[Thảo luận chung] Những suy nghĩ xung quanh việc học võ!

Ừ thế đấy, nhưng về thể chất mà còn chưa giải thích được thì làm sao giải thích về tinh thần cơ chứ +_+
 
Em đòi đi học võ hồi đầu cấp hai, bố ko cho nhưng em vẫn được.
Nhiều lần bảo nghỉ, có lúc chính mình cũng chán vì nhiều bạn nghỉ, nhưng rồi vẫn cứ đi tập. Đến cả khi lên đai đen rồi thi cấp 3 vẫn ko chịu bỏ.
Em thấy tập võ cần thường xuyên, chăm chỉ là được, tự khắc thể chất lẫn tinh thần nâng cao thôi.
 
Cái chuyện trốn bố mẹ đi tập võ, nói thật thì là vì các cụ không muốn quản chặt, chứ cứ thử giới hạn giờ giấc xem, quản lý chi tiêu chặt mà xem. Lúc ấy thì khỏi học :)
Thực ra bố mẹ không thích con cái đi học võ cũng có cái lý riêng. Chủ yếu là sợ con cái xao nhãng học hành, rồi thì đủ thứ chuyện kéo theo. Bây giờ có tấm bắng ra trường cũng khó xin việc, huống chi học hành chẳng đến đâu. Bảo theo nghiệp võ thì chắc chắn chả ai ủng hộ cả. Người ta biết đến các võ sĩ lúc họ đoạt huy chương là chính, mấy ai biết quá trình tập gian khổ thế nào. Nhất là lúc chấn thương thì càng chán đời. Tuổi thi đấu cũng không phải là dài. Các môn khác thì mình không rõ lắm, nhưng còn Tán Thủ nếu nhớ không nhầm thì đến 35 tuổi là phải rời thảm rồi. Đến lúc đó lại đa số lại đi học tại chức, rồi may thì thành HLV, còn thường thì phải làm nghề khác. Nói chung thì nhiều bấp bênh quá, chẳng ai muốn con mình về sau như thế cả :(
Nói xa quá, còn một chuyện gần ngay trước mắt là đi tập làm sao tránh chấn thương, nếu tập đối kháng thì thể nào chả đổ máu. Bố mẹ nào chả xót con, liệu có muốn con đi tập để tiếp tục dính nữa không ???
Cái lý lẽ thường được đưa ra nhất là có sức khỏe thì chắc chắn không thuyết phục được, vì tập thể thao là khỏe, cứ gì phải học võ ><
Điều được lớn nhất khi học võ, là tinh thần, thì chả ai dám vác ra làm cớ cả. Đơn giản vì một là không dám nói, sợ chưa hiểu hết, hai là lại học đi thì cũng sẽ biết ><
Chuyện muôn thưở, nhưng vẫn chưa có cách để giải quyết *Sigh*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thấy hơi lạ, nếu mình thích tập, và nó có lợi cho mình, thì cần gì phải quan tâm xem nó có làm nên đồng tiền cho mình không, nó có làm nên cơ nghiệp cho mình không?
Em tập Vĩnh Xuân, không đi đâu biểu diễn, không có đấu giải, chỉ có đơn giản là để hiểu bản thân hơn, để tự vệ và bảo vệ, vậy thì tiền bạc liên quan gì ở đây.
Lớp của em thậm chí các thầy cũng chỉ dạy vì yêu trò, vì niềm đam mê, đóng một khoản phí nhỏ để đủ lo nước uống và thuê chỗ dạy.Nếu mà học võ rồi tính toán xem nó sẽ giúp mình kiếm sống thế nào thì em thấy có gì hơi bất ổn.
 
