Tin mơí nhất về MU !!!

nghe bọn ars cay cú trình bày này :

HLV Wenger đã đổ lỗi cho trọng tài chính Mike Riley. Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh: "Quyết định của trọng tài đã làm thay đổi mọi chuyện, bởi trước đó chúng tôi đã thi đấu hay hơn. Tôi không nghĩ Campbell đã chạm vào Rooney trong tình huống MU được hưởng phạt đền và phá thế quân bình, dù xem lại mọi góc quay của đoạn băng ghi hình. Chính các bạn cũng nhìn thấy hình ảnh Rooney nói với các cầu thủ của tôi rằng không ai chạm vào anh ta. Không hiểu tại sao trọng tài Mike Riley lại có quyết định như vậy". Ông Wenger thậm chí còn cho rằng các học trò đã có màn trình diễn đáng khen ngợi, và tự hào về họ.

HLV Wenger lớn tiếng tuyên bố rằng thất bại này không phải là cú sốc với Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch, cho dù mạch không thua liên tiếp của họ đã dừng lại ở con số 49 trận. Ông nói: "Tôi không cho rằng đây là bước ngoặt của cuộc đua, bởi mùa bóng còn rất dài, và chuyện đôi khi bạn phải nhận những trận thua không phải do bạn chơi kém là rất bình thường. Nhưng dù sao thì tôi vẫn có cảm giác là Arsenal đã bị đánh cắp điểm hôm nay. Tuy nhiên, tôi tin các cầu thủ của mình sẽ tiến lên".


Đội trưởng Vieira cũng phàn nàn về quả penalty. Tiền vệ người Pháp nói: "Bạn phải quen với những quyết định bất công như thế khi thi đấu tại Old Trafford thôi. Arsenal cũng vậy. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, bởi vị thế của chúng tôi trên bảng xếp hạng vẫn rất khả quan".


Về quả phạt đền , Ferguson nói: "Tôi không thể bình luận về tình huống này, vì lúc đó không nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, theo tôi, một khi bạn bị đốn ngã trong khu 16m50 thì đương nhiên phải được hưởng quả phạt 11 m.





TRÌNH BÀY LÊN PHƯỜNG
 
Thằng cha Vieira phát biểu nghe ngứa tiết quá nhỉ, thịt nó đi anh em ! :)) :)) :))
 
dù sao thì mọi người cũng kô phủ nhận là trận này MU đá có vẻ là lấy 12 chống 11 đúng kô, thôi 11.75 chống 11.25 cho nó bớt quá quắt, công nhận là trọng tài đã bắt quá nặng tay trong quả phạt đền, nhưng đến tình huống của Ronaldo ông chả bỏ qua rồi còn gi, mà thây kệ nó, thắng rồi HAHHAHHAHHAH
 
Thắng là thắng, chả có lí do gì cãi lại được. Cac fan MU cứ ăn mừng trận thắng đi :D
Chú Hoàng nói đúng lắm :)), chính cái cầu thủ ARSENAL mắc sai lầm mà, nếu ko ai mạnh hợn hẳn thì chiến thắng sẽ dựa vào hiệu súất và sự may mắn thôi :D
 
Thắng là thắng, chả có lí do gì cãi lại được. Cac fan MU cứ ăn mừng trận thắng đi :D
Chú Hoàng nói đúng lắm :)), chính cái cầu thủ ARSENAL mắc sai lầm mà, nếu ko ai mạnh hợn hẳn thì chiến thắng sẽ dựa vào hiệu súất và sự may mắn thôi :D
 
Thắng là thắng, chả có lí do gì cãi lại được. Cac fan MU cứ ăn mừng trận thắng đi :D
Chú Hoàng nói đúng lắm :)), chính cái cầu thủ ARSENAL mắc sai lầm mà, nếu ko ai mạnh hợn hẳn thì chiến thắng sẽ dựa vào hiệu súất và sự may mắn thôi :D
 
Ông Hoài Anh làm gì mà đến 3 bài giống hệt nhau vậy ? :D
 
:)), sorry, em post xong, nó chậm như rùa. Tưởng ko post được ấn thêm 2 lần rồi out luôn, tưởng là ko post được, ai đè có 3 cái lận :)).
Tiếc trận này thật, nhưng lâu lắm rồi mới thấy có một trận thắng giữa 2 đội để fan một bên ăn mừng thế này. Nhìn sự vui mừng của các bác bên này mà thêm đau, nhưng vẫn rất tự hào về ARSENAL. Wayne Rooney lại là người kết thúc kỉ lục của ARSENAL. Có vẻ thằng này chuyên gia phá kỉ lục, nhưng tiếc là luôn bị phá lại :)).
 
