Tin mơí nhất về MU !!!

MU 1-0 ARS
rối HÚUUUUUUUUUUUUUU! 12 thắng 11 là cái chắc hehehe
 
hahaahaahahahahaha
hohohoahaoahoahaoa
sướng quá sướng quá...
không miêu tả nổi nữa...
điên roai...
hahahahahahaah
2 - 0
hahaahhaha
What just happened??? hahahahaha
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vu Ngoc Duong đã viết:
MU sẽ thắng,2-1 là đẹp nhất :D
suýt đúng, anh là anh yêu chú lắm. hahaahahaha thắng phát điên luôn. nhưng mà chú đề cao bọn Ars quá, nó không ghi được bàn chú ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rio Fer đá hay quá hay quá hay quá ... rooney nữa ... hehehehe chưa bao giờ yêu man như bây giờ ... lúc thắng 1 - 0 Sir Alex thay quả Ronaldo bằng Alan, rồi lại Van bằng Saha làm mình lo vãi ... ai dè ... hahahaha ... đúng là hay quá hay quá ... lâu rồi không vào, vào là tự nhiên được trận cười sung sướng ... hahahaahah
 
Sướng thật,lúc MU dẫn 1-0 mình vẫn lo.2-0 thì quá ổn rồi.
MU vô địch,Arsenal chỉ bắt nạt đội dặt dẹo thôi,bây giờ nó thua rồi thì các đội khác sẽ ko sợ nó nữa.
 
Vũ Sơn Tùng đã viết:
Sướng thật,lúc MU dẫn 1-0 mình vẫn lo.2-0 thì quá ổn rồi.
MU vô địch,Arsenal chỉ bắt nạt đội dặt dẹo thôi,bây giờ nó thua rồi thì các đội khác sẽ ko sợ nó nữa.
chú tùng chỉ được cái bố của đúng chứ không phải là đúng nữa... hehehehehe :D sướng quá... mình mà ở VN thì ăn mừng khẩn cấp... :D
 
Bác Việt nhanh vật,mình vừa mới lên xong.
Nhóc béo đá vãi hàng....
Tương thuật 1 chút:
Trời mưa to,bóng trơn,sân ướt.Cho đến trước bàn thắng đầu tiên,MU chơi không thuyết phục,thậm chí lép vế trước Arsenal,Thiếu Roy Keane,P.Neuvile không thể đảm đương được khu trung tuyến.Áp lực dồn nhiều lên hàng hậu về.Tấn công khá bế tắc khi trung lộ đội bạn quá đông còn 2 cánh bị khóa. Đến hơn nửa hiệp 2 thì khả năng tấn công cánh đã có đỡ hơn khi Giggs và C.Ronaldo đổi cánh.Bắt nguồn từ 1 pha phối hợp rất linh tinh từ bên cánh trái,Rooney dắt bóng ngang sân sang cánh phải. Sau một pha bật tường qua lại 2 lần với 1 ku nào đó(quên rồi), Rooney tăng tốc đột phá sửa lưng Cambell.Anh này tiện chân thò ra ngoắc.Penalty.Chú Rus vẩu đá nhẹ nhàng vào xong thì rất sướng hét rõ to (nghe thấy trong TV). Những phút sau Arsenal liên tục ép sân và Ashley Cole đã có 1 cơ hội nguy hiểm sau 1 pha phối hợp nhưng không thành bàn. MU cho Smith thay C.Ronaldo. Trong 1 pha bóng phản công nhanh,từ đường chuyền của Rooney,Giggs đối mặt thủ môn nhưng không dứt điểm thành công. Rồi Saha thay Vẩu. Ngay trong pha chạm bóng thứ 2,Saha đã là chốt mở cho 1 đợt tấn công.Anh này đứng giữa,Smith bên phải và Rooney trái. Phía Arsenal chính xác là có 2 HV đứng thấp hơn Saha và 1 số đang chạy về.Saha chọc sang cho Smith,Sau 2 nhịp,Smith khôn khéo chuyền sửa lưng Campell cho Rooney. VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO......................
Chúc mừng CN thứ 19 của Rooney và chúc mừng ARSenal thoát khỏi chuỗi bất bại :D. Và điều ngạc nhiên là Rooney lại một lần nữa là người chấm dứt chuỗi đó.
Chiến thắng này chắc chắn sẽ khiến cục diện thay đổi rất nhiều.GOGOGO........................................................HÚ hú......................................
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Bác Việt nhanh vật,mình vừa mới lên xong.
Nhóc béo đá vãi hàng....
Tương thuật 1 chút:
Trời mưa to,bóng trơn,sân ướt.Cho đến trước bàn thắng đầu tiên,MU chơi không thuyết phục,thậm chí lép vế trước Arsenal,Thiếu Roy Keane,P.Neuvile không thể đảm đương được khu trung tuyến.Áp lực dồn nhiều lên hàng hậu về.Tấn công khá bế tắc khi trung lộ đội bạn quá đông còn 2 cánh bị khóa. Đến hơn nửa hiệp 2 thì khả năng tấn công cánh đã có đỡ hơn khi Giggs và C.Ronaldo đổi cánh.Bắt nguồn từ 1 pha phối hợp rất linh tinh từ bên cánh trái,Rooney dắt bóng ngang sân sang cánh phải. Sau một pha bật tường qua lại 2 lần với 1 ku nào đó(quên rồi), Rooney tăng tốc đột phá sửa lưng Cambell.Anh này tiện chân thò ra ngoắc.Penalty.Chú Rus vẩu đá nhẹ nhàng vào xong thì rất sướng hét rõ to (nghe thấy trong TV). Những phút sau Arsenal liên tục ép sân và Ashley Cole đã có 1 cơ hội nguy hiểm sau 1 pha phối hợp nhưng không thành bàn. MU cho Smith thay C.Ronaldo. Trong 1 pha bóng phản công nhanh,từ đường chuyền của Rooney,Giggs đối mặt thủ môn nhưng không dứt điểm thành công. Rồi Saha thay Vẩu. Ngay trong pha chạm bóng thứ 2,Saha đã là chốt mở cho 1 đợt tấn công.Anh này đứng giữa,Smith bên phải và Rooney trái. Phía Arsenal chính xác là có 2 HV đứng thấp hơn Saha và 1 số đang chạy về.Saha chọc sang cho Smith,Sau 2 nhịp,Smith khôn khéo chuyền sửa lưng Campell cho Rooney. VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO......................
Chúc mừng CN thứ 19 của Rooney và chúc mừng ARSenal thoát khỏi chuỗi bất bại :D. Và điều ngạc nhiên là Rooney lại một lần nữa là người chấm dứt chuỗi đó.
Chiến thắng này chắc chắn sẽ khiến cục diện thay đổi rất nhiều.GOGOGO........................................................HÚ hú......................................
oài, béo đâu mà béo, chú cứ... :D hehehe, thắng phát là phải vào hoạt động cách mạng ngay... :D Minh xem vtc.com giật như động kinh nhưng vẫn xem được cả 2 quả... Sướng quá... :D
Rooney có "duyên" với Ars quá... nó mà ở MU chục năm thì Ars chắc có họa... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê, thắng rồi, mùa giải thay đổi từ đây. Thằng Rooney có quả ngã chất phết, mịa, thằng này công nhận có duyên với Arsenal, hay vật. :))
 
Nhục quá, hết trận định vào đây chia sẻ niềm vui chiến thắng với các bác ngay thì cái LAN chó chết tự dưng dở chứng, bấy giờ mới vào được. Sướng quá anh em ới ời ơi !!!!!!!!! Đêm nay làm sao mà ngủ được đây :p !!!!!

