~~~> The beyond GODLIKE Liverpool <~~~

Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Em hiểu rồi ... :(( :(( ... sao mọi người từ bé đến giờ ai cũng thik trêu với bắt nạt mình thế nhở :((
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

thôi ko nên nói đến ắk seng văng rê nữa , topic liv mà , bàn về bê ni tẹc đê :mrgreen:
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Mày bị bắt nạt là đúng oy`... >:)
Đến thằng Thành - con vợ mày còn gọi mày là thằng Vanh thì ... ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...miễn bàn,mệt quần chúng câu bài,em VA up 1 cái ảnh chân dung lên xem phát ...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

sao spam gì ác vậy
Chứ em Việt anh dc gọi là Vanh giê cơ à , sướng thế còn gì nữa ? ;))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Đâu, phải gọi là Vanh "mùi" ... mới đúng.. ;)) ;)) =)) =) >:) >:)
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...khổ thân thằng ku,có mỗi anh là ko trêu chú :D,vì đọc bài mấy đứa vừa rồi mới biết :D ...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...khổ, chú yên chí anh sẽ rút kinh nghiệm...lần sau sẽ post là ác sen văng giê...ok?...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

chà , phải nói cả chữ ác sen để phân biệt vanh giê này với vanh giê của asr sao ? Rắc rối thế 8-}
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

đọc đi , lười đến thế cơ à [-(
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

cập nhật liên tục....
-Nhữnh phút đầu trận đấu các cầu thủ Liver đang nhập cuộc tốt hơn các cầu thù Ars nhưng vẫn chưa có cơ hội nào đc tạo ra...
-Và thật bất ngờ...goal...aliadiere phá bẫy việt vị ghi bàn mở tỉ số ở phút 27 sau đường chuyền dài thông mình của Toure...khổ thân liver ;))...
...vãi lúa Fowler, gỡ 1-1...phút 33...bó tay Ars, vác toàn thèng linh tinh vào đá :))...
-ôi dcm Baptista...sút phạt quả vãi đé...:)):)) 2-1 cho Ars...phút 40...
-dcm lìn roài...miss trận này rồi...3-1 :(... phút 45 "a lếch san đơ xoong" ghi bàn...
oé...lại Baptista :))=)) 4 con mẹ nó 1 roài...miss toàn bộ :)):))...éo ai ngờ
1 thất bại đang chờ các cầu thủ Liver...chẹp chẹp...nghỉ giữa giờ ^^...chúng ta chờ đợi 1 khoảng cách lớn hơn vì tất cả đều đoán sai hết ;));))=))...
hiệp 2 bắt đầu:
-OMG, penalty cho Ars :))=)) hài vcl :))...và J.Baptista sẽ thực hiện quả pen này ...và...wow...không vào...tỷ số vẫn là 4-1 cho Ars...Dudek cho thấy anh bắt pen rất khá ;))...
-Ôi giời ơi...ko thể tin được...Baptista đã chuộc lỗi bằng 1 cú sút từ ngoài vòng cấm...xuất phát từ 1 đường chuyền dài phản công tuyệt vời của Cecs...phút 60 tỉ số là 5-1 cho Ars...1 hattrick của Bap...thật là khủng khiếp...có thể nói ngay cả những CĐV Ars mơ mộng nhất cũng ko nghĩ đến tỷ số này :)):))...
-các cầu thủ Liver vẫn tấn công trong vô vọng...những cú sút xa đều nằm gọn trong tay Almuna...
-wow, 1 bàn thắng rất đẹp của Liver...người ghi bàn là S.Gerrard ,1 cú vô lê rất đẹp...bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 5-2 đc ghi ở phút 68...1 tí ti hi vọng nhen nhóm cho các cầu thủ Liver ;));))...
-ôi, 1 chấn thương của Garcia...theo thằng BLV của VTC thì có vẻ chân anh đã bị "gãy"...:(...ko biết thế nào...thật đáng buồn cho Liver...đầu trận họ đã mất M.Gonzalez, và bây giờ là Garcia...thua trận và mất người...đúng là mất chả chì lần chài...thương...theo quan sát của tôi thì chân của Garcia đã được nẹp lại, và nếu ko gãy chân thì cũng nứt xương...xin thành thật chia buồn với anh...
-nỗ lực của Aliadiere sút nữa mang lại bàn thắng thứ 6 cho Ars, 2 trung vệ của Liver như 2 con gà để A tung hoành...chẹp chẹp...
-phút 79, 1 quả đá phạt trước vòng cấm và...ôi mẹ ơ 1 cú sút của Gerrard...khung thành rung chuyển...ko có bàn thắng cho Liver...khá là đáng tiếc...
-Vàoooo...chỉ sao đó 1 phút...Hyppya đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 5-3 cho Liver...1 trận đấu ko tưởng...thật tiếc cho ai ko đc xem ;))...
-các cầu thủ Liver đang tăng cường sức ép...tận dụng những cú sút xa của Gerrard...
-Vâng...việc gì đến cũng đã đến ;))...dồn lên tấn công và phải trả giá...vẫn là Baptista...bàn thắng thứ 4 của anh nâng tỉ số lên 6-3...đặt dấu chấm hết cho Liver...1 chiến thắng quá tuyệt vời của các cầu thủ Ars...:D phút 84...
-:)):)) ngay lập tức là 1 bàn thắng cho Liver nhưng trọng tài biên đã phát cờ báo việt vị...sau khi tôi xem lại pha quay chậm thì rõ ràng đây là 1 quyết định chính xác...:)
-thật vui các cầu thủ Liver vẫn ko buông xuôi...miệt mài tấn công và cũng đã tạo đc cơ hội...nhưng Almunia đã cho thấy DuDek chỉ là 1 con gà :))=))...
-thời gian bù giờ là 4 phút...giây cuối cùng của trận đấu, Gerrard có cơ hội tung ra cú sút nhưng bóng đã đi ra ngoài...đồng thời đánh dấu kết thúc trận đấu...Vâng..chung cuộc Ars thắng với tỷ số 6-3...
*Bình luận sau trận đấu: được chứng kiến 9 bàn thắng trong 1 trận đấu...ko còn gì tuyệt vời hơn...xin chúc mừng các cầu thủ trẻ của Ars :x...và xin chia buồn với các CĐV Liver...xin chào và hẹn gặp lại...:-h bibi...
27' [0 - 1] J. Aliadiere
33' [1 - 1] R. Fowler
40' [1 - 2] J.C. Baptista
45' [1 - 3] A.S. Billong
45' [1 - 4] J.C. Baptista
60' [1 - 5] J.C. Baptista
68' [2 - 5] S. Gerrard
80' [3 - 5] S. Hyypiä
84' [3 - 6] J.C. Baptista
BLV: pippi >"< :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Éo còn j` để ban.. =)) Em bo cho 1 phát... =))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...trận này tuy 2 đội tung đội hình 2 vào sân nhưng vẫn thi đấu rất đẹp mắt ^^...tuy nhiên các cầu thủ Ars cho thấy họ là 1 đội quân trẻ tuổi thiện chiến còn các cầu thủ trẻ của Liver thì vẫn cho thấy họ là cầu thủ trẻ :)):))...
các cầu thủ trẻ của Liverpool: Peltier, Paletta, Warnock, Guthrie.
Của Arsenal: Hoyte, Djourou, Traore (Connolly 88') - Walcott (Diaby 74'), Song Billong, Denilson...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Choáng thật !
Ai ko xem lên đây nghe bình luận cũng được đấy :))
 
Back
Bên trên