THƠ CHẾ CHUYỆN CHẾ

Một anh chàng viết bức thư tình như sau gửi cô gái mà mình "trót" yêu:

Em thân mến!

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc vỿ em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một ngưỿi yêu đầy triển vỿng.

Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thỿi gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thỿi gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức ngưỿi yêu lên bạn đỿi.

Thỿi gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đỿu cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lỿi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lỿi tỿ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trưỿng hợp em không nhận lỿi.

Xin chân thành cám ơn trước!

Anh của em.
 
Võ Hoài Nam đã viết:
Tại cuộc thi "Người đàn ông dũng cảm nhất Star Craft" đã quy tụ được rất nhiều anh tài.Có lẽ bởi giải thưởng hấp dẫn của nó"1000 tiền +1000 gas và (ho*`)1 tá em Medic xinh tươi!Bạn muốn chiến thắng ư?Rất đơn giản,bạn chỉ phải chạy 10m thật nhanh!Nhưng đoạn đường 10m đó có cắm 10 chú Luker.Tất cả các anh tài đã tập trung ở đầu bên này của đường chạy,các chú Luker cũng đã sẵn sàng(ho*`ho*`).Phía bên này Ban Tổ Chức ra lời kêu gọi"Ai muốn thử sức hãy bước lên phía trước".1 phút im lặng...Không có ai dám bước lên cả.Bỗng nhiên,từ phía đám đông có một bác Merrine chạy rất nhanh qua bãi Luker.Vì quá bất ngờ nên các chú Lu không kịp phản ứng.Bác Merrine già đã sang được phía bên kia trong tiếng vỗ tay thán phục của đám đông.Ban Tổ Chức vui mừng trao giải cho bác Merrine và phỏng vấn: "Thưa bác,động cơ nào khiến cho bác có thể chạy nhanh được đến như vậy?"
Bác Merrine hổn hển:"Đ...đ mẹ thằng Zealot đẩy bố nhớ!"

----------

bán áo sc tại hà nội,ai có nhu cầu thì vô đây
http://www.vietstarcraft.com/forum/index.php?showtopic=616&st=0&p=18351&#entry18351
cái này chôm trong Việt star mà...còn nhiều bài buồn cười hơn nhiều....dể tao ra poz...:D;;)
 
Nhớ anh!
Mặt trời lủng lẳng.
Em nằm thẳng cẳng .
Trên chiếc giường tây.
Em cầm cây bút .
Chấm chấm mút mút .
Viết thư cho anh .
"Hỡi anh thân yêu .
Từ ngày anh đi .
Ở nhà vắng vẻ.
Con chó nó đẻ .
Nó đẻ 4 con.
Mặt nó tròn tròn .
Giống anh như đúc "
 
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây chun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.
Tình yêu như thể cái đuôi,
Nó theo thi chảnh ko theo thì buồn
 
Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lắm -Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết -Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy -Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh…Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn -Nhưng một điều kì lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên “Cứu tôi với!” -Không ai trả lời. Một lúc sau anh ta nghe tiếng thét lên “Cứu gì thằng kia, xuống đẩy xe phụ tao coi”
 
Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy em đâu cả, chỉ có những bức tường xung quanh chứng kiến câu chuyện đôi ta đêm hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết màu hồng tươi của em. Đêm nay... đêm nay, anh sẽ thức để chờ em, để thấy em. Và ngay khi em đến, anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không buông em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi ... mãi mãi không thể bỏ đi được, không thể rời xa anh nữa. Anh sẽ giết chết em - con muỗi đáng ghét nhất"
 
Thơ hay , ý chuẩn. :))
Hình như mấy cái đó hồi trước trên YH! nhìu lắm :(
 
Một người đàn ông vào những năm tuổi tám mươi vẫn buông xuôi theo những ham muốn tình dục.Hấp dẫn đối với phụ nữ, trẻ và già, ông ta khắc một chữ V trên gậy của mình sau mỗi lần chinh phục.Và cuối cùng ông đã chết.Ông đã mắc phải 1 sai lầm lớn khi tựa vào cây gậy của mình. :))
===>bài học nhắc nhở chúng ta khi về già :))
 
