Tin lá cải

Có 4 lý do dẫn đến đỗ tốt nghiệp cao

Tại cuộc gặp gỡ với các phóng viên báo chí chiều ngày 18.6 của Bộ GD-ĐT, trả lời câu hỏi vì sao năm nay tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Thị Nghĩa khẳng định Bộ GD-ĐT không buông lỏng kỳ thi, việc thí sinh đỗ cao là do đề thi bám sát với chuẩn kiến thức phổ thông và công tác ôn tập đã được tổ chức tốt.

Tuy nhiên, ông Văn Đình Ưng, Phó chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT lại cho rằng có 4 lý do khiến học sinh đỗ tốt nghiệp cao. Thứ nhất do năm nay là năm thứ tư thực hiện cuộc vận động “hai không” nên những thí sinh yếu, kém đã cố gắng học tập để thi đỗ. Thứ hai, do công tác tư vấn tốt của các cơ quan truyền thông. Thứ ba, do các ngày thi trên toàn quốc thời tiết mát mẻ. Thứ tư là có thể do các em phấn đấu lập thành tích để chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội!

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201025/20100618230904.aspx

=))))))))))) quá trí tuệ =)))))))
 
Bố thằng phét lác, chú này thích làm Nguyễn Phan Anh Tú level 2 chắc? Chị Tú chém gió ở Oxford bây giờ ngồi gặm song sắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đé0 hiểu chú này bốc phét thế làm gì. Muốn được làm bác Hồ tuổi teen biết 5 ngoại ngữ ở Châu Âu tìm đường cứu nước à :))
Mọi người đang nói về cái gì hay thế em chưa được đọc. Bọn K14 del rồi =___=

ai up lại lên đi.
 
Hội những người chưa hết choáng váng vì thần gió Tam Linh chứ.=))
Gọi cái này là dóc tổ thì còn được chứ gọi chém gió thì là xúc phạm dân chém gió chân chính.=))
 
ôi bản trên kia ko đúng ròi, là bản edit :)) :)) bị xóa mất phần xin việc làm ở McDonald với cả thêm thắt đoạn share ảnh qua laptop ở cuối bài =))) bản gốc khó đỡ hơn cơ hehehe:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
comment này ngắn gọn nhưng mà bao quát vãi =))

Pháp là đất nước của toàn cầu hóa, minh họa rõ nhất bằng câu chuyện của cậu bạn TTL : Một cậu bé người Việt trên đất Pháp được một anh Trung Quốc nhờ mua hàng bằng tiền Mỹ và hứa trả công bằng đồng EURO >:)

nchug là người ai chả đôi ba lần khoác lác, em ý cũng chỉ là muốn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện xa xứ của mình thôi mà, mỗi tội trí thông minh ko cho phép câu chuyện như ý chứ có fải em í muốn thế đâu T__T mọi người nói nó nhiều thế cũng tội nó ra :-<

btw trông mặt thằng TTL này ngứa vãi 8-}
 
Ôi đọc xong =)) =)) công nhận ngoài cái đoạn comment mà em Ngọc quote ra còn có những điều như ở London tiêu euro, xin đi làm việc + bán báo =)), visa j mà siêu thế đi được cả Anh và các nước...

thật là ảo ý :))
 
Một là hịch tướng sĩ version anti mương 14 :))
Lời kêu Gọi Toàn Quốc Ném Gạch Mương 14 !!!

Hỡi toàn thể cư dân mạng !!!

Tất cả mọi người khi online đều có quyền được vui vẻ. Đạo đức xã hội cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền comment, quyền phản biện và quyền được tôn trọng khi đọc báo trên mạng.

Lời bất hủ ấy chưa có trong văn bản nào trước đây nhưng biết đâu sau này nó sẽ trở thành bất hủ. Suy rộng ra điều ấy có nghĩa là : Tất cả các trang báo điện tử kinh doanh bằng thời gian online của độc giả, có trách nhiệm phải quan tâm đến độc giả của mình.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà từ bao lâu nay, bọn kênh mương 14 lợi dụng danh nghĩa đăng lại tin bài của báo khác, để đầu độc thế hệ trẻ của quốc gia bằng những tin bài không thể chấp nhận được.

Về nội dung có thể nói ngắn gọn là phần lớn trong đó vô bổ.



Chúng đăng những bài nhố nhăng. Cổ vũ cho những trào lưu đáng ăn gạch làm làm rồi loạn tâm lý của lứa tuổi chưa đủ nhận thức.

Chúng mời các em học sinh làm người mẫu, tạo nên tâm lý đua đòi adua và cổ vũ phong trào hot boy, got girt, hot gay, hot sh!t ... làm các em học sinh xao nhãng những việc thiết thực và quan trọng (trong đó có việc học ).

Chúng đăng tin 1 cách vô tội vạ, giật title kiểu câu bài, và nội dung trong đó thể hiện chính sách ngu teen, làm não phẳng ...

Về hình thức, đó thật sự là một công cuộc hiếp dâm tiếng Việt.

Ko cần nói thì cũng nhiều người biết cái cảm giác buồn nôn khi đọc thử bài trên đó nó như thế nào. Với cái nồng độ bựa, sến đậm đặc như vậy ngấm vào người trong thời gian dài thì ko ai biết hậu quả và sức phá hoại sẽ còn đi đến đâu.

Kênh mương 14 ko tôn trọng độc giả.

Bọn chúng sử dụng hệ thống comment đóng, ngăn chặn các comm phản biện của độc giả, khiến cho nhiều cư dân mạng bức xúc ko được giải tỏa, tích tụ lâu ngày sinh trầm cảm (điều này một phần nào đó cũng thúc đẩy lượng tăng pageviews của CCCP.USA ).

VÌ VẬY, HỠI TOÀN THỂ CƯ DÂN MẠNG !!!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta cang nhân nhượng kênh mương 14 càng lấn tới, vì chúng quyết bất chấp tất cả để kiếm lợi cho chúng.

Sự việc lăng xê trượt vỡ mặt của 3Linh Euro gây chấn động linkhay, làm ngốn băng thông VOZ, làm kẹt gamevn, và nổ tung facebook, kéo theo đó là giá vật liêu xây dựng bị bơm căng do nhau cầu đặt mua gạch tăng đột biến và làm khan hiếm nguồn cung dép tổ ong cũng là hệ quả tất yếu của sự vô tâm, tham lam, tắc trách, coi thường cộng đồng mạng của kênh mương 14.

Từ ngày có fristy, trí tưởng tượng của phần ko nhỏ dân số cũng tăng trưởng nhanh chóng và nhiều quái thai cũng đã ra đời, tuy nhiên việc để một bài bốc phét thô thiển được đăng lên đã cho thấy sự ngông cuồng, coi khinh IQ độc giả của ban biên tập KM14, chúng cho rằng độc giả chỉ là mấy con trâu dễ bị dắt mũi để kiếm tiền từ việc đặt banner quảng cáo.

Xin nói lại một lần nữa, đội ngũ thanh niên thiếu kinh nghiệm nhưng giàu ảo tưởng, thích chém gió lăng xê bản thân trong xã hội hiện nay ko hiếm (1 phần cũng nhờ sự tồn tại của KM14), nhưng để xảy ra vụ việc này thì trách nhiệm PHẦN LỚN thuộc về những con người nguy hiểm đã đăng bài đó lên.

Đứng trước sự coi thường trắng trợn từ KM14 như vậy, nếu còn nhẫn nhịn đc thì có còn mặt mũi nào tự hào về truyền thống dân tộc nữa hay không ???

KHÔNG! Chúng ta thà xây DSCT chứ nhất định không chịu để bị xúc phạm như vậy nữa, chúng ta phải vùng lên!

Tất cả mọi người từ Lạng Sơn cho đến Phú Quốc, từ láng mịn cho đến nhăn nheo, không phân biệt giới tính, sở thích. Hễ là cư dân mạng thì phải đồng lòng tẩy chay, lên án, ai có gạch dùng gạch, ai có dép tổ ong dùng dép tổ ong và đi tìm thêm cục gạch, đồng lòng nhất trí TẨY CHAY MƯƠNG 14!

Thời khắc đã đến, chúng ta thà để EVN cắt điện đến cái ổ cắm cuối cùng chứ quyết ko lên mương 14, ko lan truyền và click vào các link dẫn đến mương 14, ko xem các tin bài xuất phát từ mương 14 ... Quyết tâm để bọn chúng đăng bài rồi tự đọc cho nhau nghe, bắt bọn chúng phải cạn kiệt cho đến cái banner cuối cùng!

Cộng đồng cư dân mạng muôn năm! Cuộc nổi dậy muôn năm! Hãy mạnh mẽ tấn công phủ đầu và làm run sợ tất cả các tờ báo điện tử khác bằng tấm gương bại liệt của mương 14.