Vấn đề chủ yếu là sợ ham mê quá thì xao nhãng việc học ấy mà. Mà kể có không xao nhãng thì cũng tốn thời gian vào việc vô ích. Thời gian đó để làm việc khác tốt hơn :) Quan niệm này thì sai là cái chắc :) Suốt ngày học thì làm sao mà khá được ? Chơi thể thao mới minh mẫn mà học tiếp.
Có điều sợ thì vẫn cứ là sợ. Tình cảm con người mà, làm sao vác lý trí ra mà cãi ? Hồi trước thì không biết điều này, có điều từ hồi để thằng em trai tự đi học thì mới ngộ ra được. Hồi trước phải đèo nó đi thì thấy nhiều lúc hơi bực, vì mình đêm trước thức khuya, sáng vẫn phải dậy sớm. Giờ nó tự đi học thì lại đâm lo, nào là đi có va quệt gì không, đến trường có bị thằng nào bắt nạt không ^^ Nói chung tình cảm mà, làm sao mà phân định được.
Kể thì cũng khó :) Bên nào cũng có cái lý riêng. Mà khổ nỗi cái lý của cả hai bên đều từ tình cảm. Một bên là vì yêu thích, một bên vì thương con. Bảo ai đúng ai sai ??? Cố gắng dung hòa được thì tốt, không thì đành chịu vậy :)
 
Hồi trước có học karatedo,nghe thầy bảo học võ là học đạo đức:-/
Chả biết:-/
chỉ thấy toàn đánh nhau:(
 
Hoàng Xuân Hải Đức đã viết:
Hồi trước có học karatedo,nghe thầy bảo học võ là học đạo đức:-/
Chả biết:-/
chỉ thấy toàn đánh nhau:(
Những người học không tử tế, mang tính hiếu chiến đến lớp tập và vác kĩ thuật về "bổ trợ" cho sự hiếu chiến ấy.. thì tất nhiên học đạo không vào, mà ngày càng tăng ham muốn trạm trán, gây lộn :-?
 
....Thời gian đó để làm việc khác tốt hơn Quan niệm này thì sai là cái chắc Suốt ngày học thì làm sao mà khá được ? Chơi thể thao mới minh mẫn mà học tiếp.....

cái này thì ông anh nói đúng.
Nếu ai có chăm đọc báo (chả nhớ là báo gì) thì biết trường em có vụ học sinh tự tử đấy (Tên gì thì ko nhớ,chỉ nhớ học lớp 10A02,tức là lớp chọn của khối A).
Theo thông tin trong trường thì thằng này học khá giỏi,có thể nói là cực giỏi nhưng nói chung là đầu to mắt cận,suốt ngày chỉ biết học,vì lý do gì cũng chả rõ,có thể là do áp lực học hành và cũng từ cha mẹ (do ko được học sinh giỏi,mà ai học trường LTV cũng biết may ra có vài đứa nào cực chăm tất cả các môn thì may ra được học sinh giỏi của trường:ba môn chủ đạo(T,L,H hoặc T,V,A) trên 8,0 và tổng kết trên 8,0 mà nói chung để được thì cũng thuộc loại cực khó)

Cũng đính chính thêm là có bài báo đã viết sai sự thật về cái chết của học sinh này là do bị nhà trường đuổi học do lý do gì đấy.Thực ra em cũng không yêu quý cái trường khỉ ho cò gáy này/:) nhưng Phật dạy rằng chỉ nên nói sự thật.

=====> đó là tác dụng của việc học suốt ngày đó,ko bao giờ biết đến chữ tập thể thao cho khoẻ,vì bây giờ mọi người nghĩ cần gì tập thể thao,ốm thì đã có thuốc chữa rồi,với cả tập thể thao khổ sở lắm:mồ hôi thì vã ra như tắm,thở thì không ra hơi:|
Nhưng đấy là họ không biết được sự sảng khoái và tỉnh táo sau khi tập.

Hồi trước có học karatedo,nghe thầy bảo học võ là học đạo đức
Chả biết
chỉ thấy toàn đánh nhau


Nói ra thì sợ mọi người không tin,nếu có ai từng xem chương trình Martial Art Extreme trên VCTV3 thì biết thằng cha gì đó có cú đá vòng cầu nặng hơn 1 tấn:eek: (người học võ chỉ nói thật)và 1 thằng cha khác có cú đá thẳng bằng ức bàn chân 500 kg:eek:
nếu như 2 cha này mang võ thuật để đánh nhau thì xem những người phải chịu những cú đá này xem.
nếu như học võ mà để đi đánh lộn (gọi là đánh lộn vì đánh bằng những lý do vớ vẩn) thì có lẽ nên nghỉ và đừng bao giờ nhận là mình từng đi học võ để khỏi làm xấu hình ảnh của võ thuật.

Võ thuật chỉ dùng để tăng cường thân thể,trí óc minh mẫn,bảo vệ bản thân và giúp đỡ người yếu thế và còn 1 mục đích hơn cả là chiến thắng chính bản thân mình.

Em thấy hơi lạ, nếu mình thích tập, và nó có lợi cho mình, thì cần gì phải quan tâm xem nó có làm nên đồng tiền cho mình không, nó có làm nên cơ nghiệp cho mình không?
Em tập Vĩnh Xuân, không đi đâu biểu diễn, không có đấu giải, chỉ có đơn giản là để hiểu bản thân hơn, để tự vệ và bảo vệ, vậy thì tiền bạc liên quan gì ở đây.
Lớp của em thậm chí các thầy cũng chỉ dạy vì yêu trò, vì niềm đam mê, đóng một khoản phí nhỏ để đủ lo nước uống và thuê chỗ dạy.Nếu mà học võ rồi tính toán xem nó sẽ giúp mình kiếm sống thế nào thì em thấy có gì hơi bất ổn.

việc gì phải nói như vậy.
Cứ nói thẳng ra là võ thuật ko phải để đem ra đong đếm và bán như những thứ hàng hóa.
Em học Shorinji Kempo,có anh từng học tae sang nói với anh Thái,thầy của em là:"em học tae thì đấu toàn giải nhì,bây giờ học môn khác để nhất"
Mọi người biết anh Thái nói gì ko?Anh nói:"Em có nhất môn khác thì sang môn này cũng là bét thôi (xin lỗi anh Thái,em ko nhớ anh có nói câu sau ko) đến anh cũng là bét thôi".
Vì SK ko có thi đấu,ko có người thắng kẻ bại,dù có đối kháng thì cũng chỉ là tập luyện để hai người cùng giỏi lên.Có thể anh thắng tôi hôm nay nhưng 1 ngày nào đó thì tôi thắng lại anh.Và mặc dù như tôi không bao giờ có thể thắng được anh nhưng tôi lại giỏi hơn anh về những vấn đề khác như tán gái:> ,chơi game.Cuộc đời là như vậy.
Trên là những gì anh Thái đã nói vậy.=D> :)>-
 
Hồi trước có học karatedo,nghe thầy bảo học võ là học đạo đức
Chả biết
chỉ thấy toàn đánh nhau
1 là vụ dạy đạo đức, bây giờ ít ai nói. Thường thì khi thành đệ tử thân thiết, thầy trò nói chuyện rồi mới biết.
2 là qua chiến đấu, tự hiểu bản thân mình và đối phương hơn :) Nói thì nghe hơi vớ vẩn, nhưng mà quả đúng là thế. Vì khi chiến đấu, phải hiểu rõ bản thân, nhược điểm và ưu điểm về thể lực và tâm lý của mình cũng như đối thủ. Hiểu minh, hiểu người khác hơn thì cách cư xử trong cuộc sống cũng sẽ khác đi ^^ Điều này không khó để nhận ra, nhưng thường thì nó chỉ dừng lại ở chỗ chiến đấu, ít khi được đem ứng dụng vào cuộc sống.
Võ thuật chỉ dùng để tăng cường thân thể,trí óc minh mẫn,bảo vệ bản thân và giúp đỡ người yếu thế và còn 1 mục đích hơn cả là chiến thắng chính bản thân mình.
Cái này lại làm mình nhớ lại 1 câu của Bạch Ngọc Phong :p "Võ thuật là để cường thân mẫn trí". Cực kỳ ngắn gọn nhưng nhiều vấn đề :D
Vì SK ko có thi đấu,ko có người thắng kẻ bại,dù có đối kháng thì cũng chỉ là tập luyện để hai người cùng giỏi lên.Có thể anh thắng tôi hôm nay nhưng 1 ngày nào đó thì tôi thắng lại anh.Và mặc dù như tôi không bao giờ có thể thắng được anh nhưng tôi lại giỏi hơn anh về những vấn đề khác như tán gái ,chơi game.Cuộc đời là như vậy.
Trên là những gì anh Thái đã nói vậy.
Chính xác ^^ Ở đời không có ai là vô địch tuyệt đối. Chắc chắn ai cũng có nhược điểm. Vậy nên tự tin vào mình, nhưng cũng cần biết mình là ai và đang đứng ở đâu. "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Câu này vác vào đây không thích hợp lắm, nhưng mà cũng có thể coi là có liên quan :D
 