Buồn chả lẽ ngồi khóc tu tu, thấy người khác vui quá, sao đau buồn mãi được :)). Phải tự hào vì ARSENAL cũng là một mối đe dọa với bất kì một đối thủ nào, và thắng được ARSENAL có ý nghĩa quan trọng thế nào với một đội bóng như MU :)). Cái cảm giác này giống hệt cảm giác mình có những năm 98, khi MU còn mạnh nhất Châu Âu, chính vì vậy phải vui, phải tự hào :))
 
MU năm nay cũng sẽ trở lại ngôi vị mạnh nhất Châu Âu như năm 98 hào hùng :D. Một khi mà đã có thể vượt qua được ARS và Real đang dần trở nên không còn đáng ngại :D. Tự tin và chiến thắng, MU is back !!!
 
He he, 2 tiếng nữa MU gặo một thằng nhóc vô danh tiểu tốt trong League Cup - Crewe Alexandra, thú vị đây. Một cơ hội cho mấy chú lính mới như Pique, Miller thể hiện mình. Chờ xem sao nào ! :D
 
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho rằng Nistelrooy đã phạm lỗi nguy hiểm với Ashley Cole trong trận MU thắng Arsenal 2-0, tối chủ nhật. Trọng tài không quan sát thấy tình huống này trên sân, nhưng FA đã xem kỹ băng ghi hình và có thể sẽ cấm tiền đạo người Hà Lan thi đấu trong 3 trận.

Theo nhận định của FA, Nistelrooy đã cố tình đạp vào Ashley Cole khi hậu vệ trái của Arsenal quyết tâm lấy bóng trong tư thế khuỵu gối, ở trận đấu trên sân Old Trafford tối chủ nhật.

Ngay trong hôm nay, tiền đạo của MU sẽ phải lên tiếng chấp nhận hay phản đối cáo buộc từ phía FA. Dù Nistelrooy có phản ứng thế nào thì FA sau đó vẫn sẽ tiến hành cuộc họp để lắng nghe báo cáo, ý kiến của các bên liên quan, vào thứ năm (28/10). Từ đó, Tiểu ban kỷ luật của FA sẽ quyết định hình thức kỷ luật với tuyển thủ Hà Lan, nặng nhất là có thể bị treo giò 3 trận.

FA cũng yêu cầu HLV Wenger của Arsenal phải giải thích, sau khi nhà cầm quân này lớn tiếng chỉ trích trọng tài chính Mike Riley và tiền đạo Nistelrooy. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng trọng tài Mike Riley đã tưởng tượng ra quả phạt đền mà MU được hưởng, và vì thế mà Arsenal đã bị đánh cắp điểm. Theo thống kê của báo chí Anh thì quả penalty mà MU được hưởng ở cuộc chạm trán vừa rồi là quả phạt đền thứ 8 mà trọng tài Riley "dành tặng" cho đội bóng thành Manchester trong 8 trận làm nhiệm vụ ở sân Old Trafford. Còn với Nistelrooy, ông Wenger gọi tiền đạo người Hà Lan là một "kẻ dối trá và chơi xấu".
 
Ko tính quả Rooney thì còn quả Ronaldo, đi đâu mà sợ thiệt :D...
 
Đúng rồi, quả Ronaldo thì rõ ràng rồi còn gì, ổng thương tình thằng Cole bị một thẻ vàng rồi nên ổng mới không thổi quả đó, không thì ARS vừa bị thêm một quả pen vừa mất người :D
 
Trận Crew-MU vừa kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về đội khách đến từ Old Trafford, các bàn thắng do Smith, Miller và 1 bàn own goal. MU ra sân trận này với 11 cầu thủ khác so với trận thắng ARS nhưng vẫn có tới 9 cầu thủ quốc gia và 2 cầu thủ U 21, điều này cho thấy lực lượng dị bị cuả MU hùng hậu như thế nào. Trận này Miller đá cực hay ở vị trí của Roy Keane nhưng Miller là một mẫu cầu thủ khác vơi Keane tuy nhiên rất triển vọng. Bellion, Djemba, Smith, Saha, Fletcher, Kleberson đều có cơ hội gain fitness để chuẩn bị cho giai đoạn rất quyết liệt sắp tới. Đã 4 trận liên tiếp MU ko để lọt lưới bàn nào:D
 
