Tin mơí nhất về MU !!!

Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

2 cho Rooney, 1 cho Giggs. :)) Real cũng đang thu Roma 1 - 2. :)) Giết Real. :D Anyway, bọn VTV3 ko truyền hình trực tiếp Man đá làm mình cú quá. :D
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Kết thúc với tỷ số 6-2 nghiêng về MU. MU đá thế thì chả còn đội nào đáng sợ nữa. :D
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Rooney hay quá!!!!!!! Thằng này khùng vật, cứ 1,2 trận đầu là nó cũng ghi bàn hay sao í? Hoan hô Giggs,
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Trong khi tuyến tấn công và phòng ngự của MU đều được tăng cường đáng kể, thì hàng tiền vệ của họ trận này lại sứt mẻ: Roy Keane được cho nghỉ dưỡng sức:D, John O'Shea trận trước đá tiền vệ phòng ngự còn đêm qua ngồi dự bị :p, Paul Scholes vẫn chưa thể xung trận vì chấn thương. Vì thế, Kleberson và Eric Djemba-Djemba có dịp nhập cuộc trong đội hình xuất phát, đá ở trung tâm . Và bộ đôi này đã hoàn thành nhiệm vụ thay thế.

Kleberson có công trong bàn thắng mở tỷ số của MU :D, phút thứ 7. anh đi bóng bên cánh trái, trước khi căng ngang chuẩn xác cho Giggs đánh đầu lái bóng chìm vào góc trái khung thành :))
Bàn thắng sớm khiến MU hưng phấn. ---> dồn lên tấn công liên tục, ---->xuyên thủng hàng phòng ngự đội bạn.
Phút 17, trong một pha phản công nhanh, Nistelrooy có bóng rồi thực hiện một đường chuyền hiểm hóc xuyên qua hàng hậu vệ đối phương, tạo thời cơ cho Rooney kết thúc chính xác bằng chân trái từ sát vạch 16m50.
10 phút sau,bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, lần này bằng chân phải của Rôney :)).

Heinze tiếp tục tạo dấu ấn bên hành lang trái với khả năng hỗ trợ tấn công và những đường chuyền sát thủ. Chính anh tham gia vào đợt lên bóng nhanh của MU, rồi nhắm Giggs để chuyền. Nhưng tiền vệ người xứ Wales đã nhường bóng để Rooney tung ra một cú sút căng vào góc thấp từ ngoài khu cấm địa.

MU làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian hiệp một. Nhưng việc tạo cách biệt lớn một cách khá dễ dàng đã khiến họ có phần chủ quan sau giờ nghỉ giải lao. Và Fenerbahce không bỏ lỡ thời cơ trừng phạt MU ở phút 47. Nobre tận dụng sự yếu kém của hàng thủ MU để đón bóng từ quả phạt góc của Alex, rồi dễ dàng hạ thủ môn Roy Carroll.

Nhưng chỉ khoảng 7 phút sau, Rooney hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, đồng thời đưa MU trở lại với cách biệt 3 bàn.

Rustu Recber là ngôi sao của TNK tại WC 2002. Nhưng tài năng không thể giúp anh chặn được cú sút phạt trực tiếp của Rooney từ cự ly chừng 20 m :O sút phạt đấy :)) :)) :)) ---->. Nhưng chính ngôi sao mới của MU mắc lỗi khó hiểu, giúp Fenerbahce được hưởng phạt góc và từ tình huống này rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Hàng phòng ngự MU không thể cản phá dứt khoát pha phạt góc này, để bóng luẩn quẩn trong khu 16m50, sau khi Carroll đã một lần cản phá thành công. Và Tuncay Sanli kết thúc sệt chuẩn xác từ cự ly khoảng 16 m.

Nhưng Nistelrooy cùng Bellion đã kịp ghi thêm hai bàn ở cuối trận, khiến người hâm mộ mau chóng quên đi sai lầm của Rooney.

Phút 78, Rudd khống chế bóng bằng ngực sau đường chuyền của Fletcher từ hành lang phải, rồi đưa MU vượt lên dẫn 5-2 bằng cú sút ngay trong khu cấm thành. Trận đấu còn khoảng 9 phút, Rooney đón đường chuyền vượt tuyến của tahawng đần Silvestre rồi đưa bóng cho Bellion hoàn tất cơn ác mộng của Fenerbahce tại "nhà hát của những giấc mơ". :)) :)) :)) :)) :))


MAN ĐÃ TRỞ LẠI,ĐỘI SIÊU MẠNH ĐÃ TRỞ LẠI

ROONEY ĐÃ LÀ MẢNH GHÉP SIÊU HẠNG CUỐI CÙNG CỦA ĐỘI BÓNG SIÊU HẠNG :))
 
Fan trung thành của Man Utd

Man Utd sắp trơ lại ngôi vị số 1 rồi HEHE :)>-
 
Re: Fan trung thành của Man Utd

MU nghiền nát Fener 6-2 bằng 3 bàn của wayne !!!
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Không còn biết nói gì hơn được nữa, mình cảm giác như đang ở trên mây !
WAYNE ! WAYNE ! WAYNE !!!!!!!
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

To Việt : Ông cũng ghét Real hả ? hà hà, vậy là anh em chung một chiến hào rồi :D !
Mỗi tội đêm qua bọn khốn đó lại lật ngược được tình thế, đến cay !
 
hứ hứ! sướng wá đi mất chỉ có thể nói là "vãi đái"-(thông cảm nha sướng wá nên hơi lộng ngôn)
1 sự khởi đầu hoàn hảo(ko thể hoàn hảo hơn)của Rooney =D> =D>
1 đội hình 4-3-3 mới lạ của ngài Ferguson ( hay là ổng bắt đầu thấy khoái đội hình của VN rùi nhỉ ) :))
 
MAN tấn công thì rất hay nhưng sang hiệp 2 thủ chán quá mà chủ yếu là do hiệp 1 thắng dễ quá nên sang hiệp 2 lơ là. 5 bàn thua gần đây nhất của MU đều là do đá phát cố định mà vào. Hôm qua Sir Alex cũng đã kịp chỉ trích các cầu thủ không tập trung trong nửa đầu hiệp 2 để đội bạn ghi được 2 bàn không đáng có. Không ngủ quên trên chiến thắng là một điều rất quan trọng và Sir Alex đã làm đúng như vậy đó cũng là một trong những lí do vi sao MU giành nhiều thắng lợi như vậy trong triều đại Ferguson-không ngừng tiến lên phía trước. Rooney hôm qua đá hay như vậy sau khi ca ngợik Sir Alex cũng tuyên bố còn rất nhiều việc phải làm, Rooney vẫn mới chỉ ở dạng Potential, để trờ thành Great thì còn cả một chặng đường dài !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê, đáng đồng tiền bát gạo thật, ku này mới về MU mà đã tiến bộ nhiều phết, đá phạt ko thua gì Beck. :D
 
Chưa nói trước được gì nhiều. :) Mới trận đầu, hy vọng nó đá đều đều như thế thì MU vô địch chắc. Nhưng vẫn phải tính giải pháp nó tịt ngòi, lúc đó phải bảo đảm Saha, Smith đá vẫn đúng phông độ. Nhất là chú Saha, nắm ngoái đá như thằng động dại, năm nay tiêm thuốc thành ra đá ngu đi roài. Có khi lại phải nhờ con chó cắn lại phát nữa mới hy vọng đá hay như năm ngoái...
 
Man Utd sẽ lại vô địch , hehehe !!!! Rooney tuyệt vời .
 