"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp".

câu này ông anh nhầm rồi
phải là:"Ko có người phụ nữ xấu,chỉ có người phụ nữ..... ko biết mình xấu":))
còn câu nữa:"Tuy bạn ko cao nhưng bạn vẫn phải....ngước nhìn"
còn mấy câu nữa cơ nhưng em ko nhớ
 
học võ ko phải là để đánh nhau nhưng cũng phải là lúc nào cũng tránh việc đánh nhau.
Khi thấy người yếu thế mà ko giúp thì cũng là làm trái với tinh thần của võ thuật.Thấy bạn mình bị đánh thì ko được đứng nhìn,nhưng nếu là đó bạn mình đúng,còn bạn mình thì cố giải quyết nhẹ nhàng.
Mọi người thấy mấy điều trên có đúng ko? Anh Thái nói thế.
 
Này Vũ, cú đá nặng 1 tấn với 500kg là nghĩa gì vậy? Tớ chả hiểu gì cả.
 
Hì hì, nếu mà phải đánh nhau liên quan đến mình mình thôi thì em thấy tẩu vi thượng sách
Nếu chạy được, cứ chạy :D Chả điên gì ở lại :D
học võ ko phải là để đánh nhau nhưng cũng phải là lúc nào cũng tránh việc đánh nhau.
Nhẹ nhàng hơn chút đi :) Học võ không phải để đánh nhau, tất nhiên. Còn chuyện va chạm ngoài xã hội, nhiều khi không tránh được. Nói thế thì đỡ hơn, chứ nói thế kia thì vẫn giống kiểu học võ không phải để đánh nhau nhưng đánh nhau là một kết quả tất yếu của học võ vậy :p
Khi thấy người yếu thế mà ko giúp thì cũng là làm trái với tinh thần của võ thuật.Thấy bạn mình bị đánh thì ko được đứng nhìn,nhưng nếu là đó bạn mình đúng,còn bạn mình thì cố giải quyết nhẹ nhàng.
Tớ lại không thấy thế :D Nói gì thì nói, trước khi tham gia vào bất kỳ trận đánh nào, phải tự xem lại bản thân mình đã. Nếu tham gia vào 1 trận đánh mà mình không tự lo được cho mình thì không những không cứu được người ta, có khi còn làm vướng tay người khác :) Tất nhiên thấy người bị hại thì không đứng nhìn, nhưng cách giúp người ta thì phải suy nghĩ, không phải cứ lao vào là được ^^
Còn vụ bạn bè kia thì...nói thật, đúng sai chỉ là tương đối. Nó chỉ đúng theo khía cạnh từng người nhìn nhận thôi. Trong đám đánh nhau có bạn mình thì cố gắng làm thế nào để ngừng cái đám đó đã, rồi mới phân giải được, chứ nếu nói là đợi phân giải, nhỡ thằng bạn mình sai thì sao ??? Chẳng lẽ để nó bị đánh ( or đánh ) tiếp à ???
 
Tức là như cái búa nặng 5 tạ bay vào người đấy.
Nói thế chứ làm gì mạnh thế! Chỉ mạnh bằng khối lượng của mình là hết cỡ rồi
 
Này Vũ, cú đá nặng 1 tấn với 500kg là nghĩa gì vậy? Tớ chả hiểu gì cả.

