Tin mơí nhất về MU !!!

Tính ở đội 1 thôi, còn reserve thì không nói. Roo cũng được 50 000, Ronaldo hơn 30 000, O'shea cũng xấp xỉ 30 000. Forlan hồi trước cũn được hơn 30 000, hehe chú Brown bức xúc cũng phải thôi:))
 
Thằng Arsenal lại vừa giã cho Charlton 4-0, mất hứng quá đi mất !
 
Rooney ra quân trận đầu, chắc chắn sẽ đại thắng. Cho thằng has của mid về quê chăn vịt.
 
Hình như trong mấy năm gần đây kết quả đối đầu giữa 2 đội không nghiêng về Man nhiều cho lắm.
 
1-1, thất vọng tràn trề ! Chết đi còn hơn ! Khoảng cách lại thành 9 điểm, no more chance ! :((
 
đã lo rùi mà, 9 điểm là 1 khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể hi vọng đc!
 
damn, đen hơn chó, nhưng phải công nhận là bọn Mid nó đá có tổ chức vật,hàng thủ của Man vẫn vớ va vớ vẩn, Ronaldo thì ngoài pha tạt bóng cho Smith ghi bàn thì đá kô hiệu quả, chỉ dừng lại ở nhưng pha nguy hiểm, chấm hết, Rud thì mất duyên, Rooney thì tàm tạm, nhưng nhiều pha chuyền cóng quá, mỗi Henze là đá có lửa nhất, nhưng chính anh lại là nguyên nhân cho bàn thua của Man :(
 
Cái đội MAN này hay nhỉ? Nếu bị đối thủ dẫn trước thì cứ phải đến tận phút 80 trở đi mới chịu gỡ hòa, có lần còn đến phút bù giờ.
 
MU kỵ Mid từ hồi McLaren sang làm bầu, hòa là kết quả dự đoán được từ trước (năm ngoái còn bị nó giã 3-2, để thằng lùn Junhio ghi 2 quả bằng đầu mới nhục), nhưng đá vẫn còn bế tắc quá. MU bây giờ lại giống bọn Arsenal, Liv hay Chelsea hồi trc, đá với mấy đội mạnh thì hay (như Liv, Arsenal hồi trc rất hay thắng MU), nhg thường xuyên mất điểm trc các đội dưới cơ, phong độ cũng ko ổn định.
 
đá đấm gì nữa nhẩy, giải tán thôi. đến cả ro lẫn ro lẫn rood cùng đá mà còn không chăn được thì còn nói làm gì nữa.
 
Ăn nhằm gì.Năm 02-03 còn vuợt lên vô địch khi bị bỏ cách hơn 10 điểm kia mờ
 
23 gặp Arse ko thắng nổi thì coi như đi, hồi 02-03 cũng một phần vì Arsenal chủ quan và mấy thằng trụ cột (Vieira, Campbell) bị chấn thương và treo giò, nên về sau bọn nó cảnh giác, chắc chắn ko có lần thứ 2 như thế nữa.
 
Nói chung là cũng khó hy vọng, nhưng mà quyết tâm thì luôn phải có, trước mắt cần chơi tốt trong từng trận một rồi hãy tính !
C'm on MU !
 
Nhớ lại vụ trên sân MU năm ngoái lại thấy buồn cười thật, chú Nis vừa sút trượt pen xong phát là có hẳn 3 cậu ARS ra "chăm sóc", nổi bật nhất là chú Keown, vừa nhảy lên sung sướng vừa phang vào đầu roy, cái mặt nhìn thì hết chê.
 
MU từ thắng đến hòa :D hehe,dự đoán tỉ số sẽ là 2-1 cho MU :D
 
Hic, công nhận cái trận hòa năm ngoái cay thật, mình tức thằng Ruud cả tuần sau vụ đấy. Mịa, hôm đấy mà thắng thì đố bọn Arse ko thua mùa trước, cũng ko lập được kỷ lục bất bại.
 
Back
Bên trên