức 3-0 Cameroon
Kevin Kuranyi 71, Miroslav Klose 78, 88

Italy 1-0 Phần Lan
Fabrizio Miccoli 33
Marốc 4-0 Burkina Faso

Scotland 1-4 Thuỵ Điển
James McFadden 78 pen - Marcus Allback 27, 49, Johan Elmander 72, Fredrik Berglund 73

Slovakia 0-0 Slovenia
Nam Phi 2-1 Nigeria

Tây Ban Nha 1-0 Anh
Asier del Horno 9'

Australia 2-2 Na Uy

Ireland 1-0 Croatia
Robbie Keane 24
 
Liverpool đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng trầm trọng trên hàng công bởi Djibril Cisse và Milan Baros trước đó đã lần lượt bị chấn thương dài hạn, thì sự vắng mặt của Luis Garcia bị căng dây chằng và phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần thực sự là cơn đau đầu của HLV Benitez trên con đường dài phía trước, ở PL và c1

Liverpool chỉ còn hai tiền đạo khoẻ mạnh là Sinama Pongolle Neil Mellor, nhưng cả hai đều chưa đạt phong độ tốt. Nhiều khả năng, \sẽ phải đẩy Josemi lên đá tiền đạo.
 
Hôm nay trận đấu giữa Real Madrid và Real Sociedad đã phải dừng lại 3' trước khi kết thúc và hơn 70 000 khán giả cùng toàn bộ cầu thủ 2 đội đã phải sơ tán khi an ninh được thông báo rằng tổ chứ ETA đã gài bom trên sân. Bernabeu đã bin phong tỏa nhưng cuối cùng không có quả bom nào được phát hiện. Trận đấu đang có tỉ số 1-1.
 
Áp đảo với 175 điểm, hơn Deco (139) và Ronaldinho (133), Shevchenko nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004 vào đêm qua. Như vậy, tay săn bàn 28 tuổi này trở thành cầu thủ thứ ba của Ukraina có được vinh đự này, sau Blokhin (1975) và Belanov (1986).

Shevchenko, tác giả của 102 bàn thắng tại Serie A cho AC Milan , tâm sự trong lễ trao thưởng: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào với phần thưởng này. Đó là danh hiệu cao quý nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn nhận. Tôi xin phép được tặng nó cho toàn thể nhân dân Ukraina, bởi tôi cũng là một công dân của đất nước tươi đẹp này. Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã giúp đỡ để tôi có được ngày hôm nay".

Shevchenko trở thành cầu thủ thứ 5 của Milan đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, sau Gianni Rivera, Ruud Gullit, Marco van Basten (3 lần) và George Weah. Anh cũng gia nhập danh sách 4 cầu thủ thuộc Liên Xô cũ có vinh dự được tạp chí France Football bình chọn là Cầu thủ hay nhất châu Âu, sau Lev Yashin (1963), Oleg Blokhin (1975) và Igor Belanov (1986).

Quả bóng vàng châu Âu là danh hiệu được tạp chí France Football trao hằng năm, cho cầu thủ nào nhận được sự ủng hộ cao nhất của 52 nhà báo thể thao châu Âu. Trong cuộc bình chọn năm nay, Shevchenko được 175 điểm và xếp trên Deco (139), Ronaldinho (133) - đúng theo nhận định, và dự đoán của VnExpress. Thierry Henry và Theodoros Zagorakis lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và 5.

Năm 2004 mang những thành công tuyệt vời tới cho Shevchenko. Trên sân cỏ, anh là Vua phá lưới Serie A mùa trước với 24 bàn, cùng AC Milan đoạt scudetto và danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu. Hiện tại, Shevchenko, được đánh giá là tiền đạo có lối chơi toàn diện nhất châu Âu, vẫn là tay săn bàn số một của nhà đương kim vô địch Italy với 11 bàn thắng sau 15 trận ở Serie A. Cuộc sống ngoài sân cỏ của tiền đạo người Ukraina cũng hạnh phúc không kém. Anh có vợ là một siêu mẫu người Mỹ - Kristen Pazik. Và tháng 11 vừa qua, vợ anh đã sinh hạ một "hoàng tử" kháu khỉnh mang tên Jordan. Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với Shevchenko.

Đôi nét về Quả bóng vàng châu Âu năm 2004

Sinh ngày: 29/9/1976 tại Dvirkivschyna, Ukraina.

Năm 1988: gia nhập đội trẻ của Dynamo Kiev khi mới 12 tuổi.

Năm 1990: lần đầu tiên tới thăm sân San Siro trong khi đang tham dự giải vô địch giải trẻ diễn ra tại miền bắc Italy.

Năm 1993: ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với Dynamo.

Năm 1994: ghi bàn trong trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia, đóng góp vào chiến thắng 3-1 trước Shakhtar Donetsk. Lúc đó, Shevchenko với 17 tuổi.

Năm 1995: lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo của tuyển quốc gia Ukraina, trong trận gặp Croatia tại vòng loại Euro 96.

Mùa bóng 1997-98: lập hat-trick, giúp Dynamo Kiev đè bẹp Barcelona với tỷ số 4-0 trong khuôn khổ Champions League để đội bóng Ukraina lọt vào tứ kết.

Mùa bóng 1998-1999: ghi cả 2 bàn trong thắng lợi 2-0 của Dynamo trước Real Madrid tại Kiev trong khuôn khổ trận tứ kết Champions League. Ở bán kết, Shevchenko ghi thêm hai bàn nữa, đóng góp vào trận hoà 3-3 đầy khó khăn trước Bayern Munich. Sau đó, ở trận lượt về, thất bại 0-1 trên đất Đức đã kết thúc giấc mơ của người Ukraina.

Tháng 7/1999: sang thi đấu cho Milan với giá chuyển nhượng 25 triệu USD, sau khi đoạt 5 chức vô địch Ukraina với Dynamo.
Năm 2000 - đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở Serie A với 24 bàn. Tuy nhiên, niềm vui của Shevchenko không trọn vẹn bởi đội tuyển quốc gia Ukraina không thể tham dự Euro 2000 sau khi để thua Slovenia trong trận play-off.

Năm 2001 - ghi được 24 bàn tại Serie A.

Năm 2002 - vắng mặt tại World Cup diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi chịu thất bại trong trận play-off với Đức, đội sau này là á quân.

Năm 2003 - Ghi bàn thắng quyết định, giúp Milan hạ Inter tại bán kết Champions League. Ở trận chung kết, Shevchenko thực hiện thành công cú sút penalty cuối cùng để Milan đăng quang tại đấu trường này.

Năm 2004 - đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 24 bàn và cùng Milan giành scudetto.
 
3 CĐV Anh sẽ bị cấm bén mảng đến các SVĐ trong vòng 5 năm. Trong tất cả các trận đấu ở Anh hoặc Xứ Wales, Shaun Baxter, Andrew Roberts và Brian Hargreaves sẽ bị “treo giò” tới năm 2009 vì có những hành vi phân biệt chủng tộc đối với tiền đạo Dwight Yorke của Blackburn trong trận đấu với Birmingham hôm 21/11/2004. Tháng trước, 1 VĐV người Anh là Jason Perryman cũng dính án 5 năm cấm đến các SVĐ và 1 CĐV khác là Jason Perryman sẽ phải đối diện với toà án vào năm sau vì nạn phân biệt chủng tộc.

Gronkjaer sẽ tới Atletico Madrid. CLB TBN đã xác nhận bản hợp đồng 2 năm rưỡi với cầu thủ chạy cánh người Đan Mạch của Birmingham City và phí chuyển nhượng được tiết lộ là 2 triệu Euro. Mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng đã hoàn tất và tất cả chỉ còn chờ đợi chữ ký của Gronkjaer. Nhiều khả năng, cựu cầu thủ của Chelsea sẽ có mặt ở Maldrid tuần sau.

