[Thảo luận chung] Những suy nghĩ xung quanh việc học võ!

Không, giao lưu võ đâu phải chỉ có nói chuyện suông, tất nhiên vẫn có đấu, nhưng mà làm ơn hữu nghị chút. Sợ nhất là mấy vị cứ vào một phát là hùng hục đánh thật trâu bò. Vừa dễ mất hòa khí, vừa gây thương tích không cần thiết ^^
 
Thôi cứ nghĩ nó là thằng cướp người yêu của mình mà táng.Ra trò phết đấy.
 
Tình yêu là đẹp nhất trong các tình cảm nên thằng cướp người yêu đương nhiên là kẻ thù số 1 rồi. Khổ nỗi mình chẳng có người yêu, nên bây giờ thi đấu phọt phẹt quá!:((
 
Thế thì nghĩ thằng đấy là thằng sẽ cướp người yêu mình:))
Tiện thể nói luôn về tinh thần khi thi đấu.Để có được sát khí thì lúc nào cũng phải coi là chiến đấu thực,kể cả khi tập với người quen.
Nói thế này thì có vẻ hơi ác nhưng đúng là phải như thế thật,đã học võ được 1 thời gian rồi thì khả năng ghìm đòn cũng khá rồi,nên chắc sẽ ko sao.
 
Ông thầy chỗ em bảo cứ đấm thật lực vào, nó đau thì thầy cho đi viện, không phải lo, mình mà đấm nhẹ còn bị phạt ấy chứ!
 
Đúng thế thật.Nếu mình thương nó mà cứ đấm nhẹ thì cũng chính là hại nó,vì thế thì nó làm sao tiến bộ được.Võ thuật là vũ khí để chiến đấu,mà chiến đấu thì sứt chân,mẻ trán cũng chưa phải chuyện lớn.Thế nên để có thế chiến đấu được thì tập luyện cũng phải ko khác gì chiến đấu thực,thế nên có chảy máu,trẹo xương cũng là chuyện bình thường,nhiều khi gãy tay cũng ko nên vì thế mà bỏ đi niềm đam mê với võ thuật.
 
Đánh gì thì đánh ^^ Một là làm ơn có bảo hộ, 2 là đánh vào mặt thì nhẹ tay giùm :) Còn lại thì tớ chả sợ :p
 
Đánh gì thì đánh ^^ Một là làm ơn có bảo hộ, 2 là đánh vào mặt thì nhẹ tay giùm Còn lại thì tớ chả sợ

Đôi khi mang bảo hộ cũng ko tốt lắm vì nó khiến cho mình coi thường các đòn của đối phương vì đã có bảo hộ che chắn.
Vì vậy thỉnh thoảng cũng nên thi đâu ko có bảo hộ nhưng đừng quyết liệt đến mức bị chấn thương trong khi mình vẫn còn kiểm soát được.
 
Ôi trời, nghe các bác nói chuyện choáng wa:O. Cho em góp chuyện với:p.
Mà mọi ng đang đề cập vấn đề gì mà nghe đấm đá dữ vậy:-/, mình tham gia dc ko nhỉ?:D
 
Đang nói về vấn đề luyện tập thế nào cho hiệu quả.
Mà đi tập võ đi.Yêu thích võ thuật mà ko đi học võ thì chán lắm.Kế đến là cho khỏe người nữa,cứ suốt ngày về nhà là ôm lấy cái TV hoặc máy tính thì vừa phì người ra vừa rước bệnh vào thân thôi.
 
Mặc bảo hộ nhiều lúc vướng lắm, bảo hộ chân tay làm mình cứ thấy tức mạch máu, đánh đấm khó khăn sao ấy!
 
Đôi khi mang bảo hộ cũng ko tốt lắm vì nó khiến cho mình coi thường các đòn của đối phương vì đã có bảo hộ che chắn.
Vì vậy thỉnh thoảng cũng nên thi đâu ko có bảo hộ nhưng đừng quyết liệt đến mức bị chấn thương trong khi mình vẫn còn kiểm soát được.
Tớ đấu không bảo hộ nhiều quá, ăn đòn lắm. Bình thường thì chịu được chứ mấy quả vào mắt, mũi, miệng, chấn thủy thì chịu hết nổi, đâm ra thèm bảo hộ lắm ^^
Vả lại có bảo hộ vẫn sợ chứ, một là sợ nó đánh lực thấu thì cũng ngang không có , 2 là nó đánh vào các phần không được bảo hộ như mặt T_T
Mặc bảo hộ nhiều lúc vướng lắm, bảo hộ chân tay làm mình cứ thấy tức mạch máu, đánh đấm khó khăn sao ấy!
Cũng có hơi khó chịu thật, nhưng làm sao mà đến mức ấy được ??? Hay là buộc chặt quá ?
 