Chuyện giề như dở hơi thế thằng kia
đọc mãi mới hiểu
đến khi hiểu xong cũng chả thấy bùn cười mấy
thế chớ lúc trước khi ông ý chết vì chống tay vô cái gậy của ông ý thì ông ý chống vào đâu
chuyện dở hơi
 
Chỉ có mày mới đọc mãi không hiểu.
Chắc gì ông ấy dùng gậy để chống đất đâu.
Có thể là gậy cảnh để tán mấy bà mấy cô lắm chứ.
Mỳ mới dở hơi
 
chuyện của thằng hiệp đọc vào mục dành cho người khiếm thị được đấy
chuyện sành vãi ạ
đọc 15-20 mơis nhận ra rằng thằng Hiệp chính là cái thằng già mê gái kia
 
Có đơn vị bộ đội hành quân qua một làng .Họ nhờ một ông cụ già cho ngủ nhờ đến sáng .
Sáng hôm sau ông cụ nói : Các chú chuyến này hành quân vào vùng địch chiếm đóng rất nguy hiểm và khốc liệt lắm , kiểu gì chẳng có vài chú hy sinh , cho lão xin mấy bộ quần áo ...........cho khỏi phí của
 
Người con trai đến bệnh viện thăm bố bị bệnh nặng và anh ta ngồi lên giường bệnh và hỏi thăm bố , bổng nhiên anh ta thấy bố kho thở và ông ta liền lấy giấy bút trong túi ra ghi vài dòng nguyệch ngoạt vài dòng rồi trút hơi thở cuối cùng , anh ta nghỉ rằng đó là di chúc của bố anh ta để lại liền cất vô túi chờ làm xong đám tang cho cha rorồi lấy ra đọc cho mọi người cùng nghe
thế là khi vừa chôn cha xong anh ta liền lấy tờ giấy mà bố anh ta để lại cho anh ta để đọc cho mọi người cùng nghe thì anh ta thấy trên tờ giấy ghi rằng : " mày đang ngồi trên ống dây thở oxy của tao kìa thằng ngu "
 
Bush và Powell đang ngồi trong quán bar. Một anh chàng bước vào và hỏi người bồi, "Có phải Bush và Powel đó ko?". Người phục vụ đáp, "Đúng, họ đấy". Thế là anh chàng kia bước đến và nói, "Xin chào. Các ngài đang làm gì vậy?" Bush nói, "Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch Chiến tranh thế giới thứ III". Anh chàng kia hỏi, "Thật thế à? Điều gì sẽ xảy ra vậy?" Bush nói, "Chúng tôi sẽ giết 10 triệu người Afganistan và một người sửa xe đạp." Anh chàng kia la lên, "Tại sao các ngài lại giết một người sửa xe đạp?!" Bush quay sang Powel và nói, "Thấy chưa, tôi đã bảo ông là không ai lo lắng cho 10 triệu người Afganistan kia đâu"
 
Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:"Trời ơi, hụt!!!".Ni cô liền nói:"Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy a.". Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên:"Trời ơi, hụt!!!".Ni cô bèn can:"Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy a.".Phát thứ ba hụt, ông kêu lên:"Trời ơi, hụt!!!".Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống:"TRỜI ƠI, HỤT!!!"
 
bị papa and mama phản đối . Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử . Đi đến cầu , người con trai nói người con gái nhảy xuống , người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước , thế là anh ta nhảy xuống . Anh ta nói vọng lên , em ơi nhảy xuống đi , cô gái nói : Bố thằng ngu , cho mày chết . Chàng trai nói vọng lên : Bố mày biết bơi , bố mày đếch sợ >>> pó tay 8-}
 
Trước nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ô tô đỗ gần đó và trong xe là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm vì vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân bỏ của chạy lấy người luôn. Chợt một con ma bảo: - Chờ tao chút- rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa, một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ - Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vây?- Con ma kia ngạc nhiên hỏi - Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân à ???
 
Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp lên dốc cầu, người sau phân công :
- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sao đạp cho có thế
- OK
Sau hơn 1 giờ hì hụt, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu, người sau thở đứt quảng :
- Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mẹ mới lên.
- tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn.
 
Back
Bên trên