Hãng tin Reuters đưa tin, tiền đạo trẻ tuổi Edgar Manucharyan (CLB Pyunik Yerevan) đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2004 tại giải VĐQG Armenia. Chân sút 17 tuổi này đã ghi được tổng cộng 21 bàn trong mùa giải vừa qua, qua đó giúp Pyunik đoạt được danh hiệu VĐQG và Cúp QG Armenia.

Uỷ ban Tổ chức và Kỷ luật của LĐBĐ Thế Giới (FIFA) đã tước quyền chỉ đạo 1 trận đối với HLV trưởng ĐTQG Costa Rica Jorge Pinto do đã lăng mạ trọng tài Rodolfo Sibrian, trong trận đấu giữa Costa Rica và Honduras vào ngày 17/11 vừa qua trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 khu vực CONCACAF.
 
Với kết quả thắng đội tuyển Đức 3-1 trong trận giao hữu tối chủ nhật, tại sân nhà Pusan, Hàn Quốc đã trả được mối hận thua trận ở bán kết World Cup 2002. Không chỉ thế, các học trò của HLV Jo Bonfrere còn chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của đội khách, kể từ khi Klinsmann bắt đầu dẫn dắt.

Thất bại 0-1 trước Đức tại bán kết World Cup 2002 khiến Hàn Quốc vỡ mộng ngay trên sân nhà. Nhưng hơn hai năm sau khi HLV Guus Hiddink ra đi, đội tuyển xứ kim chi đã báo thù thành công, và cũng nhờ một nhà cầm quân người Hà Lan dẫn dắt, Jo Bonfrere.

Dù chỉ là trận giao hữu nhưng hai đội chơi khá quyết liệt, đặc biệt là phía chủ nhà, với tham vọng báo thù thành công. Các cầu thủ Hàn Quốc với nền thể lực sung mãn đã không ngần ngại tranh cướp bóng tích cực trong suốt 90 phút, khiến đội quân của HLV Klinsmann không thể phát huy được hết khả năng. Và bằng kỹ thuật dứt điểm rất chính xác, đội chủ nhà đã ghi được những bàn thắng rất ngoạn mục vào lưới Oliver Kahn.

Phút 16, tiền vệ Kim Dong-jin tung cú vôlê chân trái khủng khiếp từ cự ly 20 m, khiến thủ môn của Bayern Munich phải bó tay và đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên thế dẫn bàn của chủ nhà chỉ tồn tại được 8 phút. Thủ quân tuyển Đức, Michael Ballack đã đáp lễ bằng bàn thắng từ cú sút phạt khá đẹp ngay sát vòng cấm địa, san bằng cách biệt. Trong hiệp một, đội khách còn suýt vươn lên sau cơ hội bị bỏ lỡ của tiền đạo Miroslav Klose và một cú sút phạt khác chạm cột dọc của Ballack.

Sau giờ nghỉ giải lao, hai đội tiếp tục cuộc chiến gay cấn ở khu vực giữa sân. Nhưng Hàn Quốc lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng. Sau khi Klose vôlê chệch khung thành chủ nhà ở phút 66, mọi diễn biến đã không còn thuận lợi với nhà á quân thế giới. Chỉ năm phút sau tình huống đó, Lee Dong-gook vôlê chân phải cực mạnh trong vòng cấm địa nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Phút 85, Đức có cơ hội cực tốt để gỡ hòa khi được hưởng quả phạt 11m, sau tình huống để bóng chạm tay của Park Jae-hong. Nhưng trước sức ép của gần 48.000 cổ động viên chủ nhà, Ballack đã không thể thắng nổi thủ môn Lee Woon-jae. Và đúng hai phút sau, tiền đạo chủ nhà đang thi đấu tại Đức, Cha Doo-ri có một pha đi bóng đẹp mắt trước khi dọn cỗ để Cho Jae-jin ấn định chiến thắng 3-1 cho Hàn Quốc. Điều đặc biệt trong trận đấu này là cả 3 bàn thắng của chủ nhà đều do những cầu thủ đang thi đấu tại châu Á thực hiện: Kim Dong-jin (FC Seoul, Hàn Quốc), Lee Dong-gook (Gwangju Sangmu, Hàn Quốc) và Cho Jae-jin (Shimizu S-Pulse, Nhật).

Khá thất vọng sau trận đấu, HLV Đức, Klinsmann phát biểu: "Chúng tôi đã chơi không tồi nhưng thật sự Hàn Quốc là đội hay hơn trong trận đấu này. Họ đã phá hỏng lối đá của chúng tôi, đồng thời cũng biết tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng nó làm tôi hơi sốc". Trong khi đó, người đồng nhiệm ở phía bên kia, Jo Bonfrere rất hồ hởi: "Dù thiếu vắng một số vị trí chủ chốt nhưng Hàn Quốc vẫn đánh bại được đương kim á quân thế giới. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này sau khi đã chiến đấu rất quả cảm".


Còn thủ quân tuyển Đức, Michael Ballack - người ghi bàn danh dự và cũng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2, tỏ ra hơi buồn bã: "Chúng tôi đã thua rất xác đáng và không có gì phải bàn cãi nữa. Đội chủ nhà đã chơi rất tốt".

Trận thua Hàn Quốc là trận đấu thứ hai (trận đầu thắng Nhật 3-0)trong chuyến du đấu châu Á của đội tuyển Đức. Chuỗi trận giao hữu này cũng là cử chỉ nhằm đền ơn các nước châu Á đã ủng hộ Đức trong chiến dịch tranh cử thành công World Cup 2006. Thứ ba tới, đội quân của Klinsmann sẽ tới Bangkok để đá trận cuối với Thái Lan.
 
Theo các tờ AS, El Mundo, Marca của Tây Ban Nha, Real sẽ thay thế nhà cầm quân đương nhiệm Garcia Remon bằng cựu HLV đội tuyển Brazil, Wanderlei Luxemburgo. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia sẽ họp muộn tối hôm nay trước khi đưa ra thông báo chính thức


Vụ chuyển nhượng vua phá lưới Champions League mùa trước, Fernando Morientes, từ Real Madrid đến Liverpool có lẽ là cuộc mua bán đáng chú ý nhất trong tháng 1. Dù vẫn còn nhiều trúc trắc cần giải quyết, nhưng xem ra nó sắp đến hồi kết thúc.
 
Tiền đạo hiện khoác áo AC Milan và vừa nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, Andriy Shevchenko, mới được bình chọn là Cầu thủ hay nhất các nước thuộc Liên Xô cũ. Đây là giải thưởng do tờ báo thể thao hàng đầu ở Nga - Daily Sport-Express - trao hằng năm.
 
Có HLV thứ ba kể từ đầu mùa bóng và là nhà cầm quân thứ tư chỉ trong 8 tháng, CLB hay nhất thế kỷ 20, Real Madrid, đang làm cả thế giới bóng đá phải ngạc nhiên. Ngay sau khi tân HLV Luxemburgo xuống sân bay Madrid và ký xong hợp đồng, ông đã được giới thiệu như một cứu tinh cho đội quân áo trắng.


Êkíp mới tại Real Madrid (từ trái qua): Sacchi, Burtragueno, Luxemburgo.

Tân phó chủ tịch Real, Emilio Burtragueno cho biết: "Đây không phải quyết định dễ dàng đối với chúng tôi, nhưng đó là quyết định tốt nhất cho Real Madrid trong thời điểm này. Ban lãnh đạo tin tưởng vào Vanderlei Luxemburgo. Ông ấy là HLV tốt nhất hiện tại có thể giúp Real vượt qua được cơn khủng hoảng hiện nay".

