Thế mới khổ

Mai Trần Tuấn
(akayCS)

New Member
Một người đàn ông thường có thói quen mỗi khi buồn là ra tâm sự với người bán rượu quầy bar mà ông hay tới.
Một hôm ông uống liền 3 cốc rượu, vẻ mặt có vẻ buồn bã, người phục vụ hỏi: ông hôm nay có chuyện gì buồn à?
Người đàn ông đưa mắt đáp: tôi mới biết thằng con trai tôi bị gay9(đồng tính), vẻ mặt ông đầy thất vọng...
Sau đó 1 vài ngày ông lại đến quán rượu với vẻ mặt buồn bã, ông ra quầy và uống liền 5 cốc rượu. Người phục vụ thấy lạ lại hỏi: ống có chuyện gì buồn à?
Lần này ngoài sự thất vọng trong mắt ông còn hiện lên vẻ tự trách thân phận mình, ông nói: thằng con trai thứ 2 của tôi cũng bị gay, tôi mới biết tin này...
Người bán quấy bar vẻ mặt thông cảm và nói: thế nhà ông ngoài ông ra không ai thích phụ nữ à???
Ông khách càng đau khổ và nói: có cả vợ tôi nữa huhu.....
Hết chỗ nói luôn...........
Mọi người nếu nghe chuyên này không thấy buồn cười cho lắm thì thông cảm vì đây là lần đầu mình đến Vườn cười, xin mọi người góp ý chỉnh xửa
 
Mình biết chuyên này đã lâu nhưng bây giờ nhớ ra kể cho mọi người(nếu có người đọc rồi thì thông cảm), xin mọi người cho ý kiến
 
Mai Trần Tuấn đã viết:
Mọi người nếu nghe chuyên này không thấy buồn cười cho lắm thì thông cảm vì đây là lần đầu mình đến Vườn cười, xin mọi người góp ý chỉnh xửa
Híc, chỉnh "sửa" chứ không phải nà chỉnh "xửa" :))
 
k0 nên bới rác tìm xương như thế, sửa hay xửa cũng như nhau
tớ chào bạn Tuấn ạ!
 
Sao ông chủ quán có vẻ quan tâm đến đồng chí Khách quá nhỉ :D
 
Sửa câu cuối là:"Cả tôi nữa..." chắc hay hơn.
 
Mọi người ai có con sơ sinh mới để vào đây kể chuyện này cho nó nghe nó ngủ một mạch 2 tuần saui thức dậy :))
 
:| Chính thế, đó là câu em nghĩ ra đấy. Đó là điều tất nhiên đối với em. Chỉ muốn có khi nào đó riêng mình cười mà mọi người lại khóc, đó chính là lúc life của em hết đát. :|
 
Sửa câu cuối là:"Cả tôi nữa..." chắc hay hơn.
Nếu em thấy hay thi` cứ xửa thôi
Mình thấy chuyện của mình chán thật, hơi thất vọng nhưng hôm đấy không nghĩ ra gì thông cảm
 
Thế là ngon rồi, ít ra thì không phải S, cũng chưa post bao giờ :p
 
Thằng này điên rồi, chuyện này cũng cười được à?
Hầy, bạn ý còn non mà, nặng lời quá thế
Chính thế, đó là câu em nghĩ ra đấy. Đó là điều tất nhiên đối với em. Chỉ muốn có khi nào đó riêng mình cười mà mọi người lại khóc, đó chính là lúc life của em hết đát.
Nghe kin thía :( Nghe như sắp chết, tươi lên nào !
Nếu em thấy hay thi` cứ xửa thôi
Mình thấy chuyện của mình chán thật, hơi thất vọng nhưng hôm đấy không nghĩ ra gì thông cảm
Hầy, chữ "xửa" vẫn sai chính tả, hầy dà /:)
 
Híc, anh này "trắc" là không học lớp một nên chính tả loạn lên :(
 
Back
Bên trên