Ruud van Nistelrooy đã bij treo giò 3 trận vì pha vào bóng với Ashley Cole, bắt đầu có hiệu lực từ trận gặp Crew.
Thật không thể chấp nhận được sự bất công trong cách đối xử của FA với MU. Trong khi pha vào bóng của Ruud có thô bạo nhưng đó là pha va chạm 50-50, cả 2 cùng lao vào nhau thì sẽ có người đau, những pha vào bóng như vậy vô số, ngay một ví dụ điển hình là trận Southamton-Birmingham, cầu thủ 2 đội vào bóng từ phía sau sau đó còn lao vào gây gổ ngay trên sân nhưng hoàn toàn không bị đả động gì đến sau trận đấu trong khi Ruud vừa đá xong tối chủ nhât, chiều thứ 3 đã có quyết định treo giò, FA đã làm việc "hiệu quả" một cách đáng kinh ngạc. Bên cạnh đó những lời cáo buộc các cầu thủ ARS tấn công Sir Alex, Wenger sỉ nhục ngừơi đồng nhiệm và gây gổ với Rooney...thì FA vẫn chỉ trả lời rằng đang điều tra, và tất nhiên để lâu cứt trâu sẽ hóa bùn. Hay ngay gần đây, MUTU bị phát hiện dương tính vơi Cocaine, anh đã công khai thừa nhận thì chỉ bị xử treo giò tối đa khoảng 6 tháng trong khi RIO chỉ missed và sau khi kiêm tra lại cho kết quả là trong 6 tháng kể từ ngày xét nghiệm về trước RIO ko hề dùng drugs thì bị treo giò tới 8 tháng.
Các bạn có muốn hiểu vì sao FA lại nhanh nhẹn trong các vụ phạt MU và lờ tịt hoặc xử nhẹ các vụ liên quan đến ARS không??? Chủ tịch của ARS là Phó chủ tịch và là một người rất có ảnh hưởng trong Liên đoàn bóng đá ANH, vâng, sự thật đấy các bạn ạ:).
Sau khi nhận án phát, Ruud đã tuyên bố không kháng án nhưng anh cũng khẳng định không hề cố ý, đó chỉ là tai nạn do 2 bên cùng lao vào bóng, tuy Ruud giơ cao chân nhưng Cole cũng vào bóng bằng cả 2 chân và cùi trỏ giơ ra phía trước theo đúng phản xạ tự vệ nhưng vì Ruud là người chủ động lại cao to hơn Cole rất nhiêu nên Cole đã bị đau. Ruud đã công khái xin lỗi Cole trên báo chí và internet trong khi đó các cầu thủ ARS vẫn tiếp tục chỉ trích và đổ lỗi cho trọng tài, tiếp tục ca thán rằng MU đã đá qúa rắn và thô bạo trong khi bản thân các cầu thủ ARS trứơc trận đấu còn hùng hồn tuyên bố không dám chắc rằng sự kiện năm ngoái sẽ không xảy ra lần nữa:) và như thường lệ Wenger chối hết các lời cáo buộc, rằng ông ta không trông thấy, không biết gì về các tai nạn sau trận đấu, vâng nếu qủa thực ông ta mắt tèm nhèm, tai điếc đặc như vậy sao cái mồm lại to như vậy???
Để kết thúc tôi xin trích dẫn một lời phát biểu của Jeff Winter-một trong những trọng tài nổi tiếng nhất nước ANH trên báo : "One of the game's top referees has accused Arsene Wenger of "double standards" and "spitting out the dummy" after Arsenal's defeat at Old Trafford. Winter, who sent off Sir Alex Ferguson at Newcastle last season, told Sky Sports News: "We have got double standards in the game now. At the start of their run Arsenal got a point against Portsmouth after one of their players deliberately conned the referee for a penalty. Accept it when it goes in your favour but don't spit the dummy out when a decision goes against you. Had that been at the other end of the field and Arsenal had got a penalty I can guarantee Mr Wenger would say that he had not seen it."( tôi không dịch ra tiếng Việt vì như vậy không sát ý và không khách quan, các bạn tự đọc và hiểu cho riêng mình:) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn ARS cùn wa', mấy cha fan ARS trên này cũng chẳng nói j nữa, thế mà Wenger với mấy thằng đệ tử của ổng cứ nói hoài, mệt thật ! Mấy gã đó cần phải nhìn vào cách xử sự của Ruud để thấy được thế nào là tư cách của một cầu thủ lớn, nhận án phạt là chấp nhận liền, công khai xin lỗi cho dù thực ra tình huống cũng chẳng có gì đáng nói lắm, phải vậy chứ ! Bravo Ruud ! =D> =D> =D> =D>

Còn mấy câu của ref.Winter thì, ha ha, sao mà thâm thúy quá vậy, nghe khoái thiệt ! :D :D
 
Trận thắng Crewe tuy không có nhiều ý nghĩa nhưng nó cũng cho thấy tiềm năng của lực lượng dự bị MU to lớn như thế nào, nói chung là chúng ta lại bắt đầu được thấy ánh sáng trở lại trên "Nhà hát của những giấc mơ" rồi, tuyệt thật !

Thiếu Ruud trong những trậ tới có khi cũng là một cơ hội để anh em được chứng kiến cặp tiền đạo trẻ của Anh Rooney-Smith làm việc ăn ý như thế nào, còn cả chú Saha nữa, cũng thú vị đấy chứ ! Cũng là một cơ hội để 1 cầu thủ có cường độ làm việc cao như Ruud được nghỉ ngơi. Trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, hay thật :D !!
 
Back
Bên trên