~~~> The beyond GODLIKE Liverpool <~~~

Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Sao không có chê bài dở nhỉ?:)) (Thực ra không phải dở mà là đáng ghét/:))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Tuổi trẻ tài cao mà...Ars thắng là chuyện bt... :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...thâm hiểm vl, 2 Madridista xóa bo của nhau,lần này thì nội chiến Hoàng gia roài ae ơi :))=))...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...có éo gì mà căng với thẳng...thắng thua là chuyện thường mờ...tuy có thua hơi đau 1 tý nhưng mà vẫn phải chấp nhận và hướng đến những mục tiêu khác thui...Chia buồn với các Fan Liver...chúc Liver bừng tỉnh và hạ Barca, kiếm cái cup C1 cho nó hoành tráng...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Mơ rồi !
Liver mà hạ được Barca thì ... loạn =)) :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

kiếm nổi ko khi mà mất 2 thằng cầu thủ trận này rồi , chưa kể thế này tinh thần xuống lắm

:( , chia buồn fan liver nhé :(
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...tháng 2 mới đá,chắc là kịp mà,lo lắng làm chi...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Mơ rồi !
Liver mà hạ được Barca thì ... loạn =)) :))

Có lẽ nên đặt cho Liver biệt danh "Impossible is nothing". Liver đã từng bị dẫn những 3 bàn và thắng. Ấy là chưa kể 1 lần khác (cũng là một trận CK cúp) cũng bị dẫn bàn và thắng. Thật không ngờ đội bóng toàn những anh chàng mảnh khảnh:D lại "thép" đến như vậy. Sự phi thường của Liver nằm ở cái ma lực biến mọi chuyện không thể thành sự thật. Và sự hấp dẫn của Liver đôi lúc lại nằm ở tính thất thường của họ:) Nó cho người hâm mộ cảm giác vẫn muốn ủng hộ Liver. Và chờ đợi sức mạnh tiềm ẩn của họ phun nham thạch nhấn chìm mọi đối thủ... Cơn giông luôn đến lúc không ai trông chờ nó.

Liệu có một sự tương đồng nào giữa Chel và Liv không? Họ không phải là kỳ phùng địch thủ. Không duyên nợ. Họ đơn giản là những đội bóng mạnh và là hai con mãnh thú trước một con mồi béo bở. Một màu xanh và một màu đỏ. Một thất thường đến sốt ruột. Một lại (có thể là đã từng) mạnh mẽ càn quét không biết mệt đến nhàm chán. Họ đều giàu có. Một đã từng bị Bồ hóa, một bị TBN hóa. Và bây giờ đều trở thành đa quốc tịch. Họ thường bắt người ta phải suy nghĩ về sự tài hoa của họ. Giống như nhạc của Pink Floyd. Cũng giống như Pink Floyd, không bao giờ cho phép người thưởng thức họ được quyền nhớ những nét giai điệu tiếp theo của họ. Họ nổi tiếng. Mê man trong Hội chợ phù hoa. Song sự hấp dẫn của họ dường như là bí ẩn lớn nhất. Họ không hồn nhiên như MU. Không tinh quái như Ars. Nhưng họ thép. Họ khôn ngoan. Họ lạnh lùng. Và họ chinh phục.
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Và họ thua cái sự tinh quái của ars 3 lần đau đớn mùa này ... :-"
Cái cách nhìn nhận hoa mĩ về 1 clb mà mình yêu thích nó bay bổng và văn chương lắm , đọc xong ,hay viết xong thì chẳng ai dám nhìn nhận vào 1 sự thật cả . đoạn viết rất hay nhưng thép , khôn ngoan , lạnh lùng , chinh phục ở đâu vẫn chưa thấy , ít nhất là 2 trận liên tiếp trên thánh địa anfield :)
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...thôi...ko nên xoáy vào nỗi đau của Liver nữa...thời gian vẫn còn nhiều trước khi bước vào vòng 2 C1...với lại iem chúc xã giao thế thôi...;)) có ai lại chúc nhau thua bao giờ...mất hết tình ae...;))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Mặt dù trước mắt tình hình có hơi bi đát nhưng em nguyện sẽ trung thành với Liv ... 4 năm rồi mà ;)
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Có tường thuật trang trước (hoặc trước nữa) đấy mày ... chúc mày vui + may mắn :p
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Thế thì mới phải chúc ... vui rồi chúc làm cái éo gì nữa :(
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...:))=)) sang trang trước đọc bình luận là hiểu trận đấu nó như thế nào ngay :))...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...Pipi tả rất chân thực,sinh động dưới con mắt có phần 51-49 nghiêng về Ars...
 
Back
Bên trên