hé,chó dại Saha thì fải đến lúc "chó cùng cắn dậu" thì có lẽ cu cậu mới "điên" chắc lúc ấy Rooney, Smith, Van tịt ngòi thì may ra :((
Nhưng cũng hi vọng nó sớm trở lại fong độ bởi ông Ferguson ko trọng dụng những cầu thủ xuống fong độ đâu, MU cứ đá thế này thì vô địch chắc, trận Arsenal-Man utd (23/10) sẽ đóng con dấu vô địch cho MU :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Saha đã được đá mấy đâu mà bảo xuống phong độ??? Từ đấu mùa đến giờ mới đá được có 2 trận còn đâu bị chân thương suốt. 2 trận SAHA phải ra sân cũng là do MU kô còn người sau khi 9 cầu thủ trụ cột không chấn thương thì treo giò hoặc Olempic. Hiện giờ anh đang trong quá trình hồi phục và lần này thì Sir Alex đã rất cận thận giữ chân cho Saha vì những giai đoạn tới sẽ rất quyết liệt khi các cầu thủ căng sức đá trên nhiều mặt trận trong đó có cả tuyển quốc gia. PL lại ko có nghỉ đông nên việc có nhiều cầu thủ để luân phiên là rất quan trọng.
Rooney tuy có trận ra mắt rất ấn tượng nhưng Sir Alex đã xiết Roo vào ki luật ngay lập tức. Sau trận đấu anh không được phép tiếp xúc với báo chí để tránh việc được ca tụng quá mức, nếu mọi người để ý, hiệp 1 Roo mặc chiếc áo thi đấu rách cổ, đấy là do anh có tình xé cho thoải mái hơn nhưng vào giờ nghỉ đã bị Sir Alex bắt mặc áo tử tế và không được phép xé áo như vậy nữa. Sir Alex cũng tuyên bố sẽ có chế độ chăm sóc Roo một cách đặc biệt theo như cách ông đã luyện ra Pallister, Dennis Irwin, Steve Bruce,Giggs, Scholes, Gary...để đảm bảo Roo không bị những ánh hào quang của thành công quá sớm làm lu mờ tài năng cũng như việc phát triển anh thành một cầu thủ vĩ đại. Và để làm việc này thì ngoài Ferguson không có ai tốt hơn. Đứa con bất trị Becks đã ăn cả cái giày vào mặt và bị bán đi không thương tiếc là một bài học cho các tài năng trẻ của MU noi theo mà tránh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng rồi Saha có đá gì đâu, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ !
 
Wes Brown có thể rời MU trong thời gian tới. Anh là mộtt rong những cầu thủ có lương thấp nhât MU, khoảng 20.000 bảng /tuần và hợp đồng sẽ hết vào năm tới. MU đã offer hợp đồng mới nhưng Wes đã từ chối vì lương không tăng đáng kể. Wes là một hậu vệ rất tốt nhưng do chấn thương liên miên khiến BLD MU không dám mạo hiểm trả anh một số tiền khổng lồ hàng tuần rồi để anh điều trị chấn thương dài dài. Tuy Sir Alex rất mong Brown ở lại nhưng việc quyết định lương là do BLD và Brown , nếu 2 bên không đạt được thoả thuận thì rất có thể anh sẽ ra đi vào tháng 1 tới hoặc vào mùa hè sang năm.
Brown không nên từ chối bản hợp đồng mới như vậy vì mặc dù anh có tài và đã chứng tỏ đựơc mình ( giành cú ăn 3 với MU khi mới 19 tuổi, được gọi tuyển ANH dự Euro 2000 khi mới 20) nhưng chấn thương liên tục khiến anh ko đựơc ra sân nhiều, mà đã là câu thủ thì không cần biết anh giỏi thế nào, chỉ cần không thi đấu thì anh không là gì cả. Người duy nhất không ra sân mà lương vẫn cao chỉ có thể là ông HLV trưởng:p. Bây giờ Brown có thể chấp nhận mức lương tương đối, nói là thấp ở MAN nhưng mà > 20 000 bảng/tuần đã là rất cao ở các CLB khác, sau đó anh cần chứng tỏ mình xứng đáng hơn thế, nếu Brown thi đấu tốt như 2 trận gặp Liv và Tottenham trong nủă mùa hoặc cả mùa thì Mu sẽ chủ động offer hợp đồng mới là cái chắc, còn nếu anh chọn ra đi vào lúc này là sai lầm vì bước chân đi là không đương trở lại!!!
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Wes Brown có thể rời MU trong thời gian tới. Anh là mộtt rong những cầu thủ có lương thấp nhât MU, khoảng 20.000 bảng /tuần và hợp đồng sẽ hết vào năm tới. MU đã offer hợp đồng mới nhưng Wes đã từ chối vì lương không tăng đáng kể. !
:-? , 20.000 bảng / 1tuần, có chắc không anh Tuấn, thế mà ít nhất à ?
 
Back
Bên trên