Tin mơí nhất về MU !!!

Man đá Ars mà không thắng được thì clb chúng ta cũng nên giải tán luôn. ka, cổ vũ thì phải thắng, không thắng được thì đi cổ vũ đội khác còn sướng hơn. thua nhiều nhục lắm.
 
Các cổ động viên trung thành của đội bóng áo đỏ thành Manchester sẽ tẩy chay toàn bộ sản phẩm ăn theo của CLB. Đây là một kế hoạch dài hơi nhằm phản đối việc tỷ phú người Mỹ, Malcolm Glazer, muốn mua lại MU.

Những người lập kế hoạch cho chiến dịch tẩy chay này là thành viên trong nhóm ủng hộ Shareholders United, và ít nhiều đều có cổ phần trong CLB. Và nếu điều này thành sự thật, không chỉ Malcolm Glazer mà các nhà tài trợ khác như Nike và Vodafone cũng sẽ thiệt hại không nhỏ.

Bước đi đầu tiên của họ sẽ là giành sự ủng hộ của các cổ động viên người Anh trước khi tạo ảnh hưởng tới 75 triệu cổ động viên MU trên toàn thế giới. Người phát ngôn của Shareholders United, Oliver Houston, cho biết: "Chúng tôi không muốn làm hại đến CLB yêu quý của mình. Nhưng chúng tôi tin rằng nguy cơ từ việc tẩy chay có thể khiến Malcolm Glazer hiểu rằng lợi nhuận về lâu dài của CLB sẽ bị ảnh hưởng. Ông ta không được đón chào ở đây".

Nhóm của Houston hiện có 52.000 người, sở hữu khoảng 18% cổ phần của MU. Sắp tới, nhóm có kế hoạch kết nạp thêm nhiều thành viên, nhưng điều kiện đầu tiên mà họ phải cam kết là không được mua các trang phục chính thức của CLB khi nguy cơ mua lại MU của Glazer còn rất lớn.

Nội bộ đang lục đục thế này thì đá đấm gì , 1 suất trụ hạng là đẹp với MU mùa này rồi


Houston cho biết: "Kế hoạch Cổ phần thì không áo mới chỉ trong giai đoạn khởi động. Nếu ý tưởng thực hiện thành công, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người nhân cơ hội này bày tỏ sự phản đối thông qua việc tẩy chay các sản phẩm lưu niệm của MU". Trong hai mùa bóng gần đây nhất, khoản tiền mà các cổ động viên bỏ ra để sắm đồ lưu niệm của CLB là khoảng 45 triệu bảng.



Hiện nay, sản phẩm áo thi đấu chính thức của MU nhận được sự bảo trợ của Nike và Vodafone. Hãng thời trang thể thao Nike đóng góp 30 triệu bảng/năm theo bản hợp đồng sản xuất đồ lưu niệm có thời hạn 13 năm. Kết hợp với Nike là hãng điện thoại Vodafone. Bản hợp đồng của họ trị giá 40 triệu bảng trong 4 năm.



Theo Vnexpress
 
không đúng hả , đá với boro còn hòa thì làm gì nổi ARSENAL , trụ hạng là may rồi .
 
Mu đang trên đà xuống dốc, cầu thủ Mu liên tục gây ra những vụ scandal trên mọi lĩnh vực. Nói chung đây là một tập thể của sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức.
Thế cho nên fan của họ cũng chẳng hơn gì, cả ngày chỉ biết vào forum của người khác để khích bác bằng những lời lẽ kém văn minh, và post những bài qúa sức ngớ ngẩn mà họ tự coi là "đẳng cấp" va "chuyên môn".
Có lẽ vì trong năm 99, người ta đã cho Mu bay qúa cao, kéo theo các fan của họ cũng lơ lửng tận chín tầng mây, cho nên giờ đây, khi mà Mu đang xa xuống bùn lầy thì fan của họ vẫn cứ tưởng mình bay bổng đâu tận trên thiên đàng, họ đâu biết rằng đôi cánh mà Mu chắp lên cho họ thực ra chỉ được làm bằng giấy. Những kiến thức về bóng đá của họ chỉ luôn luôn đúng cho năm 99, khi Mu làm được cú đúp. Những lời có cánh của họ vẫn luôn được vang lên mặt cho Mu thắng hay thua, đá hay hoặc dở. Điều này chứng tỏ là thực ra họ chỉ muốn thể hiện cái tôi của mình chứ cũng chẳng nhiệt tình gì với đội bóng mà họ cho tôn thìơ như một thứ giáo phái. Nếu là fan thực sự thì phải biết dõi theo từng bước đi của đội bóng, biết nhận ra những cái hay, cái dở của đội bóng, biết chấp nhận những lời nhận xét, góp ý của người khác chứ không thể chỉ biết nhắc lại qúa khứ và khích bác những đội bong hay hơn.
Thật đúng là nồi nào úp vung ấy, Mu và fan của họ luôn là những người đi sau chính cái miệng của mình.

trích lời 1 BLV nổi tiếng
 
Anh Trung viết hay quá. Công nhận trong số fan MU cũng có một số người hay nói kiểu đó. Ai nói thì em cũng quên mất hết rồi, nhưng hồi trước cãi nhau cái vụ "đẳng cấp" mệt lắm :))
 
OK, OK, calm down đi các gentlemen !
Tự nhiên lại nhảy vô ăn nói lung tung chỉ trích này nọ ! Mất hứng thật !

I repeat : this is a topic for MU's fans, if u r not such a person, don't have to join and say some negative words like that ! What we talk, what we think is ours, we show our love in our own way, sometimes it going crazy, but whatever it is, not concerning to u at all. We didn't say anything bad to ur Arsenal as well as Ars'fans, so pls do the same thing with our MU ! If u don't like MU, pls go the topic of Ars or Premiership, u can say anything there ! Here is ours, so pls appreciate us ! OK ???
 
ừm, chả kòn j là cổ động viên của MU nữa, chưa j đã jjã đám cả lũ thế này!
ko đc, ko đc! ai ko thích MU thì cứ sang topic các đội # mà post bài nhá!
chứ thế này thì chán lắm!
trận này MU thắng là chắc( nếu là cổ động viên MU thì nên nói vậy )


hik, mọi ng ơi VN thua Mandiver 3-0 thiệt ah?
 
@Giã là giã thế nào. :D Tinh thần hãy còn cao lắm. :))
@VN thua rồi.
@OMG, mấy chú Ars biết gì hót vớ vỉn. Thôi xin các chú, có bay được là còn tốt, các chú Ars cứ chịu khó cuốc bộ, tập luyện ở PM đi, đợi 10 năm nữa mới khá ở CL được.
@Tôn thờ thì kệ tôn thờ, hay dở ai chả biết, nhưng mà tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, chả có ai lại mang hết xấu xa ra mà nói cả. Có gì các chú về Ars nhà các chú mà vạch cái xấu của Ars nói chuyện với nhau nha. Ở đây là chỉ dành để khen MU thôi. :))
@Đẳng cấp thì sao nhẩy??? Có còn hơn không. Công nhận nhìn ra thấy mỗi MU có đẳng cập thôi. :)) Có vấn đề gì không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vui ghê thề hồi trước các bố nào hay vào FC của ARSENAL mà to mồm chỉ trích hả? Các bác xem lại các bài trên của tôi xem chửi MU mấy lần, cái gì hay khen cái gì dở nói. Chỉ ra xem có cái gì nói sai ko :)). Tôi thấy có vẻ người khơi mào cho cái vụ sang box người khác nói xấu lại ko phải là fan ARSENAL đâu :)).
You like to use English that much Cuong? This is Vietnamese forum, so why don't you use more Vietnamese then. I just do this because you use English in the first place, next time I won't do it again :)). Who said you guys never said anything bad about arsenal. I never had to argue with others team's fan about my team's performance, only to MU'S FAN. About showing your love to your team, you can do whatever you want, I don't concern, but saying negative things like "if MU don't win, we will break up" is not too good:)), I just come in to warn you guys that's all.
@anh Sơn: Phải nói như thế chứ :)), fan gì mà cứ sợ cổ vũ cho đội thua. Thế chả đáng gọi là fan. Arsenal về nhì bao nhiều năm rồi, tôi vẫn ở đây :D. Ý, Hà Lan mấy năm liền thất bại, chả có vấn đề gì :)). VN cha hiểu đến bao giờ mới vượt qua được vòng bảng nhưng cũng có hề chi. Fan thì phải hết mình, chứ chỉ chạy theo đội thắng suốt thì chán lắm. Thế thì chỉ là fan của bóng đá thôi.
Mandieri là đội khỉ gió nào vậy? Sao VN lại thua? VN đứng thứ 4 rồi, ko hiểu có ngoi lên thứ 3 được ko:((.
@Việt: Tôn thờ thì cứ tôn thờ, chỉ tội thường khi tôn thờ thì bị mù quáng, cái giỏi kể cả hiện tại hay quá khứ thì đều nhớ mãi. Nhưng cái kém hiện tại thì ko chịu nhận. Chả ai vác cái kém ra kể lể cả, nhưng người khác nói đugns thì cũng nên công nhận chứ ko cãi cùn. Tôi chả có ý trêu tức MU fan làm gì cho mệt, nhưng cứ khen mãi thì đá hay lên được à? Cái gì hay thì hẵng khen, chứ khen nhiều quá nhàm lắm. Đẳng cấp thì chả biết là cái gì, bảo giải thích ý nghĩa của từ đấy thì chả ai dám ra nói, thế mà cứ dựa vào một cái hư hư thực thực để mà bào chữa, biện hộ. Chỉ nhìn thấy MU có đẳng cấp thì đúng là có vấn đề rồi :)), đấy gọi là tôn thờ mù quáng đó.
Anh Trung đừng chỉ trích fan MU nhiều quá, ai cũng thế thôi, dù đugns dù sai cij chê cũng ko thích. Chê cái gì thì cũng phải vừa vưa thôi anh ạ, bình luận thì cứ bình luận, chứ nói quá cái kiểu câu "trụ hạng là mày" thì khinh thường nhau quá, bọn nó tức cũng phải. Còn chú Hoàng tức thì cũng đừng nói thế, cứ viết một bài cãi lại thôi là xong :D
 