Trịnh Tiến Vũ đã viết:
Đang nói về vấn đề luyện tập thế nào cho hiệu quả.
Mà đi tập võ đi.Yêu thích võ thuật mà ko đi học võ thì chán lắm.Kế đến là cho khỏe người nữa,cứ suốt ngày về nhà là ôm lấy cái TV hoặc máy tính thì vừa phì người ra vừa rước bệnh vào thân thôi.
Ra là thế:). Mà nói ai phải đi tập võ đi đấy:-?, đừng bảo là nói tớ nhé:(, buồn lắm đấy!
Muốn đi học võ lắm chứ có phải ko đâu nhg mà mẹ kêu ko học võ cũng đã bằng mấy thằng con trai rồi, giờ học võ nữa thì sau này ở nhà mà bám váy mẹ thôi. Nghe bảo thế có đau ko cơ chứ:((.
Ah, mà cái chuyện "bảo hộ lao động" em nghĩ nó cần thiết chứ, sao lại bảo là vướng víu dc nhỉ?:-? ko có bảo hộ, đến lúc nó đùng ra đấy bị làm sao thì biết làm sao:(. Đấy là một vấn đề vô cùng cần thiết đối với ng học võ, đặc biệt là khi thi đấu. Trừ trường hợp giao đấu bên ngoài (gọi là gì ý nhỉ?:-/) thì ko thể chuẩn bị trc dc thì riêng khi thi đấu cũng đã phải có những đòn đỡ những chỗ ko nên đánh vào rồi mà:p
 
Mấy ông bà già nào chả có lý do.Cứ suốt ngày nghe theo thì chẳng bao giờ làm được việc mình muốn cả.

Còn đồ phòng hộ thì em nghĩ 2 đồ cần thiết nhất là cái găng tay (là găng box hoặc là loại găng dày xỏ 5 ngón) và cái bảo vệ miệng (cho vào răng để khỏi cắn vào lưỡi ấy)
Còn bụng và các phần khác để tập chịu đòn.
 
Nói thế không được.
Thứ nhất là nhiều gia đình quản lý con cái chặt, có muốn đi cũng chả được, như tớ là ví dụ điển hình ^^
Thứ hai, NA là con gái, nhiều chuyện hơn anh em, tất nhiên cũng khó khăn hơn ^^ Không thể đứng ở vị trí của mình mà suy được :D
Còn đồ phòng hộ thì em nghĩ 2 đồ cần thiết nhất là cái găng tay (là găng box hoặc là loại găng dày xỏ 5 ngón) và cái bảo vệ miệng (cho vào răng để khỏi cắn vào lưỡi ấy)
Còn bụng và các phần khác để tập chịu đòn.
Tớ thì cần cái miếng nhựa để bảo vệ răng lợi, và cái quan trọng nhất không thấy Vũ nhắc đến là cuki :p
 
Teak đá nhiều nên bảo hộ nhiều lắm: cẳng tay, cẳng chân, "cuki", giáp, mũ, cầu kì hơn còn có băng chân. Nhưng giáp nhiều đồ lởm lắm, đá đấm phải cũng dễ out. Cái bảo hộ chân tay chặt quá, đánh một lúc đã tê cả. Ở lớp thì bỏ cái cuki đi, vướng!:p
 
Nhìn Daido Juku đánh thích quá, chỉ có mỗi cái mũ, gẳng, cu ki chẳng vướng j hết. Nói thêm, mũ của và găng của họ chỉ có tác dụng chống trầy da thôi, trúng đòn vẫn out như thường.
 
Nói thế không được.
Thứ nhất là nhiều gia đình quản lý con cái chặt, có muốn đi cũng chả được, như tớ là ví dụ điển hình ^^
Thứ hai, NA là con gái, nhiều chuyện hơn anh em, tất nhiên cũng khó khăn hơn ^^ Không thể đứng ở vị trí của mình mà suy được

Thì em có bảo NA làm y như em đâu.:|.Cái gì mà cũng áp dụng máy móc thì chết hết.
Chẳng qua là em chỉ bảo là nên tự quyết định các việc,suốt ngày nghe theo lời ông bà già thì ko lớn nổi đâub-)
Còn vụ quản lý chặt là do ông anh vẫn nghe lời thôi,chứ như em,ông già ko cho đi mà em vẫn cứ đi,vẫn được đấy thôi,có sao đâub-)

Tớ thì cần cái miếng nhựa để bảo vệ răng lợi, và cái quan trọng nhất không thấy Vũ nhắc đến là cuki

Cuki thì khi đánh tập cũng ko cần lắm:)) .Vì có ai chủ đích đá vào đấy đâu,nếu mà chẳng may trúng thì nhẹ thôi cũng hơi đau thôi:)) ,chưa chết được đâu.:))

Nhìn Daido Juku đánh thích quá, chỉ có mỗi cái mũ, gẳng, cu ki chẳng vướng j hết. Nói thêm, mũ của và găng của họ chỉ có tác dụng chống trầy da thôi, trúng đòn vẫn out như thường.

Thi đấu như thế này thì đòi hỏi phải công phu luyện tập và có trình độ nhất định rồi,chứ mới tập được vài năm mà đã lên đài thì có khi tử luôn khi mới ăn mấy đòn.
 
Mấy ông bà già nào chả có lý do.Cứ suốt ngày nghe theo thì chẳng bao giờ làm được việc mình muốn cả.
Nói thì hay thế nhưng cứ thử trái lệnh xem, có mà gô cổ ném ra khỏi nhà ý:(.
Nói thế không được.
Thứ nhất là nhiều gia đình quản lý con cái chặt, có muốn đi cũng chả được, như tớ là ví dụ điển hình ^^
Thứ hai, NA là con gái, nhiều chuyện hơn anh em, tất nhiên cũng khó khăn hơn ^^ Không thể đứng ở vị trí của mình mà suy được
ừa ừa, nghe hay nhỉ:-w. Con gái thì con gái, đâu có thiếu con gái tham gia tập võ và thi đấu đâu nhỉ? Bác Sơn nói thế nghe phân biệt chủng tộc wa:p
 
Thì em có bảo NA làm y như em đâu..Cái gì mà cũng áp dụng máy móc thì chết hết.
Chẳng qua là em chỉ bảo là nên tự quyết định các việc,suốt ngày nghe theo lời ông bà già thì ko lớn nổi đâu
Còn vụ quản lý chặt là do ông anh vẫn nghe lời thôi,chứ như em,ông già ko cho đi mà em vẫn cứ đi,vẫn được đấy thôi,có sao đâu
Tớ bảo rồi, bố mẹ cậu còn dễ chán ^^ Như nhà tớ ấy à, cứ thử đi mà không xin phép hoặc nói rõ địa điểm xem, biết liền :D Mấy lần suýt cuốn gói rồi, tớ chả dại :p
ừa ừa, nghe hay nhỉ:-w. Con gái thì con gái, đâu có thiếu con gái tham gia tập võ và thi đấu đâu nhỉ? Bác Sơn nói thế nghe phân biệt chủng tộc wa
Trời ạ, đang thanh minh với Vũ về hoàn cảnh gia đính, chứ có ai bảo con gái không tập võ được đâu ?
Nhìn Daido Juku đánh thích quá, chỉ có mỗi cái mũ, gẳng, cu ki chẳng vướng j hết. Nói thêm, mũ của và găng của họ chỉ có tác dụng chống trầy da thôi, trúng đòn vẫn out như thường.
Tớ nghĩ môn nào cũng thế cả.
Như găng của Karate và VCT là loại găng hở, che chủ yếu là phần mu tay, lớp đệm ở phần khớp thì lại mỏng, ăn đòn có khác gì lắm đâu ^^ Găng của box và tán thủ thì tuy là găng đeo kín nhưng thực ra đòn đánh vẫn rất nặng, chẳng thế mà có khối võ sĩ box vẫn bị tử vong, chấn thương sọ não, hay mới đây, có VĐV của VN bị đánh vỡ quai hàm .
Còn mũ thì đa số chỉ che thái dương, phần sau đầu, mặt vẫn dính đòn, cũng thế cả.
Mà sao thấy thi đấu Kumite toàn quốc cũng chỉ có găng, cuki và mặt nạ, được đánh thẳng tay cơ mà :)
Cuki thì khi đánh tập cũng ko cần lắm .Vì có ai chủ đích đá vào đấy đâu,nếu mà chẳng may trúng thì nhẹ thôi cũng hơi đau thôi ,chưa chết được đâu.
Tớ lại nghĩ khác. Nếu có chủ đích đá vào đó thì người ta còn kìm lực, chứ nếu chủ đích đá chỗ khác, cứ phang thẳng cánh rồi chẳng may nó vào thì toi. Tớ dính chưởng mấy lần rồi, may mà mình còn cẩn thận, mặc đấy đủ, không thì giờ cũng khỏi ngồi mà post bài :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên