[Thảo luận chung] Những suy nghĩ xung quanh việc học võ!

Thế thì nói chung bây giờ thì Hapkido đã thiên về cương nhiều mặc dù nguồn gốc xuất xứ của nó là từ nhu.
Mà vẫn chưa biết nên gọi bác là anh hay chú đây?
 
Trịnh Tiến Vũ đã viết:
Thế thì nói chung bây giờ thì Hapkido đã thiên về cương nhiều mặc dù nguồn gốc xuất xứ của nó là từ nhu.
Mà vẫn chưa biết nên gọi bác là anh hay chú đây?

Ơ kìa, gọi là gì chả được. Tùy em mà :)

L.
 
Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Thế là hơn em rồi ^^ Em còn bị gián đoạn, không được tập nữa cơ mà ^^
Kể ra như anh nói thì anh cũng có duyên với VX ra phết đấy chứ :p

Hìhì, duyên ở chỗ bây giờ còn thời gian đi học nữa đâu, mà ai nói đến VX vẫn thấy trống ngực oánh thình thịch :)

Anh có học liên tục thời gian ấy đâu, chỉ được một quãng ngắn. Sau đó... hàm thụ là chính :) Nhưng có để ý theo dõi, xem xét này nọ, cả các hệ phái VX khác bên này nữa. (Hung cũng có chừng 5-6 hệ phái, đều xuất xứ Hồng Công là chính).

L.
 
Thú vị thật ^^ Theo những gì em được đọc thì Hapkido là do một tập thể võ sư HQ sáng tạo ra để khắc chế Taekwondo ( hồi xưa cơ, khi mà nó có tên khác và vẫn còn nhiều sự thực dụng ). But cái mà em nghe chắc là các ổng thêu dệt cho nó đẹp :))
Mà vẫn chưa biết nên gọi bác là anh hay chú đây?
Gọi là anh cho trẻ :p
Hìhì, duyên ở chỗ bây giờ còn thời gian đi học nữa đâu, mà ai nói đến VX vẫn thấy trống ngực oánh thình thịch

Anh có học liên tục thời gian ấy đâu, chỉ được một quãng ngắn. Sau đó... hàm thụ là chính Nhưng có để ý theo dõi, xem xét này nọ, cả các hệ phái VX khác bên này nữa. (Hung cũng có chừng 5-6 hệ phái, đều xuất xứ Hồng Công là chính).
Em giờ cứ kiểu nửa nạc nửa mỡ, học cũng không hẳn, mà bỏ cũng không hẳn. Chán thế ^^
Ở VN thì thấy các nhánh của cụ Tế Công truyền là phổ biến nhất. Tất nhiên cũng vẫn có các vị sư phụ người Tàu thuộc các nhánh khác truyền sang, nhưng đa số là truyền thụ bí mật chứ không phổ biến ra ^^
 
Gọi là anh cho trẻ

ok,vậy gọi là anh cho trẻ vậy

Em giờ cứ kiểu nửa nạc nửa mỡ, học cũng không hẳn, mà bỏ cũng không hẳn. Chán thế ^^

thế chắc là ông anh vẫn tập ở nhà chứ gì?
thế thì dành tiền mua quả mộc nhân xoay về mà tập cho phê
bao giờ muốn học chiêu mới thì ra hỏi thầy
 
Hoàng Xuân Hải Đức đã viết:
Hồi trước có học karatedo,nghe thầy bảo học võ là học đạo đức:-/
Chả biết:-/
chỉ thấy toàn đánh nhau:(
=)) =)) =))

Đạo đức mà học như kiểu môn giáo dục công dân thì ai học nữa?

Cứ đánh đi, chú em sẽ biết không phải dễ gì đánh được người khác.

Cứ đánh đi, chú em sẽ bị người ta đánh lại, và sẽ biết cảm giác bị bắt nạt là thế nào.

Cứ đánh đi, chú em sẽ nhận ra rằng chỉ chăm chăm làm lợi cho mình, ko giúp đỡ bạn tập thì cuối cùng bản thân mình ko được gì hết.