Luxemburgo đã ký hợp đồng 18 tháng với Real Madrid, đồng thời được phép đem theo trợ lý và huấn luyện viên thể lực của mình hồi còn ở Santos.

Vị tân HLV phát biểu: "Tôi đã được chọn lựa rất kỹ để xuất hiện ở đây. Đó là một vinh dự lớn lao khi được CLB vĩ đại như Real lựa chọn. Tôi nghĩ rằng mình đã gánh lên vai trách nhiệm thật to lớn nhưng nó sẽ không quá sức đối với tôi".

Về bí quyết để cải thiện tình hình của đội bóng, ông Luxemburgo cho biết: "Điều cần thiết nhất bây giờ là phải đạt được 4 tiêu chí, kỷ luật, đoàn kết, lao động và tính chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ lấy lại phong độ và đưa Real tiến lên ở cả 3 mặt trận. Đó là Primera Liga, Cup Nhà vua, và Champions League. Tôi đến đây là để chiến thắng. Tôi không hứa hẹn đến các danh hiệu nhưng sẽ chiến đấu cật lực để đạt được điều đó".

Mặc dù còn thiếu nhiều kinh nghiệm ở châu Âu, nhưng Luxemburgo vẫn tự tin phát biểu: "Tôi đã chuẩn bị cho mùa giải này, và sự thay đổi không làm tôi sợ hãi. Không có bất cứ sự ngạc nhiên nào. Tôi đã liên hệ với Ronaldo và Roberto Carlos. Từng bước, những vấn đề ở đây sẽ được tháo gỡ. Hiện chúng tôi thua kém Barca 13 điểm ở Liga nhưng mùa giải còn dài và có tới 3 danh hiệu liền. do vậy, các CLB phải phân phối sức lực thật tốt. Tôi nghĩ Real đang có lợi thế bởi dàn cầu thủ dồi dào hơn đối thủ".

Luxemburgo đã gây ngạc nhiên lớn ở buổi họp báo khi nhấn mạnh đến Morientes, cầu thủ mà CLB đang định bán tống sang Liverpool: "Tôi không biết những vấn đề gì đã xảy ra với Morientes và các cầu thủ. Tất cả mọi thứ sẽ được xem xét lại cẩn thận. Với tôi, Morientes là một cầu thủ lớn".

Trong khi đó, cựu HLV Real, Vicente Del Bosque, người đang dẫn dắt Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) đã trả lời phỏng vấn qua đài phát thanh EFE và cho rằng việc bổ nhiệm Luxemburgo tại Real thực sự là "một ngạc nhiên lớn" và ông cho rằng "vị HLV người Brazil sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn tại Bernabeu".

Ngược lại, hậu vệ Roberto Carlos lại nồng nhiệt chào đón ông thầy cũ tại đội tuyển quốc gia: "Luxemburgo là HLV tốt nhất cho Real vào thời điểm này. Ông ấy đã đoạt mọi thứ ở Brazil và đã từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Ngài chủ tịch đã chọn đúng người. Luxemburgo sẽ đem đến thứ bóng đá thực sự hiệu quả và đẹp mắt
 
Theo tin từ LĐBĐVN cho biết nếu không có gì thay đổi, vào tháng 6 tới, CLB Arsenal sẽ sang VN thi đấu một trận tại sân Mỹ Đình với ĐTVN.


Đây là trận đấu nằm trong chương trình du đấu tại khu vực Đông Nam Á của những nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh. Được biết, LĐBĐVN đã nhờ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hỗ trợ trong việc mời CLB này và hiện đang trong quá trình thương lượng.

Số tiền chi trả cho đội Arsenal không được tiết lộ, tuy nhiên chắc chắn giá vé vào sân sẽ rất cao, có thể lên đến 30-50 USD/vé để bù vào chi phí.

Đội hình Arsenal dự kiến sẽ sang VN gồm các tên tuổi lẫy lừng như T.Henry, R.Pires, F.Ljungberg, D.Bergkamp, P.Vieira, A.Cole, S.Campbell... Trong khi đó, thành phần đội tuyển VN có thể sẽ lấy bộ khung đội U-23 và tăng cường, được tập trung trước đó khoảng 1 tuần.

Ngoài ra, theo dự kiến đội tuyển VN cũng sẽ có một trận đấu cũng vào tháng 6 với CLB Iwata Jubio (Nhật Bản), đối thủ của HA.GL ở Cúp C1 châu Á. Được biết, trong năm 2005, LĐ sẽ thành lập 2 đội tuyển và đội U.23, thời gian tập trung chỉ 7 ngày trước mỗi trận đấu tập huấn, 2 tuần trước các giải Cúp Mùa Xuân, LG Cup, Agribank Cup và 2 tháng cho SEA Games 23.
 
Paul Gascoigne hiện phải nằm điều trị bệnh viêm phổi tại một bệnh viện phía đông bắc nước Anh, sau khi bị đột quỵ tại nhà.tình trạng sức khỏe của cầu thủ này rất tồi tệ.

"Paul đã bắt đầu cảm thấy không được khỏe từ hai, ba ngày trước. Anh ấy khó thở và đó là dấu hiệu của bệnh phổi. Huyết áp của anh ấy cũng không bình thường. Chúng tôi đã sợ không còn kịp cấp cứu. Mọi việc cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tình hình của Paul rất nguy kịch vì anh ấy có quá nhiều vấn đề về sức khỏe", Alex Armitage, người đại diện của Gascoigne, cho biết.

Hồi tháng 10, Paul Gascoigne, 36 tuổi, đã rời nhiệm vụ tại Boston United - một CLB hạng ba - với chức danh HLV kiêm cầu thủ sau chỉ hai tháng làm việc. Gascoigne chưa có lời chia tay chính thức với sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, anh đã không thi đấu kể từ khi rời Everton năm 2002.

Gascoigne đã 57 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh, tham gia hai giải đấu lớn là World Cup 1990 và Euro 96. Trong sự nghiệp của mình, anh đã thi đấu cho Newcastle, Tottenham, Lazio, Glasgow Rangers, Middlesbrough, Everton và CLB của Trung Quốc, Gansu Tianma.

(theo AP)
 
Jay-Jay Okocha, đã vượt mặt Eto'o để giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Phi năm 2004 do BBC bình chọn.
Okocha là người đầu tiên giành giải thưởng cao quý này 2 lần.
 
Liverpool đã chính thức mua được Morientes với giá 6.5 tr bảng. Giá quá bèo nếu so với vụ Chelsea mua con bò Drogba:D. Không hiểu sao Real bán một cầu thủ chất lượng rẻ như thế trong khi tiền đạo thì chỉ có Ronaldo là có phong độ tốt.
 
thằng real bắt đầu mua bán ngớ ngẩn rồi đấy,bán Moro có 6,5 tr bảng thì thật là thông minh quá mức cần thiết,đừng bảo lại là 1 thằng Inter mới nhé B-):)) đúng là trên hàng công chỉ có Ro đang xung thôi :D ko nhìn thấy chú BArca đang vật lộn thế nào khi mấy chú tiền đạo xung lên đuờng à B-) hay là tin tưởng vào mấy chú mới ( năm sau Real sẽ có Robinho)
 
Gần như 100% cầu thủ người Đan Mạch của Everton, Thomas Gravesen đã trở thành cầu thủ mới của Real Madrid. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, hợp đồng đã chốt trong đêm qua ở mức 3.5 triệu EUR.

Các báo lớn ở Tây Ban Nha như AS, Marca hay El Pais... đều đồng loạt đưa tin cuộc thương lượng giữa đại diện hai bên đã kết thúc vào đêm ngày hôm qua (13/1) và vụ chuyển nhượng Gravesen sang Real Madrid sẽ chính thức được tuyên bố trong ngày hôm nay.


Gravesen sắp đổi màu áo.


Theo tiết lộ, hợp đồng của Gravesen với Real Madrid có giá trị khoảng 3,5 triệu EUR và Gravesen sẽ thi đấu tại sân Bernabeu đến tháng 1/2008. Tờ AS cũng tiết lộ mức lương của Gravesen tại Madrid ở vào khoảng 2,8 triệu EUR/1 năm, tức là không kém hơn bao nhiêu so với lương của các ngôi sao Real Madrid.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, Gravesen sẽ có mặt tại Madrid cùng người đại diện John Sivebaek và chính thức ra mắt trong màu áo mới. Tuy nhiên, có thể cầu thủ này sẽ không kịp ra sân trong trận đấu cuối tuần tại La Liga giữa Real Madrid và Zaragoza

Sau khi bán El Moro, REAL lại mua thêm một cầu thủ cực khó hiểu nữa trong khi còn vô số những cầu thủ hay hơn như Marscherano, Van Bommel, Daniel De Rossi...Gerrard với Vieira thì không mua được nhưng lôi ông già 29 tuổi Graversen về không hiểu để làm gì??? Chiến lược mua sao của Perez đã thay đổi hay Real hết tiền???
 
Anh có xem Graversen đá kô,mạnh mẽ nhưng kĩ thuật,em đặc biệt thích khả năng xoay sở của cầu thủ này.Với cả cầu thủ này đạt đc 3 tiêu chí của Real hiên nay:chất lượng(dùng đc ngay),rẻ(kô bị các ông lớn khác tranh chấp),và được quyền thi đấu ở CL
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hợp đồng đầu tiên mà Barcelona có được trong tháng 1 này gần như chắc chắn sẽ là tiền đạo Vicenzo Iaquinta của Udinese. Sau nhiều cuộc thương lượng giữa hai bên, hôm qua, Chủ tịch đội bóng Italy, Giampaolo Pozzo đã chấp nhận bán chân sút 25 tuổi với giá 6 triệu bảng (8,6 triệu euro
 
Thủ môn của Juventus và đội tuyển Italy, Gianluigi Buffon, đã được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu là thủ môn hay nhất thế giới năm 2004. Đây là lần thứ hai liên tiếp người giữ thành 26 tuổi có được vinh dự này

Trong 18 lần bầu chọn cho đến nay, đã có 3 thủ môn được nhận vinh dự này 3 lần gồm: Walter Zenga (Italy, các năm 1989, 1990, 1991), Chilavert (Paraguay, 1995, 1997, 1998), Oliver Kahn (Đức, 1999, 2001, 2002).
Có 2 người được nhận giải 2 lần: Peter Smeichel (Đan Mạch, 1992, 1993) và Gianluigi Buffon (Italy, 2003, 2004).

Những người 1 lần đoạt giải là: Pfaff (Bỉ, 1987), Dasaev (Nga, 1988), Preud'homme (Bỉ, 1994), Koepke (Đức, 1996), Barthez (Pháp, 2000).
 
Tin buồn cho các CDV ARS. UEFA đang xem xét việc phạt ARS vì việc sử dụng Agents không có giấy phép hành nghề trong vụ chuyển nhượng cầu thủ 18 tuổi Quincy Owusu-Abeyie từ Ajax. Hình phạt sẽ là 10 000 bảng và bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trong 2 năm tới, nguyên văn trong BBC : " The club have been fined £10,000, given a suspended two-year transfer ban from 1 February, 2005 and been warned.

If the ban is activated Arsenal will not be allowed to make any transfers for the whole of the "next operative transfer window" whenever it may be"
ARS đã công nhận việc này nhưng chuẩn bị xin giảm án. Nếu ARS ko được mua cầu thủ mà vẫn bê nguyên đội hình này vào đá năm tới thì nguy to.
 
Back
Bên trên