Tin mơí nhất về MU !!!

MU bị sao í nhỉ, cứ hôm trước Rooney nó tỏa sáng đá hay thắng, thì trận sau lại ko ra làm sao. Giống trận debut của Rooney đó
 
TRận thua này hòan toàn là lỗi của các cầu thủ, Sir alex đã ngay lập tức chỉ trích các học trò của mình và yêu cầu họ không lặ lại nhưng sai lầm như vây. Các cầu thủ cũng đã tự nhận lỗi và tuyên bố không có gì để biện minh cho thất bại ngòai việc họ không đạt được phong độ cao.
Trận này sau 20' đầu MU phải dẫn 3-0 và kết thúc trận đấu nhưng cá cơ hội cứ lần lượt trôi qua nhất là Ronaldo. Anh đã có dấu hiệu quá tải và mất đi sự tinh tế vốn có, Ronaldo có thể lập hattrick trong cái 20 đầu đó. Và quy luật của bóng đá lại được chứng minh, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá. điều duy nhất đáng nói là ARS cũng không thắng nên 9 điểm vẫn còn hi vọng đuổi. Tôi dám cá là từ sau trận thua này, chúng ta sẽ được chứng kiến Mu thực sự.
 
Cũng hy vọng là như thế, bắt đầu bằng trận gặp Sparta tuần này !
 
nô, sao VTV3 toàn tường thuật ASER ko vậy nhỉ chả thấy MU j cả, hay là hội truyền hình này mê ASE ???cả PL nữa có thấy MU đâu!
 
Khổ thế, fan MU thì quả thật là đông, nhưng các fan đội khác cũng muốn xem ARSENAL đá hơn, tại lối đá ARSENAL bây giờ nó đẹp mắt hào hưng hơn. Kiểu như Serie A hồi trước í, Brescia mà đấu với mấy đội mạnh là toàn được chiếu, mọi người muốn xem Baggio đá mà :))
 
Hào hoa đẹp mắt nhưng mỗi tội là hòa Panathinaikos lần thứ 2 ngay tại Highbury thôi :D
 
Lê Tùng Sơn đã viết:
nô, sao VTV3 toàn tường thuật ASER ko vậy nhỉ chả thấy MU j cả, hay là hội truyền hình này mê ASE ???cả PL nữa có thấy MU đâu!
VTV3 nó chỉ mua bản quyền ESPN thôi, bên đài Starsport nó kô mua đc thì phải
 
Không còn có thể nói gì hơn ngoài mấy tiếng : RUUD VAN NISTELROOY !!!
Trận này được chiếu trên Channel 5 của Sing nên xem được qua LAN của trường, phê lòi mắt, chẳng khác gì xem TV ở nhà, khoái thiệt !! :p

Nhưng nhiều cơ hội bị bỏ phí quá, nếu dứt điểm tốt hơn tỷ số có lẽ phải là 7-1, hi`hi` :D

Ông Việt là Ban điều hành từ lúc nào mà tôi không để ý nhỉ ? Hay wa', MU fans toàn là quan chức thế này thắng là phải !:)) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
he he, nhưng mà không để ý ông Hoài Anh cũng "Ban điều hành " rồi, cán cân quyền lực của MU's fans và ARS'fans lại có phần cân bằng trở lại :p
 
RUDD quả là Vãi :)) :)) :)) trận thua đần độn trước P là do ko có anh ý mà :)) :D
 
Trận này MAN đá tấn công thì hay nhưng mà thủ vẫn tồi lắm. Các cầu thủ HV vẫn chưa hoàn hồn sau khi tặng P 2 bàn thua không đắng có. Còn các tiền đạo thì trước trận đấu Sir Alex tuyên bố nếu không bắt đầu ghi bàn thì ông sẽ ra sân đá thay họ:)). Điểm sáng của trận này là MU bắt đầu tấn công trung lộ trở lại. Do có Giggs và Ronaldo ở 2 cánh nên MU đã quên mất cách tấn công trung lộ , trong trận này khu vực giữa lại là nơi tập trung chủ yếu các đợt tấn công của MU. Scholes cũng vì thế mà đá hay hơn và có nhiều tiếng nói hơn hẳn. Ronaldo thì vẫn thế, đá thì hay nhưng chỉ có dứt điểm thì chán quá. Chủ nhật tới là trận derby thành MAN, hi vọng sẽ có thêm một chiến thắng nữa.
 