Chắc là cú đá với 1 lực 10000N và 5000N :D.
Nói thế chứ làm gì mạnh thế! Chỉ mạnh bằng khối lượng của mình là hết cỡ rồi
Nặng thế được đấy em ạ, thứ nhất cơ của con người có thể tạo ra những lực vô cùng lớn, hơn toàn bộ trọng lượng cơ thể, thứ 2, nếu em tính với 1 lực như thế, diện tích tiếp xúc nhỏ thì pressure sẽ là bao nhiêu?
 
Vậy thì chả cần lực mạnh đến thế :D Quan trọng là điểm tiếp xúc kìa :D Chỉ cần 1 lực nhỏ, nhưng nếu là đánh vào mắt chẳng hạn, và đánh bằng ngón tay để có tiếp điểm nhỏ, vẫn gây tổn thương như thường :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này Vũ, cú đá nặng 1 tấn với 500kg là nghĩa gì vậy? Tớ chả hiểu gì cả.

thấy trên chương trình đấy nó gắn 1 bộ phận đo lực (trông như 1 tấm giấy) trên 1 tấm nệm đá và được nối với 1 chiếc máy đo lực.Sau đó để 2 thằng cha đó đá vào mảnh giấy đó.

Nói thế chứ làm gì mạnh thế! Chỉ mạnh bằng khối lượng của mình là hết cỡ rồi

Đấy là bạn chưa được nhìn tận mắt thôi,còn nếu như nhìn thì bạn sẽ tin ngay thôi.Cú đá cực kì có uy lực.

Vậy thì chả cần lực mạnh đến thế Quan trọng là điểm tiếp xúc kìa Chỉ cần 1 lực nhỏ, nhưng nếu là đánh vào mắt chẳng hạn, và đánh bằng ngón tay để có tiếp điểm nhỏ, vẫn gây tổn thương như thường

vậy thì ông anh nên nhớ câu: Chân 7 lực,tay 3 lực.Lực tay ko thể bằng lực chân được,thứ 2 là diện tích tiếp xúc nhỏ thì sẽ làm cho tổn thương của tay chúng ta càng lớn hơn.
 
Có ai nghĩ đi đấu giải là cần thiết ko?
Học mà ko đấu thì có lẽ hơi chán.
 
vậy thì ông anh nên nhớ câu: Chân 7 lực,tay 3 lực.Lực tay ko thể bằng lực chân được,thứ 2 là diện tích tiếp xúc nhỏ thì sẽ làm cho tổn thương của tay chúng ta càng lớn hơn.
Tớ không nghĩ thế ^^ Trở lại ví dụ mà tớ đã lấy ở trên. Nếu tiếp điểm làm mắt thì tay tổn thương thế nào ?
Ngoài ra, tất nhiên khi nói đến tầm quan trọng của tiếp điểm, cũng tức là đã phải chú ý rằng với mỗi tiếp điểm thì sẽ cần có cách sử dụng đòn khác nhau. Chẳng hạn, trừ những người luyện công phu kiểu Nhất dương chỉ hoặc khi điểm huyệt, còn thì chả ai dùng ngón tay đánh vào người cả. Và một đòn xỉa vào cổ thì tin rằng sẽ gây khó chịu hơn là 1 cú đấm ^^
Tớ không bỏ qua vấn đề độ lớn của lực đánh. Đó cũng là 1 yếu tố quan trọng, nhưng tớ nghĩ nó nên được để sau yếu tố tiếp điểm. Vậy thôi :)
Có ai nghĩ đi đấu giải là cần thiết ko?
Học mà ko đấu thì có lẽ hơi chán.
Tất nhiên là nên chứ. Vì đi đấu giải có mấy cái lợi thế này:
1/ Tích lũy kinh nghiệm, đồng thời hoàn thiện các kỹ năng cho bản thân mình.
2/ Rèn luyện được tâm lý của mình :D
3/ Tự đánh giá được năng lực của bản thân.
4/ Nếu đánh tốt thì...trước mắt sẽ có tiền thưởng, lâu dài về sau thì nhiều cái khác :D
 
Back
Bên trên