Tin mơí nhất về MU !!!

:)), các bác cứ bình tĩnh, cái vụ ARSENAL hồi trước chẳng cũng bị xử hết à? Thằng Wenger có vẻ sai rồi, hơi cùn thật, nhưng đừng có bias mà khen Rudd. Thằng Rudd nó sai thì nó k cãi đựoc là phải, nhưng nó có ra nhận là nó sau đâu, cầu thủ lớn cái khỉ gì :)). Có mỗi cái câu xin lỗi mà chứng tỏ nó là cầu thủ lớn à:)).
Rio bị phạt nặng quá thì đúng rồi, năm ngoài cũng tiếc cho thằng RIO quá, rồi cả thằng Titov cũng bị phạt, mật mất giải Euro. Nhưng ít ra thằng Mutu nó thưa nhận, đấy là một cách của luật pháp, nó nhận thì sẽ giảm án phạt. Rio vừa là cầu thủ nổi tiếng hơn, lại là trương fhopwj đầu tiên nên bọn nó làm năng. Bảo nó dùng hay ko thì chả ai biết, ai bảo nó ko đi thử. Làm việc chuyên nghiệp nó phải thế. Tôi nghỉ tập một buổi ở đội bóng bên này, quên ko xin phép, nó cho probabation mất 1 tháng, cũng ức lắm chứ, nhưng cãi thế nào được.
Chuyện penalty thì ko nên nhắc nữa, MU được thiên vị quả đấy, nhưng còn một quả nữa. ARSENAL cũng mất một quả còn gì. Bóng đá là vậy, mẫy quả penalty thiên vị hay may mắn thì đày ra đấy. Chẳng quả đây là trận giữa MU và ARSENAL nên chuyện nó mới to ra, và cũng vì cái ông trọng tài có thành tích đáng nể nên mọi người mới moi ra thêm chuyện được. MU thắng rồi, cãi làm gì cho mệt :)).
 
Anh có cãi đâu:D chỉ thấy ARS cùn quá thôi. Ruud nó là cầu thủ lớn thì chả phải anh nói mà bọn báo chí nó nói thế,đá bóng ai chả phạm sai lầm, Ruud không cãi, chỉ nói là anh ta không cố ý và đã công khai xin lỗi, sai thì sửa có gì đâu. Điều quan trọng là những pha vào bóng như thế của Ruud và MU rất hiếm chứ không phải trận nào cũng làm thế rồi xin lỗi là xong.
Hôm nay Ruud đã chấp nhận án phạt , công khai xin lỗi ( một điều rất hiếm trong giới những người nổi tiếng, nói chả đâu xa, ARS bao nhiêu scandals nhưng chả bao giờ mở mồm nói được 1 câu xin lỗi cả, lúc nào cũng có lì do lí chấu) Wenger vẫn tiếp tục chửi bới, gợi Ruud là kẻ lừa dối, chơi bẩn, đùa chứ bảo Ronaldo hay dive thì còn được nhưng bảo Ruud chơi bẩn thì khồng biết ai chơi sạch??? HLV của ARS vẫn cay cú và tiếp tục nhạo báng MU, cho rằng trận đấu vừa qua MAN đã làm nhục bóng đá đẹp---> các bác nghe câu này em hỏi khí không phải nghĩ thế nào ạ??? Đội trưởng Vieira thì tiếp lời và cho rằng MU ghen tị với ARS, vâng MU phải đi ghen tị với ARS, không hiểu ghen tị về cái gì??? Thêm một ví dụ nưã vì cách xử phạt không công bằng nhé, Wenger to mồm như thế nhưng không sao, trong khi đó Kevin Kegan , HLV trưởng MAN CITY sau trận thua Newcatsle 4-3 cũng chỉ trích trọng tài thì đến hôm nay cũng đã bị FA phạt và bị gán cho tội sỉ nhục trọng tài. Các cầu thủ ARS bị xử nhưng xử thế nào??? Giơ cao đánh khẽ gọi là phạt cho nó có:).
Báo chí ANH mấy hôm gần đây cũng chỉ trích ARS và Wenger vì cách sử sự sau trận đấu, họ đều cho rằng MU thắng không phải vì những quyết định của trọng tài hay nhưng pha chơi xấu ( ARS trong trận đó còn phạm nhiều lỗi hơn) mà họ vào trận quyết tâm hơn, máu lửa hơn và thi đấu bằng hết sức mình. "ARS và HLV của họ phải học cách thua trận và chấm dứt than phiên hay đổ lỗi cho những lí do khách quan nếu họ muốn trở thành một đội bóng vĩ đại như MU" đây là lời cùa Sir Bobby Robson !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, anh thông cảm anh Tuấn ạ. Như anh đã nói nhiều lần, đó là sự khác biệt giữa 1 đội bóng mạnh và 1 đội bóng vĩ đại. :))
 
Lê Thanh Việt đã viết:
Hehe, anh thông cảm anh Tuấn ạ. Như anh đã nói nhiều lần, đó là sự khác biệt giữa 1 đội bóng mạnh và 1 đội bóng vĩ đại. :))
Đội nào mạnh? Đội nào vĩ đại? 2 đội đấy chẳng đội nào có thể được coi là vĩ đại cả. Giả sử chú coi MU là vĩ đại thì anh thấy Liverpool còn vĩ đại hon MU nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vĩ đại chỉ được dùng khi nhìn vào quá khứ thôi :)), tất nhiên là Liv nhất, MU nhì rồi, cái đấy fan ARSENAL cũng ko dám cãi. Nhưng bao bây giờ vĩ đại :)), cái đấy thì phải xem xét lại các bác ạ. Em ko bảo anh tuấn cãi gì đâu, em bảo em ko cãi làm gì cho mệt, các bác cứ vác mấy cái kia ra nhai đi nhai lại làm chi. Và em bảo thằng Wenger nó cùn rồi còn gi :)), bác lại còn phải vác thêm dẫn chứng ra nữa. Em thì em thấy bọn nó cũng phạt cầu thủ ARSENAL năm ngoái nặng lắm, chả nhẹ nhàng gì, 4,5 thằng lận. Rudd sai mang tiếng là xin lỗi nhưng có nhận là nó sai đâu, nó xin lỗi là xin lỗi làm thằng Cole đau. Em cứ ra em chém chân một thằng, bị phạt thì bảo là xin lỗi, đấy ko phải là đúng. Chẳng qua là khôn, ko nóng tính như bọn Arsenal. Nhưng nói Rudd chơi đẹp thì em cũng phải xem lại :)), nó ko nóng tính thì đúng, nhưng đánh nguội đâu có ít, nói là hiền thôi, chứ mấy thằng tiền đạo to con chơi cắm mà ko biết tiểu xảo sao ghi bàn được :))
 
Dĩ nhiên là ở ANH Liverpool vẫn là đội bóng giầu thành tích nhất, 4 cúp C1, 18 chức vô địch quốc gia, chưa đội nào bì được, nhưng ở Anh cũng chỉ có Liv với MU là cầm cờ đi đánh châu Âu được, ARS thì vẫn lận đận, Chelsea mới nối chưa biết thế nào. Nhưng bác Trung phải công nhận với tôi là ở ANH thì Liv với Mu là đỉnh cao đi:).
 
Mà mọi người cứ cãi nhau làm gì cơ chứ, có giải quyết được gì đâu, cái gì đến thì cũng đã đến rồi, có cãi nhau cũng chẳng thay đổi được.
 
Bác Trung nói chính xác:D. MU thì cũng đa lên xuống hạng, cũng thua như bao đội bóng khác, mình yêu thích thì ủng hộ thôi:p
 
Yep yep, thua bao nhiêu trận xuống hạng bao nhiêu lần thì vẫn cứ thích, vẫn ủng hộ thôi :D. ARSENAL cố lên, làm cái cúp C1 cho nó cùng hội cùng thuyền :)), bây giờ mạnh vãi ra rồi, đứng đầu PL bao nhiêu năm mà vẫn chưa được lên tầng cao mới (vào cái hội vô địch C1 :))).
 
Hôm qua Ars vừa thắng Man City bằng đội hình 2 ( cả 2 thằng ghi bàn mình đều chưa bao giờ nghe thấy tên ạ :D ). Chứng tỏ bọn này thực lực của bọn dự bị cũng khá đó chứ. Nhưng mà anh em cứ nói mãi mấy chuyện này mà quên mất thằng Chelsea, MU thịt được ARS thì thằng Chel đắc lợi đầu tiên chứ ai, không khéo 2 thằng thì cứ gằm ghè nhau mãi cuối cùng để thằng thứ 3 vô địch PL thì đau lắm. Về Chelsea, đề nghị các bác cho ý kiến, em thì em ghét bọn đó tận xương tủy, từ trước cả thời Roman cơ ( các bác còn nhớ cái trận nó thắng Man 5-0 hồi cách đây 5-6 năm không, mình bắt đầu căm từ hồi đấy :p )

Còn về truyền thống thì dĩ nhiên Liv nhất Man nhì rồi, khỏi nói, nhưng mà cái kiểu của Liv em cũng không khoái lắm ( 4 lần C1 của bọn nó là 4 năm liên tiếp đúng không, sau đấy thì cũng tịt ngòi :p). Thử hỏi cái đội hình của Sir Busby mà không tử nạn mất 8 người thì em nghĩ Man cũng chẳng kém. Mà đấy cũng chỉ là "..ngày xưa ơi" thôi, thử nhìn vào lịch sử của Premier League thì LIv có mà là cái đinh :)) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Liv chưa được là cái đinh nếu nói về riêng PM. :)) 1 cho BR, 3 cho Ars, còn đâu về tay MU hết rồi còn đâu. :))
 