@Hoài Anh :
Nói thật tôi cũng chẳng muốn dùng tiếng Anh làm gì, nhưng mà khi mà tôi muốn nói cùng một lúc với 1 người bằng tuổi mình ( chính là ông đấy ) và một người trên mình đến 4 khóa ( Mr.Trung ) thì ông bảo tôi phải làm thế nào trong khi cái chuyện ngôi thứ trong tiếng Việt nó phức tạp như vậy. Tôi rất bực mình nhưng không muốn ăn nói vô lễ với 1 người hơn mình 4 tuổi, vì thế chỉ có cách là dùng tiếng Anh thôi vì nó chẳng có ngôi thứ gì cả, thế đấy !!

Thực ra những gì tôi nói không nhằm vào ông nhiều lắm, bởi sự hâm mộ của ông với Arsenal vẫn rất có chừng mực và không có ý xúc phạm gì MU cũng như MU's Fans. Nhưng tôi thực sự bực trước những gì ông Trung ổng viết vào đây, có cần thiết phải như vậy không ? Để làm gì chứ ? Rồi sau đó tôi lại thấy ông cũng support cho ổng nên tôi bực cả ông luôn, ông Hoài Anh ạ !

Tôi không biết trước đây đã từng có những chuyện gì, nhưng mà từ lúc tôi tham gia vào đây, ông cứ thử nhìn vào những bài tôi viết xem có bài nào tôi nói xấu về Arsenal hay Ars'fans không ? Tôi yêu MU nhưng không vì thế mà tôi không tôn trọng các đối thủ của MU và sẵn sàng nói xấu họ cũng như fan của họ. Xử sự như vậy thì thật quá đáng và coi thường nhau quá ! Thậm chí nếu ông sang box Premiership, ông sẽ thấy tôi thậm chí còn viết là tôi rất khoái Arsene Wenger của các ông nữa kia.

Còn về tình yêu bóng đá và yêu đội bóng của mình, mỗi người có một cách thể hiện nó khác nhau, ông đừng bảo bọn tôi thế nào là nên hay không nên, thế nào là true fan này nọ. Chúng tôi yêu đội bóng của chúng tôi, chúng tôi tôn thờ những cầu thủ của mình, chúng tôi tin tưởng vào chiến thắng của đội và thích nói những lời có cánh, đó là việc chúng tôi, đó là cách thể hiện tình cảm của chúng tôi. Chừng nào mà nó không ảnh hưởng gì đến người khác thì nó hoàn toàn vô hại và không ai có quyền ngăn cấm cả, ông hiểu không ?

Nói chung thì tôi với ông cũng không phải xa lạ gì nhau, tôi biết ông cũng chẳng có ý gì đâu nhưng mà lần sau tốt nhất đừng làm như vậy nữa. Tôi nhắc lại : Đây là box của fan MU, nếu ông không thích MU, không thích những thứ chúng tôi hay nói thì đừng vào nữa, vậy thôi ! Tại sao lại cứ phải vào đây, để cố tình nghe những gì chúng tôi nói, nghe những tình cảm của chúng tôi rồi lại phán xét này nọ, chẳng hay ho gì ! Bóng đá là như vậy, mỗi người yêu nó theo một cách riêng, hãy để họ tận hưởng tình yêu, niềm hạnh phúc, lạc quan của riêng họ, và mình cũng cố gắng để tận hưởng cho riêng mình, đừng bao giờ nên phán xét thế nào là hay là dở cả vì đã là tình yêu thì không bao giờ đơn điệu cả, luôn rất nhiều màu sắc và cung bậc, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một màu sắc, một cung bậc đừng bao giờ nói màu của người này đẹp, người kia xấu, cung bậc người này hay, người kia dở... Thế thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói !
 
@ Hoàng : Chú em cũng không cần thiết phải nói như vậy đâu, nên calm down một chút nhé !
 
không đúng hả , đá với boro còn hòa thì làm gì nổi ARSENAL , trụ hạng là may rồi .
xét 1 trận mà đoán tình hình thì ... đi xem đá bóng nhựa đi...
 
thôi đc rồi, thế là ổn rồi! fan MU ko chửi MU thì thui, ko cần ng khác fải xen vào!
mỗi ng có 1 ý thích riêng nên ko nên có ý kiến ý cò j về ý thích của ng khác, thế là ko công bằng!nhá! dừng vấn đề này ở đây thui.
$Hoàng: ko cần fải máu như vậy ko tốt cho sức khoẻ của chú cũng như của ng # đâu!

ta cứ xem và cổ vũ vậy thui (MU vô địch là cái chắc)
vui buồn sau trận đấu thì có nói ra 1 chút cũng ko sao? miễn là ko đụng chạm đến nhau là đc!
 
hahaah chết thật anh không ngờ các em lại quan trọng hóa vấn đề lên như vậy , chả nhẽ vì mấy bài viết "quá hay" của anh mà Hoài Anh và Cường lại bức xúc vậy . Nếu Cường không thích anh vào box MU thì cũng được mà , nhưng mà em chịu khó sang box ARSENAL để nghe anh phân tích sự yếu kém của MU nhé , lúc đó thì chắc em cũng không có ý kiến gì phải không
 
XIn có mấy ý kiến thế này:
1. Đây là topic giành cho MU, không phải topic để tranh cãi về chuyện MU như thế nào, ai thích tranh cãi cứ mở topic riêng. Đề nghị không tiếp tục post bài tranh cãi trong này nữa.

2. Cái truyện tranh cãi MU đi lên đi xuống rồi thế nọ thế kia đã diên ra lâu lắm rồi, ai muốn nói gì thì nói nhưng sự thật vẫn là sự thật, tại sao người ta không tranh cãi giữa MAN vad ARS đội nào là đội bóng số 1 TG mà lại là MU-REAL, đơn giản là vì ARS chưa đủ tầm cỡ để vươn lên đến đẳng cấp đấy. Làm sao 1 CLB phải bán cả tên SVD để lấy tiền trang trải nợ nần có thể so sánh được với MU???Nếu các FAN ARS chứng minh được rằng ARS đủ tầm thì cứ việc nhưng không phải trong topic này.

3. Fan MU bao nhiêu lâu nay không hề chỉ trích hay nhạo báng ARS thậm chí còn công nhận ARS đang vươn lên mạnh mẽ ( có thể đọc lại các bài cũ trong topic này hoặc Premieship) cho nên fan ARS cũng không nên vào đây chỉ trích MU. Tôi cũng xin lưu ý các bạn rằng MU chả phải tự nhiên mà trở thành CLB được hâm mộ nhất hành tinh, ARS chả phải tự nhiên mà bị nhiều người ghét đến thế. Dẫn chứng thì nhiều vô số kể, chỉ cần nhìn cảnh các cầu thủ ARS xông vào RUUD năm ngoái là rõ !!!
 
Các FAN MU chú ý một chút nhé, tuy đã có những topic kiểu ANTI MU, hay có những bài viết chỉ trích nhưng đó là tự do ngôn luận, các bạn nên giữ bình tĩnh không nên phán ứng quá đáng. Việc MU bị chỉ trích thì đã là thường ngày ở huyện, được nhiều người thích thì cũng bị ghét nhiều, không có gì là lạ. Chúng ta là fan MU thì cứ tiếp tục bàn luận về MU, giữ đúng phong cách fan MU, nếu họ chỉ trích hoặc dùng lời lẽ không đúng mức chúng ta sẽ đáp trả thỏa đáng. Fan ARS cứ tự hào họ đã 48 trận không bại ở PL nhưng họ có biết rằng MU đang giữ kỉ lục 40 năm không thua trên Old Trafford ở tất cả các cúp C ÂU không? Việc bất bại ở PL thì cũng có nhiều CLB khác đã làm được như LIverpool, Nottingham Forest...còn việc 40 năm không biết thua trê sân nhà là gì như MU thì mới có duy nhất 1 đội làm được !!! Một ví dụ nhỏ để chúng ta có thể thấy được sự khác biệt.
 
Ngày mai MU sẽ đá với Birmingham, trận này sẽ rất khó khăn vì Steve Bruce là học trò cũ của Sir Alex, đã quá hiểu thầy ( như McLaren của Borough). Rooney và Ronaldo nhiều khả năng được nghỉ dưỡng sức cho trận đấu tịa cúp C1 tuần sau, nhưng Saha và Scholes nhiều khả năng trở lại, Fletcher cũng đã sẵn sàng. Trận này sẽ được truyền trực tiếp trên Sky Channel 433 ( pay per view).
 
Ngoài lề 1 chút này


giá cổ phiếu của MU đột ngột giảm trên thị trường chứng khoán London. Nguyên nhân của sự vụ này bắt nguồn từ thông tin về những cuộc thương lượng bất thành giữa Malcolm Glazer và các cổ đông chính.

Trong những ngày qua, ông chủ của NFL's Tampa Bay Buccaneers, Malcolm Glazer, đã có các cuộc tiếp xúc với hai ông trùm trong làng đua ngựa Ireland, John Magnier và J.P. McManus - những người đang nắm giữ 29% cổ phần của CLB.

Glazer hiện là cổ đông lớn thứ hai và có 19% cổ phần. Chỉ trong trường hợp mua lại được phần của những tài phiệt đua ngựa này, Glazer mới có cơ hội kiểm soát CLB bởi những cổ đông nhỏ lẻ khác không hề mặn mà với chiến dịch mua bán, nếu không nói là một mực phản đối.

Các cuộc nói chuyện giữa các bên đã không đi đến một kết quả khả quan nào, một nguồn tin thân cận cho biết. Những thông tin tương tự cũng được thông báo trên các phương tiện truyền thông ở Anh. Tuy nhiên, không có bất kỳ một thông tin nào từ phía CLB và phía các cổ đông khác. Nhưng cổ phiếu của MU trên thị trường chứng khoán London đã giảm 5%, và khi đóng cửa ngày hôm qua, con số sụt giảm này là 3,5%.

Tuần trước, MU đã có thông báo sơ bộ về khả năng MU sẽ được bán. Mặc dù CLB không cho biết rõ ai là người đứng đằng sau kế hoạch này, nhưng những người quan tâm đến CLB đều hiểu, đó chính là Glazer. Nhưng cho tới tận thời điểm này, gia đình Glazer vẫn từ chối bình luận về khả năng mua lại MU.

Những nhóm cổ động viên có ảnh hưởng đều phản đối việc chuyển nhượng, với lý lẽ Glazer chỉ có tham vọng tạo ra nhiều lợi nhuận. Chính vì vậy, nếu tiếp quản CLB, chắc chắn ông sẽ tăng giá vé, nhưng họ vẫn chờ đợi: "Chúng tôi vẫn đang chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra", Oliver Houston, Phó chủ tịch của Shareholders United, người nắm giữ 2% cổ phần trong CLB và đứng đầu chiến dịch chống Glazer, cho biết. Một nhóm cổ động viên khác, Red Action Group, cũng có kế hoạch biểu tình bên ngoài Trung tâm Chứng khoán London, hôm nay.

(theo AFP...AP)
 
Back
Bên trên