Nghe nói Rudd làm 4 bàn, vãi cụ, sao thằng này nó ghi bàn mấy đội vớ vẩn tởm thế nhỉ? Có vẻ hợp vì cách đá của nó capitalize triệt để lỗi lầm của hàng phòng thủ, và luôn xuất hiện đugns nơi đúng chỗ (mà đội càng kém thì càng hở nhiều hơn). Em cũng được làm BAN ĐIỀU HANH rồi :)), chả hiểu tại sao, và cũng chả hiểu được làm gì :D Mà fan MU toàn ban diễn đàn :((, cán cân quyền lực cân bằng cái nỗi gì :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Việt Cường đã viết:
he he, nhưng mà không để ý ông Hoài Anh cũng "Ban điều hành " rồi, cán cân quyền lực của MU's fans và ARS'fans lại có phần cân bằng trở lại :p
Ban điều hành được phải đến 3 năm rồi cụ ạ. :))
 
Chú Việt nói gì tôi ko hiểu :)), sao lại 3 năm rồi, tui mới nhận ra được 3 ngày :D Hay ở đấy í là bác Việt BDH 3 năm rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chắc ý ông Việt là ông ý BDH được 3 năm rồi chứ không phải ông Hoài Anh đâu, chà chà, sorry bác Việt nghe, trước nay em chả để ý gì cả. Hóa ra các chiến hữu MU fans của mình toàn quan chức, vãi thật !! :))
Này, thế Ban Điều Hành với Ban Diễn đàn là khác nhau a` ? Ban nào to hơn :D ??
 
Một tin vui cho các fan của MU là Wes Brown đã chính thức ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đếm 2008. Wes đá càng ngày càng hay sau khi bình phục chấn thương và anh đang chứng tỏ vì sao anh được gọi vào tuyển ANH khi mới 19 tuổi, tham gia EURO khi mới 20 tuổi. Brown có vẻ như đang thoát khỏi những chấn thương dài hạn, có thể vận may đã đến với anh. Chúc anh may mắn.
Trong trận Mu thắng Prague, có một điều tôi muốn nói, đó là thái độ của các fan MU trân sân đối với Poborsky-đứa con cưng một thời của MAN. Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến cảnh các cầu thủ sau khi chuyển đi và quay lại thi đấu với CLB cũ của mình bị la ó, huýt sáo thậm chí tấn công nhưng có lẽ chúng ta chưa bao giờ thấy điều này ở MU. Trpng suốt cả trận đấu, Poborsky đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các fan trên khán đài, thậm chí khi anh bị đuổi ở phút 88, 67 000 người trên Old Trafford đã đồng loạt đứng dậy dành cho anh những tràng vỗ tay rất thân thiện thay cho những cái bật lửa hay đồng xu bay!!! Hình ảnh đó đựợc truyền trực tiếp đi rất nhiều nước trên TG nên cũng dễ hiểu tại sao MU có nhiều CDV như vây. Tôi không có ý gì về CDV của những đội khác nhưng Old Trafford chưa bao giờ để lại ấn tượng xấu cho các đội khách ( may ra trừ ARS). Ronaldo-người ngoài hành tinh sau trận đấu Real thua MU 4-3 tại cúp C1 châu Âu đã phải thốt lên không có nời nào như Nhà hát của những giấc mơ, anh đã thật sự rất ngạc nhiên và cảm động trước tình cảm mà CDV trên sân giành cho anh mặc dù Ronaldo là người lập hattrick, loại MU nhưng khi anh rời sân các CDV cũng đã giành cho anh những cái vỗ tay khâm phục mặc dù nhiều người vỗ tay trong nước mắt. Chính điều này đã khiến Ronaldo tuyên bố rằng anh mơ ước một ngày nào đó sẽ được thi đấu cho MU-nơi có những CDV đáng yêu nhất TG ( đây hoàn tòan là lời của Ronaldo, không phải của tôi :) )
 
Tuyệt thật, công nhận lúc Karel bị đuổi nhìn khán giả đứng dậy vỗ tay thấy cảm động thật sự, mà kể cả thái độ của chính Karel cũng rất đáng nói, thấy trọng tài rút thẻ ra là tự động tháo băng đội trưởng trao cho người khác ngay lập tức rồi lặng lẽ rời sân không một lời phản kháng, trước khi ra khỏi sân còn vỗ tay chào các fans MU trên khán đài ....

Ronaldo mà về MU thì.... hi`hi`, vui thật đấy anh em nhỉ !:D
 
Back
Bên trên