Trần Lê Anh Phương
(Doyle)
New Member
Chị đi này emmọi người hôm qua có ai đến Giảng Võ xem không? chia sả lại không khí cho em nghe vs. hum qua mẹ em không cho đi, mẹ bảo cái j mà đến đấy đông người phức tạp dễ đánh nhau, con gái đến đấy chả ra cái thể thống j cả. eo ơi tức không chịu được!!!
lại còn vướng vào cái lịch học thêm từ 7h30 đến 9h nữa chứ(.
lúc em về nhà đã là 9h20 roài, không xem được j mấy.
nhưng ít nhất được quả Vidic bị thẻ đỏ là sung sướng roài. mà xem bọn ManU ức chế lắm í, chơi cứ bẩn bẩn, lại suốt ngày thắc mắc trọng tài, vênh không đỡ được.
sau quả hôm qua đỡ vênh. trông mặt CR7 lúc thua sung sướng không thể nào tả nổi)
Tóm lại là: PHÊ =))