Đạo lý của võ thuật ko phải một hai ngày mà nhận ra được. Phải từ từ, suy ngẫm, cảm nhận nó qua rèn luyện, đổ mồ hồi, thậm chí là máu nữa.

Các vị bàn một lúc cả chục môn phái, khen đạo này, chê đạo nọ. Thế có ai dám khẳng định mình đã hiểu và làm theo dù chỉ 1 nửa cái đạo của bất kì một phái nào trong đó chưa?
 
Trịnh Tiến Vũ đã viết:
thế chắc là ông anh vẫn tập ở nhà chứ gì?
thế thì dành tiền mua quả mộc nhân xoay về mà tập cho phê
bao giờ muốn học chiêu mới thì ra hỏi thầy

Cái nhánh VX mình tập, một trong những điều cấm của nó, là... tự tập :) Tập, bao giờ nó cũng bắt dưới sự "quản lý và theo dõi" của mấy tay sư huynh. Nó lý luận là cái này, tự tập, sai chết :)

Kể ra cũng có lý. Nhưng cũng có thể có lý do tài chính nữa: bắt mình muốn giỏi, ngoài giờ học ở lớp, đi học thêm chúng nó :) Bọn su huynh nhánh này đều như vậy cả. Kể cả tay đứng đầu Liên đoàn Hung và Đông Âu :)

Đến đây thì lại phải nói về một khía cạnh mà người ta bảo ko hay của võ: muốn khá, tiến bộ nhanh, phải học thêm thày. Nói to chuyện, thì là "dùng tiền để mua các chiêu thức". Từ cụ Diệp Vấn xưa đã vậy, rồi LTL và các môn sinh đầu của cụ cũng thế. Dĩ nhiên là cứ đi học bình thường, đều đặn, mười mấy năm chắc cũng giỏi; nhưng chả bao giờ được thày dạy trực tiếp. Còn đi học thêm, thì đa số các môn sinh thế hệ đầu của Diệp Vấn chỉ cần 4-6 năm là đủ "trấn giang hồ", về sau tha hồ mở lớp, mở trường phái :)

L.
 
Cái nhánh VX mình tập, một trong những điều cấm của nó, là... tự tập Tập, bao giờ nó cũng bắt dưới sự "quản lý và theo dõi" của mấy tay sư huynh. Nó lý luận là cái này, tự tập, sai chết

bó tay!
ko tự tập luyện thêm ở nhà thì làm sao mà tiến bộ nhanh được,mỗi tuần học có 2 tiếng/buổi,3 buổi/tuần thì làm sao mà đủ được.
thì em cũng công nhận là kĩ thuật mà ko biết cứ tập sai thì chết nhưng mình biết rõ kĩ thuật này rồi thì có thể tự tập nữa chứ.Với lại mỗi người là 1 cá thể,con người riêng biệt có cách đấm,đá khác nhau,làm gì có chuẩn mực mỗi kiểu đấm thì mỗi người phải tự tìm ra cho mình một cách đấm thích hợp với mình dựa trên kỹ thuật chính thống.Ông sư huynh này giỏi hơn mình nhưng chắc gì cơ thể sức vóc ông ấy đã giống mình mà áp đặt mình như ông ấy.

Đạo đức mà học như kiểu môn giáo dục công dân thì ai học nữa?

Cứ đánh đi, chú em sẽ biết không phải dễ gì đánh được người khác.

Cứ đánh đi, chú em sẽ bị người ta đánh lại, và sẽ biết cảm giác bị bắt nạt là thế nào.

Cứ đánh đi, chú em sẽ nhận ra rằng chỉ chăm chăm làm lợi cho mình, ko giúp đỡ bạn tập thì cuối cùng bản thân mình ko được gì hết.

Đạo lý của võ thuật ko phải một hai ngày mà nhận ra được. Phải từ từ, suy ngẫm, cảm nhận nó qua rèn luyện, đổ mồ hồi, thậm chí là máu nữa.

Các vị bàn một lúc cả chục môn phái, khen đạo này, chê đạo nọ. Thế có ai dám khẳng định mình đã hiểu và làm theo dù chỉ 1 nửa cái đạo của bất kì một phái nào trong đó chưa?

Hoan hô! Anh Minh nói hay quá.
 
Trịnh Tiến Vũ đã viết:
bó tay!
ko tự tập luyện thêm ở nhà thì làm sao mà tiến bộ nhanh được,mỗi tuần học có 2 tiếng/buổi,3 buổi/tuần thì làm sao mà đủ được.
thì em cũng công nhận là kĩ thuật mà ko biết cứ tập sai thì chết nhưng mình biết rõ kĩ thuật này rồi thì có thể tự tập nữa chứ.Với lại mỗi người là 1 cá thể,con người riêng biệt có cách đấm,đá khác nhau,làm gì có chuẩn mực mỗi kiểu đấm thì mỗi người phải tự tìm ra cho mình một cách đấm thích hợp với mình dựa trên kỹ thuật chính thống.Ông sư huynh này giỏi hơn mình nhưng chắc gì cơ thể sức vóc ông ấy đã giống mình mà áp đặt mình như ông ấy.

Trong Nội quy thì "tập" ở đây được hiểu là tập thực chiến ấy, nhưng VX thì học một thời gian ngắn phải tập đôi rồi, và cái hội này cũng liệt luôn các loại Niêm thủ vào khái niệm "thực chiến" luôn :)

Và họ khuyến cáo là chỉ nên tập dưới sự quản lý của sư huynh :) Hoặc là... đi tập thêm với sư huynh :)

Còn dĩ nhiên, tập quyền ở nhà thì thoải mái :)

L.
 
:x Không nên hạn chế các hình thức tập luyện cũng như thi đấu của võ thuật quá nhiều. 1 mình hay với sư huynh không thể nói là cái nào quan trọng hơn, sư huynh hướng dẫn trong thực tế mà 1 mình mới luyện tử tế cơ bản công (đâu phải người tập cũng kè kè với mình 24/24)
;) Cuối cũng vẫn cứ là mình tập vì mình thích, cho thoải mái đầu óc, bi giờ tập lo cả chuyện đó nữa thì tập làm gì.
:)) Ngực bụng mà bụp, đó là mặt âm đó. Sao kêu là cứ chỗ nào8-| khác gì với câu mặt âm đâu nhỉ
 
Ngực bụng mà bụp, đó là mặt âm đó. Sao kêu là cứ chỗ nào khác gì với câu mặt âm đâu nhỉ

đánh vào mấy chỗ đấy khó ăn được nó luôn lắm anh Vinh à?
phải hạ bộ,chớn thủy,yết hầu mà táng,nhắm chuẩn rồi đập mạnh
nó ko chết thì cũng tàn tật
 
Cứ đánh đi, chú em sẽ bị người ta đánh lại, và sẽ biết cảm giác bị bắt nạt là thế nào.
Chưa chắc :D Có nhiều chú bị ăn đòn là sôi máu lên lao vào ăn thua đủ liền :D Lại cũng có dạng ăn đòn là tìm cách cải thiện mình để khỏi bị ăn. Đâu phải cứ bị ăn đòn là có cám giác bị bắt nạt ^^
Các vị bàn một lúc cả chục môn phái, khen đạo này, chê đạo nọ. Thế có ai dám khẳng định mình đã hiểu và làm theo dù chỉ 1 nửa cái đạo của bất kì một phái nào trong đó chưa?
Rồi ^^ Đạo là triết lý cao siêu, nhưng nó thể hiện ở những vấn đề rất nhỏ của cuộc sống ^^ Đề cao quá thì làm được cái gì :))
Cái nhánh VX mình tập, một trong những điều cấm của nó, là... tự tập Tập, bao giờ nó cũng bắt dưới sự "quản lý và theo dõi" của mấy tay sư huynh. Nó lý luận là cái này, tự tập, sai chết
VX vẫn có tự tập mà anh ^^ Có thế thì mới ra đời cái con mộc nhân chứ :D
Tất nhiên là vẫn bị giới hạn trong các kỹ thuật đã được thầy cho phép tự tập ^^
Kể ra cũng có lý. Nhưng cũng có thể có lý do tài chính nữa: bắt mình muốn giỏi, ngoài giờ học ở lớp, đi học thêm chúng nó Bọn su huynh nhánh này đều như vậy cả. Kể cả tay đứng đầu Liên đoàn Hung và Đông Âu
Em lại thấy bên này, các vị nào đã đi học thêm và được nhận học thường là không phải đóng học phí :D Tại vì được nhận có nghĩa là thấy công nhận khả năng và đạo đức của mình rồi, và khi đó được chấp nhận trở thành 1 truyền nhân ^^
Đến đây thì lại phải nói về một khía cạnh mà người ta bảo ko hay của võ: muốn khá, tiến bộ nhanh, phải học thêm thày. Nói to chuyện, thì là "dùng tiền để mua các chiêu thức". Từ cụ Diệp Vấn xưa đã vậy, rồi LTL và các môn sinh đầu của cụ cũng thế. Dĩ nhiên là cứ đi học bình thường, đều đặn, mười mấy năm chắc cũng giỏi; nhưng chả bao giờ được thày dạy trực tiếp. Còn đi học thêm, thì đa số các môn sinh thế hệ đầu của Diệp Vấn chỉ cần 4-6 năm là đủ "trấn giang hồ", về sau tha hồ mở lớp, mở trường phái
Nếu em nhớ không nhầm thì chuyện học thêm của Diệp Vấn này là mãi sau mấy năm, mấy người này mới quay lại học thêm. Vậy cũng không hẳn là đã xấu ^^ Có nhiều cái không thể truyền trên võ đường, vì nó là kỹ thuật khó, hoặc là nguy hiểm, không thể phổ biến đại trà được :D
đánh vào mấy chỗ đấy khó ăn được nó luôn lắm anh Vinh à?
phải hạ bộ,chớn thủy,yết hầu mà táng,nhắm chuẩn rồi đập mạnh
nó ko chết thì cũng tàn tật
Sao toàn nhằm cái chỗ ghê thế ^^ Mà đã bảo là mấy chỗ đó cũng thủ kỹ lắm, khó nhắn kém gì đâu ^^
Mà kể ra còn cả mớ yếu điểm khác cơ mà, mắt, thái dương, gáy...sao không thấy nói ???
 
Sao toàn nhằm cái chỗ ghê thế ^^ Mà đã bảo là mấy chỗ đó cũng thủ kỹ lắm, khó nhắn kém gì đâu ^^
Mà kể ra còn cả mớ yếu điểm khác cơ mà, mắt, thái dương, gáy...sao không thấy nói ???

với mấy thằng vớ vẩn thì cũng ok thôi ông anh à
bọn nó chả biết đỡ đâu
tại em cũng làm được vài phát rồi nên mới dám nói thế
còn tại sao em chỉ nói mấy chỗ đấy vì mấy chỗ đấy dễ đánh nhất vì nó ở phía trước người phù hợp với đòn đánh thẳng.Đòn thẳng bao giờ cũng nhanh nhất.
 
Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Chưa chắc :D Có nhiều chú bị ăn đòn là sôi máu lên lao vào ăn thua đủ liền :D Lại cũng có dạng ăn đòn là tìm cách cải thiện mình để khỏi bị ăn. Đâu phải cứ bị ăn đòn là có cám giác bị bắt nạt ^^
Đang nói với chú Vũ với tư cách một đàn anh SK, chú không nên sồn sồn xen vào thế. Chú chịu khó đọc kĩ lại đoạn chú quote đi đã rồi hãng reply, đừng bỏ qua vế thứ nhất như thế.

Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Rồi ^^ Đạo là triết lý cao siêu, nhưng nó thể hiện ở những vấn đề rất nhỏ của cuộc sống ^^ Đề cao quá thì làm được cái gì :))
Cái này thì đúng, nhưng chả hiểu chú post ra làm cái gì nữa (nhất là khi post để trả lời đoạn quote ở trên. Tập một môn còn chưa thấm đã lo ngó môn này, nghía môn khác. Rốt cuộc chỉ toàn nói suông, vớ vẩn.

Còn chú Vũ, đừng có tham chỗ hiểm ngay. Chú mà cứ lăm le thế, đến lúc tập chú sẽ "ra đi" đầu tiên. Lý do tại sao, mời về đọc lại sách, anh chả thèm "giảng đạo" lại, phí sức.
 
:)) Trước khi học đánh vào chỗ hiểm phải học dừng đòn, sôi máu wa, hôm sau đi tù thì khổ.
:-? Dứt điểm đối thủ bằng 1 đòn duy nhất là phương châm tối cao của trận đấu.
:)) Nhưng 1 đấu thủ giỏi là kết thúc nó từ khi chưa bắt đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này thì đúng, nhưng chả hiểu chú post ra làm cái gì nữa (nhất là khi post để trả lời đoạn quote ở trên. Tập một môn còn chưa thấm đã lo ngó môn này, nghía môn khác. Rốt cuộc chỉ toàn nói suông, vớ vẩn.

Cái này thì cũng tùy người thôi ông anh à?
Nếu là người chăm chỉ chịu khó suy nghĩ,tập luyện thì sẽ áp dụng được cho mình những chiêu thức thích hợp nhất và bổ sung cho các chiêu thức mình đã học.
Anh Thái là VD chẳng hạn,em thấy anh ấy học khá nhiều võ trước khi tập SK.Lần trước ngồi nói chuyện thấy anh Thái bảo nếu mình học thêm được niêm thủ của VX thì sẽ giúp ích rất nhiều cho các đòn nhu của SK.
Nhưng đấy còn là chuyện dài dài:)) Tập SK còn chưa xong nữa là:))
 
Đang nói với chú Vũ với tư cách một đàn anh SK, chú không nên sồn sồn xen vào thế. Chú chịu khó đọc kĩ lại đoạn chú quote đi đã rồi hãng reply, đừng bỏ qua vế thứ nhất như thế.
Nếu nói riêng với nhau, chú làm ơn nhắn rõ ràng ^^
Ngoài ra thì cái bài chú quote là của 1 người học karate. Vì vậy, có thể coi nó là thảo luận chung. Và trong thảo luận chung thì ý nào của chú tớ thấy không đồng ý, tớ có quyền nói. Chú sợ à :D
Cái này thì đúng, nhưng chả hiểu chú post ra làm cái gì nữa (nhất là khi post để trả lời đoạn quote ở trên. Tập một môn còn chưa thấm đã lo ngó môn này, nghía môn khác. Rốt cuộc chỉ toàn nói suông, vớ vẩn.
Tại vì tớ thấy chú lúc nào cũng nói về Đạo, đâm ra tớ nghĩ chắc chú cũng chả hiểu Đạo là cái gì. Tớ phải kiểm tra lại xem dạo này tớ có nghĩ oan cho chú không chứ nhỉ :))
Quan niệm học của chú khác tớ. Chú thích đi sâu, tớ thích bao quát. Chú có điều kiện tiếp tục, tớ thì không ^^ Vậy nên chú đứng chỉ trích tớ làm gì. Vả lại chú cũng chỉ biết mỗi giai đoạn tớ học Thiếu Lâm, còn trước và sau đó chú hoàn toàn mù. Vậy thì chú cũng chả có đủ hiểu biết để khẳng định tớ đứng núi này trông núi nọ :D
 
Nói chung là đây là forum,nơi để mọi người trao đổi,thảo luận và bốc phét.
Nên ko nên chê nhau là lý thuyết suông hay là chỉ biết nói.
Muốn biết lý thuyết suông hay chiến đấu tốt thì mọi người nên hẹn nhau tại 1 nơi.Rồi sẽ biết ai với ai.
 
Cũng chả cần đến nỗi thế ^^ Giao lưu thì được chứ chiến thì mất hòa khí lắm. Vả lại tớ không thích đánh. Một là tớ không biết cách đánh, hai là tớ sợ đau, ba là tớ chả được lợi gì, bốn là tớ không dám đánh người khác, sợ đánh người ta đau :))
 
Đã là dân học võ mà lúc giao lưu chỉ nói chuyện suông thì nghe có vẻ ....
mà nếu như ông anh sợ đau thì cứ thủ trong người mấy viên sỏi,vào trận cứ thể mà liệng,cái đấy cũng là giao lưu về cách tránh né vật thể.
 
Back
Bên trên