CAROLL hiện bắt khá tốt nhưng việc tìm 1 thủ môn hiện nay cũng là vấn đề cần thiết để bước vào chẳng tăng tốc của MU :) sau trận thắng Ars vừa qua,hàng hậu vệ dưới sự chỉ đạo của Rio đá phòng thủ cực kì chắc chắn,ở tuyến tiền vệ thì Phil cho thấy anh có thể hoàn thành tốt vai trò của roy keane,hàng tấn công đang đạt phong độ tốt trở lại,MU đang dần có được sức mạnh thật sự của mình :)



" Sau khi hướng tới rất nhiều tên tuổi nổi bật trong khung gỗ, MU vẫn chưa thực sự có được một thoả thuận chắc chắn với bất cứ thủ môn nào. Tình thế thiếu một người giữ thành đẳng cấp buộc HLV Ferguson phải tìm đến những ứng cử viên ít tên tuổi hơn.

Hiện nay, MU chỉ có duy nhất thủ môn Roy Carroll là đảm bảo phong độ, còn Tim Howard đang sa sút không phanh về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, chỉ có một người giữ thành tốt cho mọi mặt trận thì quả là không ổn - một tình thế tương đối khó khăn cho ông Ferguson.

Cách đây một tháng, MU đã liên hệ với Carlo Cudicini của Chelsea, nhưng không đời nào đội bóng thành London lại bán thủ môn người Italy cho chính đối thủ cạnh tranh tại Premiership. Nhà cầm quân người Scotland lại tiếp cận với Toldo của Inter, nhưng đội bóng thành Milan không mặn mà lắm với lời đề nghị này, bởi họ cũng chỉ còn lại Toldo và "ông già gân" Fontana. Hơn nữa, Toldo cũng chỉ là giải pháp tình thế cho MU, vì anh cũng đã bước sang tuổi 33.

Bí thế, ông Ferguson đang xoay sang các thủ môn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao, nhưng xem ra cũng chưa ăn thua. Sebastian Frey, đang bắt cho Parma, cũng được MU liên hệ, nhưng anh này đang bày tỏ ý định muốn trở về chơi cho đội bóng cũ Inter, hơn là mạo hiểm sang nước Anh. Vì vậy, muốn giành được Frey, có lẽ MU sẽ phải chi thật đậm để thắng được Inter trong cuộc chiến giá cả cũng như thuyết phục được thủ môn người Pháp bằng mức lương cao ngất trời. Một mục tiêu khác của đội chủ sân Old Trafford là thủ môn người Cameroon, Carlos Kameni của Espanyol. Tuy nhiên, Kameni cũng tiết lộ rằng anh cảm thấy thỏa mãn khi được bắt chính ở Tây Ban Nha còn hơn là phải đến MU cạnh tranh với các đồng nghiệp danh giá như Carroll và Howard.

Trước tình hình khá cấp bách khi mùa giải bước vào chặng tăng tốc, nhiều khả năng gia nhập đội bóng "Quỷ đỏ" sẽ là cái tên lạ Andreas Isaksson - thủ môn đội tuyển Thụy Điển. Mùa hè vừa qua, chàng trai 23 tuổi này đã chơi khá hay tại Euro 2004. Sau đó, anh được mua về Rennes (Pháp) để thay thế Petr Cech chuyển sang Chelsea. "Không thể bỏ lỡ cơ hội tốt được chơi cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Tôi hài lòng với Rennes, nhưng được trở thành một phần của MU luôn là mơ ước của tôi. Chắc chắn trình độ của tôi sẽ được nâng cao khi thi đấu tại một giải vô địch như Premiership". Isaksson tâm sự với báo giới sau khi nhận được lời đề nghị của đội bóng Anh "
(Vnexpress)
 
Lại là vấn đề thủ môn à? ARSENAL cũng bị thế :))
Thằng Chelsea bây giờ đá chả đẹp như năm ngoái nhẩy? Nhưng nó cứ tằng tằng nó tiến là chết hết cả lũ :))
 
lối đá thực dụng lên ngôi!!!
nhưng xem lối đá hoa mỹ vẫn sướng hơn!!!
 
MU lại thua rồi,chán chẳng buồn nói nữa.Smith trận này vô duyên thật
May mà Ars cũng chỉ hòa.
 
ặc ặc,coi như thắng thằng ars cũng vô nghĩa :...................................:(.................MU ơi là MU........................
 
Cuối cùng cái giải PL năm nay coi khó ghê :)), Chelsea bằng điểm rồi:((. Ai vô địch bây giờ?
 
What the hell is going on here ??????
Oh my MU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fergie đau đớn thừa nhận: "The last weekend's result is destroyed !!"
 
WTH. hiệp 1 vào thấy 0 - 0. Hiệp 2 đã thấy thua. VTV3 như gì. Chiếu thi hoa hậu cún nó xem, làm thiếu sự cổ vũ của mình, MU lại đi về miền xa xăm rồi. :((
 
Chó thế không biết , sao năm nay hàng công Man Utd lại kém cỏi thế chứ , vữa thắng arsenal thì lại thua Postmouth , phong độ thất thường quá !
 
Back
Bên trên