Hãy là độ giả thông minh, hãy để các tờ báo phải tôn trọng chúng ta...
hai là đỵt mẹ anh Mương 14 thông minh vl =))
http://teen.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=386527&ChannelID=560
 
Thật,bọn Kênh 14 lá cải viết vớ vẩn mà chả hiểu sao nhiều đứa cứ đọc @_@
Thỉnh thoảng em thấy có những bải chả có gì cả,chả liên quan gì =)) các ông các bà ấy cũng đưa lên
mà comment mà ko hay là ko đc. đưa lên,bình luận toàn lời ngọt thì còn gì là bình luận,như kiểu để cho mọi người đọc ai cũng thấy cái trang đấy hay ấy :-<
 
Người ta vẫn đọc kênh 14 là cũng chỉ để giải trí thôi
Nhưng thế không có nghĩa là mình ủng hộ mấy cái trò lố lăng và rẻ tiền của bọn nó...
Khoác lác, nhất là khi còn trẻ thì có lẽ ở một mức độ nào đó có thể tha thứ, nhưng mà cái chính là cái vụ em Linh kia đã phản ảnh được cái độ rẻ tiền của bọn kênh 14, đâu chỉ có riêng bài về em Linh mà cái lũ kênh mương này cũng lăng xê bao nhiêu thể loại khác cũng khó đỡ không kém, cái nguy hiểm là nó gián tiếp định hướng suy nghĩ sai lệch và nông cạn cho thanh thiếu niên...Riêng cái đoạn ngày nào vào cũng toàn thấy headline quanh đi quẩn lại toàn hot girl này, hot boy kia, rồi lộ hàng, rồi nọ kia :)) :)), bọn mới dậy thì đọc mấy cái đấy nhiều kiểu gì mà chả hư hỏng :))
 
à mặt tích cực thì đúng là có ví dụ như là hình thức web trông ảo ảo rất hợp với người như em =))
nhiều tin về nhạc nhẽo,phim ảnh,thi thoảng có 1 số bài viết tốt nhưng cũng có copy :-"
còn đâu toàn viết,đăng những bài vớ vẩn,mở đường cho hươu chạy,cầm đèn chạy trước ô tô,hoặc tin vịt chả có gì cũng đăng
gần đây em thấy có đăng cái bài teen vào quán cà phê xxx này nọ =)) haha cái này em biết từ hồi lớp 8 9, đã có những quán cà phê giường nằm,phòng kín =)) Hà nội cũng có thôi =)) mấy ông anh vào suốt với người yêu
còn trước đó bé ít hiểu biết thì ko biết nó có sớm hơn chưa? có khi viết bài đó xong ối đứa lại biết đường chạy vào abcxyz trong đấy :-" =))
bài của bạn đi du lịch 1 mình mà có cả bác cho tiền đọc đoạn đầu là em thấy vớ vẩn rồi =)) viết kiểu lăng xê
có lần có cả cái bài tớ lần đầu đi làm lotte đó,toàn nhảm =)) nhiều bài mang tính chất quảng cáo =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố thằng phét lác, chú này thích làm Nguyễn Phan Anh Tú level 2 chắc? Chị Tú chém gió ở Oxford bây giờ ngồi gặm song sắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đé0 hiểu chú này bốc phét thế làm gì. Muốn được làm bác Hồ tuổi teen biết 5 ngoại ngữ ở Châu Âu tìm đường cứu nước à :))

Ôi nhờ có bài của anh mà h em mới biết tấm gương chị Anh Tú :-ss
Chị Tú chém bão siêu hạng, thánh Vương thánh Linh chưa bóp cổ thiên hạ ra dc đồng nào mà chị Tú đã hốt dc 6 tỉ rồi :-ss
 
Bố thằng phét lác, chú này thích làm Nguyễn Phan Anh Tú level 2 chắc? Chị Tú chém gió ở Oxford bây giờ ngồi gặm song sắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đé0 hiểu chú này bốc phét thế làm gì. Muốn được làm bác Hồ tuổi teen biết 5 ngoại ngữ ở Châu Âu tìm đường cứu nước à :))

cái tin chị Tú bóc lịch có thông tin j thêm ko mày, hôm trước đọc mục pháp luật thấy một mẩu tin khá ngắn, Nguyễn Phan Anh Tú cựu sinh viên Oxford vào tù vì tội lừa đảo, rất muốn biết thêm về lai lịch chị này :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái tin chị Tú bóc lịch có thông tin j thêm ko mày, hôm trước đọc mục pháp luật thấy một mẩu tin khá ngắn, Nguyễn Phan Anh Tú học Oxford vào tù vì tội lừa đảo, rất muốn biết thêm về lai lịch chị này :))



này thì Nguyễn Phan Anh Tú
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên