Tin tức bóng đá

Milan lắm TD thế ko khéo khủng hoảng vì ko biết cho ai ra sân đây.Sheva là chắc suất đá chính rồi lại còn vác thêm Vieri-Gialrdino về làm gì?Toàn TD đẳng cấp thế này ko khéo làm Gialrdino châm phát triển tài năng thôi;ah mà lại còn Inzaghi nữa.Hàng HV của Milan toàn "ông lão",sao ko lo tăng cường mà lại tăng cường hàng TD vốn rất mạnh?
 
Hàng tiền đạo cũng lão chứ bộ. May ra có Sheva, bay giờ chỉ có Gilardino là trẻ. Vieri với Inzaghi đều già rồi.:))
 
Mai Thành Sơn đã viết:
Milan lắm TD thế ko khéo khủng hoảng vì ko biết cho ai ra sân đây.Sheva là chắc suất đá chính rồi lại còn vác thêm Vieri-Gialrdino về làm gì?Toàn TD đẳng cấp thế này ko khéo làm Gialrdino châm phát triển tài năng thôi;ah mà lại còn Inzaghi nữa.Hàng HV của Milan toàn "ông lão",sao ko lo tăng cường mà lại tăng cường hàng TD vốn rất mạnh?
hậu vệ chỉ bổ sung jankulovski là đủ rồi,tháng 1 này thêm cicinho nữa là xong.Bổ xung gilardino là hợp lý quá đấy chứ,đỡ phải phụ thuộc nhiều vào sheva
 
Công nhận là hậu vệ già yếu quá :(, nhưng mua được chú ngang hàng với mấy "bô lão" bây giờ cũng khó quá :(
Mà thừa hơn thiếu anh Sơn ạ :D, thằng Chelsea nó cũng làm thế mà :D, nó cứ 2 chọi 1 dù kém hơn nhưng đông hơn nên nó lại thắng :(, ức chế quá :(. Đội thế này thì chắc lại CK cup C1 rồi :D (còn vô địch thì phải cần may mắn :()
Sheva-Kaka-Gilardino hehe :D, rồi cặp Bobo+ vua phá/mắc bẫy việt vị Pippo :D, ngon quá :D
 
Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Euro 2004, Milan Baros, chuẩn bị phải rời khỏi Liverpool sau khi không được HLV Benitez tin dùng. Với con mắt chiến thuật của mình, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mua về tiền đạo cao 1,98 m, Peter Crouch.

HLV Benitez rất tích cực "dọn dẹp" những cầu thủ mà ông cho là thừa mứa. Ngay cả Vua phá lưới Euro 2004, Milan Baros, cũng không thể thoát khỏi cảnh bị đẩy đi. Tiền đạo 24 tuổi chẳng chứng minh được gì nhiều trong mùa giải vừa qua, dù đã tỏa sáng cùng tuyển Czech tại giải vô địch châu Âu năm ngoái. Anh vừa bị loại khỏi danh sách dự hai trận sơ loại Champions League gặp TNS - đồng nghĩa với việc phải tìm một chỗ trú chân mới.

Hiện đội mới lên hạng West Ham và Aston Villa đang dẫn đầu cuộc săn đuổi Milan Baros nhờ lợi thế về tiền bạc. Kém tiền hơn nhưng lại được tiền đạo này ưa thích, đó là 3 CLB Tây Ban Nha, Deportivo, Valencia, Atletico Madrid. Chẳng lâu nữa sẽ biết được số phận của anh tới đâu.

Chung cảnh bị đẩy đi với Baros còn có "người hùng uốn dẻo" ở trận chung kết Champions League, thủ môn Jerzy Dudek. Anh cũng không có tên trong hai trận với TNS và đang tìm cho mình một CLB mới. Rõ ràng, cuộc "thanh lý" nhận sự của Benitez có thể hiện triết lý: chỉ giữ lại những người phù hợp với con mắt chiến thuật.

Với quan điểm đó, một chân sút mới sắp đến sân Anfield, và đó thực sự là "chú sếu". Gầy, cao tới 1,98 m (chỉ nặng 75 kg), Peter Crouch gây ấn tượng bằng khả năng không chiến và che chắn bóng tốt. "Cậu ấy sẽ giúp Liverpool cải thiện khả năng ghi bàn trên sân khách, đó là vấn đề đau đầu của chúng tôi mùa giải trước", Benitez tuyên bố.

Crouch sẽ chính thức gia nhập Liverpool vào ngày mai (21/7), sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra thể lực. Dự kiến, CLB cũ của anh, đội rớt hạng mùa trước Southampton, sẽ nhận được khoản phí 7 triệu bảng trong vụ này.
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Euro 2004, Milan Baros, chuẩn bị phải rời khỏi Liverpool sau khi không được HLV Benitez tin dùng. Với con mắt chiến thuật của mình, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mua về tiền đạo cao 1,98 m, Peter Crouch.

HLV Benitez rất tích cực "dọn dẹp" những cầu thủ mà ông cho là thừa mứa. Ngay cả Vua phá lưới Euro 2004, Milan Baros, cũng không thể thoát khỏi cảnh bị đẩy đi. Tiền đạo 24 tuổi chẳng chứng minh được gì nhiều trong mùa giải vừa qua, dù đã tỏa sáng cùng tuyển Czech tại giải vô địch châu Âu năm ngoái. Anh vừa bị loại khỏi danh sách dự hai trận sơ loại Champions League gặp TNS - đồng nghĩa với việc phải tìm một chỗ trú chân mới.

Hiện đội mới lên hạng West Ham và Aston Villa đang dẫn đầu cuộc săn đuổi Milan Baros nhờ lợi thế về tiền bạc. Kém tiền hơn nhưng lại được tiền đạo này ưa thích, đó là 3 CLB Tây Ban Nha, Deportivo, Valencia, Atletico Madrid. Chẳng lâu nữa sẽ biết được số phận của anh tới đâu.

Chung cảnh bị đẩy đi với Baros còn có "người hùng uốn dẻo" ở trận chung kết Champions League, thủ môn Jerzy Dudek. Anh cũng không có tên trong hai trận với TNS và đang tìm cho mình một CLB mới. Rõ ràng, cuộc "thanh lý" nhận sự của Benitez có thể hiện triết lý: chỉ giữ lại những người phù hợp với con mắt chiến thuật.

Với quan điểm đó, một chân sút mới sắp đến sân Anfield, và đó thực sự là "chú sếu". Gầy, cao tới 1,98 m (chỉ nặng 75 kg), Peter Crouch gây ấn tượng bằng khả năng không chiến và che chắn bóng tốt. "Cậu ấy sẽ giúp Liverpool cải thiện khả năng ghi bàn trên sân khách, đó là vấn đề đau đầu của chúng tôi mùa giải trước", Benitez tuyên bố.

Crouch sẽ chính thức gia nhập Liverpool vào ngày mai (21/7), sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra thể lực. Dự kiến, CLB cũ của anh, đội rớt hạng mùa trước Southampton, sẽ nhận được khoản phí 7 triệu bảng trong vụ này.
Baros đá ko đến nỗi nào nhưng bị bán thì hơi tiếc,đáng lẽ phải bán Cisse mới phải ,đá ngu tổ chảng.Peter Crouch ngoài đánh đầu ra còn dc tích sự gì nữa nhỉ?
 
Cisse chẳng qua chưa lấy được phong độ sau chấn thương thôi. Còn Crouch đá cũng được đấy chứ. Nhưng 7tr thì hơi đắt. Thằng này chỉ 4-5tr thôi. Benitez tiêu hoang quá.
 
Lê Sơn Tùng đã viết:
Cisse chẳng qua chưa lấy được phong độ sau chấn thương thôi. Còn Crouch đá cũng được đấy chứ. Nhưng 7tr thì hơi đắt. Thằng này chỉ 4-5tr thôi. Benitez tiêu hoang quá.
Thằng cisse này đá khó mà tiến bộ dc,ai cũng bảo là chỉ mạnh về cơ bắp mà thôi.Crouch thì mới nổi 1 mùa,chưa biết sắp tới đá thế nào
 
Mua thằng đấy là sai lầm. Năm nay Liv cũng die sớm
 
Cựu tiền đạo đội tuyển Anh, Alan Shearer, sắp phá kỷ lục ghi bàn cho Newcastle nếu có thêm 6 bàn nữa. Cùng lúc đó, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ thắng Quốc An 3-2 trong trận giao hữu ở Trung Quốc. Sau đây là chùm tin nóng ngày 24/7.

Alan Shearer vừa ghi hai bàn trước đối thủ đến từ Slovakia và giúp Newcastle lọt vào bán kết Intertoto Cup. Tổng cộng, anh đã có 194 bàn cho "chích chòe", chỉ kém kỷ lục của huyền thoại Jack Milburn 5 bàn. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh hoàn toàn có khả năng phá vỡ nó, và trở thành cây săn bàn hay nhất lịch sử của CLB, trong mùa bóng được coi là cuối cùng của anh sắp tới.

Tại Pháp, cựu HLV Marseille và đội tuyển Nhật Bản, ông Phillipe Troussier, vừa được liên đoàn bóng đá Nigeria (NFA) bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Troussier cũng chính là người đưa Nigeria đến World Cup 1998. Hiện ở vòng loại Cup thế giới khu vực châu Phi, "đại bàng xanh" đang gặp khó khăn. Chủ tịch NFA, Ibrahim Galadima hy vọng rằng "phù thủy trắng" sẽ giúp họ tới Đức một cách thành công.

Đêm qua cũng diễn ra một số trận giao hữu của các "ông lớn" châu Âu. Tại Trung Quốc, hơn 70.000 khán giả đã đến SVĐ Công Nhân ở thủ đô Bắc Kinh để chứng kiến trận đấu giữa Quốc An và "người khổng lồ" Real Madrid. Nhưng chính vị khách Tây Ban Nha mới chịu cú sốc đầu tiên khi để Lu Jiang đánh đầu mở tỷ số ở phút 32. Năm phút sau, Raul lấy lại thể diện cho Real khi vượt qua hai hậu vệ để ghi bàn.

Danh tiếng của "kền kền" lại bị "xúc phạm" một lần nữa với bàn thắng của tiền đạo Branko Jelic bên phía Quốc An ở phút 73. Nhưng chiến thắng vẫn thuộc về đội mạnh hơn. Guti (sút cận thành, 80') và Figo (đá phạt đền chính xác, 83') đem lại kết quả chung cuộc 3-2.
 
cao như Crouch thực ra có thể làm tường che chắn cho đồng đội được mà :D nhưng kô hiểu nếu đá cặp với thằng morientes thì đá thế nào khi mà 2 thằng lối đá same same nhau :))
 
Chu Cong cha hieu gi ca :D, bong bong thi de Crouch danh dau :D, bong thap hon thi Morientes :)), ne ko danh dau duoc thi Crouch do nguc chuyen lai cho Morientes ban nhu kieu Koller i :)), tuong tuong ra duoc cung hai phet :)) =))
 
Ơ, thường thì cặp tiền đạo thì 1 ông cao nghều chạy chậm phải đi với 1 ông nhanh nhẹn hoạt bát chứ nhở? Ai lại để như thế kia thì phối hợp kiểu gì, Morientes cũng đâu phải dạng chuyền rê sút tốt. Mà LIV trong 2 trận gần đây toàn tiền vệ ghi bàn, bố Gerrard, chả thấy anh tiền đạo nào nổ cả. :D
 
Lại đến chú này nữa :(, anh chỉ đùa thôi mà :((, đọc ko hiểu à :((, một thằng đánh đầu bóng bổng :((, một thằng đánh đầu bóng xệt :(( (mà từ từ :)), chú đang nói anh hay đang nói thằng HLV kia :D)
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Lại đến chú này nữa :(, anh chỉ đùa thôi mà :((, đọc ko hiểu à :((, một thằng đánh đầu bóng bổng :((, một thằng đánh đầu bóng xệt :(( (mà từ từ :)), chú đang nói anh hay đang nói thằng HLV kia :D)
chú Nguyễn Hoài Anh có vẻ đi làm mod mục này đc đó
thấy bài nào cũng có chú hết :)
 
Được đón chào như những người hùng, được dúi vào tay tới gần 5 triệu USD, nhưng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha chẳng làm hài lòng các fan tại Trung Quốc.

Theo nhật báo China Daily của Trung Quốc, chuyến du đấu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thực sự gây thất vọng. Ước tính, "kền kền trắng" nhận 4 triệu USD cho trận đấu với CLB Quốc An Bắc Kinh, ngoài ra còn đút túi 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 616.000 USD), sau cuộc thi sút phạt ở khu phía đông thành phố Thiên Tân. Đấy là chưa kể thu nhập từ bán áo và quảng cáo khác.

Nhưng việc Beckham không có mặt trong trận đấu trên SVĐ Công Nhân, dù chỉ biểu diễn vài đường bóng đơn giản, là nguyên nhân của "thất bại". China Daily cho biết: "Rất nhiều fan nữ đến sân chỉ để xem thần tượng Beckham chơi ra sao, nhưng họ đã phải ra về trong sự thất vọng và bực tức".

Thật ra Beckham bị chấn thương gân kheo sau hai trận giao hữu tại Mỹ. Nhưng các nhà tổ chức ở Trung Quốc tỏ ra mập mờ và khẳng định rằng anh vẫn có mặt. Zhang Ran, một CĐV 18 tuổi, than vãn sau trận: "Lẽ ra ban tổ chức nên cho biết Beckham sẽ không thể thi đấu được. Họ làm vậy chẳng khác gì đánh lừa người xem".

Sự kiện Real thu hút tới 70.000 khán giả, chiếm hơn nửa sức chứa của SVĐ Công Nhân. Nhưng các ngôi sao như Ronaldo, Zidane và Michael Owen đều không thi đấu đúng phong độ, một phần lý do vì trời mưa to. Nhưng cách mà Real để Quốc An dẫn trước hai lần và chỉ thắng nhờ một quả đá phạt đền, thực sự không thuyết phục được khán giả.

Theo một cuộc điều tra trên mạng Internet, có đến 62% người được hỏi đều khẳng định sẽ không ủng hộ việc Real du đấu ở Trung Quốc thêm một lần nữa, còn hơn 1/4 số người tỏ ra quá buồn vì phải xem một trận đấu không đúng như kỳ vọng.

Hôm nay, đội bóng Hoàng gia đã bay sang Nhật Bản và sẽ gặp hai CLB nước này, trước khi tới Bangkok đấu với U23 Thái Lan trong ngày thứ sáu (29/7).
 
Lê Duy Trung đã viết:
chú Nguyễn Hoài Anh có vẻ đi làm mod mục này đc đó
thấy bài nào cũng có chú hết :)

Hồi trước em cũng có xin làm mod :(, nhưng các bác ấy bảo cứ đợi đã vì box thể thao nhiều mod quá :D, nên em đành ngầm ngui cống hiến bằng cách này thôi :D
 
Real hôm nay đã gây sốc khi thảm bại 3-0 trước Tokyo Verdy của Nhật Bản tại Tokyo. Trước sự thất vọng của fan TQ vì không có Becks trong trận trứơc, trận này tuy chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng Becks vẫn phải ra sân thi đấu, kết quả là ngay trong hiệp 1 Real đã thủng lưới 3 bàn không gỡ, Becks đã va chạm với một cầu thủ Nhật là Toda, anh buộc tội Toda nhổ vào mặt mình và trong giờ nghỉ giải lao Becks, Ronaldo và Salgado đã tìm cách xông vào phòng thay đồ của Tokyo để tìm Toda nhằm " phân rõ trắng đen":D . Rất may bộ ba này đã được can ngăn đúng lúc và ngoài vài lời qua tiếng lại không có gì nghiêm trọng hơn.
 
=)), tin hay thế bác Tuấn ơi :D, nhổ vào mặt Beck cơ à :D, thế mà ko oánh nhau nhẩy :D
Tình hình này thì Real thê thảm quá 8-}
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Chu Cong cha hieu gi ca :D, bong bong thi de Crouch danh dau :D, bong thap hon thi Morientes :)), ne ko danh dau duoc thi Crouch do nguc chuyen lai cho Morientes ban nhu kieu Koller i :)), tuong tuong ra duoc cung hai phet :)) =))
ông tưởng tượng ra hay thế sao kô bỏ đội bóng OWU mà sang châu Âu lập nghiệp đi :))
 
Back
Bên trên