Rio đá công nhận là quá hay, viva MU !!! viva captain Rio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Các chú chớ mừng sớm, ARS còn hơn mình 8 điểm đấy:), không dễ gì để bắt kịp đâu.
Trận này MU thi đấu tốt, nói về các nhân thì chỉ có hàng thủ ai đá cũng hay nhưng nói về tập thể thì có thể nói trận này MAN đá cực tốt. Phải nói ngay rằng trước trận đấu ARS là đội cửa trên, đang có phong độ tốt, các cầu thủ tự tin và quyết tâm đánh bại MU với 2 lí do chính : 50 trận bất bại và không có nơi nào đẹp hơn là làm điều dó tại Old Trafford, phải đánh bại MU để khằng định vị trí số 1 vì báo chí, các chuyên gia bóng đá của ANH đều cho rằng kể cả khi ARS đang đá hay như hiện nay thì MU vẫn là đội bóng các đội muốn đánh bại và cái tên MANCHESTER UNITED vẫn có tiếng vang và sức lay động hơn ASERNAL rất nhiều:).
Biết mình yếu thế hơn nên Sir Alex đã chỉ đạo các cầu thủ đá rất chặt chẽ và hỗ trợ nhau tối đa vì nếu chỉ 1 đánh 1 thì rất khó có thể cản Henry, Reyes. Phil Neville tuy không phát động tấn công tốt nhưng lại thủ cực hay, hỗ trợ 4 hậu vệ cản phá rất nhiều các pha tấn công của ARS đặc biệt là bên cánh của Henry và Reyes. Nhìn Mu thi đấu không đẹp mắt nhưng ai cũng thấy tính chiến thuật rất cao vì ARS mạnh trong các pha phối hợp trung lộ và vào nách 2 biên nên các cầu thủ MU bịt rất chặt các khu vực này, đá quyết liệt và không ngại phạm lỗi, mõi khi Henry hoặc Reyes có bóng là lập tức có 2 cầu thủ áo đỏ áp sát, đằng sau 2 cầu thủ này là Phil-không ầm mĩ nhưng cần củ, hiệu quả( chủ yếu là phòng ngự). Việc làm ARS phá sản lối đá sở trường khiến các cầu thủ đội khách ức chế và chuyển sang đá lật cánh đánh đầu ( nhất là sau khi Mu đẫn 1-0), mục đích của MAN chỉ có thế và họ đã làm được vì khóa Henry, Reyes trên không dễ hơn nhiều là cản họ dưới mặt đất nhất là khi MU có Rio với Sylvestre.
Thủ tốt nhưng Mu cũng không dám dồn lên tấn công mà chủ yếu tổ chức tấn công chậm, chắc hoặc phản công nhanh, các cầu thủ khi mất bóng lùi ngày về chứ không ham tranh chấp bên phần sân của ARS, tuy ARS cầm nhiều bóng hơn nhưng gần như không vào được khu cấm địa của MAN, khi vào được thì cũng không có nhiều cơ hội dứt điểm thuận lợi. Các cầu thủ tấn công đã rất kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và cuối cũng cũng đến. Sol Campell tuy chỉ chạm rất nhẹ nhưng với những cầu thủ quái như Roo thì thế cũng đủ và trong những trận đấu căng thăng như trậnn này thì những lỗi lầm như vậy sẽ bị trừng phạt. Đây cũng là điểm khác trong cách phòn ngự của 2 đội, các hậu vệ ARS rất tự tin vào bóng trong khu vực 16m50 và họ phải trả giá cho sự tự tin đó nhưng trận này MU rất hạn chế phạm lỗi gần khu cấm địa vì Henry đá phạt tốt thế nào thì ai cũng biết, khi ARS có bóng trong khu cấm địa các HV MU cũng chỉ áp sát, bịt đường sút chứ không vào bóng, tuy hơi mạo hiểm nhưng còn hơn là tạo cơ hội cho tiền đạo đội bạn ngã, cứ vài lần kiểu gì chả bị thổi penalty 1 phát. Đây chính là điều đã xảy ra ở khung thành bên kia:). Bàn thứ 2 thì không phải nói nhiều, pha phản công nhanh của 3 tiền đạo khá nhuyễn, Roo một lần nữa đặt dấu chấm hết cho chuỗi không bại của ARS.

Các cầu thủ xét về cá nhân thì Rio và Hienze là 2 người đá tốt nhất, ARS hầu như không xuống được biên trái của MAN vì Hienze đá quá chắc và không ngại va chạm, không ngại trâu chó:D. Rio thì khỏi nói, cả trận không để một quả nào lọt qua, Henry gần như biến mất, xem những trận như thế này thì mới thấy tại sao MU tốn đến 30tr bảng mua anh về!!! Gary và Sylvetre đá cũng tốt nhưng không bằng 2 người kia. Nhưng người suất xắc nhất chính là Sir Alex khi đã đưa ra những quyết định rất hợp lí về chiến thuật cũng như thay người. Ruud và Ronaldo ra sân vì cả 2 đã mệt , Saha và Smith vào sân mang cả tốc độ( Saha), sự quyết liệt trong tranh chấp (Smith) nhưng vẫn đảm bảo đủ deadly để ghi bàn. và đúng như vậy, Saha bằng tôc độ lào về cứớp bóng khởi xướng bàn thứ 2.
Trận thắng này có một ý nghĩa tâm lí rất lớn và cần thiết hơn lúc nào hết. Mùa giải thực sự bất đầu từ đây. Trận thắng này cũng mở ra một ki lục mới :
MU là đội đầu tiên đạt 1000 điểm tại PL bỏ xa đội đứng thứ 2 là ARS hơn 100 điểm ( ARS đựơc 888 điểm).
Sau 478 trận tại PL MU là đội thắng nhiều nhất 296 trận trong đó bao gồm 2 kiu lục nữa là thắng sân nhà nhiều nhất 170 trận, thắng sân khách nhiều nhất 126 trận
MU là đội thua ít nhất chỉ thua 70 trận, trong đó MU là đội thua sân nhà ít nhất 21 trận, thua sân khách it nhất 49 trận.
MU là đội ghi nhiều bàn thắng nhất 838 bàn, trong đó MU là đội ghi nhiều bàn trên sân nhà nhất 515 bàn, ghi nhiều bàn trên sân khách nhất 423 bàn.
Những con số trên tự nói lên tất cả.
Xin được quote lời phát biểu của các cầu thủ và HLV 2 đội trước trận đấu :
ARS : Chúng tôi biết những gì xảy ra năm ngoái là sai nhưng chúng tôi không dám chắc là nó sẽ không xảy ra nữa.
MU : Những gì xay ra năm ngoái đã là quá khứ, chúng tôi ra sân đá bóng chứ không phải để trả thù.!!!
-------> Đây là sự khác biệt của 1 đội bóng lớn và một đội bóng vĩ đại :).
 
Bài viết của anh Tuấn, được :)).
Quả thật nhận xét tinh tường. ARSENAL cầm bóng nhiều hơn nhưng ko thể tạo được nhiều cơ hội bằng MU. Trong khi đó, chốc chốc phản công nhưng với sự tuyệt vời của Rooney thì các cơ hội của MU đều được finish thành công :)).
Còn cái chuyện trên ko thì khỏi nói. Vẫn biết ARSENAL ko biết đánh đầu mà :))
 
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< điên, điên, điên...... thật rồi.....sướng ko thể tả....1 chiến thắng ngọt ngào, RIO đá hay quá đi mất, CHÚC MỪNG SN ROONEY, HOAN HÔ MU, mọi thứ với MU sẽ thay đổi từ đây.

lên hơi muộn nhưng vẫn ko kìm nén nổi sự sung sướng. [-o<
 
Rio xứng đáng là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới :D nó cho đứa con của thần gió Henry đi ăn cắp ở phương nào rồi ý :))
chúc mừng sn rooney,tự mình mang về 1 quả penanty thành bàn,tự mình ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0,Mu thắng,1 sinh nhật khó quên
Chúc mừng sn 19 của Cristiano,tuy trận này múa may hơi thừa nhưng quan trong là Mu đã thắng :D

Bravo MU :D
 
với chiến thắng này MU sẽ up tinh thần lên và sẽ gặp nhiều thuận lợi cho cuộc chạy đua .Đây là điểm nhấn mà từ đó Mu sẽ bật lên vượt wa các đối thủ khác
Bravo Mu!
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Xin được quote lời phát biểu của các cầu thủ và HLV 2 đội trước trận đấu :
ARS : Chúng tôi biết những gì xảy ra năm ngoái là sai nhưng chúng tôi không dám chắc là nó sẽ không xảy ra nữa.
MU : Những gì xay ra năm ngoái đã là quá khứ, chúng tôi ra sân đá bóng chứ không phải để trả thù.!!!
-------> Đây là sự khác biệt của 1 đội bóng lớn và một đội bóng vĩ đại :).

Cái đoạn này hay quá, quả không hổ danh là thành viên ban diễn đàn, khâm phục, khâm phục ! :D
 
Ah quên, chúc mừng SN Rooney nữa chứ nhỉ, thằng chả đúng bằng tuổi mình, hi`hi` !

Happy birthday Wayne, wish u all the best !
 
Back
Bên trên